1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ có 1 RockShow tầm cỡ như thế này nữa ở VN!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zooo90, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Em bị thuyết phục đi các bác ạ.
    Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  2. so6_hangcot

    so6_hangcot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Tựu chung lại là chuối

    Tuấn Linh Mobile số 6 Hàng Cót
    8.267.293-091247 5599 ( Tuấn )
  3. sadist

    sadist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhục thật, mua vé trước mấy hôm, đến hôm đi lại quên k0 mang, lại mua vé lần nữa, tưởng là BTC cho mấy thằng small f*** đánh cuối thì mình còn về sớm, ai dè cho Atomega chơi cuối mới cay, dù sao thì chương trình này cũng hoàn toàn thất bại, tuy khán giả có đông đến mức không tưởng tượng nổi.
  4. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chả có cái dại nào như cái dại nào
    Nghe ngoài , thật , chả phê tẹo nào
    Mà cái bọn SM hát với gào cái chó gì mà lắm thế
    Mình nhìn thấy có mấy thằng lăn ra ngủ ở cái giàn dáo cạnh cái sàn jkhi SM hát
    Âu cũng là mọt lời '''' khen'''' từ fna rất chính xác
    Thà đi ngủ còn hơn
    trang145idon't like to be told what should be done
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy đi xem như lìn ý.
    Được có TTĐ + TL chơi khá tốt nhưng khán giả (đa số) không biết nhiều về những band này. Nhiều đú quá, không sướng bằng hôm trên Trịnh Hoài Đức toàn anh em xem cuồng nhiệt hơn, sôi động hơn và có vẻ trình độ thưởng thức cũng cao hơn.
    Khó chịu nhất là lúc bọn Bức Tượng lên đánh. Cả lũ gào thét, nhảy nhót cuồng loạn kinh thật.
    Band mà được nhiều rock fan Hà Nội trông chờ nhất thì lại hát lởm quá. Chắc là mới đến HN cảm lạnh hay sao í. Mà lại chỉ đánh 2 bài: Đất mẹ với một bài gì nữa quên mẹ mất tên.
    May mà mình được cho vé đi, chứ không thì tiếc 30K lắm.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    he he
    nói thật chỉ có The Light và Thuỷ Triều đó
    Atomega được đánh quá ít
  7. minhchau

    minhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui có mấy lời xin thưa với mấy bố rằng, nếu cho Atomega đánh đầy đủ thì chắc từ nay về sau Hà nội chẳng dám mời band nào ở Sài gòn ra cả. Hầu như tất cả những fan rock ở Sài gòn đều kính nể Atomega, với anh Quang Thắng cũng vậy, theo cá nhân tôi album Đất mẹ vẫn thuộc loại "kinh điển" so với các album Rock việt bây giờ (mặc dù đã ra đời khá lâu) . Không biết các bạn ở Hà nội đã có dịp coi anh Thắng cùng với anh Đạt diễn (jam) chung chưa (acoustic guitar ) ở nhà VHTN do RFC tổ chức. Đối với những thằng mới bập bõm chơi guitar như tôi lúc đó là cả một giây phút thiêng liêng, nín thở lắng nghe thần tượng của mình. Lúc đó trên sân khấu còn có các band Kết Cấu Thép, Metronome, U2B... cũng đều chăm chú coi 2 anh chơi. Tôi không có ý chê gì các band Hà nội nhưng với suy nghĩ của người miền nam tôi thấy các band Hà nội "màu" quá, từ cách chơi cho đến cách quảng cáo các band nhạc. Vài lòng tâm sự xin các bác bỏ qua.
    PS: anh Thắng là linh hồn của band (accord, lead guitar), nếu Bass đã đánh hay, Drum hay, thì chẳng có lý do gì mà lead guitar, accord lại dở.
  8. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi không vào diễn đàn , bây giờ vào lại thấy vẫn thế , vẫn là diễn đàn "máu lửa" nhất . Không biết nên nói thế nào đây ....hehhehe đúng là rockfan.
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Rock SG thật ra thì chưa thấy ai chơi hay hơn Little Wing. Không nhớ Atomaga đánh ra làm sao nhưng mà anh Đạt Za Vàng coi bộ .. "Speed Master" quá, mới coi biểu diễn thì thấy spectacular đó (giống .. làm xiếc với 3 ngón), nhưng chú ý kỹ thì không thấy câu lick nào thượng đẳng cả. Kỳ rồi ở Vasco, đang hanging ''round với thằng bạn thì thấy anh Quang (hay sao đó, tự nhiên quên tên..) của Lil'' Wings diễn lại một bữa, không phải là muốn so sánh, nhưng anh này chơi coi bộ versatile hơn, đánh có hơi của Southern rock nữa, soulful hơn mấy người khác... Với cả nghe "freestyle" hơn, không có bài bản như mấy anh kia. Nhưng anh Đạt được cái hiểu biết cũng nhiều (biết chơi bottleneck), đánh khá bluesy với cả ... gear xịn ^_^.
    Nhưng tui phải công nhận là mấy "bác" ngoài ấy chơi nhạc hơi bị ... nghiêm trọng với cả màu mè chút xíu (còn màu mè quá thì có ... Ze Wall, không thể vượt qua !!). Thư giản... chơi nhạc rock thì phải freestyle.
    À mà cho hỏi anh Thắng có phải là anh hay đội nói, uýnh ở Vasco hông ?
    Dylanesque.
  10. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    nếu bác hnhan nói anh Đạt làm xiếc 3 ngón là đụng chạm đến nhiều đệ tử sài gòn lắm, ví như tui chẳng hạn, he he, cách chấm ngón và lead ngẫu hứng có ai hơn anh Đạt nhiều, tui thì cũng quá là khoái Little Wings, Quang Hưng là lead guitar mà bác nhắc tới, quả thực sau khi đi học về đánh có khác, tui chỉ được nghe Hưng đánh 1 lần tại rock show kì trước, ngoài ra LW còn tay trống là Quang Minh, đánh funk khá chắc tay và tui nghĩ đây là tay trống khá nhất, hà nội cũng chưa chắc có , hẹ hẹ
    Love you so much that makes me sick

Chia sẻ trang này