1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có ai muốn nghe chuyện tình online của mình không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai muốn nghe chuyện tình online của mình không nhỉ

    Cho tớ làm quen nha

    Nhà mình có ai muốn nghe chuyện tình online của tớ không

    Janiloveyou - http://360.yahoo.com/leyvyus

    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 21/09/2008
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký
    My Love Story
    I.

    Bạn có tin vào tình yêu trên mạng không? Chắc là, có người sẽ trả lời ?ocó?, có người sẽ trả lời ?okhông?. Nhưng tôi nghĩ, hầu hết sẽ chọn câu trả lời ?onever? ?" không bao giờ! Và tôi cũng vậy!
    Tình yêu trên mạng là một thứ tình cảm ảo mộng và hão huyền, còn bạn chat chỉ là những người tình ảo. Khi online, chúng ta cố gắng khoác vào mình những bộ cánh được tô vẽ hoàn hảo và mỗi người đều mang một bộ mặt nạ bí ẩn khiến cho đối phương phải tò mò. Và như thế, người này thích người kia, cho đến khi gặp nhau, họ nhận ra tình yêu online mà họ nâng niu và ôm ấp bấy lâu nay bỗng vỡ tan tành. Và những cú shock, những hối tiếc sẽ xảy ra sau đó là điều tất yếu. Hoặc những lời thề thốt yêu thương, những hứa hẹn với trời với biển, nhưng rồi tất cả đều chỉ là những lời nói dối; và người đau lòng nhất chính là những ?onạn nhân? lỡ trao con tim cho những kẻ biết che giấu bộ mặt giả dối của mình một cách hoàn hảo.
    Nhưng không phải tất cả các mối tình online đều đi đến những kết cục buồn, bởi vì trên đời này, có những điều kì lạ xảy ra thật bất ngờ; và còn vì một điều nữa, tình yêu là có thật.
    ***
    Tôi nói tiếng Anh dở tệ mặc dù có thể viết được một đoạn văn bằng chính thứ ngôn ngữ ấy đàng hoàng. Dạo đó, tôi chợt nghĩ, tại sao mình không vào chat room để rèn luyện khả năng xì pít kin ín lịch (speaking english) nhỉ, một mặt, mình có thể tiếp xúc được nhiều người bạn ở các vùng đất khác nhau trên thế giới và tìm hiểu thêm nhiều điều về văn hóa của đất nước họ. Tôi chọn chat room Singapore vì nghĩ rằng Singapore là một đất nước phát triển nên chắc chắn những con người vào chat room này cũng là những người có học thức đàng hoàng. Nhưng bạn biết không, trên đời này có lắm chữ ngờ...
    Khi thấy nick name của tôi vào phòng chat, vô số nick name khác nhảy vào hỏi thăm ngay lập tức. Và câu đầu tiên họ sẽ hỏi bạn là:
    - Asl, plz!
    - 23. Female.
    - Where r u from? (Họ viết tắt chữ ?oare? thành ?or?, ?oyou? thành ?ou?, sau này tôi mới biết, thật là ?ohai lúa? quá!)
    - I?Tm from vietnam. Do you know vietnam?
    - Yes, I know.
    - And you?
    - I?Tm male, from India.
    -
    Vài câu chào hỏi sơ sơ. Những nick name khác cũng vậy. Đa số họ là người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal hoặc Ả Rập, Ai Cập. Rất ít người Singapore tham gia vào phòng chat.
    Sau một loạt những câu giao tiếp thông thường về công việc, cuộc sống, gia đình, sở thích bản thân, tiếp sau đó, họ sẽ hỏi bạn ?oDo u have boyfriend?? Nếu bạn trả lời là ?oNo?, họ sẽ vui vẻ tiếp tục nói chuyện, nhưng chỉ cần bạn trả lời là ?oYes?, họ sẽ ?oBye? ngay lập tức. Khi họ biết bạn chưa có bạn trai, họ sẽ tâm sự đủ thứ chuyện trên đời cứ như họ vừa tìm thấy một người tình lý tưởng ?oluôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu?. Vài lần sau đó, khi bạn chịu khó lắng nghe những nỗi niềm sâu kín ấy, họ sẽ thốt lên cái câu mà ai cũng biết là câu gì rồi đấy: ?oI love you?(!).
