1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ tại tuyệt tình cốc này, có nhiều hiệp khách phải cất tiếng rên ai óan..
    Đọc xong cái chổ vàng vàng của codocbenem hiệp khách chợt giật cả mình.. bẵng đi một thời gian dài, bổng cách đây 3 tháng nàng và tetuong có msg bằng Yahoo chút chút. Thỉnh thoảng tetuong cùng cô bạn đồng nghiệp cũ của nàng cafê cà pháo, bạn gái thân nhứt của nàng cũng làm việc ở đây. Nhưng chẳng khi nào tetuong hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến nàng, chẳng biết tại sao lại như thế.. hay là vì nàng còn có một vị trí quá đặc biệt trong lòng tetuong này.
    Nàng bằng tuổi với tetuong, năm nay cũng đã hơn băm và khá già rồi.. có thể khi tetuong đang cặm cọi type những dòng này, cũng là lúc nàng đang đưa nôi ầu ơ ví dầu.. đứa con của nàng. Thời gian thì cứ vùn vụt trôi qua, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn.. thế nhưng thi thoảng những kỹ niệm và ký ước chợt chảy tràn về.. như mới vừa ngày hôm qua mà thôi.
    B: chao anh
    tetuong: chao B
    B: anh co khoe k
    tetuong: anh khỏe, còn em.?
    B: em van khoe, me khoe khong, Ut di lam chua anh?
    tetuong: mẹ khỏe, thằng Út đi làm rồi.
    tetuong: Bác gái thế nào.? em thường về thăm k.?
    B: me van the, luc truoc ban qua nen em it ve, dao nay em ve thuong xuyen hon.
    B: em nho anh mot viec, co duoc ko?
    tetuong: ok
    tetuong: B nói đi
    tetuong: a có thể giúp em bất cứ việc gì trong khả năng của anh
    B: anh co bo go~ tieng Trung Song Kieu ko?
    B: hoac co search duoc o dau ko?
    B: co the ne''n va email ra cho em duoc ko?
    B: em bi hong chuong trinh go~ tieng trung ma di kiem ko thay ngoai Bac ba''n chuong trinh do
    tetuong: ngay bây giờ.?
    B: ko phai
    B: cang som cang tot thoi
    tetuong: ok
    tetuong: ngày mai em nhé.!
    tetuong: a sẽ send cho em.
    tetuong: cviệc của em thế nào.?
    tetuong: còn làm ở TK k.?
    B: ok
    B: em nghi roi
    B: em dang dich mot cuon sach tieng Trung vi vay can phai go~ tieng trung de tra tu dien
    tetuong: có tìm được việc mới chưa.?
    tetuong: có lẽ Trung văn của Ms B dạo này rất khá
    B: em chua co y dinh tim viec moi
    tetuong: mới có thể dịch được sách
    B: dang dich, nhung cung kho lam
    tetuong: cố lên
    tetuong: biết đâu sẽ có 1 ngày nào đó tình cờ vào nhà sách
    tetuong: tetuong sẽ bất gặp 1 cuốn sách có tên người dịch là "Lê Thị B"
    B: ko, em dich cho hoi Tha''nh
    B: phat hanh noi bo
    tetuong: thế à.?
    tetuong: vậy là a k có cơ hội đọc rồi
    tetuong: a có 1 điều muốn hỏi
    B: anh noi di
    tetuong: B lập gia đình chưa.?
    B: to mo qua day
    tetuong: thôi được..
    B:
    tetuong: sao em cười thế.?
    B: anh ne
    tetuong: gi the.?
    B: sao anh khong lap gia dinh di
    B: ah, bay gio anh lam o dau vay, con lam cho cu k?
    tetuong: ah, anh nghĩ ở chổ cũ mấy tháng rồi.
    B: o SG a?
