1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có ai muốn nghe chuyện tình online của mình không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hì e cũng quen để rèn tiếng anh thui, chứ giờ e chẳng còn liên lạc với ai nữa. Thật ra đôi khi thấy quen với ng nước ngoài cũng vui lắm. giơ e lại thik quen với họ rùi, họ sống thoáng mà thoải mái nên cũng có cái hay
    Hồi hộp chờ chuyện của chị.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hic sao mà tội nghiệp cái topic của mình thế này, nằm mãi ở trang 2 hic hic hu hu
    My Love Story VI
    Những tháng ngày giông bão. I need a shoulder to cry on...
    Đó là một buổi tối rất căng thẳng. Tôi và H ngồi bên nhau, nhưng không còn gần như trước nữa. Có một khoảng cách (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đang hiện diện giữa chúng tôi. Và một sự im lặng đến đáng sợ. Không ai muốn nhìn thẳng vào mắt ai. Tôi không biết nên nói gì vào lúc này. Liếc nhìn sang H, thì thấy gương mặt anh lạnh lùng và đông cứng như đá. Điều đó khiến tôi hơi sợ hãi. Rồi H chợt lên tiếng nhưng mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về khoảng không phía trước.
    - Em nói đi. Có thật là em chỉ chat để học tiếng Anh thôi không?
    - Ừ.
    - Vậy mấy thằng đó là ai?
    - Anh nói ai?
    - Thằng Willy, rồi thằng gì Alladin hồi trưa nữa.
    - Chỉ là bạn thôi mà.
    - Bạn gì mà nói miss, nói nhớ. Anh check mail của em rồi. Anh thấy thằng Willy nó gửi thiệp nó nói là nhớ em. H lớn tiếng.
    Hồi trước, lúc mới vào phòng chat, tôi gặp Willy. Willy có vẻ rất thích tôi nên hay gửi thiệp điện tử tặng tôi hàng ngày, thậm chí còn nói "love" tôi nữa, nhưng tôi chỉ muốn dừng lại ở mức độ tình bạn.
    H nhìn thẳng vào mắt tôi như chờ đợi câu trả lời. Tôi quay mặt đi nhìn về hướng khác, suy nghĩ một lúc rồi nói.
    - Anh ghen ư? Ghen với người qua mạng?
    - Anh thực sự không muốn em chat với mấy thằng đó. Ai mà biết em chat với tụi nó những gì.
    Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trên bàn tôi vang lên. H chồm tới định lấy điện thoại của tôi mở ra xem thì bị tôi giật phắt lại. Là số của Alladin, nhưng tôi không muốn bắt máy vào lúc này. Tiếng chuông đổ liên tục, sau đó lại đổ tiếp mấy hồi dài. H thấy vậy, bực bội.
    - Sao em không bắt máy?
    - Tại sao em phải bắt máy? Em có tự do của em chứ. Sao lúc nào anh cũng muốn kiểm soát em hết vậy? Từ việc em mặc quần áo ra sao, em đi đâu, em làm gì, rồi cả điện thoại, hộp mail của em nữa... đến nỗi bây giờ em không có lấy một thằng bạn. Em cảm thấy rất ngộp thở.
    - Bây giờ em chán anh rồi đúng không? Anh hỏi thật. H dịu giọng xuống. Thôi tùy em, việc em muốn chat chit thế nào, anh không muốn ép buộc em nữa. Tối nay em suy nghĩ lại về việc em đã làm đi.
    H về. Lòng tôi vô cùng nặng trĩu. H nói đúng. Có lẽ tôi nên xem lại bản thân mình, vì dù sao tôi cũng là người yêu của H. Đúng là dạo này tôi không còn tình cảm gì nhiều với anh nữa. Có lẽ vì chúng tôi đã quá biết rõ về nhau và sự không hòa hợp giữa tôi và mẹ anh càng ngày càng lớn dần (mặc dù tôi đã nói với anh nhiều lần về điều này nhưng dường như anh không hiểu và cứ ép buộc tôi làm theo ý anh và mẹ anh). Và vì thế nên tôi chán anh chăng? Tôi đang thay đổi chăng? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không hay dừng lại?
