1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các bác nghĩ thế nào về lý tưởng?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hung81, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lí tưởng là cái gì trừu tượng lắm ạ,mỗi người đều có con đường riêng cho mình.Nhất là thanh niên chúng ta bây giờ,trước hết phải xác định con đường đi cho mình sau rồi mới tham khảo kinh nghiệm của các bậc tiền bối chứ.Bác Hung81 cứ yên tâm,bác còn trẻ,(đẹp trai nữa),lại có tài thì bác sợ gì cuộc sống trống rỗng ko có gì?Xin đừng hỏi cuộc sống sẽ mang lại gì cho bạn mà bạn hãy hỏi bạn đã làm gì cho cuộc sống.Có như thế bác mới tìm ra được lí tưởng và con đường đi cho riêng mình chứ.Nhưng có làm gì đi nữa xin hãy luôn đặt đạo đức lên hàng đầu nhé.Em có nói gì sai thì mong các bác bỏ qua cho bậc đàn em như em nhé.AlexVu nhất định ko cho em lời khuyên của bậc tiền bối như anh sao?Anh mà ko cho em lời khuyên thì thể nào e cũng bị mắc tâm thần phân liệt đấy ạ!Anh muốn tìm được người tri kỉ thì phải nói lí tưởng của riêng anh đi chứ,có như vậy thì có cô bé nào đọc bài của anh người ta mới hiểu chứ.
    Các bác ơi!Bác Alexvu nhà mình nhiều kinh nghiệm lắm đấy ạ,có thế thì bác ấy mới được bầu làm chủ tịch MUCb chứ.
    ...Let 's music heal your soul... !
  2. hunglatentoi

    hunglatentoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    LÝ TƯỞNG...cái tên đã nói lên sự trừu tượng của nó rồi còn gì?
    Nhưng ý bác Hùng81 phải chăng là đi tìm câu trả lời Mục đích sống là gì?
    Mục đích sống của tôi là làm những việc mình thích. Nhưng không hiểu sao tôi rất muốn biết Khi tôi chết mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Cũng vì câu hỏi này mà tôi luôn cố gắng xây dựng bản thân mình theo những nguyên tắc...Nói linh tinh nhiều rồi để giành chờ nghe ý kiến bác FERGIE_VU, XINHXINHNHACVIEN, HUNG81......nữa nhỉ. Các bác toàn đùn đẩy nhau chẳng ai chịu đưa ra ý kiến cả
    Dụng
  3. hunglatentoi

    hunglatentoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Nhân tiện nhờ bác AlexVu chỉ cho cách gia nhập MUfc với nhé.Các bác hướng dẫn em mới, em mới lò dò lên mạng chẳng biết đường lối gì cả Cảm ơn nhiều
    Dụng
  4. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hì, đơn giản lắm. Bạn chỉ cần click vào linh này: http://www.ttvnol.com/forum/f_106
    Sau khi bạn tham quan một vòng ngôi nhà của chúng tôi, nếu bạn thích, mời bạn ghé vào forum: Chào mừng bạn đã đến với chúng tôi. Hãy để lại thông tin của bạn, và hãy tham gia hoạt động cùng chúng tôi. Sau đó, bạn sẽ được mọi người công nhận là thành viên MUFC. Chúc bạn vui.
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bàn đến mục đích sống của mỗi người: Đã sinh ra làm người, được hít thở không khí, được sống dưới ánh nắng mặt trời, trộm nghĩ chẳng có ai không có lý tưởng, mục đích sống. Bạn ăn làm gì? Đơn giản lắm: Ăn để sống. Bạn học làm gì? Cái này thì khó hơn chút: Tôi học để sau này, kiếm được một công việc ổn định, hàng tháng đều đặn lĩnh một khoản lương thưởng của công ty mà tôi làm cho họ. Tôi tích cóp, tôi lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng thành người. Đấy có phải là một mục đích sống không? Ai dám bảo là không nào, đích thị người đó bị "tâm thần phân liệt"
    Có người lại bảo: Tôi phấn đấu học hành, không ngừng nghỉ, cốt để nâng cao, đào sâu hiểu biết của tôi, sau này tôi sẽ phải gây dựng bằng được một cái gì đó của riêng tôi, tôi sẽ phải có cái gì đó để lại cho con cái tôi về sau. Cũng là mục đích nhé.
    Lại có người phấn đấu gây dựng, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả đồng bào của mình, quê hương mình, đất nước mình nữa. Cái này chắc là không cần phải dẫn chứng nữa nhé.
    Tất cả những điều đó, đều có thể coi là lý tưởng, mục đích sống của con người, nhưng không phải là sinh ra đã có. Cả cuộc đời dài đằng đẵng này, con tạo xoay vần ai đoán trước được. Thế nên, nếu hỏi một ai đó rằng: Mục đích sống của anh là gì? Bạn thử đoán xem, người ta có thể trả lời bạn ngay, nhưng không phải ai cũng sẽ đạt được. Thế nên, tốt hơn cả là hôm nay hãy sống thật tốt để ngày mai quay đầu lại, ta không phải ân hận về ngày hôm qua. Hãy là một con người, một con người thực sự có nghĩa.
    Vài điều này, do tôi chẳng có duyên ăn nói, cũng không có nhiều khả năng diễn đạt nên nói hơi lộn xộn. Pác nào không hiểu, bỏ quá cho. Đừng bảo thằng Alex này chẳng biết gì mà lại còn tinh vi sờ ti con lợn nhựa nhé.
    To Vân: Em quảng cáo thế, anh chết mất thôi .
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  6. hunglatentoi

    hunglatentoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Đúng là ai cũng có mục đích thật như vậy nếu các bác không có ý kiến gì thì nên chấm dứt cái vớ vẩn này đi nhỉ. Tôi chẳng thu nhận thêm được gì khi vào cái topic này cả.

    Dụng
  7. hunglatentoi

    hunglatentoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác FERGIE nhé. Em hâm mộ MU lắm đấy.
    Dụng
  8. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Hunglatentoi mất bình tĩnh quá thế. Lý tưởng sống không chỉ như thế đâu... MÌnh chấm dứt topic này vậy nhỉ.
    Được hung81 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 08/09/2003
  9. Phanhuyklein_xy196

    Phanhuyklein_xy196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [marquee] Chỉ huy trưởng sư đoàn 7x [/marquee]
    Cuộc sống thật bí ẩn ...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hik...anh trai ơi, giờ em mới thấy. Anh cũng nhiều băn khoăn thía Nhiều điều thật là khó khăn khi ta muốn thực hiện một điều gì đó. Cuộc sống vẫn thế không bao giờ như ta tưởng, làm sao mong mỏi thay đổi được. Chỉ có mình là quan trọng nhất mà thôi. Nếu anh giữ vững được ý chí của mình và nỗ lực thì sẽ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Đọc hết bài của mọi người rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu mọi người muốn nói gì, mục đích của em vào đây là lan man hưởng ứng topic của anh cái Nên em cứ nói theo mục đích vạch sẵn của mình và củng cố tinh thần cho anh nhá.
    ờm .. để em nghĩ xem nào.. Tất cả mọi thứ đều là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả.. lý tưởng là gì nhỉ Thế cho nên trong cuộc sống này, ta không thể đòi hỏi mọi thứ như ta từng mong muốn. Nói cho cùng, lý tưởng anh muốn nói ở đây theo em là những gì ta đặt ra và hướng tới? Mục đích sống? Đúng không. Cuộc sống đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự vận động và không ai khác ngoài bản thân mỗi người biết là họ phải làm gì . Chính vì thế đề ra mục tiêu, đạt được mục tiêu là vấn đề cần để tâm tới .
    Theo em, mục tiêu là một cái gì đó giúp chúng ta tồn tại & đi mãi trên đường đời. Một khi ta mất mục tiêu, mất phương hướng thì chúng ta trở nên bồn chồn lo âu, mục tiêu là một cái gì đó không quan trọng nhưng lại cần phải có nó. Có người cứ tìm cách trì hoãn thực hiện những gì mà họ nghĩ có liên quan đến đời họ , họ lại không chắc mục tiêu họ đề ra là hoàn toàn có lợi cho họ hay không nên vì thế họ chẳng bao giờ làm được cái gì cả.
    Mục tiêu là những gì ta suy nghĩ trong đầu ,ta tập trung đến những gì đang suy nghĩ nhiều nhất và có xu hướng đi trên con đường đó.Nó là cỗ xe chuyên chở ta qua những con đường thử thách.
    Mọi người ở đây thử nghĩ về câu nói này xem sao:
    "''Tôi cần gì ở cuộc sống này?? . Một câu hỏi mà sẽ thật là bất hạnh cho ai đó nếu phải trả lời khi đứng ở đoạn cuối của con đường. Câu hỏi đó cần được trả lời một cách nghiêm túc trước khi đưa ra những dự định, kế hoạch nếu không muốn bỏ phí thời gian .
    Em nghĩ đấy cũng là nỗi băn khoăn của anh Hung81 đó.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này