1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới kịp đọc vài trang đầu topic, ko biết đến giờ tình hình đã tiến triển gì chưa. Nhung thiết nghĩ có vẻ hiện giờ cô bạn hơi bị "ghét" cậu đấy,
    Theo tôi:
    Hạ sách: cậu đường đột đến nhà cô ấy
    Trung sách: gọi điện trước nói chuyện với cô ấy
    Thượng sách: "ngẫu nhiên" (do bạn sắp xếp đấu nhé ) gặp cô ấy ở đâu đó phù hợp, tâm sự vài ba câu chuyện hoàn cảnh, rủ đi uống nước, rồi tiếp tục v.v..... mà tiến (Ke ke, kế này tớ chưa phải dùng bao giờ cả, ở đây thấy có vẻ hợp với hoàn cảnh của cậu thì lạm bàn vài câu.)
    Chúc thành công!

  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    và đây đọc bài của mấy dc nhất là dc tể tướng và 3w, lại thấy buồn cười,công nhận trình độ cây viết của các dc ấy cao,mình theo ko được.
    Theo tớ thì chuyện fang và giường nó giống nhau cả thôi,phiên phiến nó đi,tớ nói theo ngôn ngữ của tớ: lên tới giường là fang đẹp.Tuy nhiên đúng như chú 3w nói,ko nên lúc nào cũng nói đến chuyện đó,nhiều khi mất quan điểm mà bọn trẻ nó lại đâm ra nghi ngờ cái gọi là TY.
    Khuyên thì các dc khuyên hết rồi,tớ chả có gì nói nữa chỉ lạm bàn về vài câu giữa chuyện giường chiếu và tình yêu tí thôi.Với tớ thì cho dc gái lên giường rồi thì là cao thủ,đến lúc ấy cần gì phải tán nữa cho mệt,mà lại ko bị thiên hạ nói: thằng này hư,suốt ngày thấy đi...****.
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 02/06/2006
  3. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chào bác 3www, mới đây thôi em đã rầt mừng cho HBO, tưởng rằng đó là một chuyện tình thành công đầu tiên nhờ tư vấn trên diễn đàn, hoá ra đó là lúc cảm xúc về người xưa của bác đang dâng trào mà thôi. Em cũng thấy lạ là bác yêu trong 3 năm trời mà người nhà cáo Q o biết gì cả. Em chẳng phải cao thủ tình trường như các bác trên này nên cũng chỉ trộm nghĩ thế này: một người con gái dù bản lĩnh đến đâu cũng luôn cần được yêu thương chăm sóc, một người có thể cùng gánh vác với họ mọi khó khăn cũng như cùng chia sẽ niềm vui trong cuộc sống. Bác yêu người nào thật sự thì cũng nên yêu và quan tâm đến những người xung quanh họ bằng cả trái tim. Cáo Q nhà bác thề ở vậy nuôi mẹ suốt đời sao bác o chứng tỏ là bác muốn cùng chăm sóc mẹ với cô ấy. Hai người cùng làm sẽ tốt hơn một người nhiều chứ. Em nghĩ bác có thể tiếp cận lại cáo nhà bác từ phía bà cụ, đến thăm nom hỏi han sức khoẻ,tâm sự với cụ tình cảm của bác biết đâu cụ sẽ giúp được bác đấy, cào nhà bác có hiếu lắm mà. Cuối cùng chúc bác tìm được hạnh phúc.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đạo sĩ 3www, xưa nay bác toàn chiến đấu nhầm chỗ hay sao ý nhở? Trên này có nhiều đồng chí gà, đề nghị bác 3www dùng từ chính xác. Các gà mà nhầm chuồng là toi đấy ạ. Bàng quang và tử cung là 2 chứ không phải 1, cho nên 2 cái ống thông ra ngoài cũng khác nhau.
    Tóm lại là bác 3www dùng chiêu "không dùng chiêu nào" để cưa lại chị Q à? Thế bác có đề ra thời gian là bao lâu không? Em là em thấy bác 3www lãn mạn+đa tình, không ngờ bác lại khá chung tình nhở?
    @Quarker: Em thì em lúc nào cũng nghĩ bác Quarker thông minh. Mà người thông minh thì phải hiểu rằng "thông minh không có nghĩa là "không bao giờ phạm sai lầm"". Bây giờ bác còn nghĩ em thông mihn nữa không?
