1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết anh ấy có tình cảm gì với tôi không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    À à, t_g hiểu rùi ... thế giờ kanazawa thử email, nhắn tin, hay viết thư hỏi thăm anh ấy đi ... kể anh ấy nghe chuyện bạn ở nước ngoài như thế nào ........ nói chung cứ viết bình thường như viết cho 1 người bạn thôi ... chuyện đâu còn có đó muhhh
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chắc không đâu KaNaZaWa ạh..He..Mà nói chung yêu thì chọn tử tế 1 chút không thì gặp phải thế loại .... Ăn chán rồi thì đòi chia tay...
    Nếu người ta không tìm KaNa chắc người ta k thích KaNa rồi...Cố tìm mục tiêu khác đi nhé...Nhiều khi người ta yêu k phải là do ngoại hình hay do gì cả...Người ta yêu chỉ vì người ta yêu...Chỉ vì người ta có cảm giác khi ở cạnh nhau.....Biết đâu sau vài lần anh ta đi với KaNa anh ta thấy k hợp nhau thì sao....Quên đi thôi...
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Để anh cho cô thấy .Cứ bình tĩnh đọc hết bài anh .
    Hắn đã có gan mời 1 đứa con gái đi uống nước nói chuyện chứng tỏ hắn không phải là hạng đàn ông quá nhút nhát đến mức hèn đớn .Mà đối với loại đàn ông không nhút nhát ,nếu hắn đã yêu cô thì hắn sẽ phát điên lên vì cô ,hắn sẵn sàng phone cho cô 1 ngày 20 lần ,viết email cho cô 1 ngày 1 cái và không thể dửng dưng khi cô đi nước ngoài . Theo anh ,hắn đang ở trong giai đoạn ,xét về tình cảm trai gái ,là bình thường và dửng dưng trước cô . Giải pháp tốt nhất hiện nay cho cô là cứ chờ đợi và hãy tỏ ra bình thường với hắn ,tự nhiên như bạn bè hay người quen lại càng tốt để xem tình cảm hắn như thế nào ,tiếp theo hắn sẽ làm gì . Mời đi uống nước không có nghĩa là yêu , cũng không có nghĩa là hắn có cảm tình với cô .Suy nghĩ của đàn ông phải lúc nào cũng giống như hành động mà hắn làm
  4. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Để anh cho cô thấy .Cứ bình tĩnh đọc hết bài anh .
    Hắn đã có gan mời 1 đứa con gái đi uống nước nói chuyện chứng tỏ hắn không phải là hạng đàn ông quá nhút nhát đến mức hèn đớn .Mà đối với loại đàn ông không nhút nhát ,nếu hắn đã yêu cô thì hắn sẽ phát điên lên vì cô ,hắn sẵn sàng phone cho cô 1 ngày 20 lần ,viết email cho cô 1 ngày 1 cái và không thể dửng dưng khi cô đi nước ngoài . Theo anh ,hắn đang ở trong giai đoạn ,xét về tình cảm trai gái ,là bình thường và dửng dưng trước cô . Giải pháp tốt nhất hiện nay cho cô là cứ chờ đợi và hãy tỏ ra bình thường với hắn ,tự nhiên như bạn bè hay người quen lại càng tốt để xem tình cảm hắn như thế nào ,tiếp theo hắn sẽ làm gì . Mời đi uống nước không có nghĩa là yêu , cũng không có nghĩa là hắn có cảm tình với cô .Suy nghĩ của đàn ông phải lúc nào cũng giống như hành động mà hắn làm
    [/quote]
    Hehe, anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại xưng "anh" với tôi. Đùa chút cho vui thôi đấy nhé. Đừng giận. Nhưng mà này, không hiểu sao Kanazawa tò mò lắm đấy, muốn biết năm nay anh bao nhiêu tuổi. Còn Kanazawa thì sinh năm 77.
    Kanazawa không phản đối những gì bạn nói với tôi. Nhưng cũng nhân đây xin kể một câu chuyện riêng tư của tôi cho bạn nghe nhé.
    Trước đây, Kanazawa cũng đã từng có hai người theo đuổi theo cách mà bạn nói, nhưng cả hai người đó tôi không thể yêu họ được, vì tôi cảm thấy có một điều gì đó chênh lệch vô cùng. Ngược lại, họ lại rất yêu tôi. Một người thì một ngày tìm đến nhà tôi tới 4 lần, tôi sợ, tôi không dám gặp. Còn một người thì cho đến tận bây giờ vẫn theo đuổi tôi, dù tôi đã tỏ thái độ với anh ấy rất rõ ràng. Anh ấy gửi cho tôi không biết bao nhiêu là bức mail, lúc đầu thì tôi đọc hết, sau thấy anh ấy viết vừa nhiều vừa dài, tôi chẳng muốn đọc nữa, nhưng cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục gửi cho tôi. Cả hai người đó đã yêu tôi nhiều đến như thế, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy chẳng hề yêu họ. Vì sao vậy? Bạn giải thích giùm tôi được không?
    Tình yêu là trò chơi cút bắt mà. Tôi nghĩ thế.
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, quả là chí lý. Đúng là đại cao thủ có khác, tại hạ xin bái phục
    Bạn gì đó ơi, thế mới là con trai đấy. Lời nói và việc làm khác nhau một trời một vực, ko thì đâu là con trai nữa mà là con "chai" rồi.