    Trước đây, tôi và H đã nói lời chia tay rất nhiều lần. Có lẽ không phải chỉ có riêng tôi và H, mà tôi biết chắc rằng đôi tình nhân nào cũng nói lời chia tay trên dưới mấy chục lần. Sau mỗi lần chia tay, H đều năn nỉ tôi rồi hai đứa làm hòa. Nhưng lần này, giống như một dự cảm, tôi biết, có thể chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi. Nghĩ đến điều đó, tim tôi đau nhói và như tan ra hàng trăm mảnh, vì H, không chỉ là người bạn sẻ chia, người yêu mà còn là mối tình đầu của tôi nữa. Không gì mãnh liệt và dữ dội như mối tình đầu với những dấu ấn khó phai nhòa nhất. Lẽ nào tôi đánh mất mối tình đầu thiêng liêng đẹp đẽ ấy chỉ vì chút rung động với một chàng trai qua mạng hay vì sự yếu đuối trước thử thách của mẹ H và gia đình anh?
    Điện thoại lại rung lên. Alladin lại gọi cho tôi. Tôi bắt máy.
    - What happened? Please tell me. Why you didn''''t receive my call? Hắn hỏi.
    - Nothing.
    - Nothing?
    - Yes. I was so busy and tired today. I want to sleep now.
    - Ok. Take care. Goodnight. See you.
    *************************************************************************
    Ngồi một mình trong căn phòng vắng. Đêm yên tĩnh, nhưng tâm hồn tôi như dậy sóng. Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị ai đó cướp mất món quà yêu dấu nhất của mình. Với chàng trai qua mạng kia, tôi tự nhủ, ồ đây chỉ là một chút tình cảm thoáng qua, như một cơn mưa cuối mùa, rồi sẽ nhanh chóng phai nhạt. Tại sao lại phải bận lòng như thế? Như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng với những hương sắc mới, nhưng xin đừng cuốn tôi về nơi xa.
    Có câu thơ nào chợt ngân vang trong lòng tôi:
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ..

    Tôi không thể để vụt mất mối tình đầu quý giá của mình, như những người khác, như những đôi tình nhân khác...
    Janiloveyou - http://360.yahoo.com/leyvyus
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 22/09/2008
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ oài chứ
    Box mình tám thiệt đó, nên giờ cái topic của tớ dù mới update chiều nay mà cứ bay tuốt luốt sang trang 2 miết thôi, hic, không theo kịp các bạn rùi
    hổng có ai comment hết nên chắc vài bữa nữa topic của tớ sẽ nằm dưới đáy box luôn quá, rùi cũng sẽ bị lãng quên
    hu hu hu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, xin đừng để tớ một mình một trận với cái topic này
    tớ hơi hơi thấy nản rùi
    buồn 5 phút
    (mod ui, giờ mod tính sao, cứu)
    thui tớ đi ngủ đây
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào nhớ được từng câu chữ, từng chi tiết thế nhỉ, tài thật
  5. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi truyện hay thế kể típ đi !!!
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    phải nhớ chứ bạn, không nhớ thì làm sao mà viết
    nói chứ, có những quãng thời gian mà dù cho mình có muốn quên cũng không thể nào quên được
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    thế này người ta gọi là sức mạnh tình yêu fải không chị Dạo này chị đang chuẩn bị cho đám cưới hay sao mà chị viết ít vậy? Đọc được có chút xíu lại thôi, hị hị
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 23/09/2008
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 23/09/2008
  8. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chị ơi là chị, chạy đâu rồi, kể tiếp chuyện đi. cuối cùng là chị lấy ai thế?