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 02/06/2006
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ặc,các bác ở cái box này càng ngày càng đổ đốn ra. Hở ra là thấy lên giường, xúc than, abc abc.... Mà các bác ai cũng giỏi y nhỉ, có lẽ sang bên GDGT thành Mod bên đó được đấy.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù khó có khả năng "chiến đấu nhằm chổ", nhưng thể theo lời y/c của nữ đ/c Tới Hạn.. đề nghị đ/c 3w cũng nên về nhà tra cứu thêm tài liệu, và tua lại đoạn film hồi trước xem kỹ có bị nhằm không..!?
    Yêu đương nếu được xem là chân chính thì không thể thiếu yếu tố "cái giường", vì yêu đương không giường chiếu sẽ giống như việc chiếc ô tô mà không có cái vô lăng.. nó là rường cột, và là động cơ ngàn mã lực giúp tình yêu thăng thiên.
    Đúng là việc quay lại với người cũ không phải chủ yếu là vì để làm lại cái việc xưa, tuy nhiên các đạo hữu nào cũng biết.. là làm cái việc đó với người mà mình yêu thương nó tuyệt vời như thế nào rồi, và có lẽ việc này cũng đúng đối với các đ/c nữ. Thế nhưng trong cuộc sống "hậu tan vỡ", dù muốn hay không anh em ta đa số.. bị ép buộc phải có một số mối quan hệ: ngoài ánh sáng có, chổ bóng tối có. Tại sao lại như vậy !?, chắc là không cần phải nói ra anh em cũng tự hiểu cả rồi.. chung quy cũng là quan hệ để được quan hệ mà thôi. Nhưng cũng có một số ít thì không, đầu súng trăng treo thì còn nói để làm gì.
    Trong một số các trường hợp, khi quan hệ với một đối tượng thể loại ngoài ánh sáng, có đôi khi may mắn chúng ta gặp được "cảnh cũ" để mà sau đó có thể quên được người xưa. Cảm xúc này rất khó diễn tả, nó không hẳn phủ lấp hoàn toàn cảnh xưa người cũ.. nhưng quả thật nó mới mẻ và cực kỳ mãnh liệt. Chính do sự gần gũi trong mối quan hệ mới này.. sẽ góp một phần rất lớn vào cái được gọi là "quên tình xưa".
    Những thi thoảng nghĩa cũ vẫn hiện về trong hiện tại: một lời nói, một âm thanh, một bóng hình, nói chung là một dạng thông tin mà ta nhận được.. do vô tình hay cố ý. Chỉ có đều sự tưởng tượng về người cũ.. khác với sự tưởng tượng khi nhìn thấy một đối tượng bốc lửa nào đó ngay trước mắt. Với người cũ nghĩa xưa, ký ức và trí tưởng tượng tuân theo một kịch bản rất rõ ràng.. mà kịch bản này đôi khi được xử lý trong não một cách vô thức.
  7. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây chợt thấy buồn.Đời người chăng biết thế nào ca''
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các bác lạm bàn chuyện giường chiếu than củi quá
    ko biết tình hình bác 3w nhà ta thế nào rồi nhỉ ?
    Hơ, nhưng bác Tetuong nói đúng quá, đúng là ko gì hạnh phúc bằng được "xúc than" với người mình yêu bác nhể
  9. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa có nói " bát nước đã hắt xuống đất, vớt lên chắc chắn còn cặn". Nên bạn ạ, hãy tôn trọng những gì mà bạn đang có ( vì theo tình trạng của bạn hiện nay, tình cảm của người yêu cũ cũng ko còn, con gái mà thích ai, còn lâu mới thoát khỏi tay họ )
    Theo mình, bạn nên tìm 1 đối tượng khác, yên tâm đi, đến lúc nào đó gặp 1 em trắng trắng xinh xinh lại chả tớn lên , ới các bác ơi, giúp em 1 tay chinh phục cáo này với....
    Mỗi khi bạn đến gặp người yêu cũ (nếu đã thực sự là bạn, bạn sẽ có 1 phong thái hoàn toàn chững chạc, còn ngược lại, vẻ "e ấp" để che dấu "tâm địa" tán tỉnh sẽ không thể qua mắt được bất cứ con cáo nào, kể cả con cáo gà nhất ..he he he.).
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Định bàng quan đứng ngoài vòng. Nhưng dòng đời xô đẩy...
    Chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết bác chủ toppic thật sự là ai. Cứ gọi là đồng chí cho thân mật.
    Dao sắc không gọt được chuôi. Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá đôi khi thành AQ lúc nào không biết.Các bác lăn lộn tình trường, tán tỉnh lên thần. Nhưng liệu có ai hiểu hết, hay hiểu sâu một chút về tâm lý phụ nữ? Hiểu là một chuyện, đàn ông chúng ta hành động có chuẩn không? Cái đầu có bình tĩnh đúng lúc cần bĩnh tĩnh không?
    Sai lầm khi xưa của đồng chí, một sai lầm rất nhiều phe ta gặp phải. Đó là sai lầm khi chiến thắng đã cận kề. Thường thì khi con gái bắt đầu nhận lời một ai đó (Nghĩa là đã có yêu rồi) Thường hay băn khoăn về quyết định của mình. Mình có đúng không? Mình có sai lầm không ? (Điều này chỉ đúng với những cô gái thực sự tôn trọng tình yêu .) Và cô ta thường có xu hướng lo lắng, muốn trở về trạng thái cũ - tạm thời chưa cần ai. Và rất tiếc, truyền thống cũng như kinh nghiệm cho thấy phản ứng của đa số phe ta là buồn , thất vọng, điên cuồng ... về điều này. Kết quả là một sự thất bại hầu như vĩnh viễn.
    Đơn giản chỉ là lặng im. Tôn trọng ý kiến và nhẹ nhàng bên cô ấy. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Một sự điềm tĩnh, một sự cảm thông , hiểu về tâm lý của cô ấy trong thời điểm nhạy cảm này. Chỉ cần dịu dàng bên cô ấy thôi. Mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo, và cô ấy sẽ nhẹ nhàng bên phe ta. Tôi gọi đó là chết ở phút thứ 90.
    Điều thứ 2. Khi chia tay với cô ta, đồng chí có quan hệ tình cảm với ai khác không? Tình cảm chứ đừng nói đến ********. Nếu có thì thôi rồi. Vĩnh viễn thôi luôn. Con gái cảm giác rằng cô ấy như bị phản bội khi bạn đến với nguời khác. Hơi vô lý, nhưng là cái vô lý đặc quyền của kẻ ở "cửa trên " . Lại một cơ số những khó khăn khi muốn quay lại khi chưa kịp bắt đầu.
    Các chiêu thức cũng được bày nhiều rồi. Tôi không biết nói cụ thể bác phải làm gì để đạt được mục đích của mình. Tôi có một bí kíp gọi là "Cưa pháp T gia " sáng tạo bằng kinh nghiệm cũng như học hỏi kinh nghiệm, kết hợp quan sát không biết có giúp được gì cho đồng chí không. Chiêu thức thì không nhiều, nhưng chỉ có một chiêu gần như là duy nhất: đánh vào cảm xúc.
    Không phải nhắc bác tạo cảm xúc như nào phải không? Phụ nữ thuờng nhạy cảm và mềm yếu. 1 năm 365-366 ngày, có nhũng ngày đặc biệt mềm yếu. Nếu nắm chắc thói quen, tâm lý của cô ta, thì đồng chí sẽ tìm được thiên thời. Những ngày mưa làm người ta buồn buồn (còn anh em mình nghĩ đến đi nhậu ), những ngày thời tiết se lạnh đủ để thèm một vòng tay...
    Ngoài ra còn 1 điểm hầu như mọi phụ nữ đều thích ở đàn ông. Điều này không phải ai cũng có. Đó là cảm giác thật bình yên khi ở bên cạnh người ấy. một giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm, cách ăn nói tự nhiên và khiến cô ta có thể bộc lộ bản thân mình, bỏ lớp vỏ bảo vệ mà mọi phụ nữ đều có để thật thoải mái và tự nhiên khi ở bên bạn... Tán tỉnh là đặc quyền của giống đực. Nâng cao giá trị đích thực của mình là cốt lõi của tán tỉnh. Nhớ là giá trị đích thực...
    Sơ sơ vài điều như vậy. Nếu bác ở HN thì có thể gặp nhau nhậu nhẹt, cafe trà đá, đàm đạo. Nếu bác có hứng thú thì PM cho tôi. Cưa pháp của tôi chưa hề thất bại từ khi đại thành. Hy vọng có thể giúp được đồng chí.
    Ngủ thôi.

Chia sẻ trang này