1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khó, nói thật là khó.Câu chuyên của bác làm em nhớ lại mối tình đầu của em một năm trước.Khi đó em cung y một cô bé ,nhưng mối tình của em thì chóng vánh và nhanh không thể tả, chia tay trong sư tiếc nuối, nhiều lúc em muốn quay lai với người ta nhưng người ta lẩn tránh. Theo em nghĩ, con gái, một khi đã dứt khoát không yêu và tim mọi cách lẩn tránh mình thì tức la nó đa dứt khoat rồi, mọi sư níu kéo cũng chẳng đến đâu đâu, mà nó chỉ làm cho mình thêm đău khổ thôi, thât đấy. Cô gái của em còn dễ chịu hơn một tẹo là mỗi lần thấy nhớ cô ấy em nhắn tin đều được cô ấy re lại ngay, đôi lúc cô ấy cung nhắn lại hỏi thăm em(cuộc sống dạo này, học hành ra sao...),nhưng luôn dứt khoát trong tình cảm :" không" .Thế nên em cũng hiều được cô ấy không còn tình yêu với mình , em đã ra đi và để cô ấy lưa chọn một người khác phù hợp với cô ấy hơn em. Còn cô gái của bác, cũng đã đến tuổi lấy chồng( chứ không như cô be của em, mới sv năm 1 thôi a),có việc làm ổn định rồi, bác đối với cô ấy như thế, chắc cô ấy cũng hiều tình cảm của bác, vậy mà cô ấy không chấp nhân, chỉ là vì cô ấy không thể,em dùng từ không thể , vì cô ấy hoàn toàn không yêu bác.Chứ nếu cô áy còn tình cảm với bác, dù một tẹo thôi thì cách cư xử của cô ấy với bác trong mấy trường hơp mà bác kể trên sẽ khác.
    Bác thông cảm cho em, đừng nghĩ em bàn lùi với bác, vì thật sư em cung giống bác thôi, cũng mong muốn được quay lại , nhưng thưc tế nó không thể bác a.Let it be có phải la tốt hơn không.
    Em thấy các bác cao thủ trên này nói cũng đúng, bác thủ làm theo lời mấy bác ấy xem thế nào đã rồi tính tiếp. Trường hợp xấu nhất thì out là cách tốt nhất để giải thoát con tim đấy.
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác cứ nên thử liên lạc ,gặp gỡ cô ấy nghiêm túc 1 lần xem sao .Nếu thành công thì tốt rồi,còn nếu thất bại thì cũng không phải ân hận và hãy mỉm cười vì bác đã làm hết sức.
    Cuộc sống có những thứ không phải của mình,và sẽ chẳng bao giờ là của mình bác ah.Đôi khi sự thật phũ phàng và chúng ta phải chấp nhận điều đó .
    Em nghĩ khả năng thành công là không cao đâu.Nhưng bác cứ cố gắng lên .Biết đâu ...
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú outbreak kêu gọi sự tư vấn của anh em, nhưng mới vào lại thấy trưng tấm bảng đường một chiều. Anh hiểu tâm trạng của chú, tình yêu mà cho dù bị giam cầm hơi bị lâu.. tuy nhiên anh phải nói.
    TIỀN.. nó được chuyển đổi convert bằng nhiều hình thức, với những tên gọi khác nhau: tương lai, chổ dựa vững chắc, tin tưởng để gửi gắm -> cơ hội và nguy cơ. Việc gì cũng thế, muốn giải quyết thì phải tỉnh táo nhìn nhận ra bản chất của vấn đề.
    Lý do chia tay của cô chú cũng không hẳn vì những thứ đó, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật.
    Hoàn cảnh của chú lúc mới ra trường cũng giống anh ngày xưa.. anh thuộc thành phần bần cố nông, không quen biết, không gửi gắm, với tấm bằng quèn + một khả năng chuyên môn mức trung bình. Bao nhiêu sự ảo tưởng, dự định, mơ mộng hầu như tan thành mây khói ngay trong thời gian đầu.. lúc đó mới ngẫm ra rằng tiền nó quan trọng trong cuộc sống biết bao.
    Những buổi chiều tối sau khi đi làm về, ngồi trên con ngựa sắt mà nó mãi rên la không xiết.. lòng anh đau xót lắm. Cuối cùng rồi mọi việc cũng đã dần dần ổn thoả, và đi vào qũy đạo của nó. Nhưng cũng có một khoảng thời gian tiền đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Lúc nào anh cũng cần tiền, quá khứ, hiện tại, và tương lai cũng thế..
    Trở lại câu chuyện của chú, như đa số ý kiến của các chiến hữu trong này.. có lẽ không cần có chiến lược hay chiến thuật gì để mà kưa nữa. Vì sao.!? bởi vì cái cây này chú đã từng kưa đổ năm xưa rồi.
