1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các bác nghĩ thế nào về lý tưởng?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hung81, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại thì tất cả cũng chỉ tại đồng tiền phải ko ạ?Lí tưởng của mọi người bây giờ là làm thế nào để kiếm tiền thôi và làm mọi cách để kiếm tiền.Tiền chẳng có nghĩa gì nhưng nó lại mua được tất cả đấy ạ.Lí tưởng của em cũng đơn giản thôi:luôn làm cho mình được giàu có,kiếm nhiều tiền nhưng phải bằng con đường chân chính.Còn sống là còn chiến đấu,em sẽ học tập và làm việc hết khả năng của mình,có như thế cuộc sống mới ý nghĩa với em biết bao!!!Các bác nghĩ sao?
    Alexvu nữa,bác nói chuyện cứ như 1 nhà tâm lí học ấy,vậy báccho em lời khuyên đi!
    ...Let 's music heal your soul... !
  2. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Lí tưởng của em cũng đơn giản thôi:luôn làm cho mình được giàu có,kiếm nhiều tiền nhưng phải bằng con đường chân chính.Còn sống là còn chiến đấu,em sẽ học tập và làm việc hết khả năng của mình,có như thế cuộc sống mới ý nghĩa với em biết bao!!!Các bác nghĩ sao?

    Trích lời xĩnhinhnhacvien

    Mình chợt nghĩ phải chăng lý tưởng là làm được những việc mình cho là có ích?10 năm nhìn lại ta đã làm được những gì?
    Được hung81 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 29/08/2003
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vân à, em làm anh ngượng quá đi. Chẳng phải anh hiểu biết gì đâu mà dám mang đi khuyên. Chẳng qua, mình cảm nhận thấy cuộc sống thế nào thì cứ nói ra thế, cũng là một cách bày tỏ mình. Mà biết đâu, lại tìm được người tri kỷ, nhỉ.
    To Hung81: Khéo mình lại lạc ra khỏi chủ đề "lý tưởng", sang mấy cái chuyện phức tạp kia thì người đời đã tốn quá nhiều giấy mực tranh cãi nhau rồi, mình đâu có còn gì mà nói nữa đâu. Hay là ....chuyển sang cái đề tài "tình yêu lý tưởng", biết đâu lại ăn khách, vì nó hợp thị hiếu mà
    Thân ái!
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  4. manelinvn

    manelinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng thì ai cũng có, nhưng để đến cùng thì ít người theo đuổi được. Tóm lại theo tôi nghĩ thanh niên bây giờ sống chẳng tôn thờ một ý tưởng nào cả, còn về kiếm tiền thì đấy chỉ là những toan tính thôi ai sống cũng phải tiêu tiền tiêu với mức độ thế nào thì do cuộc sống của họ.
    Mọi người thấy thế nào?
  5. manelinvn

    manelinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  6. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Hùng cũng như mọi thanh niên chập chững bước vào đời khác luôn muốn tìm cho mình con đường đúng đắn nhất để theo đuổi đến cuối cuộc đời. Những bạn trẻ như mình đang thực sự bối rối về những quan niệm sống, ve cai đúng, cái sai, cái đẹp, cái chân lý trong xã hội. Nếu chúng ta có được những sự hướng dân cua các bác tiền bối thì quả thực là rất tuyệt nhưng điều đó khó quá. Vi thế mình mới đưa ra cái topic này cùng các bạn thão luận.
    Chúng ta hãy cùng trả lời chân thực suy nghĩ của bản thân về những cái mình muốn đạt được những cái minh ghét nhất, căm thù nhất, những cái mình thấy bất bình trong xã hội, hay cảm nhận về một cách sống đẹp của một ai đó ....Thông qua những sự góp ý đó chắc chúng ta sẽ tự tìm được cho mình những điều mình tôn trọng nhất trên đời, những điều có giá trị nhất....
    Bản thân mình rất ghét nhũng người tôn thờ đồng tiền, nhưng mình không phủ nhận mình cũng muốn kiếm đuợc thật nhiều tiền.Tiền không phải mua được tất cả nhưng mãnh lực của nó thi chắc là ai cũng đã biết...Vấn đề là ta kiếm được tiền như thế nào, ta có coi tiền là ông chủ dẫn dắt những hành động của ta hay không? Mình chỉ muốn học thật giỏi để rồi đem kiến thức ấy áp dụng vào cuộc sống vừa kiếm được tiền cho mình vừa giúp ích cho xã hội. Trở lại vấn đề lý tưởng mình tôn trọng nhất là nhân cách, là đạo đức sống. Mình muốn đóng góp công sức cho xã hội nhưng trươc khi làm được những điều to tát mình muốn giữ cho bản thân một nhân cách tốt. Chính vì thế mình ghét nhất hạng người ích kỉ, giả nhân giả nghĩa....những thầy giáo ăn tiền, những lương y như kẻ cướp,những quan tham chễm trệ trên ghế cao...hay thấp hơn là những sinh viên những ông bà chủ tương lai của đất nước ngày ngày cắp sách đến trường mà chỉ biết có tiêu tiền, đua đòi chúng bạn,nghiện ngập,trác táng....Nhỏ hơn thì việc đi xe buýt không biết đường nhường chỗ cho người già trẻ nhỏ....
    Nói về những điều đó càng thêm ấm ức, tiếc cho một thời đạo đức "phong kiến" đang dần mất đi....
  7. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1

