1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết cách cưa con gái.. huhu.. Phải làm thế nào giờ..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hanthaesuk, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt.. bài thế này mới gọi là bài chứ.. Không cần biết bác lấy ở đâu hay tự viết ra.. em tình nguyện vote bác 5*..
    Và sau đây em cũng xin thông báo 1 tin vui và lời cảm ơn đến các bác.. những người đã góp ý cho em.. Chả là cô ấy đã nhờ bạn cô ấy hỏi số điện thoại nhà của em, và bạn cô ấy (cũng là bạn em) nói với em là cô ấy thích em rồi.. Hê hê, em chẳng còn việc gì làm hơn là hẹn cô ấy ngày mai đi uống cafe.. .. Thế là xong.. hí hí..
    Tuy chuyện của em đã mã đáo công thành, nhưng em hi vọng topic này sẽ tiếp tục tồn tại.. Và cũng là nơi để anh em ta trao đổi những kinh nghiệm rất quan trọng này..
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ặc! chúc mừng chú mày...hic...chú mày gửi cho cô ấy cái link đến topic này đảm bảo.... sẽ ok ngay.
    hic! cô í còn cô bạn nào không? giúp anh cái... anh đã không biết cưa mà còn hay ngạo nghễ với con gái dù tấm lòng rất chân thành và dịu dàng...do vậy tôi thứ 7 vẫn còn phải vào ttvn phục vụ cộng đồng nè.

    HT TDT
    Chúc các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 31/07/2003
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ... nhìn bài của chú Han, anh mới nhớ là hồi xưa, có một con em , nó nhờ anh đi chơi với nó một buổi tối. Đến quán Dilmah 12 HBT ấy. Anh với nó đi vào, nó nhìn loanh quanh, rồi dẫn anh đến một cái bàn, có một thằng đã ngồi sẵn ở đấy rồi. Thằng cu ăn mặc bảnh choẹ phết, áo ca-rô, cắm thùng đàng hoàng. Đầu thì vuốt keo bóng mượt. Con em anh nó dẫn anh đến ngồi luôn cái bàn ấy:
    - Chào ấy , giới thiệu với ấy, đây là anh H. , bạn trai tớ...
    Anh đang ngẩn tò te ra, bị giẫm nhẹ ngay phát bằng giầy cao gót, hiểu luôn vấn đề, thò tay ra bắt tay thằng cu kia .... Cu em nói chuyện kém tự nhiên phải biết nhá. Lúc về anh còn thấy cu em dấu dấu giếm giếm một đoá hồng cực đẹp dưới ngăn bàn ...
    Chú Han đi uống cà phê với em SH thế nào , khéo lặp lại lịch sử đấy ... hê hê ...
  4. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ha ha, tội nghiệp thằng cu, tự nhiên là tốt nhưng nếu như thế thì thật là dở, chứng tỏ nó cũng chả măn mà gì cho lắm hoặc là nhát quá , hoặc là ông ngầu quá . chắc là do ông ngầu , xấu trai roài ha ha .Sợ làm gì. Cứ thẳng dường ta ta tiến.
    Hò dô, hò dô
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hahha.. cảm ơn các anh.. em vừa mới đi chơi với nàng về đây.. Hôm nay em có 1 chuyện ko may, nhưng mà thế lại thành hay.. Nàng tỏ ra rất quan tâm đến em và lúc đi chơi nàng ôm em như là ôm tiền tỉ.. .. Căn bản là đang có chuyện rủi ro nên trông em rầu rĩ, nàng lại thươnggggggggggg... an ủi em hết lòng.. Chẳng lẽ em lại cười hí hí vì sướng...
    Mà nàng của em ko biết đến mạng bao nhiêu đâu.. nên em mà có đưa link thì nàng cũng chẳng biết em là ai.. hehe.. Vấn đề là em vẫn chưa phải thực hiện những gì các bác góp ý thì gạo đã nấu thành cơm.. Đúng là con gái SG tính cách khác hẳn HN, dám thích người ta thì dám nhận... Em yêu nàng quá...
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  6. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hè hè...gạo nấu thành cơm rồi hả??? he he...chờ kẻng mới được chén đó à nghen....chú mà ăn cơm trước kẻng là coi như xong đời với em gái SG đó..... Con gái SG sống hết mình lắm...lúc yêu vào rồi lại còn điên cuồng và nội tâm lắm...sẵn sàng dâng hiến tất cả nhưng không zễ dàng cho thoảng qua một mối tình như kiểu con gái HN...khó cưa nhưng lại zễ zãi và zễ zàng cho qua khi đã chán..... Con gái SG dình roài là tiêu luôn đó....
    PoorBoy@
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Cái này là tính cách của người miền Nam, tất nhiên không phải là tất cả, tớ đồng ý ở điểm con gái SG thích thì nói là thích còn không thì cứ nói là không, không có ưỡm ờ, đôi khi tớ chẳng hiểu nổi con gái HN khi nói chuyện trực tiếp với họ, chẳng biết họ muốn gì nữa
    Có lẽ vì tớ là ngưòi miền Nam nên thích như vậy, mỗi miền có 1 điểm hay riêng
    Nhưng công nhận là con gái HN đẹp hơn, cao hơn, da trắng hơn nhưng tớ vẫn thích Sì Gòng vì em tớ ở đấy
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  8. manh031ttvnol

    manh031ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    quả là một điều tuyệt vời, mình rất thích những câu nói đó của bạn, đến như mình là con trai mình còn đổ huồng chi là con gái, con gái không cần tán đâu chỉ cần ban chinh minh tình cảm chân thật cua mình là được, cố lên nhé
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Để tôi góp ý cho ông.. trông ông cũng ko phải là xấu giai (kém tôi tí thôi hehe.. ).. Sự nghiệp thì cũng có vẻ sáng láng.. SInh viên xây dựng năm cuối khoa cầu đường chứ đâu có đùa, ra trường là công ăn việc làm ổn định (hehe, nếu như ông ko phải học lại thêm vài năm nữa).. Thế nên nói chung là ông đủ tiêu chuẩn để sánh vai cùng nàng.. Còn muốn biết làm thế nào để nàng gục ngã thì mới sang topic ko biết cưa gái của tôi..
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  10. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Đừng nghe người ta an ủi mà làm liều bác ạ.
    Nghe cái giọng kém tự tin của bác là em biết bác cầm chắc thất bại rồi. Có cố gắng đến bao nhiêu thì kết quả cũng vậy thôi.
    Tốt nhất là bác cứ quên chị ấy đi, tìm cô gái nào mà đứng trước mặt họ bác không phải phân vân về chuyện đẹp xấu, giàu nghèo, thật giả lúc đó mới tính chuyện yêu đương.

Chia sẻ trang này