    Cho là chú muốn kưa lại lần nữa đi, tuy nhiên lần này có chút khác biệt.. năm xưa em gái nó đổ đốn chú vì những lý do: chân thành, biết quan tâm, chiều chuộng, luôn có mặt kịp thời để an ủi và giúp đỡ em. Về sau này kết thúc của mối tình là vì nguyên nhân gì.!? lý do gì..!? Không thể nào đem những giá trị của ngày xưa mà áp dụng cho ngày hôm nay. Điều này hơi khó nói, nhưng anh tin là anh nói mà chú hiểu nhiều.
    Nhưng có một điều anh nhận thấy rằng bất kỳ thằng đàn ông nào BÌNH THƯỜNG, nếu không may chuyện tình cảm tan vỡ thì thời gian đầu sẽ rất khó khăn.. đa số đều tìm mọi cách khắc phục, chữa cháy và cố hàn gắn. Cho dù là yêu em gái đến đâu, thì chính lòng TỰ TRỌNG và thời gian sẽ giúp cho các ku trai rời xa vũng lầy tình ái.
    Đã một thời gian quá dài chú không có liên hệ hay tiếp xúc tầm gần với em gái.. Thời gian có thể làm cho em gái TRÁI NHO của chú năm xưa, nhưng bị lên men hôm nay biến thành RƯỢU rồi. Muốn tiếp tục tiến tới chú phải bằng mọi cách, phương pháp nghiệp vụ.. nắm bắt thông tin chính xác xem em gái là nho hay rượu.
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Outbreak này, cậu chưa thực sự kết thúc cái tình cảm của cậu và do vậy không sẵn sàng bắt đầu một cái mới. Cô bạn của cậu thì đã dừng cái vụ đó từ lâu.
    Nếu cậu liên hệ lại thì nhiều khả năng nhận được một lời từ chối nữa, và có thể nó lại giúp cậu động lực mới để cố gắng nữa về sự nghiệp.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một topic quá hay về một vấn đề không phải hiếm bên cạnh chuyện cáo non và gà non vẫn thường được đề cập trên forum này.
    Theo em thì chắc chắn đối với bác là mọi chuyện không là gì, cho dù đó là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, phải không? Nhưng cuộc sống vẫn vậy. Khi ta không hiểu biết thì ta có vấn đề của không hiểu biết, khi ta hiểu biết nhiều vẫn có vấn đề của hiểu biết nhiều. Hơn nữa, thật khó nói cái gì là chiêu, cái gì là thức. Nếu không cuộc sống và tình yêu đã có định nghĩa rồi.
    Em rất khoái hình ảnh ví von của bác tetuong02, quả là thâm thuý. Và những bài viết của các bác khác cũng quả là đúng.
    Thế nên theo thiển ý của em thì bác cứ lại thử thêm một (hoặc n) lần, kiểu,... khác nữa nếu bác thích. Hoặc một ngày đẹp trời bác không làm thế nữa mà thôi!
    Nhưng topic này sẽ thật hiệu quả, để các gà gặp phải những dạng pre-cáo này có giải pháp hữu hiệu nếu đã từng xem qua!
    Kính các bác 1 ly!
  6. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nhọc công tớ chờ đợi đợi ý kiến từ các cao nhân. Lý luận của các bác đúng quá đi thôi. Ai cũng nói sát ý cả, xin bái phục.
    Chuyện tình cảm của tớ thì giờ chắc chắn không thể áp dụng các tiểu xảo, chiêu bài nữa thật rồi. Nó đã quá xưa cũ và con trẻ. Vô vọng sao ? Thật buồn khi nghe Girlie nói sự thật phũ phàng.
    Trong 2 năm qua, chỉ có 3 lần tin nhắn đi từ tớ mà không có hồi âm. Cứ thế suy ra nho vẫn còn xanh lắm, thành rượu sao được phải không hả bác Tetuong và bác Tac Ke ?.
    Buồn thật. Cô ấy đã quên, đã vùi chôn nó từ lâu. Còn tớ... chẹp
    Các bác ơi ! Liệu tớ có thể nhờ 1 ngưòi nào đó, thu thập tin tức từ cô ấy và nếu cô ấy thật sự chưa yêu ai thì tớ xuất hiện được không ? Lạ thật, tình cảm của tớ bị giam hãm ngần ấy năm, đã phải nhiều lần tự bóp chết nó, vậy mà nó vẫn sống vẫn không nhạt nhoà, giờ trỗi đậy mạnh mẽ quá. Có bác nào thật sự đã kinh qua chuyện này chưa ? giúp tớ được không ?
