1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
  2. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
  3. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    Mở lòng mình với những cô gái khác đi sẽ thấy thú vị hơn nhiều.Cứ phải ôm khư khư những cái đã qua để làm gì ko biết?
  4. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

  5. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Outbreak,
    Có thể không ai hoàn hảo thật. Cậu có thể vượt qua nhiều sóng gió để gây dựng sự nghiệp nhưng lại không vượt qua được cái bóng của một người con gái để tìm lấy hạnh phúc của mình.
    Thủa xưa tôi cũng có cũng có yêu một người. Người đó cũng hết lòng vì tôi. Ở thời điểm đó tôi cứ nghĩ chắc có lẽ không ai yêu minh như cô ấy, cô ấy có thể làm mọi chuyện tốt đẹp cho tôi. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng có lẽ nên dừng chuyện yêu lại vì ảnh hưởng đến học tập quá (Thời sinh viên mà). Bẵng đi 3 năm liền tôi cũng không thể nào quên được cô ấy. Một buổi chiều mùa hè tôi nghĩ vẫn vơ thế nào mà lại quyết định phi xem đến nơi cô ấy ở để nối lại quan hệ tình cảm. Tôi đã đi đến cổng nhà cô ấy rồi nhưng lại không bấm chuông để vào nữa. Vì lúc đó tôi nghĩ rằng trước đây minh chia tay vì thấy khó khăn đến quyền lợi của mình nên có thể mình lại chia tay tiếp khi minh có những khó khăn nữa. Thế là tôi quay xe về, lúc đó tôi cũng nghĩ như cậu rằng chắc không thể yêu ai được vì hiếm có ai có những điều tốt đẹp thế cho mình. Nhưng khi tôi ra trường đi làm, tôi đã nghĩ khác. Nếu có ai yêu tôi thật lòng mà tôi cũng nặng lòng với họ thì tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Sau này tôi gặp người tôi yêu, tôi sống hết lòng với cô ấy. Cô ấy cũng vậy. Cho đến lúc này thì cuộc sống chúng tôi rất tốt đẹp. Tôi hạnh phúc không chỉ bởi cô ấy làm những điều tốt đẹp cho tôi. Mà cô ấy còn thay tôi chăm sóc cha mẹ tôi và duy trì các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp của tôi.
    Kể câu chuyện của tôi cũng chỉ để nói với outbreak rằng đã có lúc tôi nghĩ như bạn rằng không muốn yêu ai khác ngoài người cũ. Nhưng thực tế tôi thấy mối quan hệ mới cũng để lại những điều tốt đẹp ít nhất trong trường hợp của tôi. Thế nên gặp được một bạn gái xinh xinh, là người có trưóc có sau, outbreak hãy mở lòng mình để hoà nhập. Kết quả sẽ không tồi chút nào đâu.
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tôi vào viết vài dòng chỉ muốn chia sẻ với cậu Outbreak . Về cơ bản ý kiến chung có nhiều người từ trước đến nay khuyên(cả trong topic này nữa) tình cũ là chuyện quá khứ, cái gì thuộc về quá khứ thì không nên moi nó ra làm gì nữa. Tôi thì nghĩ khác đôi chút, nếu khi cậu vẫn còn yêu, trừ phi những trường hợp đặc biệt (1. là anh em cùng giòng máu, 2. đã có người mới, 3.ĐÃ CHẾT rồi, 4. hai bên đã hoàn toàn tuyệt tình tuyệt nghĩa...) thì chẳng có lý do gì ta chùn bước trong việc bày tỏ tấm lòng của bản thân mình cả, không hiểu cậu Outbreak có bất đồng quan điểm này với tôi không??? Tất nhiên, khi cậu tính việc quay lại với người cũ, mong cậu suy ngẫm sâu sắc hơn 1 chút, hy vọng người cậu yêu là CON NGƯỜI hiện tại, là HOÀN CẢNH hiện tại của cô ta hiện nay chứ không phải là tình yêu những QUÁ KHỨ, và sự NUỐI TIẾC những gì đã vuột qua bàn tay mình. Nếu cậu băn khoăn có nên nhờ người điều tra hiện trạng chung của cô ta thế nào thì tôi có thể khuyên ngay với cậu là HÀNH ĐỘNG GẤP, nhờ người, tìm mọi cách tìm hiểu, đừng tiếc công sức để có thể giúp ích, đánh giá được tình hình cho CHÍNH CẬU. Chỉ có thế, cậu mới có thể kết luận liệu có nên quya lại với người "cũ" nhưng đã "mới" thôi. Tôi có đọc qua cậu nói cậu nhắc tới cô ta hiện tại cũng đang chưa có ai gì cả, vậy thì cơ hội cho cậu đang rất có triển vọng đấy.
