1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết buồn hay vui nữa

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi namhungsw28, 08/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhungsw28

    namhungsw28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không biết buồn hay vui nữa

    Chẳng biết sao nữa ! Kết thúc một buổi học mà sao cảm thấy buồn !!!!!! Sáng được trao một nhiệm vụ mà chưa bao giờ làm ! tặng hoa cho con nhỏ mà mình chưa hề quen biet ! thằng bí thư chết tiệt ! bày đặt ra cái trò này ! Lại còn cho bọn con gái bốc thăm xem ai là người tặng quà chứ ! xui ngay nhỏ đó ! Nói ko quen thì cũng ko phải học chung với nhau 3 năm rồi còn gì ! Chẳng wa là ko nói chuyện thui ! rồi thì xé nhầm bài kt của thằng bạn ! Nó giận mình ghê lắm ! Nhưng mà mình cũng đáng giận ghê chứ ! Bây giờ chẳng biết sao nữa ! Nó chẳng thèm nói với mình!!!!! Phù ! Nhưng sao mình cảm thấy ko tìm thấy gì trong cái cuộc sống này ! Mình đã từng yêu nó lắm cơ mà ! Chẳng lẽ mày chán nó rồi ư ! không phải vì con bạn gái chứ ! Hừ từ hôm chia tay ! mày đâu có buồn đâu ! Cũng 1 tháng trôi qua rồi còn gì ! Mày đã từng nghĩ yêu người ta mà không được đáp lại là chuyện thường mà ! Có gì phải buồn đâu ! Sao bây giờ mày lại như vậy chứ !!!!!!!!! Kì thi sắp đến rồi đó đừng điên nữa ! Hãy lao vào học đi ! Mày muốn vào BK cơ mà ! Tỉnh lại đi !
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác gủi bài vào topic Nhật lí siêu ngắn nhé, đừng lập topic to uỳnh thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này