    Tiếc làm gì hả bạn. Cứ bình thường thôi, nếu là của mình thì ko mất được, nếu ko phải của mình thì có cố cũng đến thế mà thôi. Nếu bạn tốt như bạn nói thì có 2 TH xảy ra: một là người ta rồi sẽ có lúc phải hối tiếc và có thể sẽ tìm đến bạn; hai là bạn sẽ có được người xứng đáng với bạn. Lo gì. Đời thiếu gì đàn ông, ko có anh này thì có anh khác.
    Như tớ đây, còn khả dĩ hơn bạn nhiều thế mà cũng chả đi đến đâu. Cứ sống như bạn vẫn đang sống, bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui hơn đấy. Chúc bạn vui vẻ nhé
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái xúi bậy người khác. Tình cảm tuy không gượng ép được nhưng chỉ cần mình có tình cảm chân thành với người ta, thì người ta cũng có tình cảm chân thành với mình. Còn tình cảm đó là gì thì không biết. Nhưng nếu mình thật sự yêu người ta thì đó chẳng phải cũng là một niềm hạnh phúc đó hay sao???
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các đầu đảng quê bọ kéo vào đây hơi đông . Đất QB ta là đất sinh địa linh nhân kiệt ,không những có nhiều anh hùng tướng lĩnh mà còn có vô vàn cao thủ sát gái ( tbm là 1 ví dụ điển hình )
  8. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Kanazawa !
    Em đang định vào Box này nhờ tư vấn thì đọc ngay phải topic của chị. Em thấy giữa em và anh ấy có một số điểm tương đồng (em cũng đang định cưa một cô,cũng đã đi chơi, uống nước mấy lần rùi )nên em nghĩ suy nghĩ của em có thể giống anh ấy một phần nào. Em thử post lên chị tham khảo nhé
    - Chắc chắn là anh ấy đang có cảm tình, có ấn tượng tốt với chj, em đảm bảo nhưng vì thời gian hai người tiễp xúc với nhau chưa nhiều lắm nên anh ấy, một con ngưòi có ý định nghiêm túc trong tình cảm (giống em ) đang còn nhiều phân vân, ngay cả tình cảm thực sự của anh ấy, anh ý cũng chưa nắm rõ, nên anh ấy chưa có dám thể hiện nhiều tình cảm của mình đối với chị
    - Anh ấy chưa biết được tình cảm của chị ntn, anh ấy không chắc lắm nên chưa dám tấn công dồn dập, sợ làm hỏng quan hệ giữa hai người.
    Theo em, thì hiện giờ chj không nên nóng vội,cứ bình tĩnh, cố gắng giữa liên lạc thường xuyên giữa hai người, và thỉnh thoảng nên tạo điêu kiện cho anh ấy để anh ấy có thể thể hiện tình cảm của mình (xem ntn)
    Cuối cùng, chúc chị và anh ấy có đưọc tình cảm theo cách mà hai ngưòi mong muốn. Thân.
    À quên, đọc xong vote cho em 5 sao cổ vũ nhé.
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    con gai_sợ nhất là ảo tưởng trong tình yêu.Không phải đi uống nước vài lần là yêu đâu.Trước đây tôi có cậu bạn , trước buồn hay đi uống cafe với hắn nhưng yêu thì không thể được , chẳng có chút rung cảm nào.Thế mà như bạn nói thì hắn nghĩ tôi thích hắn đấy.Tôi suốt ngày goị điện cho hắn , đến bố mẹ hắn cũng phát kinh , đi chơi thì hắn đèo tôi.Mấy đứa bạn đùa nhưng cả 2 đều biết là chẳng có tình cảm gì với nhau cả.Có một thời gian con bạn thân tôi thích hắn , tôi làm mối nhưng không thành.
    Có một thời gian hắn trở chứng không chơi với tôi nữa, tôi cũng tức bực, nhưng không phải là cái kiểu thất tình, tức vì hắn không yêu tôi mà chỉ vì tiếc là cái kiểu vô tư của tôi khiến hắn hiểu nhầm là tôi yêu hắn ,.....
    Giờ hắn có người yêu , rất xinh , tôi cũng chẳng cảm thấy ghen hay hụt hẫng gì , sướng nữa là khác , giờ chơi vơí hắn đỡ điều tiếng này nọ , hi` hi...hắn cứ đi chơi vui vẻ với tôi là tôi sướng , giờ thì có cả người yêu của hắn nữa`,nhưng có khi yêu thật sự thì lại thật khó để thể hiện , khó lắm , dù chỉ là đi uống mọt cốc nước chè với nhau cũng thật khó.
    Dù sao cũng chúc cái gã ấy yêu bạn thật lòng!
  10. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục. Kiểu này thì chắc có nhiều cô nàng chết mê chết mệt anh chàng tài ba này đây.
    Nhân đây, xin cho tôi được tiếp kiến cao thủ một chầu được không? Thật đấy. Chúng ta thử đọ sức xem nhé. Bạn lật quân bài của bạn lên trước đi! Hãy kể cho tôi nghe sơ qua về bạn: Tính cách, hình thức, nghề nghiệp, bằng cấp, gia đình, địa vị, sở thích, ...

Chia sẻ trang này