1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có ai muốn nghe chuyện tình online của mình không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    rồi sao nữa hả chị? thế là nghĩ đến Ala à hihih
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1

     
    chị jan à, chị làm nghề gì thế ạ, em thấy chị có khiếu viết văn lắm ý, dừng đúng chỗ làm cho con người ta không chịu được... hị hị quyết định táo bạo thế nào, nhanh lên chị ơi...
    [nick]
     

    được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 26/09/2008
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    trùi em đọc nhanh thế hi hi
    mai chị kể tiếp nghen, giờ chị đi ngủ cái nha, bữa nay chị đi làm gặp nhiều stress quá hic hic te tua
    cám ơn comment của em nhé, tiếp tục comment nữa nha
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bé patituchi nhiều nha
    nghề của chị hả, em đoán thử xem coi trúng hông nha hị hị (cái hị hị này của em làm chị cười muốn bể bụng luôn hị hị) [nick]

    được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 26/09/2008
  5. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi thêm thời gian vào cho noá chân thực chị à. Hay đấy, hùi xưa em kết bạn với một anh ấn độ, cơ mà giờ quên cả pass chả biết thế nào. Típ đê chị
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    thanks em nha
    ồ ra là hồi xưa em kết bạn với một anh Ấn cơ đấy hi hi
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    My Love Story VIII
    It?Ts too late to apologize


