1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không bao giờ có người"không chung tình".

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xmenbmw, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ có người"không chung tình".

    theo thiển nghĩ của em là nếu 2 người yêu nhau.Sau 1 người k yêu nữa thì chia tay .Thế thôi.Lúc đó người đó thấy mình còn yêu cái khác nhiều hơn nữa:đó là yêu người khác.yêu tiền.yêu địa vị xã hội.Mong ý kiến phân tích của các bác tiến bối...
    .
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi không có từ để hỏi....
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần có nhu cầu được yêu và yêu cả. Nhưng để có được cái gọi tc thật sự sẽ phải trả giá nhiều thứ.
    Nhưng đôi khi cũng có những ngộ nhận trong tình yêu. ngộ nhận mình đã yêu để rồi quay lại không phải thế.
    Juri ko dám phản bác hay thay đổi câu biểu ngữ của bạn vì thật Juri ko có khả năng đó. Nhưng Juri cảm thấy yêu hãy yêu bằng tấm lòng mình mà thôi.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề và nội dung là 1 cái nồi và 1 cái Vung khác nhau hoàn toàn..............! mấy em Mod đâu roài nhỉ..........???
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bố cháu làm như huýt sáo một cái là mod ở đâu le te xồ ra không bằng... gửi than phiền đi....
  7. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng quá. Hỏi làm quái gì nữa. Chả cần phân tích.

Chia sẻ trang này