1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có ai muốn nghe chuyện tình online của mình không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ patituchi: hì bình tĩnh bình tĩnh nào em
    anh Alladin hả, hì hì, chị chưa kể bi giờ đâu, để Chủ Nhật hoặc thứ 2 kể tiếp nha, mai chị đi công tác rùi, không có viết được hic hic (buồn 5 phút)
    bắt đầu vô phần chính, bất ngờ không thể tưởng tượng nổi (mình cũng bất ngờ nữa là)
    cuối tuần vui vẻ nha em
  2. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chị câu khách giỏi quá đấy b-)
  3. girlcuoide

    girlcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc 1 lèo hết 5 trang topic của chị luôn
    Truyện hay quá
    Mà đúng lúc này chị lại đi ctác
    Ghét thế

  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ betit89: đâu có đâu nè, tại vì chị không có nhiều thời gian để viết đấy chứ hì hì
    @ Girlcuoide: thanks em nhiều vì sự ủng hộ nhiệt tình của em
    ui mà chị đi công tác có 3 ngày chứ bao nhiêu đâu muh, plz wait for me
    cuối tuần vui vẻ nha
  5. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

    em cũng hóng theo nè chj ơi
    hờ, ko biết iu nên hóng hớt
  6. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết ngày CN rùi mà vẫn chưa thấy chị jan đâu
     
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ thuhntl, emlacuoide: chị về rồi đây

    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 29/09/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    My Love Story IX
    Alone... And the night goes by so very slow...