    Đó là những suy nghĩ ban đầu để cậu có thể tự đặt ra để hỏi cho bản thân trong vấn đề này. Tuy nhiên cậu cũng nên xét bài gần nhất của Nth78 ấy, đúng là trên đời này có những cái đẹp mà khi đã trải qua và tuột khỏi tầm tay, ta cám thấy thất vọng và buồn nhưng cũng không có nghĩa là những cái gì tương tự sẽ không xảy ra với bản thân cậu, và cũng không có gì đảm bảo là những điều đó sẽ đến từ những "mục tiêu" khác chứ không phải "mục tiêu" của cậu đang "ngắm".
    Tái bút: Tôi định viết thêm kết thúc rồi nhưng đọc bài của girlie berry thật không thể nào có thể nhịn được. Tôi cũng nghĩ chắc em Gái Dâu này chỉ muốn khuyên cậu Outbreak không nên vấn vương chuyện cũ nhưng những gì em nói chắc chắn đụng chạm tới điểm nhạy cảm của không ít người chứ không phải riêng tôi đâu! Tôi có thê thông cảm với em Dâu rằng anh chàng em kể tới không đạt được những điều kiện em đặt ra (mà điều kiện đó là những gì, có cao tới trời hay nữa thì chắc tôi cũng không thèm quan tâm) nhưng đối xử với "tỉnh cảm" chân thành(chưa khẳng định yêu đương gì cả đâu nhé), tuy anh ta có những cái sai, không phải 1 mà nhiều, có thể còn rất nhiều nhưng em có thể thốt ra là "dù ở vậy còn sướng hơn" thì là coi thường và xúc phạm con người ta quá! Không hiểu em Girlie berry ngoài đời thế nào, là ai mà ghê gớm tới mức vậy mà có thể khoe 27 tuổi và sắn sàng "ở vậy" ? Nếu nói theo "ngôn ngữ" của đàn ông con trai chắc tôi sẽ hỏi ngược lại là "thế đã có thằng nào thèm ỉa đái vào em chưa đấy? Đã có chú nào đến khai khoáng mỏ tài nguyên nhà em chưa đấy nhỉ??" Em cũng 27 thì có lẽ chúng ta nên nói chuyện thoải mái những vấn đề về giới tính 1 chút chứ, à mà thôi, chưa cần thế, đơn giản em chắc cũng hiểu giá trị của 1 cái nắm tay giữa đám đông, 1 cái ôm đầm ấm, 1 nụ hôn đam mê, hình ảnh đêm mưa lạnh người con trai mở rộng tấm áo khoác che chở người yêu bé nhỏ của mình cho dù nước mưa có làm ướt sũng anh ta và rỏ cả xuống khuôn mặt của cô gái là em, lúc mệt mỏi cũng như vui sướng cũng có 1 người nào đó luôn ôm ấp, chia sẻ với em, hình ảnh trước khi người đàn ông ra khỏi nhà, người đàn bà là em sẽ khẽ sửa lại cổ áo cho anh ta.......27 tuổi, cái cảnh 1 đứa trẻ mũm mĩm khoẻ mạnh, chạy tới ôm chân em khi về nhà....... tất cả những cái đó ở độ tuổi 27 em nhìn nhưng vẫn không hoặc chưa cảm nhận được gì nhiều thì điều đáng tiếc có thể chính em mới là người "có vấn đề"! Nhưng anh nói thế em Girlie berry cũng đừng giận, anh chỉ là hy vọng điều tốt cho em thôi, vì nếu suy cho cùng em "hạnh phúc" đồng nghĩa với việc có thêm 1 người đàn ông cũng sẽ "hạnh phúc" theo (thậm chí có thể nhiều hơn nữa)!!! Càng nhiều người "hạnh phúc", cuộc sống sẽ ít chuyện "bất hạnh" hơn, em gái thấy thế có hợp lý???