    Tôi không cảm thấy sốc khi nhận được những lời tỏ tình này vì tôi biết đây là một thế giới ảo và những lời ấy cũng là ảo nốt. Nhưng mà cũng thật đáng ngạc nhiên, lời yêu thương đặc biệt và đáng trân trọng ấy có thể thốt ra dễ dàng như thế sao?
    Cho đến khi tôi gặp Anh...
    Janiloveyou - http://360.yahoo.com/leyvyus
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Kể đi kể đi Tớ lười đọc blog lắm hị hị
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    thanks ấy nhiều nha, vote cho ấy nè
    vậy tớ kể tiếp hén
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    My Love Story
    II.
    I don?Tt know who you are but I... I?Tm with you

    Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Mưa rồi chợt nắng, nắng rồi lại mưa. Tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy. Đó là vào độ giữa tháng 11, không khí Sài Gòn có vẻ mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều so với sự ngột ngạt và oi bức của những tháng mùa hè. Không lạnh giá đến nỗi bạn phải run cầm cập khi đi ngoài phố nhưng lại làm lòng người thấy khắc khoải khi rất cần hơi ấm của một bàn tay.
    Trở về nơi căn phòng nhỏ sau một ngày làm việc. Vẫn ăn cơm hộp như thường ngày. Chợt thấy sao mà buồn tẻ và lẻ loi quá. Bỗng chuông điện thoại reo. Thì ra là nhỏ bạn thân. Nhỏ làm tôi ngạc nhiên vì nhỏ cũng đang tham gia vào các chat room, nhưng mục đích của nhỏ không phải để học tiếng Anh như tôi mà là để giết thời gian. Nhỏ quen nhiều anh lắm, cả người việt lẫn nước ngoài. Biết tôi muốn rèn luyện tiếng Anh, nhỏ liền giới thiệu một anh.
    - Ông này nhắn tin cho tao suốt. Giờ tao nói ổng tao đổi sang số điện thoại khác, là số của mày, nha?
    - Nghĩa là tao sẽ đóng vai mày đó hả? Mà ổng là người nước nào?
    - Pakistan.
    Trời. Hết hồn. Quen ai hổng quen, quen chi tới tận Pakistan, cái xứ cả ngày bom đạn nổ ì xèo, chiến tranh loạn lạc thấy mà ghê. Hết chịu nổi cái con nhỏ này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà chỉ làm quen để học tiếng Anh thôi mà, nước nào chả được. Không quan trọng. Thế là tôi đồng ý.
    ***
    Một ngày trôi qua. Cái mobile vẫn im phăn phắt, chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Đến khoảng gần 10 giờ tối, điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ. Một số điện thoại lạ hoắc lạ huơ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đây là số gọi từ một nước khác, có mã quốc gia là 92. Bụng nghĩ, chắc là anh chàng người Pakistan đây. Tới lúc này, tôi lại thấy hồi hộp, không phải vì anh ta, mà là vì tôi sẽ làm cái việc gian dối chưa từng thấy. Tôi sẽ lừa anh ta. Trời ơi!
    - Hello! Tôi bắt máy.
    - Hello! Cứ tưởng giọng anh chàng pakistan này sẽ ồm ồm giống như giọng của mấy thằng cha khủng bố chiếu trên tivi, không ngờ chỉ hai tiếng ?ohello? thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được đây là một giọng nói rất ấm áp.
    - How are you?
    - I?Tm fine. And you?
    - Me too. I?Tm sorry. I was so busy today so that I can?Tt call you soon. What are you doing?
    - I am... watching TV. (Thực ra lúc đó tôi đang tắm hì hì)
    Tự nhiên cuộc gọi bị ngắt quãng. Thì ra là mất sóng. Tối hôm đó, không thấy anh chàng gọi lại nữa. Tôi vẫn còn hồi hộp và hơi lo lo vì rất có thể anh ta sẽ nhận ra trò lừa đảo của tôi và nhỏ bạn. Tôi sẽ phải nói gì và giải thích ra sao?
    Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh ta. Không biết anh ta sẽ nhắn gì đây? Có khi anh ta nhận ra mình không phải cô bạn mà anh ta quen biết cũng nên. ?oGood morning. I?Tm going to work. I will call you again when I will free. Have a nice day?. May quá. Vậy là anh chàng vẫn không hay biết gì. Đến tối, anh ta gọi cho tôi. Mở đầu vẫn là những câu chào hỏi thông thường.
    - Hello.
    - Hello.
    - Hello.
    - Hello. Can you hear me? Tôi hỏi.
    Im lặng. Cuộc gọi lại ngắt quãng. Vài phút sau, anh ta gọi lại.
    - Hello
    - Hello.
    - Hi. How are you?
    - I?Tm fine. And you?
    Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Rồi, chắc là sắp mất sóng nữa rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cuộc gọi không dừng lại ở đó...
    - Who are you?
    Câu hỏi của anh ta làm tôi điếng người. Đầu óc tôi trở nên rối bời. Biết trả lời sao đây. Tự dưng lại muốn trách nhỏ bạn quá, vì nó đã đẩy tôi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Nhưng cũng không thể trách nó được, vì chính tôi cũng đã đồng ý cơ mà.
    - Who are you?
    Thấy tôi im lặng, anh ta gặng hỏi thêm lần nữa. Bí quá, tôi đành nói đại:
    - I think you know who I am.
    Trước câu trả lời đường đột của tôi, anh chàng im lặng. Rồi tắt máy. Vậy đó. Lộ mánh rồi. Hết đường mà nói thêm gì nữa rồi. Giờ tôi phải làm gì đây? Có cảm giác mình vừa làm một điều gì đó tội lỗi lắm. Đúng lúc tôi trở nên lúng túng chẳng biết làm sao thì nhận được tin nhắn của anh chàng.
    ?oI?Tm sorry. I think I called to a wrong number. I?Tm so sorry to disturb you?.
    Xong rồi, Lượm ơi!
    Janiloveyou - http://360.yahoo.com/leyvyus
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có ai đang yêu online như tớ không vậy?
  7. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ủa, có thế thôi sao? hay vẫn tiếp tục, hehe?
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tiếc là tớ rất k thích người nước ngoài, nhưng cũng muốn biết tình yêu onl của bạn ra sao
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thank ấy
    ĐỌc truyện của ấy.. ứ biết nói sao nữa
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nha. Vậy thì mình kể tiếp hén
    My Love Story III
    Qua nhỏ bạn, tôi biết một số thông tin về anh chàng. Chàng cầm tinh con Gà, tức là lớn hơn tôi 3 tuổi, là kĩ sư điện tử hẳn hoi. (Không biết sao tôi hay có duyên gặp mấy anh chàng kĩ sư điện tử thế nhỉ, và đây là một duyên số nữa chăng? he he Đúng là đầu óc hay tưởng bở! Ai thèm có duyên với cha này chứ. Khùng nặng!)
    Sau lần ấy, chàng quay sang trách móc nhỏ bạn tôi. Cô nói cô đổi sim điện thoại sang số khác, vậy mà sao khi tôi gọi lại gặp người khác bắt máy là sao? Cô đang nghĩ gì vậy? Cô không muốn kết bạn với tôi nữa, trong khi tôi lại muốn là bạn tốt của cô? Vân vân và vân vân, đại loại thế. Mà nhỏ này cũng kì, thấy hắn giận vậy mà không thèm giải thích gì hết, hay ít ra cũng phải có một vài lời vớt vát chứ, đằng này nhỏ im ru bà rù kiểu "im thin thít, lặn mất tăm" với anh chàng, và bỏ mặc tôi lại với một mớ bòng bong. Kệ hắn mày ơi, chọc hắn chơi. Tao giao sô cho mày rồi thì mày làm sao thì làm. Mày cứ nói mày là bạn tao. Để xem hắn sao. hi hi... Hết biết với cái tính tưng tưng của nhỏ này. Mà tôi cũng hơi bực nhỏ vì nhỏ lấy hình tôi làm hình avatar trong yahoo chat. Hỏi sao, nhỏ nói, hình mày đẹp mà, nên mới làm cho nhiều anh "say đắm" chứ. Tên Pakistan đó cũng vậy mà, hắn khen tao đẹp, à không, hình mày chứ nhỉ. Thiệt không hiểu nổi nhỏ này nữa. hic
    Thôi kệ nhỏ. Mình cũng chẳng muốn dính vào chuyện này nữa. Mắc công lắm. Hắn mà liên lạc với mình thì mình cũng giả vờ im luôn.
