1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị ơi, dù sao ngày mai cũng là một ngày mới mà
    Những cảm giác của chị giống em hai năm trước quá....
  2. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Một thứ 7 sắp hết rồi.
    Cv bận ngập đầu ngập cổ. Nhưng mà ko có lựa chọn nào khác.
    Thôi cũng phải cố gắng cho đến khi nào chán hết tất cả...
    Cuộc sống nếu thiếu đi một điều gì đấy thì có lẽ chỉ còn là tồn tại. Tồn tại để cho những tháng ngày trôi qua, và lúc nào cũng phải cố cho 1 cái đích ở phía trước.
    Buồn cười thật, người dở hơi như thế mà có người thích được cũng lạ.
    __________________
    Ta xa quá làm sao chia được
    Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài...
    Được smartcookie sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 25/11/2006
  3. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự cố gắng của mình đến đây là chùn bước. Buồn.
    Mẹ ơi, tại sao mẹ lại có thể đi tuyên bố với hàng xóm như vậy kia chứ. Chuyện con trai mẹ bỏ con hay tiếp tục sống với con chẳng nhẽ bố mẹ và chị mới là người quyết định ư?
    Các cụ thường nói: Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Hay mẹ phải nói với mọi người chuyện con trai mẹ đã bỏ con, chuyện cả nhà thống nhất như vậy thì sĩ diện gia đình mình mới được nâng cao. Ngay cả con đây là người trong cuộc con còn chưa nói với bất kỳ ai về chuyện đó. Mẹ làm con khó xử thật sự rồi, có lẽ con lại phải nghĩ chuyện của con theo hướng khác vậy, đúng như ý mọi người mong muốn chăng? Chua chát.
    Mà ko hiểu lúc mẹ nói chuyện đó ra mẹ có nghĩ đến cháu của mẹ ko nhỉ.
    Mẹ biết ko? khi mọi chuyện sảy ra, con đã rất hy vọng mẹ có thể thông cảm với con và mẹ sẽ đứng về phía con nữa cơ đấy. Con đang cố gắng hiểu câu nói của mẹ theo chiều hướng khác đây, có thể mẹ đã từng rơi vào hoàn cảnh như con, có thể cuộc sống của mẹ với bố quá cơ cực, nên bây giờ mẹ ko muốn con cũng rơi vào hoàn cảnh giống mẹ chăng? Con đang hy vọng là như vậy. Nhưng con thực sự vẫn rất buồn.
  4. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày em thấy mình mệt mỏi, khi niềm tin đi qua, cuộc sống thật khó khăn. Em tự hỏi mình đã làm gì để cuộc sống quay lưng lại như vậy, hình như câu hỏi rơi vào khoảng không ồn ào của dòng đời vô tình, liệu trên đời này có niem` tin thực sự hay không, nếu có thì đến bao giờ em mới tìm lại được niềm tin mà thủa sinh ra em đã tự mang trong tim mình???
    [​IMG]
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn gặp anh, trò chuyện, cười đùa, vẫn nhắn tin, ngọt ngào, quan tâm và kiềm chế tình cảm.
    Anh không biết vừa buông điện thoại xuống là tôi chạy vội vào phòng tắm, xả nước thật to và khóc. Khóc nhiều thế sao chưa vơi hết nỗi buồn.
    Đêm nay nói chuyện với anh xong, tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác chưa bao giờ có: tôi khát khao được quên anh.
  6. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đau khổ quá nhiều. Nhiều đến mức ao ước mình hết yêu, biết lãng quên,... Ao ước mình chưa yêu đến thế!
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ateh đã nói hộ lòng tôi!
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i tôi yêu ơi, giơ? na?y chắc anh đang ngu? say lắm, tôi lại đang nhớ đến dáng nă?m mệt nhọc cu?a anh. chưa quên được. Bây giơ? tôi mới xong việc, mới được ngu?. Vậy ma? lại nghif đến anh.
  9. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Càng gần anh, tôi càng muốn quên anh. Những tháng ngày này, tôi đang cố tự rèn luyện cho mình có được điều đó. Dường như mọi thứ chỉ vừa qua vạch số O.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ anh biết !!!! Nhg mà anh biết rồi thì liệu có gì thay đổi ???

Chia sẻ trang này