1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rung động j` e, chung quy lại thì cũng ko lớn hơn cái jường.

  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, chiến hữu phán thẳng tưng câu này liệu có hồ đồ quá không ? Chả nhẽ cái võ công của anh em ta muôn năm cũng chẳng vượt qua nổi cái gường. Thế thì chị em phụ nữ sẽ coi thường cái bọn đàn ông ban ngày làm hàng đạo mạo, ban đêm trút bỏ cà sa rúc đầu vào lỗ tiểu tiện của họ.
    Đành rằng anh em mình ở đây, thằng nào chả từng bậy bạ chỗ nọ chỗ kia, chén hết rau bẩn rồi rau sạch, nhưng đánh chén sao cho mồm miệng nó sạch sẽ tý không lại mang tiếng là ăn vụng rồi ê cái mẹt ra. Chị em nào mà có năng lực nhận thức trung bình trở lên là biết hết, chẳng qua khuất mắt trông coi các ông nhà mình thôi.
    Đồng Đức Bốn có câu " Địa ngục trần gian là ở trên giường, mà tuyệt đỉnh vũ trụ cũng ở trên giường" xét về một vài khía cạnh thì đúng lắm. Nhưng liệu có nên nói là chung quy không ?
    Cho nên việc tớ quay lại với người cũ đâu có phải là thèm thịt xác như mấy cậu choai choai mới lớn, cái chung quy ở đây là cái tình cảm và mục đích rất khó có thể diễn đạt đủ ý ngay được.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đạo hữu nói rất hay, rất hợp ý tại hạ đây. Năm nay năm nhuận, nóng muộn nên vào thời tiết này rất khó có thể khởi binh. Thôi dành rèn quân, luyện mã, phát triển kinh tế, đợi đến mùa thu mới cất quân diệt Cáo vậy.
    Quả này , tại hạ cũng chỉ vì muốn hoàn thành cái nghiệp get married rồi rửa tay gác kiếm, chôn vùi cái quãng đời bôn tẩu trên chốn tình trường, để mà vui vầy với đám đàn con do nàng Cáo sinh ra.
    Tất nhiên còn phụ thuộc vào số phận nữa. Dù có vô chiêu đấu hư chiêu, kinh nghiệm đến mấy cũng không thể thoát được ý trời sắp đặt. Biết là như vậy nhưng tại hạ sẽ cố hết sức mình để hoàn thành trọng trách khôi phục nhà Cáo.
    Cảm ơn achito.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ cũng đã kết luận thế này rồi! Anh em gà nên học tập bác 3www. Chúc bác lại 1 lần nữa đem quân đi chinh phạt chiến thắng chở về. Sau khi xong, bác nhớ ngồi nhà vui vẻ cùng đàn con do em Cáo sinh ra và tiện thể chiếu phim trên HBO cho anh em xem về quá trình chinh phạt đầy trắc trở và cũng không kém phần hấp dẫn của bác nhé!
    Chúc bác thành công. Thời gian thì tuỳ, để công xong 1 thành có khi phải mất cả vài năm ấy chứ bác nhỉ. Cứ chiến đấu thôi. Lần này tuy Cáo có thành cao hào sâu nhưng với đội quân tinh nhuệ cộng với các vũ khí được trang bị đầy đủ, thành trì của Cáo sẽ sớm mở cửa đón bác vào thôi
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Còn nứa,khi nào cưa được rồi thì phải tức tốc nghĩ kế cho em nó lên giường ngay lập tức để nó khỏi chạy và để báo thù những ngày ta khổ cực.Xin hết
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bùn, chú bít câu vàng vàng mà lại thanh minh nhìu wá, bùn.
    Cho fép a thanh mình nhé.
    Khái nịm FANG và JƯỜNG, với a là 2 khái nịm khác nhau, cũng bởi cái câu vàng vàng.
    Nằm trên jường chưa chắc đã fang mà fang thì ko nhất thít fải trên jường.