    Mấy ngày sau, không thấy anh chàng nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi và nhỏ nữa. Chắc là cu cậu đang giận lắm đây. Mà thôi, kệ chứ, đã nói là kệ rồi mà, sao cứ hay nghĩ tới như vậy thế nhỉ?
    Tự dưng, bữa kia, tôi nhận được tin nhắn của anh chàng.
    - Hi. I don''''t know why I can''''t contact with her. She does not want to reply me. Please help me. I don''''t want to lose a friend. She is my friend.
    Ô hay, anh chàng này ngộ hén. Bị nhỏ bạn chơi một vố như vậy rồi mà còn muốn liên lạc nữa. Lại còn nói "She is my friend" nữa. Lạ. Hay cha này thích nó hả ta? Đã thấy người ta chạy có cờ vậy rồi thì biến luôn đi, lại còn...
    - Hi. I think she is busy so that she can''''t reply you. Don''''t worry. Tôi đành phải an ủi cha này. Vậy đó, sao mà mình tốt bụng dữ vậy trời. Tự dưng nhắn cái tin chi cho tốn tiền.
    - Thanks. Thằng chả nhắn lại. Cha này bộ dư tiền hay sao mà quan tâm tới mấy cái chuyện bao đồng. Có một chữ Thanks thôi mà cũng nhắn nữa. Xìiii.
    Nhỏ bạn tôi nghe chuyện này xong thì phì cười. Ha ha ha. Mày thấy chưa, thằng đó nó thích tao.
    - Vậy mày có nhắn lại cho thằng chả không? Tôi hỏi.
    - Nhắn chi. Cứ để thằng chả "đau khổ" vậy đi. hi hi hi. Vậy mới vui. Qua mạng mà, chết chóc gì mà mày sợ. Có điên mới tin.
    Ừ thì có điên mới tin! Nhưng mà tự nhiên lại thấy tội cho anh chàng quá. Hắn đâu có biết mình trở thành trò chơi của nhỏ bạn tôi trong muôn vàn chàng trai ảo khác. Lỡ hắn thích nhỏ thật, rồi nhỏ bỏ rơi hắn, thì sao nhỉ? Mà sao mình lại quan tâm tới chuyện này. Chắc gì anh chàng kia thành thật với nhỏ đâu. Mạng mà, đâu có gì là thật? Đều là ảo hết!
    ************************************************************************
    Hôm sau, anh chàng gọi điện cho tôi. Lần này anh chàng quyết tâm đi tìm sự thật vì sao nhỏ bạn tôi không trả lời, và chủ nhân của số điện thoại này là ai. Tôi đành thú thật.
    - I am V, her friend.
    - Hi V. Please tell me why she does not want to reply me. I''''m so worried about her. Is she ok?
    - Yes, she is ok. Don''''t worry. I think she is so busy these days. She will reply you when she is free.
    - Thanks. Nice day. See you.
    Chàng có vẻ lo lắng cho nhỏ bạn tôi thật. Không biết sao tôi lại có cảm giác chàng là một người tốt. Không biết vì sao nữa. Trực giác mách bảo chăng? Tôi cũng không hiểu sao mình lại trả lời chàng như thế? Sao không nói quách ra luôn cho rồi? Tôi sợ chàng buồn ư, hay sẽ giận tôi và nhỏ bạn tôi ư? Thế đấy. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
    Janiloveyou - http://360.yahoo.com/leyvyus
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này