1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG BAO GIỜ CÓ SỰ BÌNH YÊN.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi aivanho_saigon, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Võ sĩ giác đấu nói đúng quá, bác Anhxtanh chẳng có thuyết tương đối là gì, bạn nhểy. Nhưng làm thế nào để đơn giản hoá cuộc sống này đi, bởi vì không ai cũng có thể làm được cái việc tưởng rất dễ đó, nên vẫn có người than phiền kể khổ cả đời không hưởng bình an? Phải bắt đầu từ đâu hả Maximux!
    Ai bảo chăn trâu là khổ.
    Tôi đi chăn bò còn khổ hơn trâu.
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cái ông aivanho_saigon nè làm sao ấy nhỉ?
    Tặng hoa xong chưa, về đây bàn tiếp.
    Cái "trái tim của con" mà bình an thì có nghĩa là "trái tim của con" không động đậy, nó không động đậy có nghĩa là nó không còn làm việc, nó không còn làm việc thì nó sẽ nghỉ ăn, nó mà nghỉ ăn thì nó chỉ có chít mừ thui. Chít rùi không về với đất thì cũng làm bạn với giun. Suy ra kết luận của thằng cha, ối không, ông cha đạo, kia là đúng.
    Bầy chim kia trốn trong thác nước, nó không bay ra thì nó nhịn đói, nó nhịn đói thì nó sẽ chít, mà chít rùi thì lại đúng định luật trên. Teo.
    Mặt khác, nếu nó thoát khỏi móng vuốt đại bàng, về tổ của nó thì chẳng bao lâu nó cũng chít vì Lion King đi kiếm mồi trong cái thác nước ấy thui. Tội nghiệp. Lại đúng định luật kia rùi.
    Kết luận: Trái tim luôn luôn có xu hướng "bình an".

    Cái ông aivanho_saigon này chắc phải thi lại môn triết học rùi. 4 điểm.
    Ha ha ha​
    Dr. Lion King
  3. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác Boomerang này, bác muốn biết bắt đầu từ đâu à!?! Thì cứ bắt đầu ngay từ bản thân & gia đình bác í! Người ta thường hay mơ mộng để rồi thất vọng xong rồi lại than thở, kể khổ. Hãy cứ bằng lòng với những gì mình đang có. Rồi phấn đấu cho những gì mình chưa có nhưng đừng tham quá (hi hi con người ... lòng tham vô đáy).
    Túm lại, bác cứ sống hết mình để tương lai không hối tiếc quá khứ là cuộc sống đơn giản liền à. Bác đồng ý không nào??!?!
    Hãy Làm Cuộc Sống Đơn Giản Hơn
    Gladiator
    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 28/03/2002 13:36
  4. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bỏ mẹ răng ah! dạo này tao bận lắm, bận hoà nhập mà. Dạo này mày vẫn tập dưỡng sinh đều chứ. Sao mày lại mang trận thua độ banh của tao vào đây, mất tư cánh tao quá.. tao đang cai, thua độ hoài.
    bà con chửi tao như thế, mày không bênh vực tao lại còn đá vào thêm.............hê hê.........phải xem lại tư cách thằng bạn cái. Dạo này chắc rỗi việc hay sao, mà tao thấy mày tung tẩy trên này, nói phét nhiều thế. tao thấy mày gây hấn hơi nhiều, cẩn thận hệ thống răng ,có thể phải tạm biệt vài chú đấy. Tao nghe đồn cái vũ khí mày sử dụng nguy hiểm lắm đó.....vô phúc nó phản chủ thì nguy hiểm lắm. Hà Nội dạo này thế nào..........có vụ trọng án hay quấy nhiễu lớn gì không? Tao đang chán đời bỏ đi làm công chức vài năm, rồi cũng hồi hương về nhà mở quán rượu thôi, bạn bè vào uống thả của. Quán ruợu của tao rộng 15 m2, công trình phụ 31 m2 , 2 cửa thoát hiểm và 3 nhân viên nữ.
    Thôi nhé, tao vào giờ làm rồi. Khi nào rảnh tao sẽ vào đây chửi nhau vui với mày..........
    Ah mà có cậu nào đoán tôi đưọc 4 điểm triết, thì hơi bị nhầm một chút nhé........chính xác là 3 điểm, thi lại chạy điểm thầy chối chết thì được 5 điểm.
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tui tính cộng hai điểm lại rùi chia trung bình mà.​
    Hì hì hì,
    Dr. Lion King
  6. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ, aivanho_saigon dạo này chắc bận bịu quá nhể. Làm ăn trong đó cố mà kiếm thật nhiều, đừng nuôi cái ý định ra đây mở quán rượu, dân ta nhậu nhẹt nhiều là hay va cham, oánh nhau lắm, ấy quên, ông bạn chả bảo đời làm quái gì có sự bình yên.
    Thế thôi nhá, hôm nay tao cũng bận lắm, nhân dịp hội ngộ trên này, vote cho chú một phát 5 sao. Lúc nào ghé vô đây "chửi bới" gì thì gửi cho tao cái tin để biết chú đã post bài nào lên. Rỗi rãi thì buôn dưa với nhau, hề hề.
    Ai bảo chăn trâu là khổ.
    Tôi đi chăn bò còn khổ hơn trâu.

Chia sẻ trang này