1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với 1 số đồng chí, trong trường hợp này thì nên chơi bài ngửa. Đơn giản là 2 bên đều đã là người lớn thật sự, hiểu đời, hiểu người, thành ra thẳng thắn và chân thành là phương cách hữu hiệu nhất. Chẳng nên vòng vo tuổi hồng làm gì cho nó mệt. Nếu thất bại thì có thể thanh thản ra đi, tìm cho mình 1 con đường mới.
  2. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ÔI các bác ơi, các bác chia sẻ tâm tư, trải lòng rộng lòng mình, đọc những dòng cảm thông của các bác mà tớ xúc động nghẹn ngào. Qua đó có thể thấy rằng các bác, các cao thủ ở đây đều có 1 quá khứ hào hùng nhuốm mầu nuối tiếc về 1 thời đã qua nhưng các bác đều biết cách vượt qua nó. Các bác giỏi thật đấy.
    Thế nên cái chuyện tán thành công lại người yêu cũ thật là hiếm. Híc híc.
    Bác ĐIenNặng phải dùng đến cả nick cũ để chứng tỏ cái sự mạnh mẽ đàn ông của mình, cá nhân tớ hơi buồn vì bác.
    Tớ dám cá là đến ngay cả cao thủ như Nth78, Codocbenem ... các bác nhiều khi cũng rất yếu lòng và hoài niệm với quá khứ.
    Vậy có phải các bác tìm đến tình yêu mới, trong đó có 1 phần để che dấu nỗi đau đó không ? Tớ hiểu cái cảm giác khi tìm đến người yêu mới rồi, do cũng đọc nhiều, chứng kiến nhiều và cũng là người trong cuộc rồi. Hiển nhiên là khi tình yêu mới đến ta lại thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp. ..
    ..... Vậy không cần nói thêm nữa nhỉ !?
    Nhưng cái ở đây là đã ai đi lại con đường cũ đó chưa ? Tìm lại người cũ nhưng mà mới chưa ?
    Tớ trở lại vấn đề chính của mình. Đó là hôm qua tớ đi gặp mấy người quen để đề cập chuyện này. Cũng như đa ssố giống các bác trên đây, họ đều xua tay bảo bỏ đi, tốn công sức, dở hơi. Nghe thấy thế tớ cũng chẳng dám nói sâu hơn nữa (vì nhiều khi cũng là cái danh dự của mình).
    Cuối cùng tớ nói chuyện được với 1 đứa bạn, năn nỉ nó mãi, nó mới đồng ý bảo khi nào tao rỗi rãi tao mới đi thu thập tình hình của nàng cho mayd được (gọi là đi thu thập tình hình nhưng thực chất là đi theo dõi, chuối vật các bác nhỉ ). Tớ định thuê thám tử tư nhưng chưa biết thế nào, giá cả ra sao, nghĩ thấy kì quặc quá. Có bác nào trên này rảnh rỗi giúp hộ được không ? Có hậu tạ nếu hiệu quả.
    Các bác bảo tớ nên trưc tiếp đến thẳng nhà cô ấy mà hỏi chuyện như 1 người bạn lâu năm. Tớ nghĩ cũng nên làm như vậy. Nhưng chắc chắn phải thực hiện sau khi theo dõi đã nhỉ ? Nghĩ khổ thật, kiếp cầm cưa của con trai nhục như chó. Hic
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko dám thử? Ko thử thì sao mà biết ! Thử đi, nếu thất bại thì cưa bé khác
  4. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trong chuyện này outbreak rất bối rối nhá. Anh nói rồi mình lớn cả rồi. Nếu duyên chú mà nó son thì con đàn cháu đống chứ chẳng đừng nên đừng có dùng thám tử làm gì. Đến nhà chơi cũng được. Lần đầu chỉ là thăm dò xem thái độ của gái thế nào, có cởi mở vui vẻ đón tiếp hay lạnh lùng né tránh. Đến cái tuổi của cậu nói lời yêu tớ nghĩ chắc đơn giản như hello how are you thôi có gì đâu mà cũng hồi hộp phập phồng như các chú gà chưa đủ lông đủ cánh thế. Học tập truyền hình cáp đê, cậu ấy chưa được nhận lời yêu mà đã vác 5 cái cháp đến nhà gái đấy. Mạnh bạo lên đi rồi còn theo chú THC sang Lâm Trang Thông hóng gió mát sông hồng . Chúc thành công
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Chú FriendVN, chín tích là chín tích nhưng ko fải khoe khi đi tán Gái, anh thật, đi tán Gái mà chú khoe chín tích thì mất điểm ngay. Vả lại, chú cũng fải cho Gái thấy, Gái là quan trọng nhưng chú cũng còn khối cái quan trọng cần chiếm hữu, cái này Gái hỉu và trừ đám thỉu số, đa fần Gái đều thoải mái chấp nhận vịc này, chú ko mún nói là Gái mún Zai fải thế. Chín tích của chú có thể vênh váo với đám bạn nhậu, đám choai choai nít nhít chứ đừng có mà vênh váo khi đi tán Gái.