    Tôi muốn tâm hồn mình thật bình yên để suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định táo bạo này. Tôi đề nghị H đừng đến gặp tôi nữa, vì tôi cần có thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm của hai đứa. Trước đây, H chưa bao giờ nhượng bộ tôi bất cứ điều gì, nhưng lần này, anh chấp nhận vì chính anh cũng cảm nhận được có điều gì đó đang dần dần thay đổi trong tôi.
    Quyết định của tôi, chắc mọi người cũng dễ dàng đoán được. Tôi gọi đây là một quyết định táo bạo, không có nghĩa là quá vội vàng, mà là muốn chấm dứt sự yếu đuối nhu nhược của mình trước một sự thật mà lẽ ra tôi phải chấp nhận và quyết định từ lâu. Có nhiều nguyên nhân để tôi đưa ra quyết định này, nhưng không thể kể ra hết ở đây, vì tôi muốn giữ những bí mật của riêng tôi. Ai cũng có những bí mật trong đời.
    Nếu ai đó cho rằng tôi ?ođứng núi này trông núi nọ?, hay không biết giữ hạnh phúc mình đang có thì có lẽ người ấy chưa hiểu hết ngọn ngành. Tôi cũng như những người bình thường khác, cũng khát khao hạnh phúc lắm chứ. Nếu như tôi đang hạnh phúc, tại sao tôi lại muốn từ bỏ nó? Tôi có điên không hả bạn?
    Trước khi yêu, tôi luôn thắc mắc mỗi khi ai đó kể về mối tình đầu của họ. Đa số, chẳng có ai kết hôn với người yêu đầu tiên của mình. Tôi không muốn tin vào điều đó. Và tôi đã tự ép mình nhất định phải thành công ở mối tình đầu. Nghĩa là, tôi phải lấy người yêu đầu tiên chứ không phải là người đàn ông nào khác! Đến khi gặp H, tôi vẫn quyết tâm không từ bỏ lý tưởng đó. Và những ngày trước đây cũng vậy, khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ chịu đánh mất mối tình đầu đẹp đẽ của mình.
    Thực ra, từ khi bắt đầu yêu và cho đến lúc này, tôi luôn biết một điều, mà tôi quá yếu đuối đến mức không dám đối diện nó. Cán cân tình yêu giữa tôi và H chẳng bao giờ cân bằng, mà luôn luôn lệch sang một bên. Và người yếu thế không ai khác, chính là tôi. Tôi luôn có cảm giác chẳng bao giờ H yêu tôi hết lòng, và tôi cứ như một chiếc bóng lặng lẽ theo sau anh. H quyết định gì, nói gì, tôi cũng phải nghe mà không thể nào cãi lại được. Tôi cố gắng vun đắp từng ngày, từng tháng để mối tình đầu của tôi thật trọn vẹn và có một kết thúc đẹp hằng ao ước là sẽ là đi đến hôn nhân. Tôi muốn trở thành người duy nhất đối với anh, tuy nhiên, những nỗ lực ấy chỉ được đáp lại bằng sự khinh thường của H dành cho tôi, và cả gia đình tôi!
    Tôi biết, nếu có tiếp tục đi nữa thì cũng sẽ không đi tới đâu, có chăng cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Người ta nói, con gái có thì, và tôi đang lãng phí thời gian của mình cho một mối tình đầu dang dở, thậm chí là một cuộc hôn nhân đổ vỡ! Liệu có đáng không?
    Lẽ ra tôi phải đối diện sự thật ấy từ lâu rồi mới phải, chứ không phải bây giờ. Nhưng tại sao lại là lúc này, thời điểm này? Chắc chắn không phải vì Alladin. Hắn ta chỉ là một người đàn ông trên mạng. Dẫu tôi cũng có chút cảm tình với hắn nhưng chắc gì hắn đã thật lòng với tôi, hay chỉ xem tôi như những cô gái khác? Ai mà biết được. Nếu chia tay H để đến với Alladin thì thật quá điên rồ. Nếu như hắn ta sống sờ sờ ở Việt Nam thì còn có chút hy vọng, đằng này... Muốn gặp là gặp nhau được à? Muốn cưới là cưới nhau được à? Tôi không phải là người quá mơ mộng.
    Hai năm nay tôi đã quá mệt mỏi trong chuyện tình với H. Tôi cứ nhốt mình trong cái vòng lẩn quẩn đó mà không thể nào thoát ra được vì tôi sợ nếu chia tay H, không biết tôi sẽ sống như thế nào đây. Chỉ vì tôi quá yếu đuối! Chỉ vì tôi sợ sự cô đơn!
    **********************************************************************
    Chỉ đến khi sắp mất một điều gì đó, người ta mới thấy nó thật quý giá.
    Giá như trước đây, H biết tôn trọng tôi cũng như trân trọng tình cảm mà tôi dành cho anh thì hay biết mấy. Thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Tôi không muốn lãng phí tuổi xuân của mình cho một tương lai mù mịt nữa. Tôi muốn được tự do. Tự do để quyết định mọi điều tôi muốn. Tôi muốn được sống thật với chính mình!
    Và tôi đã chia tay H như thế. H rất buồn khi nhận ra là anh đã để tôi phải chịu đựng và đau khổ quá nhiều. H cầu xin tôi cho anh một cơ hội cuối cùng để thay đổi, nhưng tôi biết, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội, và anh sẽ không thể nào thay đổi được gì. Mãi mãi anh chỉ là cái bóng lệ thuộc vào mẹ anh mà thôi! Một người đàn ông quá nhu nhược!
    Quá muộn để nói lời xin lỗi! It?Ts too late to apologize.
    I loved you with a fire red, now it''''''''s turning blue
    And you say
    Sorry like the Angel Heaven let me think was you,
    But I''''''''m afraid
    It''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    I said it''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    ...
    (Apologize ?" Timbaland)
    Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Tình yêu của tôi dành cho anh đã chết. Giờ đây, tôi không còn muốn yêu anh nữa, mà thay vào đó là sự khinh thường.
    Hãy trân trọng những gì mà bạn có. Hãy yêu hết mình. Yêu cho tan nát cả đất trời. Và bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc khi người ấy quay lưng với bạn, vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi.
    ************************************************************************

