1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết anh ấy có tình cảm gì với tôi không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Khà, khà, hoá ta tbm là dân QB hả?Thảo nào miềng cứ thấy cái nick này quen quenNhưng mà dạo này bác trốn biệt tăm đi đâu mất ấy phải ko bác?
    Chị chi đó ơi, dân QB anh nào cũng như tbm hết. Không tin chị cứ thử một lần là sẽ biết ngay mà, nhỉ tbm
    À, cái lão math0 kia, em đang tư vấn cho người khác,đừng có xen vào.
  2. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai khong. Tinh yeu va hanh phuc thi cu gi cu phai la Trau moi co the tim coc duoc chu. Chi can la tinh cam chan thanh thi COC va TRAU dau co phan biet dau.
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Tai sao lai khong. Tinh yeu va hanh phuc thi cu gi cu phai la Trau moi co the tim coc duoc chu. Chi can la tinh cam chan thanh thi COC va TRAU dau co phan biet dau.
    [/quote]
    cô bé này nói hay quá trời lun
  4. chim_go_kien

    chim_go_kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To: kanazawa
    Đọc nhũng tâm sự của Em là Anh đủ biết tình cảm của em như ào với"hắn" rồi. Chỉ có vài điều Anh muốn nói với Em:
    -Không phải người đàn ông nào mời bạn một gái đi uống nước thì Anh chàng đó có tình ý gì, biết đâu Anh ta đang có việc gì không vui, muồn có người tâm sự hay để bớt đi sự căng thảng thì sao? Hoặc giả Anh ấy ngĩ là ban là người hiểu biết (đoán vậy) mà Anh ta đang có việc gì vướng mắc muốn tham khảo ý kiến hay sự đồng cảm. Ngược lại thì Em lại không gợi mở để Anh ta nói gì được, băt buộc Anh ta phai lảng sang chuyện khác.
    -Em là người có thể nói là may mắn trong việc học cũng như công việc, chính vì điều đó Em đã tự hào về mình quá chăng? Lưu ý là những người đàn ông khiêm tốn và có trí thì hơi ghét những cô bé nào có vẻ tự cao tự đại, hay nói cách khác thì như ngọc Khuê nói: "hư! Ở đời phải biết mình là ai mới được chứ?"
    -Giá trị của người phụ nữ chính là những biểu hiện nữ tính của họ chứ không phải là họ làm gì hay là gì ngoài xã hội. Mà người đàn ông thì người ta chỉ yêu những gì mà bản thân người ta chưa có, đang cần được bù đắp.
    -Anh thấy em có vẻ tự tin về những gì em cho là hiểu được "hắn" nhưng thật ra là Em chưa hiểu gì nhiều cả, về điều này khác xa so với công viêc, không dễ như Em nghĩ đâu. Sóng tình của Anh ta phát ở một tần số còn em lại phát ở một tần số khác thì làm sao có thể cộng hưởng để thành tình yêu được.
    Mong em hãy tìm ra được tần số thích hợp để phát cho đúng. Nói hài hước một chút nữa Em cung chỉ là một bà lang vườn chưa biết bắt mạch và kê đơn bốc thuốc cho những ca khó.Hy vọng là Em thành công.
  5. biendi

    biendi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chị ấy có tình cảm gì với mình ko nhỉ?!
    Ước gì
    Chuyện tế nhị lói ko nên nời!!
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì không có là cái chắc rồi.
    Không thể nói là con trai không thích con gái tự kiêu được trừ phi chỉ có trí mà không có tài. Bởi vì con trai mà nhưng mà chỉ go abroad mà có thể tự kiêu thì...
    hê hê hê chuyện tình cảm thì đâu nói ai có quyền hơn được. Chỉ cần đến lúc thì tự khắc nên lời chỉ đâu phải nói người ta mới cảm nhận được đâu. Hoạ mà chỉ có người trí quá( mọt sách) mới không nhận ra thôi. Chả cần phải nóng vội làm gì.

Chia sẻ trang này