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    chị vẫn ở đây chứ đâu
    cuối cùng chị vẫn chưa có lên xe bông em ơi nên em đừng có lo
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    My Love Story VII
    Mâu thuẫn, đấu tranh, rock & "gào thét"

    Không bắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, không online - tôi không muốn liên lạc với Alladin nữa, dù hắn vẫn cứ mãi đi tìm, dáo dác và đầy lo lắng. Hãy tránh xa người đàn ông này càng sớm càng tốt, tôi quyết tâm tự hứa với lòng mình. Không được đi quá xa. Không được tin hay hy vọng gì vào một người đàn ông trên mạng. Không được có lỗi với H. Không được... Không được... Và không được... Biết bao nhiêu câu không được cứ văng vẳng trong đầu tôi. Biết bao lần như thế.
    Hôm đó là tối thứ Năm. Tôi bắt đầu thấy chán ghét bản thân mình. Tôi chán lắm rồi. Mỗi giây, mỗi phút chậm rãi trôi qua làm tôi thấy mình càng cô đơn hơn, trong cái nhà trọ buồn tủi muốn khóc này. Yên tĩnh quá, lặng lẽ quá khiến tôi muốn tìm một cái gì đó để giải thoát mình khỏi sự tù túng và ngột ngạt. Tôi muốn đốt cháy đêm tối tẻ nhạt này! Tôi muốn đốt cháy tâm hồn mình! Tôi muốn rock!
    Tôi gọi điện cho H. Một lúc sau H tới. Gặp tôi, H có vẻ như vẫn còn giận. Biết thế nên tôi cười cười nói với anh rằng anh hay quan trọng hóa vấn đề, vì tôi không còn online chat chit hay liên lạc với những người đó nữa. Dù vậy, gương mặt H vẫn hiện lên nét lo lắng và không vui. Chúng tôi đến quán cà phê bar Acoustic ở một con hẻm nhỏ đường Ngô Thời Nhiệm, Q.1, nơi mà chủ quán đặc biệt gọi quán với một cái tên khác là "Emotion Talk" - nơi dành cho những cảm xúc được thăng hoa.
    Ừ, thì hãy để cho tâm hồn bạn được bay cao đi mỗi khi bạn thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quên đi thế giới lạnh lùng ngoài kia, quên đi những nỗi buồn không đáng có. Chỉ có bạn và xúc cảm dâng trào. Cùng tiếng trống, tiếng guitar điện và tiếng gào thét của người ca sỹ, tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả. Căn phòng lúc nào cũng ấm. Acoustic đã mang đến cho tôi một cảm giác tuyệt vời như thế.
    I walk this empty street
    On the Boulevard of broken dreams
    When the city sleeps
    And I''m the only one and I walk alone
    ...
    I''m walking down the line
    That divides me somewhere in my mind
    On the border line of the edge
    And where I walk alone
    ...
    (Boulevard of broken dreams).
    Tôi đang đứng ở đâu giữa "Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ" - tên của bản nhạc rock buồn da diết. Người ca sỹ vẫn gào thét những âm thanh buốt tim. Đám đông vẫn nhịp chân và hát theo đầy hào hứng không ngừng.
    Đến khi người ca sỹ cất lên bài hát "Unbreak my heart" thì tôi như muốn thổn thức. Sao tự dưng lại hát bài đó vào lúc này? Tôi lại nghĩ tới người ấy, con người đặc biệt ấy. Là ai thì bạn cũng biết rồi. Tôi đang làm cái điều mà bản thân tôi và lý trí tôi không bao giờ muốn. Trời ơi, tôi đang phản bội người yêu của mình, dù chỉ là trong tư tưởng.
    ************************************************************************
    Những ngày sau đó, tôi và H vẫn gặp nhau bình thường. Nhưng có sự thay đổi nào đó đang lớn dần trong tôi. Alladin không liên lạc với tôi nữa. Chắc hắn ta giận tôi luôn rồi. Tôi cảm thấy buồn bã và trống vắng đến kỳ lạ, như không còn là chính mình. Dù không trả lời hắn nhưng ít ra thấy hắn nhắn tin cho tôi cũng làm tôi thấy mình vẫn còn được quan tâm. Tôi không thể sống trong những ngày tháng dằn vặt và đau khổ thế này nữa. Và tôi đã đi đến một quyết định táo bạo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này