1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đêm quạnh vắng...
    Đêm chỉ có trăng.
    Ngắm ánh sao giữa đêm mùa đông.
    Đêm lạnh lắm...
    Sao chẳng thấy anh...
    Đến bên đời em....
    Hát khúc tình đêm trăng buồn....
    Thương anh em thầm nhớ ..... anh
    Yêu anh mong anh về với ......em
    Mong chờ....
    Anh về....
    Mang lời tình ấm môi hồng.
    Trao nụ .....
    Hôn nồng....
    Để tim e hát khúc nồng say.
    Mong chờ....
    Anh về...
    Trao lời tình yêu nồng.
    Trao lời....
    Ước thề....
    Bên em chẳng cách..... rời.
    Mong ước chỉ là ước mong
  2. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=527&iType=20
  3. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=523&iType=20
  4. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    làm con gái khổ nhỉ
  5. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ e thấy .....
    ... Trong giấc mơ e vẫn thường thấy a ở cuối con đuờng e đi ...
    ... Trong giấc mơ e thấy a cuời và đón e vào lòng ....
    .... Trong giấc mơ e và a chẳng còn khoảng cách ...
    ... Trong giấc mơ e đuợc ở gần a hơn .....

    Bởi vì thế e luôn yêu bóng tối của mình .... vì a .... Đó là nơi e có thể gặp a .... thật lâu .... và .... thật dài
    [​IMG]
    Nhưng......
    ..... Ngày hôm qua .... trong giấc mơ e ko còn thấy a đứng đó....
    ......Ngày hôm qua .... trong giấc mơ a ko còn cừoi với e như trứoc nữa....
    ...... Ngày hôm qua .... trong giấc mơ e và a khoảng cách bị kéo dài thật dài thêm....
    ...... Ngày hôm qua .... trong giấc mơ e đã không đựoc ở gần a....
    [​IMG]
    Bởi lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng tin ko đủ nuôi hy vọng !
    Bởi lẽ a cũng chẳng cần e nữa và e cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi !
    Bởi lẽ e đang cảm thấy rằng .... a đang dần xa e !

    Kẻ Bắc ngừoi Nam ...
    Ke Đông ngừơi Tây
    Kẻ xa ngừoi nhớ ....
    Kẻ vỡ ngừoi đau ...
    Kẻ lau ngừoi khóc ...

    ...Có ngừoi nói ....

    Có những thứ không có còn hơn có mà như ko .....
  6. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Người ấy ko bao giờ biết 1 điều mình ko giống người ấy nghĩ,ko như người ấy thấy.mình ko muốn sống thật là mình trước người ấy.Mình sợ người ấy nghĩ tốt về mình.Mình đã fải mạnh mẽ,đã fải cố gắng ko bao giờ yếu đuối trước người ấy,mình sợ...Fải chăng mình đang chạy trốn tình yêu của người ấy,người ấy ko bao giờ biết,mình đã chao đảo trong fút giây...Vì người ấy!!!
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    MP81 oi!
    Chúng ta đã từng có những tâm sự giống nhau.Cũng đã từng yêu để rồi đau khổ. Để rồi khi chia tay nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người ta. Để đến bây giờ tuy đã có con nhưng vẫn chưa tim` cho mình được 1 gia đình khi tuổi đã 30 .Để hàng đêm lại khóc về tình yêu của mình.Hãy vượt lên chính mình nhé.
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    không biết anh có biết không. Không biết cô gái đó có gọi cho anh và nói rằng có một chị gọi cho em vào cám ơn cô ấy đã là người bạn rất hiểu và biết thông cảm với anh.
    Hình như cô gái đó có tình cảm rất chân thành với anh và anh cũng có một chút gì đó xao động
    Hình như e đang ghen, bởi vì anh giấu em mối quan hệ với cô gái đó 6 tháng rồi. mặc dù là không thật sự giữa anh và cô ấy có cái gì đó cụ thể, nhưng mà em vẫn thấy rất buồn. Dù sao anh cũng đã làm cho tình yêu trong em có gì đó hơi xáo trộn. Cảm giác mình bị lừa dối hoặc cái gì đó đại loại như thế.
    Em vừa lập một cái nick trên YM, gửi cho cô gái ấy vài dòng:
    cám ơn cô ấy đã hiểu anh, đã dành cho anh tình cảm tốt đẹp và e cũng rất mong cô ấy vẫn sẽ luôn là một người bạn ở bên cạnh anh nếu cô ấy thấy như thế là có thể.
    Nhưng chỉ mong anh đừng vì cô gái ấy mà mất đi tình yêu đang dành cho em.
    Người yêu nhỉ
  9. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cam on vi may bai hat cua Smartcookie ,tình cảm thật dạt dào
  10. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    share với mọi người
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=6849&iType=27
    Ko hiểu cảm nhận của anh ra sao khi nghe bản nhạc này.
    Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nghe nó. Tôi ko muốn mình cứ mãi đắm chìm trong nó, để rồi đau khổ, để rồi vật vã trước những gì tôi phải chứng kiến.
    Thế nhé, dù rất tiếc nhưng tao vẫn phải vĩnh biệt mày thôi, tao phải tự cứu lấy bản thân mình. Cảm ơn mày đã bên tao trong những lúc tao suy sụp nhất, my friend.
    Được smartcookie sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 17/11/2006

Chia sẻ trang này