    Bây giờ thì tôi đã trở thành kẻ cô đơn. Cô đơn, cái cảm giác mà ai cũng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến nó. Và tôi đang đối diện với nó, điều mà lẽ ra tôi phải đối mặt từ lâu. Sáng, đi làm. Tối về, ăn cơm bụi, rồi đi ngủ. Thế là xong một ngày. Chán nhỉ!
    Chắc cái mobile yêu dấu của tôi cũng muốn phát ốm lên được vì sự cô đơn khi mà suốt ngày nó chẳng nhận được một tin nhắn hay cú điện thoại nào. Tôi buồn. Ừ, tôi biết là tôi đang buồn. Buồn lắm chứ! Khi yêu, những người yêu nhau có lẽ tự gắn kết với nhau bằng những thói quen, mà khi xa nhau rồi, thật là khó khăn khi phải tập cho mình thay đổi thói quen ấy. Hồi trước, lúc nào cũng được nhắn tin, gọi điện, cuối tuần thì được đi chơi, đi ăn uống hay coi một bộ phim hành động gây cấn đến lạnh sống lưng, giờ tôi phải tập cho mình thích nghi với sự biến đổi này.
    Sau hai tuần tự nhốt mình trong phòng vì không muốn gặp bất cứ ai, tôi nhận ra mình thật quá ngu xuẩn. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, có suy nghĩ thêm cũng chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi. Tôi phải thay đổi, phải đi ra ngoài để gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Không thể như một con ốc sên ủ rũ thế này được!
    Khi còn đang yêu nhau, chẳng mấy ai nghĩ tới bạn bè; nhưng khi chia tay rồi, mới thấy mình cần bạn biết bao. Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, tôi định sẽ nằm bẹp dí trong phòng như những ngày trước, nhưng rồi chợt nghĩ tới Linh, nhỏ bạn thân nhất và hiểu tôi nhất. Tự dưng thấy nhớ Linh và cần nó quá. Ôi giá như được ở bên nó vào lúc này, để chia sẻ hết với nó. Thế là gọi điện cho Linh ngay lập tức. Ừ, đến đi, lâu lắm rồi không gặp V! - Linh lúc nào cũng thế, không cần hỏi gì nhiều, vì nó luôn sẵn sàng ở bên tôi bất cứ lúc nào, cũng như tôi luôn có mặt bên nó vậy.
    Đúng lúc tôi định xỏ giày vào để đi thì điện thoại reo. Ồ, Alladin! Sao tự dưng bữa nay lại gọi cho tôi nhỉ? Không phải là đã quên nhau rồi sao? Tôi chần chừ định không bắt máy nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại nghe điện thoại của hắn.
    - Hi V. How are you? Lúc nào cũng mở màn bằng câu này!
    - I?Tm fine.
    - What happened with you? Why you never received my call?
    - I... Tôi ngập ngừng.
    Thấy vậy, hắn nói tiếp.
    - I just received an email from your boyfriend today.
    - What?My boyfriend? Hắn làm tôi ngạc nhiên quá sức. Trước tới giờ tôi chẳng bao giờ kể về chuyện tình cảm của mình cả, làm thế nào mà hắn biết được tôi đã có bạn trai, à không, phải gọi là ?ođã từng? mới đúng.
    - Yes. A boy sent me an email and told me that he is your boyfriend. He attached some pictures you and him took before. I?Tm really suprized, V.
    - Ohhhh... Tôi há hốc mồm. Làm sao H có thể làm như vậy? Lại còn gửi hình hai đứa chụp chung trước đây nữa. Thật quá đáng! Không phải là chúng tôi đã chia tay nhau rồi ư?
    - I don?Tt know about that. Alladin, but let me tell you, he is not my boyfriend now. I have no any boyfriend this time. I can?Tt belive why he can did that. I want to go now.
    - You said goodbye with him?
    - Yes!
    - But where you want to go now?
    - I want to meet my close girlfriend. I need her now. I feel very sad now.
    - No, please don?Tt go. Don?Tt go anywhere. I want to be with you now. Có vẻ như hắn rất muốn an ủi tôi vào lúc này.
    - No, I wanna go. I can not bear this sadness alone anymore.
    - Ok. But please take care. I?Tm so worried about you, V.
    Hắn nói là lo lắng cho tôi. Không biết là thật hay thế nào nữa? Kệ, tôi không muốn quan tâm. Thế là tôi phóng xe như điên đến cơ quan của Linh. Nó đợi tôi ở đây nãy giờ. Hai đứa chạy xe đến quán bán bột chiên trên đường Võ Văn Tần, rồi bắt đầu tâm sự. Nghe tôi kể chuyện chia tay của tôi và H, nó ngạc nhiên quá thể và cũng buồn buồn. Bất giác, tôi tự dưng hỏi nó một câu mà nó trố mắt ra nhìn tôi:
    - Linh có tin vào tình yêu trên mạng không?
    - Trời, sao hỏi câu khùng quá vậy? Ai thèm tin vào thứ tình cảm vớ vẩn đó. Mà sao V hỏi vậy? Bộ có anh nào trên mạng theo hả?
    - Đâu có đâu. Hỏi chơi vậy thôi mà.
    - Khai thật đi, đừng có giấu Linh chớ.
    - Thì chỉ là bạn bè vậy thôi, chứ V cũng đâu có tin gì đâu. Hơi đâu!
    - Vậy tốt. Tình yêu trên mạng mơ hồ lắm, mình đâu có biết tình cảm của người ta thế nào? Rủi tin rồi khổ lắm.
    Ăn xong, hai đứa mạnh ai về nhà nấy. Trước khi về, Linh còn dặn tôi đừng buồn hay suy nghĩ gì nhiều nữa. Buồn thì cứ gặp nó, nó sẵn sàng ngồi nghe tôi kể lể mấy tiếng đồng hồ. Cảm ơn Linh nhiều nha, ôi nhỏ bạn thân của tôi!
    ***********************************************************************
    Tôi chạy xe về nhà mà lòng thấy trống rỗng và nặng nề. Đường phố vẫn tấp nập xe cộ và người qua lại. Tôi hòa chung vào dòng người nhưng thấy mình thật lẻ loi. Phố xá thênh thang, đại lộ rộng lớn, càng làm người ta thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Alladin lại gọi điện cho tôi. Một tay tôi lái xe, một tay cầm nghe điện thoại.
    - Where are you now? Hắn hỏi.
    - I?Tm driving to home.
    - I?Tm so worried about you. Do you know? Lại lo lắng cho tôi nữa. Tôi có bị gì đâu mà phải lo.
    - Don?Tt worry. I?Tm ok now.
    Điện thoại lại ngắt quãng vì mất sóng. Tôi về tới nhà, thấy người mềm nhũn như bún, chắc vì tối nay tôi ăn ít chăng? Tôi miên man suy nghĩ về H. Không hiểu vì sao H lại làm chuyện đó, có đáng gì đâu? Tôi liền gọi điện cho H với đề nghị H đừng làm điều gì dính dáng tới tôi nữa. Tôi rất bực mình. Đã nói với H là tôi chia tay anh không phải vì Alladin rồi kia mà!
    - Anh không tin! Anh muốn biết rõ hắn là ai.
    ************************************************************************
    Sáng hôm sau, tôi nhận được một email của Alladin. Thời gian gửi là 1 giờ đêm. Hắn thức khuya dữ vậy sao? Chỉ một dòng chữ duy nhất ?oI?Tm so worried about you so please take care?. Và một bản nhạc rất quen thuộc mà tôi đã từng nghe trước đây: Alone!
    I hear the ticking of the clock
    I''m lying here the room''s pitch dark
    I wonder where you are tonight
    No answer on the telephone
    And the night goes by so very slow
    Oh I hope that it won''t end though
    Alone
    Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you
    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    You don''t know how long I have wanted
    to touch your lips and hold you tight
    Oh
    You don''t know how long I have waited
    and I was going to tell you tonight
    But the secret is still my own
    and my love for you is still unknown
    Alone
    Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you
    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    Alone, alone
    Tôi lắng nghe bài hát này với một tâm trạng giàu cảm xúc. Có lẽ giai điệu và lời nhạc kết hợp rất ăn ý với nhau đã làm bật lên nỗi niềm của những kẻ cô đơn! Nhưng có một câu mà tôi cứ thắc mắc:
    But the secret is still my own
    and my love for you is still unknown
    Alone
    Không hiểu là Alladin có muốn gửi gắm điều gì qua bái hát này không? Hay do tôi tưởng tượng ra nhỉ? Tôi vốn là người hay tưởng tượng đủ thứ trên đời mà.
    Hồi sau sẽ rõ!
    Các bạn có thể nghe nhạc ở link sau:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MjK6O1Satn