  7. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy hẳn là người con gái đặc biệt lắm nên cậu mới không thể đẩy hình ảnh của cô ta ra khỏi lòng mình.
    Sau lưng thành công của một người đàn ông có bóng dáng của người đàn bà, khi được đề bạt cao thăng công thành danh toại người cậu nghĩ đến là cô ta,, và cậu cũng thừa nhận nhờ có cô ấy cậu mới phấn đấu được như thế. Mối lương duyên này nếu không thành thì thật tiếc cho một tấm lòng trong thiên hạ.
    Nhưng tôi nghĩ, tình đẹp là khi tình dang dở. Và nếu vì mối tình dang dở với người con gái này mà cậu có sức phấn đấu đạt được nhiều thành công trong cuộc sống như thế, thì chia tay hay dang dở cũng đâu đã là chuyen không tốt. Viec trôi qua rồi thi cứ xem như Tái ông thất mã thôi..
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên chấp nhận sự thực thì hơn. Một khi cô ấy đã không có tình cảm thì khó thay đổi lắm. Tớ có 1 đứa bạn thân, vào 1 ngày u ám cách đây mười mấy năm gì đó, nó nói y tớ. Từ đấy tớ thấy khó chịu với nó vô cùng. Từng ấy năm đã trôi qua, nó vẫn vậy. Tớ vẫn đối xử với nó như trước đây, dù gì cũng từng là bạn thân, nhưng trong thâm tâm thì khó chịu lắm. Thư nó gửi tới tớ chả muốn đọc, điện thoại tớ chả muốn nghe, nhìn thấy nó tớ như thấy cái gai, kể cả ế chồng cũng còn hơn là cưới nó, dù nó chẳng có lỗi gì với tớ cả. Thế đấy
  9. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Bác sửa thơ của người khác rùi
    Tình lặng tóc tơ còn vươbf vấn
    Cao thủ đúng là cao thủ. Các bác nói đúng hết rùi nên không biết thêm thắt gì, có điều chuyện chia tay đã phát huy được mặt tích cực của nó. Bác chủ topic cũng không cần cưa lại em để khẳng định lại mình làm gì, dù đấy là tình cảm trong sáng và thánh thiện nhất của bác. Sỗng với đàn bà quá lý trí mệt mỏi vô cùng bác a
  10. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất là cậu nên chấp nhận sự thật đi. Đã nhìu năm trôi wa rùi, mà cô í vẫn dzậy, thì hết cách rùi.( ấy là sự thật nó thế, chứ ko pải bàn lùi ná..........). Chuyện nhờ điều tra thôg tin thì cũg được, nhưg thườg thì kết wả ko tốt lém đâu. Tớ đây cũg từg rùi, tớ cũg từg nhờ điều tra ( uhm...... nhờ người đi hỏi thôg tin đó ........) nhưg rốt cuộc thì ko được gì hết ........... Đó là tớ với người ấy mới chia tay nhau đó, mà cũg ko còn có kết quả gì nữa.
    Mà đôi khi là tại cậu wan trọg vấn đề lên wá. Có thể, cậu cứ nghĩ mình yêu được cô ấy, khi cô ấy đồg ý với cậu. Nhưg thật ra nhìu khi ko phải dzậy............ Chùi, chiện này tớ thấy nhìu rùi...... Cậu có đọc " Gone with the wind " ko?!?! Chiện này tớ đọc lâu rùi, ko nhớ tên nhân vật + nội dug rõ cho lém, nhưg mà cái cô nv chính trog truyện cũg na ná giốg cậu í........... Cô í cũg yêu một người, yêu tha thiết, đến khi cô có gđình, có con, cô vẫn nghĩ cô yêu người đó, dù chồg của cô cũg yêu cô nhìu lắm. Cho tới khi chịu đựg ko nổi nữa, chồg cô bỏ đi, cô mới nhận ra cô yêu anh nhiều như thế nào.............. Đó, chiện nội dung đại loại là như vậy.
    Có thể cậu cũg như rứa........ Mọi chuyện là tuỳ ở cậu thui....... Nhưg tớ khuyên cậu chỉ nên thử một lần nữa thui.......... Ko được nữa thì rút wân vậy..... Đừg đâm đầu nữa làm gì......... Tốt cho cậu, tốt cho người ta..........
    Có thể tgian đầu cậu sẽ rất khó vượt wa, nhưg rồi wa được, cậu sẽ nhận ra nhìu thứ mà trước nay cậu ko biết, ko nghĩ tới.
    Mà sốg độc thân một mình đâu có seo. Tớ định lập " hội nhữg người độc thân dzui tính " nà.......... Tham gia lun nhen........

Chia sẻ trang này