1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có cách nào kiểm tra xem CSCĐ thật hay giả nhỉ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi voicoi80, 21/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chưa bao giờ gặp cơ động. Mà gặp cơ động thì có sao, giả hay thật cũng chẳng sợ
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hôm trước em đi chơi cả bạn lúc 9h
    hôm đấy kẹp 3 trên đoạn Nhật Tân thì gặp mấy pác cơ động
    thấy mình kẹp 3 các pác ý định đuổi theo làm tí
    Mình thì ko có kinh nghiệm gì cũng sợ
    nhưng mà ko sao
    bọn bạn nó bảo là CSCĐ chỉ có quyền chống bạo động, đua xe thôi
    chứ mình kẹp 3 các ông ý có hỏi thì cùng lắm cho ông ý bao thuốc rồi đi
    chứ CSCĐ ko có quyền khám người mình
    có khám thì hô cướp
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    thật thì nó lôi về phường ấy mà,bít ngay
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ đi số 1, max speed = 20km/h ... thế thì bố đứa nào dám hỏi !!!
    Gặp cơ động thì, cứ đánh cho vài phát. Nó đánh lại rồi lôi về đồn thì là thật chứ sao !!!
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang theo màn vào khám cho đỡ muỗi
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ... nó khám người mình thì mình sẽ kiện nó vì tội
    Quấy rối ********

  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    pác chỉ dc cái nói đúng
    tuổi gì mà đòi khám
  8. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Lôi về công an phường đối chứng ....
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đấy là câu trả lời cho củ topic chứ sao.
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Oài, hay ho quái gì đâu nếu có chú nào muốn giả làm CS để lòe hay nhát thiên hạ.
    Có 1 lần, gần nhà tôi có 1 chú dở hơi cám hấp không biết kiếm đâu 1 bộ quần áo màu vàng giống màu của CSGT và đứng chỗ tối để chặn xe kiếm chác. Cũng kiếm được 3 hay 4 xe gì đấy , nhưng chủ yếu là phụ nữ. Trong buổi tối hôm đấy , chú động phải mấy chú trinh sát hình sự của Quận BĐ mới nhậu xong đang đi về. Mở mồm nói câu "các anh chạy xe trong tình trạng có rượu bia, đề nghị nộp phạt" . Ngay lập tức bị vặc lại : Ông đang làm nhiệm vụ , thế quân hàm, mũ , phù hiệu và gậy của ông đâu? Hỏi xong câu này chú kia té luôn. Nhưng mấy anh trinh sát trẻ lại đangmáu nên hò nhau : đánh bỏ mịa nó đi. Thế là dân tình thấy cảnh 4 ông thanh niên tóm và uýnh 1 ông "CS" liền gọi ngay cho 113 với thông báo "CSGT bị đánh ở..." 113 đến ngay lập tức và "anh CSGT" kia được về ""an dưỡng và chăm sóc" cẩn thận ngay. Thế nên giả làm CS (dù bất cứ CS gì)
    chẳng hay ho gì cả mà lại ăn quả "gậy ông đập lưng ông" thì "sướng".
    Còn chuyện "va" phải CSCĐ xịn thì tôi gặp rồi. Mình "cứng" và đàng hoàng thì chẳng ngại gì cả. Lần đó ở Cq, 1h sáng lấy xe máy phi ra Xôi Yến ở Nguyến Hữu Huân mua xôi cho mấy anh em cùng làm khuya. Ăn mặc đàng hoàng, gạt chân chống xe chờ thằng bé nhà xôi mang xôi ra. Lúc này thì CSCĐ đang dẹp chỗ đó vì khá đông thanh niên ăn xôi. Một chú ra lấy dùi cui gõ lên đầu xe , hất hàm hỏi ::"đứng đây làm gì? Cho ktra giấy tờ". Thấy ku này lấc cấc, tôi hỏi lại : bao nhiêu tuổi rồi mà nói năng kiểu vậy ? Không biết nhau là ai hả ? Chú này lỉnh mất và gọi ngay một chú khác đến. Chú này đại úy hẳn hoi ra hỏi : "anh ở đâu, đứng đây làm gì ?Cho tôi ktra giấy tờ tùy thân" . Đấy, nói như vậy nghe còn được, tôi làm câu : "em đi mua xôi về chỗ làm, không mang giấy tờ gì đâu. Toàn anh em phải làm đêm cả nên đói phải ăn thôi. Lát anh về chỗ em mà kiểm tra, anh em mình uống nước luôn" Chú hỏi lại địa chỉ cơquan tôi và sau khi biết địa chỉ, nói mấy câu xã giao rồi anh em chia tay.
    Thế nên tôi thấy: mình đàng hoàng thì chẳng phải lo gì CSCĐ hỏi han cả. Đêm hôm, không có việc gì thì ngủ nhà cho sướng chứ lang thang làm gì. Mùa hè thì các chú choai chaoi đua xe, mình đi ngoài đường không phải đầu phải tai cũng khổ. Thế nên đêm ngủ nhà là sướng nhất.
    Cũng nhân thể đây kể luôn với các bạn chuyện ông cháu tớ va phải CSCĐ vào ban đêm. Câu chuyện này cũng phải kể ra để anh em có thêm kinh nghiệm đi ban đêm và phải thêm một yéu tố nữa là người nhà của anh em phải TỈNH.
    Thằng cháu SN 1983, chạy 1con Ream "chiến" đang tà tà chạy chứ không hề tốc độ cao và bốc đầu gì cả. Nó bị CSCĐ tóm lại, nó không đưa giấy tờ gì cả mà chỉ cười và nói tên cùng nơi làm việc của 1 bà nảo bà nào trong ngành an ninh và bảo: "mẹ cháu". Rồi nó rút DTDD gọi về nhà nói chuyện với mẹ nó "con bị các chú cơ động đang kiểm tra, mẹ xin các chú hộ con" và đưa DT cho CSCĐ. Chú kia nghe được mấy câu và có nói :"****** bảo mày về nhà ngay đi, đừng có vớ vản nữa, lần sau tao gặp mày,****** cho tao quất mấy cái dùi cui đấy !". Đây cũng là một câu chuyện kể ra cho vui thôi, chứ áp dụng hay thoát đưọc ntn thì tùy hoàn cảnh cvủa từng người. Theo tôi, mình cứ đàng hoàng thì không phải sợ bố con thằng nào cả.
    Chúc mọi người đi chơi đêm cuối tuần không gặp mưa và CSCĐ.
    Cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này