1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A tán thành cái ý thứ nhất của chú này, nói ra cái cần nói rồi im lặng và hành động. Tuy nhin, a chỉ xin đính chính lại cái vàng vàng thứ nhất: Ko fải là khi bắt đầu nhận lời mà chính xác là khi nhận được lời đề nghị, lúc đó họ mới lăn tăn rằng thì là mà wyết định sao đây. Chứ còn ko có chịn nhận lời rồi mới bắt đầu rằng thì là mà đâu.
    Cái ý thứ hai của chú Phụ nữ thuờng nhạy cảm và mềm yếu, a xin đực bổ xung thêm: đó là ~ ngày rằm.
    Nói j` thì nói, iu đưng sẽ làm con ngừi ta "lớn" lên rất nhìu, chín chắn jà jặn nghim túc và thấu đáo hơn. Có nhìu cách để "lớn" lên, trải nghịm thực tế là cách hịu wả nhất nhưng cũng là cách tổn thất nhất.
    Dẫu sao, đời ngừi là sự cảm nhận cảm xúc, cảm xúc nào cũng đáng trân trọng. Trân trọng cảm xúc, các chú ạ.

  2. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    máu đã đổ kô bao giờ lấy lại
    người đã yêu kô yêu lại 2 lần
    đã từng và đã kết thúc
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên tui cũng yêu nhiều lắm. Nào Thảo tóc vàng chân dài trong mối tình sét đánh, đã bao bận ruột gan tui rối bời khi thấy nàng cười lấp lánh. Nào Bình môi đỏ mắt xanh da trắng như tuyết khiến tôi thổn thức thành thơ. Cả nàng Nguyệt nữa, giá như hồi đó tui cao ráo, nặng đô thêm vài chục kí thì thằng cha Phi Hổ nào đó không là gì với tui đâu. Ai đời, người mà tui hàng ngày vẫn song ca hát bài ả ơi lại bị thằng cha mặt mũi như cô hồn, ban ngày ban mặt ngang nhiên quắp nàng Trăng Rằm của tui đi, để rùi tình duyên của tui cứ long đong lận đật. A`, còn đôi mắt của Oanh nữa, vì đôi mắt đó mà tui phải thay kính cận đến 3 đấy. Đôi mắt đen hút hồn ấy xui dại tôi bao lần thập thò dưới hàng liễu nhà nàng mỗi chiều mưa tháng 8.
    .........
    Và cáo Q, người mà tui đã phải rớt rơi tâm huyết và đánh đổi tuổi thanh xuân để chinh phục nàng.
    Anh em ạ, phụ nữ như trận đồ bát quái biến hoá khôn lường, thế nên để giữ được các nường thì các cụ nói chí lý chí tình từ lâu lắm rùi. "Chăn xong phải cưới liền tay, chớ để lâu dài mà mộng mị bất an."
    Yêu đương lâu la có ngày chết bất đắt tử kì lúc nào không biết.
    Mới đây có xa xôi gì cho cam, tụi con gái trong văn phòng cứ bụm miệng cười khi tui "làm giá" với 1 em chân dài, mặt mỏng, con mắt lẳng lơ." Hãy đi đi trước khi anh chưa kịp làm em đau khổ".
    Chẳng hiểu các em có hiểu ý của tui không mà sau mỗi lần "trà dư tửu hậu", em liền hỏi " Anh yêu em nhiều thế tại sao lại nói sẽ làm em đau". Đúng là các em cứ trả vời nai vàng ngơ ngác. Tui chỉ có khả năng "dê dắt" trong 45 phút thôi, chứ đá cả hiệp thì chả mấy chốc từ đại bàng xuống thành chim sẻ.
    Có lẽ thế mà các em cứ lần lượt đến với tui rồi lại bỏ tui đi.
    Tui muốn đi trọn đường với em, sẽ là bóng tùng quân mà các em hằng mơ ước, các em sẽ không còn phải lăn tăn khi nghe tui "tâng giá", sẽ không còn thất vọng vì tui đâu.
    Hãy chờ tui nhé.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác lại chiếu phim hồi ký nữa àh?
  5. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ 3W cứ thật tình viết bài lại hay đấy. Chúng chăn êm nệm ấm rồi chắc lại được vài câu rồi phắn...
  6. asahi_viet

