1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có phải là yêu không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conenyeu, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conenyeu

    conenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là yêu không

    Em và anh quen nhau được khoảng gần năm nay, và em cũng chưa nói đồng ý làm người yêu của anh. Anh cũng đã từng hỏi em chuyện đó nhưng em không chấp nhận, em chỉ muốn anh và em là bạn tốt của nhau. Thực sự thì em không cảm thấy có tình cảm gì đặc biệt đối với anh, chỉ cảm thấy quý mến như một người bạn và tình cảm của em dành cho anh cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó.
    Lần đầu tiên anh ngỏ lời với em và bị em từ chối thẳng thừng, những lần gặp về sau anh làm như chưa bao giờ nói với em chuyện ngày hôm đó. Bẵng đi một thời gian, cũng mới gần đây anh lại ngỏ lời đó với em, nhưng em cũng không chấp nhận và em còn nói dối anh là em đã có người yêu. Em còn nói với anh là, anh đừng quá chỉ quan tâm quá đến em, anh hãy chú ý đến những người khác và đừng bỏ phí nếu cơ hội đến với anh. Hình như nghe những câu của em nói anh giận em thì phải, anh không gọi điện liên lạc gì hơn nửa tháng trời. Chẳng hiểu sao, lúc đó em cảm thấy nhớ anh quá, mọi ý nghĩ mọi việc làm em đều nhớ đến anh. Nhiều lúc em nghĩ, không biêt dạo này anh thế nào, anh đang làm gì... Có nhiều lần cũng định nhấc máy gọi điện cho anh nhưng em không đủ can đảm nên lại thôi. Và rồi anh lại đến gặp em, và anh đối xử với em cũng giống như trước kia, cũng rất quan tâm, rất chiều chuộng. Chẳng hiểu sao những lúc đó em lại cảm thấy anh rất bình thường như những người bạn khác của em, chẳng có gì đặc biết, cũng chẳng nhớ mong gì. Nhiều khi sự quan tâm của anh làm em thấy khó chịu, mặc dù vậy em vẫn phải làm bộ vui vẻ khi nhận điện của anh hay những lúc gặp anh.
    Chẳng hiểu sao dạo này anh lại trở lên lạnh lùng đối với em, anh không gọi điện và liên lạc gì với em, hay là anh đã quên cái con bé bướng bỉnh này rồi ư. Cũng đã gần một tuần này rồi không được gặp anh, em lại cảm thấy nhớ anh quá, nhớ sự quan tâm của anh nhớ và rất nhớ. Đêm nay em nhớ anh quá, nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
    Nhiều khi mình không hiểu có phải là mình đang yêu, hay chỉ là mình tiếc nuối một cái gì đó tự dưng mất đi.
  2. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bó tay,đúng là con gái,lúc người ta quan tâm thì lại lạnh lùng,lúc người ta hổng quan tâm nữa cái là......vậy đó cho nên làm người ta nản là phải...bớt chảnh chút đi
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn có thích anh ấy. Nhưng chưa phải là tình yêu.Vì khi yêu nhau lúc nào người ta cũng muốn gặp nhau.Nhưng khả năng bạn sắp chuyển sang giai đoạn yêu rồi
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tình trong như đã mặt ngoài còn e !!!
  5. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    anh không gọi điện liên lạc gì hơn nửa tháng trời. Chẳng hiểu sao, lúc đó em cảm thấy nhớ anh quá, mọi ý nghĩ mọi việc làm em đều nhớ đến anh
    Chẳng hiểu sao dạo này anh lại trở lên lạnh lùng đối với em, anh không gọi điện và liên lạc gì với em, hay là anh đã quên cái con bé bướng bỉnh này rồi ư. Cũng đã gần một tuần này rồi không được gặp anh, em lại cảm thấy nhớ anh quá, nhớ sự quan tâm của anh nhớ và rất nhớ. Đêm nay em nhớ anh quá, nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
    Mình nhớ lúc thằng em mình còn bé (chính xác là lúc đó nó đang học lớp 10), nó thương 1 đứa bạn gái và bằng kinh nghiệm mắt thấy tai nghe của một người chị, mình đả bày cách cho nó.
    Mới đầu quan tâm tới con bé nhiều vào, điện thoại, nói chuyện, quan tâm tới nó thường xuyên. Rồi bất chợt bẵng đi một thời gian đừng có liên lạc với nó nữa. Tự nhiên đang có người quan tâm mà bị như thế nó sẽ thấy thiếu thiếu và nhớ em ngay.
    Nó đã thành công nhưng cuối cùng hai đứa cũng chia tay, con bé kia bảo là không hợp tính.
    Mình thấy cách cư xử của anh chàng này sao giống như kinh nghiệm mà mình đã dạy cho em mình ngày nào quá bạn ạ !!
    Trong chuyện tình cảm rất dễ bị ngộ nhận, bạn cần phải tỉnh táo. Nếu xa thấy nhớ mà lúc ở bên lại không thấy gì, có lẽ vì bạn ít chuyện để làm nên hay nghĩ ngợi lung tung thế thôi. Hay bạn đang trong độ tuổi mộng mơ, mà con gái tuổi teen là chúa hay bị ăn dưa bở lắm đấy nhé !!
    Có người cho rằng yêu là nhớ, không gặp thì nhớ, gặp rồi vẫn nhớ, nhớ đến nỗi chịu không nổi... vác về nhà luôn, thì đó mới là yêu đấy bạn ạ.
    Hãy tỉnh táo nhé. Bạn nhận lời iu một người nhưng thật sự tình cảm của bạn không có hay chưa chín thì lúc quen nhau sẽ rất gượng gạo và bạn hay có cảm giác áy náy khi đối diện với người ta lắm. Sớm muộn cũng sẽ chia tay mà khi chia tay , dù vì bất cứ lý do gì hay ai là người chia tay trươc thì trong lòng bạn cũng đã có một vết nứt rồi đấy.
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích nó đâu, mà em thích cái thói quen mà nó tạo ra cho em bằng những cử chỉ quan tâm hàng ngày của nó, khi gặp người em thích thực sự thì cảm giác này sẽ hết!
  7. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ e rằng a kia cũng là ngừơi nghiêm túc và kiên trì khi "cưa" đấy. Tuy nhiên có lẽ bạn đắn đo và chưa thể hiện feel nên người ta phải té thôi.
  8. conenyeu

    conenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước khi đi uống nước với đứa bạn thân, tình cờ mình bắt gặp anh ấy. Anh đang cười nói vui vẻ với một người con gái khác. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mình thấy người nóng bừng, tim đập loạn xạ, mình như nghẹn thở, không ngờ anh ấy lại chuyển hướng nhanh đến thế, mới có một thời gian mà anh đã theo người con gái khác. Lúc đó, anh chắc cũng chẳng biết là mình đang nhìn anh, nhưng mình vẫn muốn tò mò biết xem liệu người đó là ai. Mình đã làm một việc ngu xuẩn đến chào hỏi anh, mình thì giới thiệu bạn mình còn anh thì giới thiệu người con gái đó. Qua cuộc nói chuyện mình nhận thấy cô gái đó có vẻ rất thích anh. Đứa bạn mình thì nói, đứa con gái đó trông xinh và còn trẻ hơn mình rất nhiều. Mà nó trẻ hơn mình cũng đúng, mình đã 82 trong khi cái đứa có mới có 87, mà hình như con trai thường thích phụ nữ trẻ hơn thì phải? Mình cứ hoang mang suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ anh đã đi chán nản khi phải theo đuổi một cô gái vừa già mà lại rất bướng bỉnh rồi chăng? Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, có phải mình đã yêu người đó hay chỉ là mình ghen tị khi thấy một người khác giật đi cái vật mà bấy lâu nay mình cứ nghĩ chắc chắn là của mình, với lấy lúc nào cũng được?
    Mấy hôm nay, mình chẳng làm được việc gì, lúc nào trong đầu mình cũng suy nghĩ miên man. Mình đi làm và về như một cái máy, cảm thấy chán nản mọi thứ, đối với mình bây giờ mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì.
    Nghĩ lại trước đây khi mình từ chối tình cảm của anh, anh đã hứa hẹn những gì. Anh nói, cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình và chỉ một mình em, anh sẽ không yêu ai ngoài em, đối với anh em là tất cả? rất nhiều rất nhiều các câu nói của anh bấy lâu nay nó đã bị lãng quên như giờ đây lại ập đến làm rối bời tâm trạng của mình.
    Đã mấy lần nhấc điện thoại gọi cho anh, nhưng lòng tự trọng, cái tôi cá nhân của mình quá cao đã áp đảo được hành động đó, mình lại quyết định không gọi nữa.
    Không hiểu mình có phải là yêu không? Nếu mình đã yêu thật sự thì mọi người hãy bày cho mình cách để kéo anh ấy trở lại bên mình như xưa. Nói ra các bạn đừng cười mình, đã ngần này tuổi rồi mà mình chưa hề có một mối tình, nên chuyện tình yêu đối với mình rất mơ hồ.
  9. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian dài làm gà, anh chàng cũng đã tìm ra chiến thuật hợp lý: Gây thương nhớ.
  10. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi em à,anh ấy kô yêu em đâu.
    Mới thế mà đã cưa đứa khác thì kô ổn đâu,kô yêu em chân thành đâu.
    Bỏ qua đi.
    Trước anh cưa chị nhà anh trường kì gian nan lắm.Ừ thì cũng là thích thích rồi nhưng,chị nhà anh cũng như em khước từ hết.Anh biết nên,anh kiên nhẫn <--------thế mới gọi là yêu chứ.

Chia sẻ trang này