    To Hung81: Khéo mình lại lạc ra khỏi chủ đề "lý tưởng", sang mấy cái chuyện phức tạp kia thì người đời đã tốn quá nhiều giấy mực tranh cãi nhau rồi, mình đâu có còn gì mà nói nữa đâu. Hay là ....chuyển sang cái đề tài "tình yêu lý tưởng", biết đâu lại ăn khách, vì nó hợp thị hiếu mà
    Thân ái!
    <ADDRESS><FONT face=Verdana color=teal>Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký</FONT></ADDRESS>
    [/quote]
    Alex Vu cậu nói thế mình nghĩ không đúng. Mình thấy tại chúng ta chưa nhiệt tình tham gia diễn đàn này vì mọi người cũng suy nghĩ rằng "đã nói đến nhiều rồi" nhưng quả thật chưa hiểu về nó lắm. Mình cũng vậy mình băn khoăn về vấn đề này và muốn cùng các bạn thảo luận. Không nên chạy theo "thời" như thế Vũ nhỉ. Mình vote cho cậu 5* vì tích cực tham gia Box Nam Định đấy
  8. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay nhất.
    Mình cũng chẳng tích cực mấy đâu. Với cả chưa thấy * nào mang chủ quyền của cậu trong đống sao của anh.
    Hỏi nhỏ nhé: Cậu có thích anh vote cho không, nếu thích, anh vote cho 170 lần 5* nhé
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  9. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1

    Bác này hay thật đấy, có không hiểu mới đem ra tranh luận cho hiểu chứ. Em cũng đang muốn có bác nào tiền bối rộng lòng cho em tham khảo ý kiến mở rộng tầm mắt đây.
    Tuy nói mỗi người một cách nhìn nhận cuôc sống, tự mình cảm thụ lấy nhưng nếu được cùng chia sẻ những kinh nghiệm thì cũng coi như học thêm dược nhiều diều bổ ích, có phải thế không bác? Bác cứ phê bình em nào là "tâm thần phân liệt", rồi thế này thế kia....Bác còn tặng em những 140*..... nhưng em chỉ muốn nghe bác nói về mục đích sống của bác thôi_ cái này thì hình như chưa thấy.
    Thực sự em chỉ muốn cùng moi người bàn luận và tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn mà thôi. Bác cũng muốn cho cái box này sôi động hơn mà. Vì vậy nếu có tức tối gì thì cũng nên mail riêng cho nhau mà xả cơn chứ đừng làm mọi người mất hứng bác Alex Vu nhỉ.
  10. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chú tính sai rồi, phải là 850 * cơ..
    Còn mục đích sống, cũng lại là một vấn đề trừu tượng nữa. Biết nói thế nào cho chú hiểu về mục đích sống của anh đây. Mà cái gọi là mục đích sống của anh có lẽ phải gọi là tham vọng sống thì đúng hơn. Mà chú cũng đã có câu nào nói về mục đích sống của chú đâu?
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký

Chia sẻ trang này