    B: sao nghe noi anh van thuong cong tac BDuong co ma?
    tetuong: bình thường a làm việc ở nhà máy tại Sgon
    tetuong: thỉnh thoảng mới xuống nhà máy BDuong
    tetuong: a phụ trách 2 nơi
    B: sx gi vay?
    tetuong: sx.......
    tetuong: mà em nghe ai nói vậy.?
    B: thi em thinh thoang van co nghe ve anh.
    B: vay thi tot qua roi
    B: chuc mung anh
    tetuong: cám ơn em
    tetuong: B đi ăn tối đi
    B: thoi, em phai di an toi day, doi roi
    tetuong: ok
    tetuong: a sẽ gửi SongKieu ngay khi tìm được
    B: ok
    B: bye
    B to be offline and will receive your
    tetuong: B nè.!
    tetuong: a vừa search được 1 website cấp ccụ nhập chữ Hán-Nôm của Hanosoft
    tetuong: hướng dẫn sử dụng http://hanosoft.com/index.php?showtopic=2
    tetuong: free download http://sager-pc.cs.nyu.edu/~hanosoft/Setup.msi
    tetuong: Nhập chữ Hán theo Pinyin
    Tương tự như nhập chữ theo âm Hán Việt. Tuy nhiên trong việc nhập theo Pinyin có một số đặc điểm riêng như sau: Bộ gõ cho phép nhập Pinyin không thanh hoặc có thanh (nhập chính xác). Các thanh được ký hiệu bằng các số từ 1 đến 4 cho nên nếu gõ tiếng Việt theo kiểu Vni thì phải tắt chế độ này trên keyboard Việt
    tetuong: Cài bộ gõ Hán Nhật Hàn trong WinXP http://hanosoft.com/index.php?showtopic=3
  2. awol

    awol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    3 cái đầu thì đúng rồi nhưng 2 cái sau chắc ko phải vì nếu là một người thì ko có thời gian để viết nhiều bài như thế.
  3. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Anh thì từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ em này là người thông minh.
  4. Cioccolata

    Cioccolata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay minh mới mạnh dạn hỏi các bạn nam một câu.
    Giả sử bạn đã chia tay với người con gái bạn rất yêu, sau 3 năm, cô ấy chia tay người yêu và quay lại nói chuyện với bạn. Tình cảm của bạn dành cho cô ấy vẫn thế (mặc dù bây giờ bạn đang có người khác bên cạnh rồi) bạn sẽ cảm thấy thế nào trong trường hợp này?? Bạn sẽ nuôi hy vọng quay lai với cô ấy hay không?
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ..Xoá..
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 30/05/2006
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chà câu hỏi này rất hay.
    Việc quay lại với ngưòi yêu cũ được tớ chia làm 2 dòng :
    Dòng quan điểm "không bao giờ nhai lại". Được giẩi thích với lý do, ai mà biết nó có dính chôm chôm hay cầu gai sau khi yêu thằng khác (hoặc n thằng khác). Áp dụng cái này cho các cô nào có tính lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, hay so sánh hơn thiệt.
    Dù có yêu đến mấy cũng nhất quyết không chấp nhận.
    Dòng quan điểm "phải lấy 1 người như em", khi biết được nàng là người có trước có sau, bản lĩnh vững vàng không bị cuốn theo những cám dỗ nhan nhản trong thời cuộc hỗn loạn này. Vì nhân tình thế thái mà đến với người khác. Rồi sau đó người ta có tín hiệu muốn quay lại thì mình cũng hiểu rằng chắc chắn là cô ấy đã phải suy nghĩ kĩ và chín lắm rồi mới có thể đưa ra được quyết định đó.
    Đến đây, cái này lại được tách ra làm 2 :
    Không đồng ý
    Tớ chỉ đưa ra 1 vài lý do tiêu biểu cho việc không đồng ý :
    - Cái tôi quá lớn,
    - Trót yêu thương người khác rồi, giờ lại bỏ người yêu hiện tại chăng ?
    - Cô đã theo chồng, tôi đã lấy vợ, chẳng nhẽ tự mình lại phá hoại..