    Cho đến bây giờ, sau một thời gian dài, dài thật dài, tôi vẫn không có chút nuối tiếc gì về lời nói chia tay ngày hôm ấy. Hiện giờ, tôi và H là những người bạn tốt của nhau. Thật lạ là chúng tôi vẫn có thể làm bạn được với nhau sau những tháng ngày giông bão ấy. Chúng tôi vẫn giúp nhau khi gặp khó khăn hay bế tắc trong cuộc sống. Tôi cầu chúc cho H sẽ gặp được người thật sự phù hợp với anh và luôn luôn hạnh phúc. Và đây là lời cầu chúc thật sự của một người bạn đích thực.
    Apologize
    (Artist: Timbaland)

    I''''''''m holding on your rope
    Got me ten feet off the ground
    And I''''''''m hearing what you say
    But I just can''''''''t make a sound
    You tell me that you need me
    Then you go and cut me down
    But wait...
    You tell me that you''''''''re sorry
    Didn''''''''t think I''''''''d turn around and say..
    That it''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    I said it''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    I''''''''d take another chance, take a fall, take a shot for you
    And I need you like a heart needs a beat
    (But that''''''''s nothing new)
    Yeah yeah
    I loved you with a fire red, now it''''''''s turning blue
    And you say
    Sorry like the Angel Heaven let me think was you,
    But I''''''''m afraid
    It''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    I said it''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    Woahooo woah
    It''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    I said it''''''''s too late to apologize, it''''''''s too late
    I said it''''''''s too late to apologize, yeah yeah
    I said it''''''''s too late to apologize, a yeah
    I''''''''m holding on your rope
    Got me ten feet off the ground...
    Tôi vẫn luôn chờ anh nơi đây
    Lời nói của anh như sợi chỉ trói buộc
    Khiến tôi lơ lửng cách mặt đất cả chục mét
    Và tôi đang nghe anh nói
    Mà không thể thốt nên lời nào
    Anh nói rằng anh cần tôi
    Rồi làm tôi hụt hẫng
    Nhưng khoan...
    Anh nói rằng anh xin lỗi
    Nhưng liệu anh nghĩ rằng sẽ có lúc
    Đến lượt tôi nói
    Rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi, đã quá trễ
    Tôi nói là đã quá trễ để nói lời xin lỗi, đã quá trễ
    Tôi luôn sẵn lòng đánh đổi, chấp nhận hy sinh
    Để dành sẵn cho anh mọi thứ
    Tôi cần anh ở bên như trái tim luôn cần nhịp đập
    Giờ thì không còn gì nữa cả
    Tôi đã từng yêu anh với ngọn lửa tình yêu cháy rực
    Nhưng nay ngọn lửa đó đã nhuốm màu xanh buồn
    Và anh lại nói anh xin lỗi
    Nhẹ nhàng như một thiên thần chốn thần tiên
    Thiên đường kia luôn khiến tôi nghĩ về anh
    Song tôi e rằng...
    Rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi, đã quá trễ
    Tôi nói là đã quá trễ để nói lời xin lỗi, đã quá trễ
    Đã quá trễ để nói lời xin lỗi, đã quá trễ
    Tôi nói là đã quá trễ để nói lời xin lỗi, đã quá trễ...

    Link nhạc đây bà con: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MTngMgCpv-
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 25/09/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 25/09/2008
  8. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Con cá mất là con cá to
    Tụi e vẫn thường nói đùa với nhau như thế,. nhưng những gì đã quyết định rồi thì cũng đừng nên hối tiếc làm gì chị ạ
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ừ thanks em
    nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó
    @ all: mai tớ đi công tác ở Châu Đốc tới Chủ Nhật mới về lại Saigon (thực ra là đi coi đua bò tót he he), nên tạm thời gác bút hai ba bữa
    dear all, have a nice weekend
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ơ, em cứ nghĩ là quyết định làm gì đó với Aladin, chứ không nghĩ lại chia tay anh H, hị hị, đúng là chưa có kinh nghiệm tình trường nên suy nghĩ đơn jản... keke. Rồi thì sao hả chị? tiếp đi mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này