1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết bao giờ người dân, HS-SV mới an tâm đi xe bus đây ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ntv1975, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntv1975

    ntv1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ người dân, HS-SV mới an tâm đi xe bus đây ?

    Chả là thế này, có chuyện bức xúc quá, ko biết post vào đâu, mượn đất của ĐH GTVT làm nơi giải toả bởi sự việc nó diễn ra tại ngay trước Cổng ĐHGTVT.
    Giới thiệu với các pác, em là dân thường đj xe bus đã được 4 năm, vì nhà ở mạn Ngã 4 Vọng mà làm việc tít tận gần Nội Bài nên chuyến 24, 32, 07 là quá quen thuộc với e.
    Tối qua em đj làm về muộn, từ Cty về Cầu Giấy đã khoảng 20h. Hôm nay chắc tắc đường nên lại về muộn đây, trong đầu đã nghĩ như vậy rồi các pác ah.
    Chán đời, đường phố tắc hết cả, ô tô, xe bus, xe máy đông quá, mà móc túi tại đây còn đông hơn.
    Đang ngồi miên man chờ xe bus, nhìn mọi người chen lấn xô đẩy chui lên xe, bất chợt thấy một đ/c thư sinh(chắc cũng sinh viên) tóm được tay 1 thằng đeo kính (trông cũng trí thức) và quát "Mày trả tao ngay cái điện thoại" Bỗng ở đâu nhảy xổ ra một đứa con gái tóc ngắn, mặt đen xì, (hôm nào e cũng thấy nó ngồi tại mấy quán nước cùng mấy thằng móc túi) mồm lu loa tại sao mày đánh thằng này, nó có làm j mày đâu? Mày bảo nó móc điện thoại thì điện thoại của mày đâu, cho mày khám. Chán vl, đj khám mấy thằng nghiện để tìm điện thoại, nhưng điện thoại đã được chuyền qua tay nhau mất tăm rồi.
    Đ/c sinh viên chắc cũng thuộc loại đầu gấu, một mặt cũng tiếc điện thoại , chỉ thằng tay vào mặt thằng móc túi hét: thằng này móc điện thoại của tao.
    Bỗng nhiên, gần chục thằng móc túi ở đâu tiến lại vây xung quanh đ/c SV, mọi người dân, SV-HS chờ xe bus cũng dạt hết cả ra. Một thằng móc túi, cao đen, đầu đội mũ đen nhảy xổ lên đấm thẳng vào mặt đ/c SV, được đà, cả bọn móc túi lao vào đấm đá đ/c SV. Chán vl cho HS-SV cũng như dân đi xe bus quanh đó, ko ai dám vào can ngăn. Cũng may đ/c SV này cũng thuộc loại nhanh chân, bị đánh hội đồng nên cũng phi một mạch lên tít phía cầu vượt cho người đi bộ. Mấy thằng móc cũng đuổi theo được một đoạn nhưng chắc nghiện, sức yếu nên chạy cũng ko nhanh bằng.
    Đi dọc đường về nhà e cũng thấy áy náy quá, đáng lẽ mình cũng nên xông vào ngăn cản hoặc ít ra cũng có 1 lời nói nào đó, nhưng e cũng như số đông, quay mặt làm ngơ. Có lẽ chính điều này làm cho tệ nạn móc túi ở bến trung chuyển CG càng ngày lộng hành...
    Không biết bao giờ người dân, HS-SV mới an tâm đi xe bus đây ????????????
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là lái xe với phụ xe làm gì vậy? Và tại sao bên xe bus có nhiều vụ người dân vừa bị cướp vừa bị đánh ngang nhiên như vậy mà không cơ quan công an nào làm được gì sao. Bức xúc thật
  3. kutestar89

    kutestar89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , dạo này nhiều chuyện vừa ăn cướp vừa la làng lắm.

Chia sẻ trang này