    Chú outbreak, chú bùn deos j`, nick của anh bị thằng tỉu nhân RandomWalker nó lock ròi, mà anh cũng chỉ miêu tả về một bộ ngực đẹp chứ có làm j` đâu. Anh thật, chả bít cao thủ thấp thủ j` mà 1 bộ ngực đẹp cũng ko bít thì chết đi cho đỡ tốn đất mà cái bọn ko bít cảm nhận thì jật nước đi.
    Anh bùn, chú đọc bài của anh mà deos nắm bắt đực đìu j`. Chú đã một lần bại lộ (ko bít hành động tỉu nhân đấy của chú là j` ???) và Gái đã ác cảm, chú lại định gây ác cảm với Gái nữa sao mà lại còn nhờ vả với cả thám tử để thu thập thông tin của Gái ???. Anh đã bảo ròi, chú lớn lớn cái tư tưởng tí chốn thanh thoát cái tinh thần, có thể công việc bục chú fải có cái tư tưởng trái ngực nhưng ko thể áp dụng công vịc của chú vào tán Gái. Với Gái thì ko nên thể hịn cho Gái thấy mình là một thằng tỉu tít, trừ khi Gái là ... lesbian, chú hỉu ý anh chứ ???.
    Chú wan tâm j` đến chịn các chín hữu ở đây đã làm ăn j` đực chưa. Núi tiếc cái j`, chú vớ vẩn vì thực tế là khả năng rất thấp, các chín hữu wá thực tế thôi. Và nữa, chú đừng có tư tưởng lấp chỗ trống, đã là Zai vịc j` đã wa cho wa. Núi tíc chỉ dành cho Gái.
    Tư tưởng típ đại loại như thế.
    Còn vịc của chú là đừng có đứng xa rình mò, nhắn tin trêu chọn nữa, chú mún chím hữu Gái mà chú ko ... sờ đực Gái thì chím hữu cái j` ???. Cách của các chín hũ khác là hợp lý đấy, típ xúc trực típ.
    Chú có địn thọi, mỗi cái vịc gọi địn báo tín với Gái chú cũng fải nhắn tin, một thằng Zai nhắn tin báo tin mừng với anh, anh còn gọi địn lại mà mắng nữa là.
    Chú tự vận động đi, trong chịn Gái gú tói kị chân gỗ.

  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Không muốn cười cũng phải cười!
    Bác NoRegret tự tin vào cái sự hiểu của bác quá! Okie với bác về sự tự tin ấy! Tuy vậy đời chẳng có cái gì là đúng, huống chi đống ý tưởng tự khẳng định thế!
    Em chẳng muốn bình loạn, nhưng bác chỉ nghĩ như thế về Gái, về Gà, thì bác phiếm diện quá!
    Công nhận bác lý lẽ cứng cỏi, có tí logic, nhưng đời mà như bác thì cuộc sống chẳng còn gì! Không chỉ chuyện Gái mà nhiều chuyện khác! Cụ thể thế nào bác cứ tự ngẫm nghĩ!
    Nhưng thôi, làm một cốc . Ở đây ta cùng phân tích VỚI bác outbreak, chứ không phải phân tích NHAU. Đời ai lại đi bắt bẻ binh pháp của Tôn Tử với LTK (?) hay đại loại như thế chứ!
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    A.. đ/c bộ trưởng bộ Điên Nặng tái xuất hiện rồi,
    Mấy hôm rồi chẳng thấy đ/c phóng điện hay cho ý kiến chỉ đạo, thì ra đ/c bị cái thằng "tỉu nhân RandomWalker nó lock ròi".. lọ mọ sang quán lá GDGT phóng điện vào gái gú thế nào mà để chúng nó bắt nhốt. Có vẻ đ/c bộ trưởng nhiều điện thiệt đấy, tuy nhiên nếu có thể đ/c phóng điện nhẹ nhẹ cỡ 220V thôi.
    Riêng anh chỉ có lời nhắn nhủ với chú outbreak như thế này.. chẳng biết mức độ thành công sự nghiệp gì đó của bạn gái cũ chú, hiện nay nó thành công rực rỡ tầm cỡ nào. Cuộc sống khó khăn, thời thế điên đảo đảo điên.. anh đã từng may mắn chứng kiến nhiều trường hợp được gọi là "thành công", nhưng ẩn ở đằng sau không mấy ai biết được nó "ngoạn mục" như thế nào đâu...
    Với người cao tuổi như chú khi chim chuột với gái, anh nghĩ có lẽ không nên đặt nặng cái yếu tố "2 đứa tung tăng trên cách đồng.. hái hoa, bắt ****.. rồi cùng nhau mà tắm nắng phơi mưa". Bởi thế anh mới nhấn mạnh vấn đề về CHẤT: "TRÁI NHO và HỦ RƯỢU NHO là 2 thứ hòan tòan khác nhau", mặc dù nó cùng từ một nguyên liệu là NHO.. NHO còn xanh hay đã chín ta có thể lấy tay hái xuống rồi bỏ vào miệng, RƯỢU NHO thì phải được rót vào cái ly rồi mới uống được.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    NR viết đọc buồn cười vật, nhưng đúng là thế. Gọi điện thoại, hẹn gặp, nói lời yêu, và hẹn khi nào em ấy trả lời được (cho 1 tháng maximum).