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác codocbenem viết quá chí lý bác ạh. Quả là học hỏi, học hỏi!
    Các bác được (bị) đề cập đừng nói em a dua, vì em a dua là thấy lý lẽ đúng, và diễn đàn là nơi ta chia sẻ lẫn học hỏi, như cuộc sống! Quả quan trọng nhất của con người là hạnh phúc, mà cái giá của nó đôi lúc rất đắt, phải không bác cô độc?
    Nếu có gì các bác bỏ quá cho em!
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Codoc viết hay và đúng quá, nhất là cái đoạn tái bút ấy.

    Người ta bảo: " cánh cửa hạnh phúc đóng lại, không có nghĩa là đã phải là hết tất cả, biết đâu sau khi cánh cửa HP đã đóng lại, còn những cánh cửa khác lại tiếp tục mở mà ta ko biết hoặc cố tình ko biết..." Tóm lại bác chủ topic nên xem xét lại "tình hình" của bản thân và đối phương. Nếu còn có cơ hội thì ko bỏ lỡ, tuy nhiên nếu mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm, có lẽ bác nên để nó ngủ yên...
    Chúc bác vui!
  9. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Anh xin fép có ý kín với chú outbreak thế này.
    Chú hơn Gái 4 tủi những wả thật chú cư xử rất kém, anh tin là dưới mắt Gái, chú cũng như mấy chú choai choai mà thôi.
    Anh nghĩ chú mạnh dạn tấn công Gái, tâm thập nhi lập, anh tin là nếu ko thành công thì việc chú có rung động với các mối tình khác là sẽ dễ dàng hơn. Hịn tại chú vừa tíc vừa cú, chú đã fấn đấu thế mà Gái ko thèm đoái hoài đến chú. Chú thành công thì làm cái deos j` cho đời, chú tưởng chú thành công thì Gái nó choáng ngợp ??? đừng ảo tưởng bởi cái để Gái ko còn wyến luyến chú lại là ở cái tính cách của chú. Vịc fấn đấu là vịc dĩ nhin của Zai và đó chả fải cái j` là chín tích để jương jương tự đắc với Gái cả. Anh ko bít lịu chú có thành công trong công cuộc chiếm hữu Gái hay ko, nhưng chắc chắn một đìu chú fải thay đổi cách suy nghĩ đi. Chú đừng quan tâm đến cái j` của chú quan trọng mà chú nên quan tâm đến cái j` của Gái là quan trọng. Chú đang mún chiếm hữu Gái mà, mún chiếm hữu Gái thì chú fải quan tâm đến Gái chứ ko fải là chú.
    Tư tưởng nó là như thế.
    Cho dù trên thực tế, vịc way lại là hầu như khó thành, nhưng vụ này a nghĩ cũng đáng để chú dấn thân lắm.
    Hãy đăng lên đây một số thông tin về Gái và ngừng ngay cái vịc nói về chú đi.
    Kỵ Kiệt (Lý Thường Kiệt) đã dạy: Bít ngừi bít ta, trăm oánh trăm thắng, thế mà các chú đi oánh giặt nó cứ ù ù cạc cạc thế nào ấy.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 15/05/2006
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Bác không hối tiếc noái đúng! Dzưng mà chiện dzị mà hổng phải dzị! Chiến tích nào cũng là chiến tích chứ bác nhỉ? Nó không là chiến tích đáng kể trong mắt Gái thì nó cũng có tác động tích cực chứ! Cứ cho là chiều Gái, hiểu hết Gái, ặc, khi đó Gái lại chẳng phải thế nữa! Vì Gái muôn đời là Gái! Em thích cái kiểu ví von của bác tetuong02 hơn!
    Tuy nhiên theo thiển ý của em là bác outbreak cứ tiếp cận địch, càng nắm thông tin mới càng có khả năng thắng được. Địch mà không lộ trận thì có chiêu thức gì, ngay cả của Khổng Minh còn nát nữa chứ LTK.

Chia sẻ trang này