1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có phải là yêu không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conenyeu, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tâm sự của gái gia` 82 na`y thấy anh chàng kia chuyển đối tượng sang em 87 xinh tươi la` hợp lí rồi. Lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn, 82 rồi ma` còn chảnh, ga` ở trong tầm tay thi` chê ko thịt , khi tuột mất ga` rồi mới quáng quàng tìm cách chụp lại để giết mổ. Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo !
  2. 4131192

    4131192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi bác ạ . Đừng làm khổ người ta nữa . Lúc này có tiếc thì cũng muộn rồi . Đàn ông con trai trông thì mạnh mẽ thế chứ chịu "đau" không hơn phái nữ đâu . Hãy đặt mình vào vị trí của bác trai kia để thấy cái suy nghĩ của bác ấy :
    - Bác ấy vẫn rất yêu bác , nhưng sự chịu đựng của con ng` cũng có giới hạn . Cứ cố làm 1 việc mà biết chắc mình sẽ thất bại thì làm làm cái gì nữa ?
    => bác trai ko muốn đau khổ nữa , nhưng ko biết làm thế nào . Lúc ấy , có 1 em 87 xinh tươi đang có t/c với bác trai , muốn kéo bác ấy khỏi vũng bùn .
    => Bác trai thì rất tốt , rất tử tế . Bác ấy muốn cho mình và em kia 1 cơ hội . Đúng lúc ấy thì bác gái lại quay lại đề cập....
    Bác zai nhà mình nghĩ : " Giả sử t/c 87 dành cho mình = t/c mình dành cho 82 ==> Nếu mình nhận lời 82 thì chắc chắn sau này cũng chẳng đi đến đâu cả , vì đã có quá nhiều chuyện ko vui xảy ra , mà lại còn làm 87 buồn ==> Mình biết cái cảm giác đó nó như nào chứ , ko thể làm thế được ==> Cắt cắt cắt . Hãy để quá khứ trôi đi .
    PS : Bác ko mất anh ấy mà là bác đã để anh ấy ra đi .
    Được 4131192 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 29/05/2006
  3. duytri_hn

    duytri_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với sonca7, bạn chỉ cần xem lại tình cảm thật của mình thôi, chứ với anh ta thì ko fải nghĩ gì cả, anh ta yêu bạn thật sự, nhưng bị bạn từ chối thì anh ta fải đi chõ khác là lẽ đương nhiên rồi, bạn xem lại chính mình đi, khi đã hiểu được chính bản thân mình rồi, thì sẽ tự có cách giải quyết thôi, chúc bạn vui!
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tâm trạng em lại suy sụp như lúc này, ý nghĩ trong đầu em lúc này chỉ là anh, anh đã có người khác rùi ư, hay là chính cái em gái trước kia em đã gặp. Trong tâm trạng đó em chẳng còn e dè "anh đã có người yêu rồi à?" Anh trả lời "anh chưa có, và từ trước tới nay anh chỉ yêu có mình em, và giờ anh vẫn rất yêu em". Vậy sao anh lại không đồng ý làm người yêu của em, em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu đó, chẳng lẽ bây giờ đã là quá muộn rồi chăng, em muốn để anh hãy suy nghĩ kĩ, không cần phải trả lời sớm với em như thế. Nhưng anh vốn trước nay là người thẳng thắn dứt khoát trong công việc và giờ đây anh cũng áp dụng cái tính cách đó cả vào cả chuyện tình cảm, anh đã nói dứt khoát và không bao giờ thay đổi quyết định đó.
    Bạn gái này phức tạp quá, mà lại không cần thiết phải như thế. Biết con gái thì phải có một chút kiêu căng, nhưng chỉ là một chút thôi, còn cũng phải để cho đối tượng nó sống với chứ.
    Nếu bạn này cứ thoải mái một chút và để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì có khi giờ này bạn cũng đang hạnh phúc trong tình yêu ( giống mình) chứ nên. Thích thì nhận là thích, bạn đã thích anh bạn kia rồi, mà lại cứ phải gồng mình- không nên bạn ạ.
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    ôi roài, đời còn dài kiếm anh khác, thiếu gì đàn ông mà em lo. Hắn đi kiếm đứa khác thì em cũng học tập hắn đi tăm chàng nào đó, biết đâu em lại thấy yêu cái anh mới hơn thì sao Tình cảm nhiều khi cũng chẳng biết thế nào được, nay ta đau khổ vì người này, có khi mai lại đau khổ vì tình cảm của người khác, cứ thế cứ thế chẳng biết bao giờ mới chấm dứt.
    Tốt nhất là đừng có yêu đỡ phải khổ
  6. swhsd4u