  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hị hị, chị ơi, mấy hôm nay em cũng thấy cô đơn quá, em cũng tin vào tình bạn trên mạng lắm, nhưng gặp nhau rồi, mới biết, mình mình tin thì không đủ, tình cảm fải từ 2 fía đúng không chị, em không được may mắn như chị, gặp được aladin.
    Jờ em đang vùi mình trong công việc, rồi học hành, nhưng cứ rảnh ra một chút lại thấy mình cô đơn, nhất là khi online chỉ còn mình mình, nhìn cái mặt mếu của người ta, biết rằng ở đó, mà không ai nói với ai câu nào, có fải quá chán không chị.
    Trong thời jan tới, em không online nữa, nhưng sẽ vẫn vô ttvn để đón đọc chuyện của chị, nên chị không được lười viết đâu nhá.
    Rất yêu chuyện của chị
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ patituchi: ui cám ơn bé patituchi, em làm chị vui quá, chị sẽ không lười viết đâu (hôm qua thức tới gần 1g sáng chứ bộ, làm hôm nay đi làm mà cứ buồn ngủ)
    chị hiểu cảm giác của em lắm, trước đó, lúc còn đi học phổ thông, hồi còn chưa biết yêu là gì ấy, chị cũng từng quen vài người bạn trai dễ thương qua mạng (người việt), rồi ngộ nhận là mình thích người ta, tới khi gặp nhau thì... vỡ mộng! Rồi tứ đó cạch luôn, chẳng muốn dính dáng gì tới chat room hết đó, mấy năm luôn chứ bộ. Chuyện này ngoài lề câu chuyện thôi, chứ mà kể vô nữa thành ra dài dòng, sẽ bị bà con phản đối
    em ơi đừng buồn, duyên số mà
    đúng là tình cảm phải xuất phát từ 2 phía thì cả 2 mới happy và mới tiến tới hôn nhân được; chị giờ già rồi nên yêu là phải nghĩ ngay tới chuyện cưới xin hi hi, nên em đừng buồn nữa nhé, cũng đừng gượng ép mình hay gượng ép đối phương, cứ để tự nhiên đi, rồi thời gian sẽ trả lời
    vui vẻ lên nha em, có gì tâm sự với chị nhé
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 01/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này