    Lẽ ra cũng ko cần fải thanh minh jài jòng thế đâu, nhưng cho fép a nhắn nhủ chú 1 câu: tuyệt đỉnh vũ trụ cũng ở trên giường là nằm trên jường mà ko fang.
    Bùn.

  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Em cũng buồn bác quá. Bác với bác TVinh là chuyên gia ******** học bên GDGT mà sao lại bóc tách câu chữ giường với phang ra làm 2 thế.
    Chắc chả cần nói bác cũng có thể hiểu rộng ra được cái chuyện Fang. Fang cả chó lẫn mèo, trâu bò gà lợn .v.v ở đâu cũng được,, còn trên giường thì cũng có thể tạo ra cực khoái bằng cách không phang ai cả....
    Thôi cái chuyện bóc tách chữ nghĩa này em không thích, trước bên Thảo Luận và ở 7X mổ xẻ nhau mãi rồi. Chán.
    Vào đây làm tý tình cảm cùng với anh em gà thì các bác cứ chẻ củi với xúc than, giwờng chiếu. Một vừa 2 phải vui vui thôi, chứ thành phương châm dễ dẫn đến bệnh hoạn bỏ mịa.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Để tránh bệnh hoạn nên a mới fải bóc tách.
    Chú nhắc đến Thảo luận với 7X làm a chột, deos bít chú là thằng nào đây .
    Thôi, "trở lại chuyện hai chúng ... mày" đi.
    Cứ lang thang ngòi lề rồi chú ... chết jà thì a cũng ko thể vui vầy mà sống nốt wãng đời còn lại đực.
    [/teal]
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Buồn,
    Bần đạo cũng buồn, khi yêu thì con người ta kỳ lạ lắm các đạo hữu à.. Tể mổ vốn thường hay tu dưỡng và rèn luyện đạo đức giả. Nghĩa là phải kìm chế được sự háu đói khi nhìn thấy gái ngon, nhớ năm xưa bần đạo cũng đắc thủ một vốn kiến thức đông tây kim rất cổ uyên thâm.. trên tường thiên văn, dưới thông địa lý.
    Trong khi xung quanh các vị đạo hữu khác, tay trong chân-chân trong tay.. hàng ngày cùng với các đạo cô khác dìu nhau lên đỉnh Vu Sơn tự. Tể mổ nhìn cảnh tượng ấy mà đau hết cả bộ đồ lòng, vì sớm hôm vẫn phải kinh kệ một mình..
    Nhân tiện vào Tàng Kinh Các để chôm chĩa một số bí kíp kungfu, tình cờ gặp một đạo cô đang trấn giữ nơi này. Dù sao vẫn là một cô gái, qua đàm đạo Tể mổ thầm khâm phục nàng ở sự bản lĩnh, hiểu sâu, biết rộng.. càng tiếp xúc với nàng, Tể mổ càng thấy mình như con khỉ ngồi đáy giếng. Quanh năm suốt tháng Tể mổ chỉ quanh quẩn ở con mương bụi chuối sau nhà, thế mà còn tự cho mình là hiểu sâu biết bự.. trong khi nàng tung hoành khắp nơi, từng sang tận Tây Vực. Thế rồi Tể mổ đã mến tài, kết sắc và yêu nàng lúc nào cũng không biết.
    Điều nghiên sơ sơ động tình của nàng, và được biết hiện tại nàng.. còn đang trống lỏng. Mừng húm, Tể mổ khấp khởi sướng thầm trong bụng và bảo với dạ rằng.. phen này ta phải quyết tâm húc đầu vào đó bằng mọi cách.
    Nàng đã xuất đầu lộ diện tại việt thổ, và gửi bồ câu đưa tin là "rất muốn gặp mặt tetuong......". Tể mổ liền gieo quẻ thì thấy rằng giờ Mùi - ngày cúng cô hồn rằm tháng 7 tới.. là ngày lành cho chuyện nhân duyên, bèn reply cho nàng biết ngày giờ.. còn địa điểm cho nàng quyết định.
