1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi. Chồng ơi, sao lại làm cho em buồn như vậy? anh sẽ giải thích điều gì đây? sau đây gia đình mình còn hay mất, còn thì bao lâu nữa sẽ lại không được bình an? mất thì cũng tốt, cả hai lại làm lại từ đầu, mệt nhỉ. Anh thì dễ thôi, vì anh lúc nào chẳng nhiều, lúc nào anh cũng có người ngưỡng mộ mà, em thì thấy khó và mệt mỏi. Giá như bây giờ có ai đó ôm em, để em được khóc thì sẽ đỡ buồn lắm đấy. Em giống như cái cốc thủy tinh, đã vỡ mất rồi, đang tan nát cả lòng anh ạ. Anh sẽ bảo tại em nhìn nhận câu chuyện to tát quá, cứ như là em hư cấu nó lên ý nhỉ.
  2. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình nói đời mình giống như Khúc Thụy Du của Ngô Thụy Miên, nao lòng giống nhau. Mình cũng đã nghe bài này nhiều, trước khi bạn nói vậy thì mình cũng đã nghĩ vậy.Chồng mình chắc sẽ vui vì biết mình không đơn lẻ, có người để an ủi và chia xẻ với mình. Nhưng sẽ rất không vui nếu người đó là con trai, nếu người đó là con gái thì mới vui được chứ nhỉ. Thế thì nên làm chồng vui hay buồn nhỉ? Làm cho mình vui là quan trọng chứ chồng đi đâu có nghĩ đến chuyện làm cho mình vui hay mình buồn đâu nhỉ. Ít ra thì mình cũng còn tử tế ở chỗ có sự lăn tăn, ít ra cũng còn hơn chồng. Chắc nếu mình có ai thì chồng cũng chỉ muốn khuất mắt trông coi thôi nhỉ. Hehehehe............... Đâu có còn gì để mà ghen nữa, ai đi được thì mừng cho người đó nhé! Viết thế để nếu có cơ hội mình đi, coi như đã bị lương tâm cắn rứt đau lắm lắm, đau lắm, ối giời ơi nó cắn,...........chả biết cắn vào đâu...............
    Minh cung open lam, mong co su vui ve, nhung doi khi chang don gian nhu vay. Neu minh la dua de^~ da`ng thi minh da kho^ng buo^`n va cho^`ng da~ kho^ng chon mi`nh.....

  3. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lôi mày lên cái. Bận quá nên chẳng có thời gian chăm sóc cho mày.
    Sáng ra thấy vui vui, thời tiết thì dễ chiu. Chiều lại thấy điên điên, nói chuyện một lúc xong thấy thèm đập phá, cào cấu cắn xé cái gì đấy. Giá mà có con mực nướng với chai nếp cái hoa vàng nhỉ. Uống tí nói nhau cho nó sướng mồm.
  4. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Khúc thụy du có phải là của Ngô Thụy Miên đâu.!
    Đó là một bài thơ của Du Tử Lê và được Anh Bằng phổ nhạc. Chẳng có Miên nào cả!
  5. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao biết mình buồn vẫn muốn làm mình buồn hơn, sao biết mình không thế vẫn nghĩ mình như thế? Có nhất thiết phải làm thế không? Có nhất thiết phải nói thế không? May là mình cũng quen rồi.
    Mình đã có khoảnh khắc như thế, rồi mọi thứ đều trôi qua thật mau. Hoảng loan, mất phương hướng..tất cả đều nằm trong quá khứ. Giờ là cái tôi thật sự, cs thật sự, cảm xúc thật sự của mình. Tất cả trong quá khứ giờ ngoảnh lại mới thấy mình hình như đánh lừa cả chính bản thân mình, mình có yêu chồng nhiều như mình tỏ ra như thế không, mình có cần chồng thật như mình tỏ ra như thế không. Mình cố gắng yêu. Chắc thế. Mọi thứ tình cảm của mình vỡ vụn sau những năm tháng sống với chồng, mình cố ghép những mảnh vỡ ấy lại nhưng không được. Có lẽ mình đã đúng khi chia tay, mặc dù cuộc chia ly này lấy của mình quá nhiều nước mắt.
  6. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có chút tâm trạng.
    Giờ mà được đứng trước biển này, được một vòng tay ôm qua eo này, được thả tóc bay trong gió và vương vào mặt của vòng tay ấy này thì tuyệt nhỉ.
    Nếu mình chưa có con, chắc chắn mình sẽ bắt xe đi biển giờ này. Mình sẽ bước chân trần trên cát, sẽ hóng gió biển, sẽ cứ thế cho đến khi chiều xuống.
    Tối ở biển nếu có hai ng, mình sẽ ôm cái ng còn lại thật lâu, sẽ chỉ ôm thôi mà không nói gì. Rồi mình sẽ vùi đầu vào cánh tay ấy ngủ miết và hôm sau trở về với cs thường nhật.
    Lãng mạn quá.
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi sai khi nghĩ có thể quên anh trong một thời gian ngắn. Tôi không còn nhớ anh nhiều nữa đâu có nghĩa là tôi hết yêu anh. Giận anh cũng không phải là ghét, nghĩ xấu thật nhiều không phải là hết tôn trọng.
    Những lúc ngồi tĩnh tâm suy nghĩ một mình, tôi nhìn thấy rất rõ tâm can mình. Tôi yêu anh nhiều lắm.
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tôi muốn nói với anh nhiều, thật nhiều, muốn nhắn tin cho anh, muốn nghe giọng nói của anh. Tôi đang cố nén lòng, dặn mình đừng làm thế.
  9. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây? Đọc tâm sự của bạn, tôi cũng thấy rối như tơ vò! Ôi, chúng ta những người phụ nữ yêu! Sao ta lại phải đau đớn, buồn rầu, nhớ thương và mất phương hướng như thể không còn có ai ngoài người đàn ông đó cứu rỗi được tâm hồn ta?
    Tôi đọc được ở đâu đó một đoạn như thế này, ghi lại tặng bạn và tặng cả cho mình nữa.
    "Đừng thắc mắc tại sao,đơn giản lòng nguời tựa dòng sông ta không thể hiểu chiều xoay của sóng,lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng-cơn cớ gì phải buồn bã ưu tư? Ta mỉm cuời và cất tiếng tự ru-bằng câu hát ngàn năm:đừng rắc rối! nguời thay đổi đâu phải nguời có tội , mà chính mình đang mắc tội vu vơ!"
  10. _Neu_

    _Neu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừ lãng mạn thật! Có con là một hạnh phúc lớn lao, nhưng đôi khi lại làm cho mình không thể làm được những gì mình muốn...đó là sự hy sinh bạn ạ...Tớ giống bạn!

Chia sẻ trang này