    asahi_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tetuong thì không yêu nhiều, thời cắp sách đến trường thì lại càng không biết yêu.. mà chỉ đứng nhìn rồi thèm.
    Khác với các đạo hữu lặn lội ngập chìm vô số lần ở nhiều vũng lầy tình ái khác nhau, tại hạ thì chỉ đếm được trên đầu ngón chân mà thôi.
    Vào ngày Quốc tế thiếu nhi, có nghe tin một ngón chân chuẩn bị lên xe bông.. cũng mừng cho cái ngón chân ấy, như chiếc xuồng 3 lá trôi mãi trên sông và rồi cuối cùng thì cũng có một cái bến để mà neo đậu.
    ... cái ngày ấy vì cám cảnh tình đời ô trọc, tetuong tình nguyện dấn thân vào nơi khỉ ho cò gáy. Rời xa chốn thị thành, xa lánh giày dép, làm quen địa vắng.. nơi ấy cách tp gần 2g xe đưa đón. Quả là nơi âm u rừng rú, rất thích hợp để an dưỡng và làm việc.. sóng cellphone rất chập chờn và hầu như không có.
    Trong khối office chỉ có nàng là phong cách khá sành điệu, tóc nhuộm hoe hoe vàng (hơi hiếm ở thời điểm đó), cặp kính cận kiểu Hàng Quốc, áo đồng phục của nhà máy, nhưng ở phía dưới lúc nào cũng khỏe khoắn với cái quần bò Jean.
    Mặc dù thời gian đó là không thích hợp lắm cho chuyện chim chuột, nhưng với linh cảm bản năng.. tetuong bị ép buộc phải để mắt tới. Nàng rất ít nói, hầu như chẳng nói chuyện gì trong giờ làm việc.. ngoài thời gian ăn trưa ở canteen nhà máy, thỉnh thoảng có nghe vài 3 câu trêu đùa với các đồng nghiệp nữ khác. Mỗi chiều khi lên xe về lại thành phố nàng vẫn im ỉm chẳng nói gì, ngoài lý do công việc thì nàng và tetuong cũng.. không hề nói hay chuyện tiếp xúc tầm gần.
    Sau này mới biết là trong thực tế nàng đã ngấm ngầm để tìm mọi cách thịt tetuong này, còn với tetuong đâu nỡ chối từ lời đề nghị khiếm nhã. Cái dịp đó rồi cũng tới, nàng theo Công giáo nên gần đến lễ Phục sinh nhưng tetuong không biết chính xác là ngày nào.. bèn mượn cớ qua chổ nàng hỏi thăm. Nàng hỏi:
    - anh theo Công giáo à.?
    tetuong trả lời:
    - k phải, thi thoảng mới đi.. mà đi nhà thờ Tin Lành.
    ... rồi như đã quen mùi, hôm nào cũng vậy đôi tài tử và giai nhân nói chuyện rất rôm rã với đủ loại chủ đề.
    Một hôm tetuong đề nghị:
    - hay là CN tới cho anh đi nhà thờ với em, vì anh chưa đi nhà thờ Công giáo bao giờ!?
    và nàng gật đầu e thẹn thùng.
    CN đã đến, tetuong anh ăn vận đường hoàng lịch sự.. làm thằng gù chở nàng đi lễ nhà thờ Đức Bà. Sau buổi lễ, là màn đi ăn rồi cafê cà pháo.. đi lễ được khoảng 2 lần, qua tiếp xúc ở nhà máy và cảm giác nghiệp vụ động tình của nhân vật đang ngồi phía sau xe.. tetuong quyết định.
    Như mọi hôm sau khi mỏi chân và ù tai nghe những lời rao giảng, tetuong chở nàng đi ăn xong.. không chạy vào trung tâm thành phố như mọi khi. Chạy thẳng hơi xê dịch về phía ngoại thành đến cái nơi đất lành chim đậu, đây là một quán cafe khá lịch sự mà các nam thanh nữ tú hay lui vào.. trong tiếng kêu của các loại muỗi mòng và ếch nhái, xen kẽ là tiếng kêu hi hí của các đôi tình nhân. Chọn đôi ghế chếch ở phía ngoài gần bờ sông, gió mát trăng thanh và trên sông thi thoảng có đoàn xa lan lừng lửng trôi ngang.. không cần rào trước đón sau, tetuong hỏi thẳng:
    - em bắt đầu quan tâm đến anh từ khi nào.?
    nàng trả lời:
    - sau khi anh vào làm được một tháng, và nhất cái bữa cả office cùng lên xe đi chùa rằm tháng giêng mà anh không đi.. thật ra hôm đó sau khi biết anh không đi em hơi buồn.!?
    tetuong hỏi tiếp:
    - anh hỏi thật, sao không tìm việc ở tp sao lại đi làm ở nơi xa xuôi thế này.?
    nàng trả lời:
    - còn anh thì sao.?
    Cuối cùng thì toàn bộ code của nàng đều bị hack và phơi bày ra ngay trước mắt.. nàng có những nổi niềm, những khó khăn, những đau khổ thầm kín mít.. và cũng như tetuong này nàng chỉ xem chổ làm hiện tại chỉ là nơi cải tạo, giáo dục và phục hồi nhân phẩm trong một thời gian nhất định.
    Từ những lần sau khi tetuong dẫn nàng đến chốn này, không ngồi ở đôi ghế phía ngòai mà càng ngày càng lui dần về phía hậu sảnh.. cứ lui, lui mãi cho đến khi màn đêm le lưỡi lếm sạch chút ánh sáng hiếm hoi.
    Có một đều chắc chắn cả nàng và tetuong không hề xác định mối quan hệ "ăn cục sắt ị ra cây xà beng".. nên thời gian ấy quả thật là thật là trùng sinh.
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mới hiểu chuyện của bác HBO ,tội nghiệp bác quá .Bác thật là người nặng tình nặng nghĩa quá .Em nghĩ chẳng có giải pháp nào đâu .Trên thế gian này -đặc biệt là trong chuyện tình cảm luôn có những điều impossible! bác nên quên mối tình với em Q đi.Để cho đầu óc thoải mái rồi đi cưa em khác.Chứ suốt ngày nghĩ quẩn quanh thế mệt mỏi lắm.Đàn ông cũng phải biết chấp nhận chứ ạ
  9. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    E chào các bác!
    Đọc được các bài viết nặng tình và thâm thúy của các bác làm em cũng thấy thương cho cái thân e! Trong đây toàn là các đại cao thủ. Những người yêu chân thành để rồi nặng bước "ra đi đầu không ngoảnh lại".
    Hiện nay, e đang trong tình trang đó ạ. Nếu các bác co thời gian, xin mời ghé qua "KHI BỊ SAO QUẢ TẠ CHIẾU" của em.
    E xin chân thành cảm ơn!
  10. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình buồn và hay.
    Ko biết vụ này thế nào rồi.Ai còn thông tin j` post nốt đi.
    Khi đọc tiểu thuyết mà khi hết để cho ta nhiều nuối tiếc là 1 cuốn tiểu thuyết hay.
    Chuyện này cũng vậy.

Chia sẻ trang này