    Địa điểm để đôi tài tử giai nhân gặp mặt là.. trước một chổ đông người vào ban ngày, nhưng vắng người vào ban đêm Văn Thánh chợ. Đúng giờ mùi, ngày cúng cô hồn, tiết trời mát mẻ, gió mát trăng thanh.. Tể mổ nai nịt gọn gàng, leo lên con ngựa ốm đói già nua phóng đến cái nơi mà về sau này sẽ trở thành di tích lịch sử.
    ... Đến nơi sớm hơn 5 khắc, nhìn quanh và suốt ruột chờ sự xuất hiện của nàng. Đúng giờ mùi không sai một khắc nàng đột ngột xuất hiện như một cơn gió.. nàng đó ư, ôi sao nàng đẹp đến lạ lùng, giữa chổ tối thui nhưng Tể mổ vẫn nhìn thấy rất rõ: nàng vận trên người cái áo khoác Zin, quần Zin, chân mang giày thể thao, bên trong cái áo yếm cột 2 dây văng, mặt hoa da phấn (nhưng không trang điểm), mái tóc dài quá vai.. tất cả ở nàng toát lên một sự duyên dáng đến kỳ ảo.
    Không vào khách điếm, không vào tửu điếm, nàng nhẹ nhàng rót mật "tetuong đến gia trang của mình và bạn gái mình chơi nhé.". Dĩ nhiên cung kính không bằng tuân lệnh, ngựa chạy 2.5 khắc là đã đến nơi.. Văn Thánh gia trang đã dần hiện ra trước mắt.
    .......................................................................................
  10. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương, và cũng đáng đời nhà gà HBO!
    Non 1 tháng trước đây, chị còn mừng cho 2 cô chú, vậy mà giờ đây... Tự dưng thoáng nghĩ đến câu Kiều mà buồn:
    "Ngẫm thay muôn sự tại trời
    Trời kia đã muốn làm người có thân
    Bắt phong trần, phải phong trần
    Cho thanh cao, mới được phần thanh cao"
    Chị hỏi thật, có phải chú đã không biết giữ gìn TY ko? Phụ nữ nhạy cảm vô cùng, có thể ban đầu họ tự lừa dối mình bởi sự hào nhoáng bên ngoài của đối tượng, nhưng họ cũng sớm nhận ra cái gì thật, cái gì giả. Chú đến với Q có vẻ như là chân thành đấy (chị đánh giá rất cao cái vụ nước ngô), nhưng lại đặt vấn đề chân dài chân ngắn sớm quá, đâm hỏng mất. Trò đời là thế, khi chưa lập gia đình mà no xôi chè sớm rồi sẽ đâm ra nhàm chán và rồi TY biến mất lúc nào ko biết.
    Giờ chị chỉ còn biết khuyên chú cố gắng hâm nóng lại không khí lãng mạn (tất nhiên ko sến quá, dù chị biết có thể sau một thời gian, Q đã kịp tạt qua một bến nữa rồi cũng nên), đồng thời hãy nghe lời nói của trái tim thay vì giáo điều máy móc. Q hẳn là một cô gái hiện đại, quen với tác phong công nghiệp và sự thẳng thắn. Tuy rằng khó để bơi lần 2 trên cùng dòng sông (chắc chỉ được 1% là cùng), nhưng chị cho rằng chưa hoàn toàn mất cơ hội đâu. Chú hãy để cho Q thấy trong con người chú là một thằng đàn ông thực sự, có ý chí, phấn đấu vươn lên vượt qua thử thách chứ ko an phận thủ thường. "Trai tài, gái sắc" vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng xưa nay đấy thôi.
    Chúc chú may mắn!
    P/S: Chú nên thống nhất cho mọi người biết các nick của chú trên này kẻo râu ông nọ cắm cằm bà kia nhé, theo dõi mệt lắm!

Chia sẻ trang này