    - Cái gì đã qua thì cho qua luôn,..
    .... v.v....
    Dù có yêu đến mấy cũng đành tặc lưỡi thở dài, xếp nó vào kỉ niệm.
    Đồng ý :
    Không phải tất cả các trường hợp trên.
    Đấy là quan điểm của tớ khi trả lời trong phạm vi câu hỏi của bạn.
    Ngoài ra còn những trường hợp, biết người ta có người yêu, nhưng vẫn tấn công. Hoặc tỷ như chuyện cũ người mới ta, thích ăn cơm thừa canh cặn. Hoặc, thôi bỏ đi, đánh lại tốn công tốn sức lắm, tìm ẻm mới ngon lành hơn .v.v. không bàn hết được.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác mà đốt sách bỏ nghề thì anh em ở đây biết đi về đâu !
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 31/05/2006
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hay là anh em chơi trò "Ai là ai" giống trên TV nhở?
    Các bác mà đốt sách anh em trên này biết đường biết lối nào mà đi!
  9. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    tại hạ thấy quân hầu tâm bất chính nhưng tình cũng đáng thương , nhân to day rảnh rỗi bèn "giở quẻ "ra xem
    lại xét quân hầu cũng quyết tâm get married
    nên tại hạ lấy quẻ hàm và hằng làm đầu ( trong hạ kinh : chỉ việc nam nữ danh có chính thì ngôn mới thuận )
    sau 7 lần xủ quẻ ứng vào hào 2 cung tốn quẻ khiêm hạ
    Quẻ này cát nên quân hầu yên tâm chiêu binh mãi mã chờ ngày khởi nghiệp
    lại nhân tại hạ xem thiên văn thấy tháng trung tuần tháng 6 hạ trưởng ,tình chí nảy nở , ban ngày tuy nóng nực nhưng chiều đến lại có gió tây nam mát mẻ quân hầu nhấc cellphone gọi cho nàng ( vào tầm tan sở dễ ok các cuộc hẹn )
    hẹn nên gọi vào thứ 6 và hẹn gặp vào chiều chủ nhật có thể nhân thể hẹn ăn tối luôn ( nhớ chọn 1 nhà hàng đơn giản , lịch sự và yên tĩnh ) khi gặp thần trí thanh tĩnh chuyện trò vui vẻ nhưng quả thật là đã khác người năm xưa ....blah.... nếu thời cơ đến thì 1 trận đã có thể thành bá nghiệp ,ngược lại rủi ro
    thì quân hầu cũng ko nên quá lăn tăn vì thắng bại là chuyện thường tình
    một mặt ra sức làm việc tích luỹ lương thảo
    để chuẩn bị cho kế sâu rễ bền gốc
    mặt khác nghiên cứu kỹ địa hình địa vật , môi trường vi khí hậu xung quanh nàng .....trước khi fát lệnh khởi binh
    mấy bài post trước lời lẽ khinh mạn cũng bởi khiển tướng ko bằng khích tướng , ý tứ có ngông cuồng xin quân hầu lượng thứ vì architetto tôi đây chỉ mong quân hầu tự sửa mình đức sáng soi trăm dặm thì nàng tự khắc fải qui fục ," bất chiến tự nhiên thành "
  10. Cioccolata

    Cioccolata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn phân chia thật rành mạch quá.
    Quả thực là mỗi người hành sự một kiểu. Không biết đường nào mà lần. Nhưng con gái cũng buồn cười lắm, cứ gặp chuyện rắc rối trong tình cảm thường có xu hướng tìm lại người cũ để tâm sự. Như thế chẳng khác gì khuyấy động cuộc sống yên bình của người khác.
    Mình chỉ hiểu là người con trai nào cũng thế, khi mà người mình từng yêu nhất liên lạc lại với mình, kiểu gì cũng rung động, phải không bạn?

Chia sẻ trang này