    Lớn rồi, tán rồi, giờ làm phát trắng phớ luôn. Gái thích trai dũng cảm, nếu may ra gái cảm động thì xong.
    Nếu được lời từ chối thì cũng là công hàm chính thức từ Bộ Ngoại giao, khỏi áy náy.
  9. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn dzành cho người bạn gai 5 năm rồi không thay đổi thì thật đáng quý và đáng trân trong lắm. Nhưng yếu tố để tao nên tình yêu trong người con gái là sự quan tâm, chăm sóc và cùng chia sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống của người ban trai, trong suốt chặng đường sự nghiệp của chi ấy (tới giờ phút này là thành công rồi) hoàn toàn không có sự chia sẻ của bạn.Bởi vì bạn cũng lo kiếm tiền, lo phấn đấu và lo thăng tiến trong sự nghiệp mà quên mất không lo cho chi ấy. Vậy tớ hỏi bạn cơ sở tối thiểu để phát triển tình cảm của chị ấy dành cho bạn là gì đây. Tới bây giờ sau 5 năm ban đã có tất cả mọi thứ, hoàn toàn tự tin là một người con trai thành đạt đứng trước chi ây ....Bạn nghĩ chi ấy sẽ chấp nhận tình yêu của bạn sao? Là một người con gái cứng rắn như chi ấy sẽ không bao giờ chấp nhận sự quay trở lại của bạn đâu
    Nếu bây giờ bạn muốn lấy lại tình cảm của chị ấy thì hãy làm lại từ đầu ...hãy quan tâm tới công việc, quan tâm tới cuộc sống, quan tâm tới suy nghĩ ...của chi ấy nhiều hơn chút.
    Người con gái dù cứng rắn tới đâu cũng rất dễ mềm lòng trước những tình cảm chân thành và sự quan tâm chu đáo của người con trai ...Nếu chi ấy chưa có người yêu cơ hội cho bạn vẫn còn ...điều quan trọng nhất là bạn nắm bắt cơ hội của mình như thế nào thôi ạ.
    Mà bạn bỏ cái suy nghĩ sẽ thuê thám tử tư để tìm hiểu về chi ấy đi. Bạn hãy tự thân vận động, tự mình tìm hiểu về cuộc sống của chị ấy trong hiện tại như vậy thì sẽ tốt hơn.
    Nếu kết quả không được như bạn mong muốn thì cũng đừng buồn và đừng có ôm bóng hình đó nuối tiếc mãi mà bỏ qua những cơ hội hạnh phúc cho mình. Mở rộng trai tim mình ra đi a.....Tất cả còn đang ở phía trước , hãy cố gắng lên.
    Chúc Bạn Thành Công
  10. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ quay lại đây để thông báo với các bạn rằng, hôm nay tớ không thể chịu nổi nhớ cô ấy. Tình cảm năm nào lại vụt về. Tớ chỉ muốn nhìn mặt cô ấy 1 chút thôi. Thế là tơ dại dại dột viết một tinh nhắn, với lý do nhờ cô ấy tư vấn cho 1 hợp đồng kinh tế (cô ấy làm luật mà), chủ yếu cũng chỉ kiếm cớ tìm cơ hội để hỏi thăm người ta thôi. Vẫn không có phản hồi.
    Lúc đó tớ như người mất hồn, dù không muốn nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn đến nhà cô ấy. Vừa đến cửa nhà thì tớ gặp mẹ nàng. Bà cụ nhận ra luôn và gọi tên tớ. Bà cụ nhớ dai thật, vẫn nhớ được mình, thật là xúc động. Tớ nói chuyện với cụ được 1 lát, hỏi cụ về tình hình nàng dạo này ra sao. Cụ nói nàng chuyển sang làm cho 1 cty chứng khoán. Lúc hỏi về bao giờ nàng cưói chồng, cụ cười không nói gì, chỉ nói nó đi học suốt, giờ giấc vè nhà linh tinh lắm. Rồi cụ vào nhà gọi điện cho nàng (ý muốn gọi cho nàng là tớ đến chơi), tớ sợ quá bảo cụ là thôi không phải gọi đâu, phiền nàng ra. Nói xong thì cụ quay ra bảo, nó tắt máy rồi.
    Tớ hỏi han thêm được mấy câu, xong thấy cụ có vẻ phải làm việc gì đấy tớ đàn xin phép về.
    Tớ nghĩ ra 1 cách để bắt quan hệ lại.
    Đó là nhờ nàng hướng dẫn cho cácch chơi chứng khoán, dù sao làm theo cách đó tớ ít ra cũng có thể gặp lại được nàng mà không cảm thấy khó xử.
    Các cậu tư vấn cho tớ nhé.

Chia sẻ trang này