    swhsd4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em hỏi nhờ ở đây một tí vì đằng nào cũng là cùng chủ đề.
    Có một anh nói với em thế này: Anh thấy quý vì tính cách của em, thấy tội em khi em phải đi về một mình(chẳng là bọn em ở cách xa nhau, thỉnh thoảng anh ý không đưa em về được) và thấy thương em vì em dịu dàng.
    Em không biết như thế thì anh ấy đã yêu em chưa vậy?Hay chỉ là tình cảm của những người bạn thân thôi?
  7. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh khanh cưa gái trương kì thế cơ a`, em tưởng với trình đàn của anh thì nhiều chị phải thích chứ,em mà được cái trình đàn như anh +cái đep zai của em(he he) thì đảm bảo cả người mẫu em cũng chẳng ngán.
    Đùa tí chút cho vui.Mà cái bạn gì sao mãi 82 rồi mà vẫn gà thế nhỉ(có nỡ xúc pham bà chi thì em xin lỗi nhé),nhưng thật sự thì anh chàng đấy của chi ko yêu chi thật lòng đâu,những lần anh ta ngỏ lời bị chị khước từ ây, sau đó anh ta vần tiếp tục quan tâm là vì anh ta đang kiên trì cưa thôi, thế nhưng mãi một thời gian vẫn kô thấy hiệu quả thì anh ta nản, chán, và chuyển hướng đối tượng--->yêu kô thật lòng, xin lỗi chị em chứ ở đời này nhiều như thế lám ạ.
    Về phần bà chị,kô được anh ta quan tâm chiều chuông như thế nữa thì lại nhớ,lại tiếc,bởi vì chị đã quen được người ta quan tâm như thế rồi mà,kể ra,theo như lời bà chị nói thì có lẽ chị cũng thích anh ta,thế nhưng cái tình cảm này không phải là ty đâu,em nghĩ,đơn thuần vẫn là tình bạn bình thường thôi.
    Chị không cần phải băn khoan làm gì cho mệt người,như thế nhanh già lắm ạ,său chi sẽ gặp được người chị thích thật sư thôi,lúc đâý chị sẽ thấy,tình cảm hoàn toàn khác.
  8. conenyeu

    conenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian qua, mình tìm hiểu thì được biết. Hiện tại anh vẫn rất yêu mình và chưa yêu bất kì một cô gái nào khác ngoài mình. Cô gái mà trước đã kể với các bạn, thì theo mình được biết, cô đó chỉ yêu đơn phương, chứ thực sự anh chỉ coi cô ấy như một người bạn bình thường. Biết được những chuyện này mình vui lắm, vì mình cảm thấy vẫn còn cơ hội để mình bắt đầu lại. Mình sẽ quan tâm và cố gắng thể hiện tình cảm chân thành của mình với anh. Mong rằng anh sẽ trở lại và đối xử với mình như xưa.
    Dạo này mình vẫn thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho anh và anh luôn đáp lại những lời hỏi thăm, quan tâm đó. Mình cảm thấy rất vui, nhưng có điều là anh không khi nào nhắc đến chuyện tình cảm như trước kia anh thường hay nói với mình. Những câu nói đó, trước mình nghe mà cảm thấy rất bực mình, vậy mà bây giờ rất mong đươc nghe những lời anh nói những câu đó, em sẽ thấy hạnh phúc lắm. Chắc cần phải có thời gian, chuyện tình cảm cũng không thể vội vàng.
    Mình đã hẹn anh đi chơi mấy lần, nhưng anh thường từ chối với lý do bận. Đúng là công việc của anh rất bận nhưng không thể hôm nào cũng bận như vậy. Mình vừa mới gọi điện hẹn anh đi uống nước với dạo phố, nhưng anh lại từ chối mình như trước. Mình biết anh đang ở cơ quan nên mình đến trước cổng cơ quan chờ, tiện thể vào đây online một chút.
    Mình kém mấy cái khoảng thể hiện tình cảm này lắm, các bạn bầy cách cho mình nhé, mình còn phải làm thêm những gì nữa Có gì mình sẽ kể lại tình hình để các bạn tư vấn giúp mình.
    Rất cảm ơn các bạn.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong chuyện này tội của bạn cũng lớn lắm nhé, nhưng thôi mình không đề cập đến vấn đề này nữa. Quan trọng là bây giờ phải tìm cách kéo anh ấy về với bạn. Cũng là con gái với nhau nên mình rất hiểu cái cảm giác mà bạn đang trải qua. Mình cũng từng giống như bạn vậy đó, tiếc thì cũng có tiếc nhưng không có ý định nối lại quan hệ đó nữa, nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại thì có lẽ mình sẽ hành động khác. Mình góp ý bạn thế này nhé, theo kinh nghiệm của mình thôi, con trai thường thì họ thích đi chinh phục con gái hơn chứ họ không thích để con gái chinh phục mình đâu (cũng có ngọai lệ nhưng là số ít), bạn có thấy bạn đang đặt anh ấy ở thế bị động không nè, đàn ông dù họ có yêu bạn nhiều thế nào nhưng khi đối tượng mà họ từng theo đuổi lại quay sang theo đuổi họ ít nhiều cũng khiến họ mất đi hứng thú (vì bản chất đàn ông là chinh phục mà). Vậy nên bạn hãy khéo léo và kín đáo một chút, đừng tấn công tới tấp anh ấy như hiện giờ. Bạn có thể nhắn tin, gọi điện, pha trò,, nói chuyện tiếu lâm với anh ấy trong vài ngày...nói chung là vẫn giữ sợi dây liên lạc với ấy, nhưng đừng đề cập đến chuyện tình cảm quá lộ liễu. Sau đó 1,2 ngày im lặng, rồi sau đó nhắn 1 cái tin vu vơ hỏi thăm. Ah, còn 1 chiêu nữa, không biết có áp dụng được không, thôi thì cũng kể ra nhé, bạn giả vờ gửi nhầm 1 tin nhắn đến anh ấy nhưng cố ý để anh ấy biết là tin nhắn này bạn gửi cho đứa bạn thân nào đó, nội dung có thể là "Mày ơi, tao nhớ anh ... quá mà không biết làm sao, tao buồn lắm...", 1 tin nhắn lộn địa chỉ có khi lại là thông điệp rất hữu hiệu đấy, nhưng mình không khuyến khích bạn thử đâu nhé! Thôi cứ như vậy đã, có gì mình sẽ nói sau.
  10. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác conenyeu thân
    Theo tớ thì nếu bác thấy OKIE thì chiến đấu đi , vì bác kia chắc cũng >82 (tuổi của bác), mà con trai thì chúng nó không quá khó dụ đâu, có lẽ như những đứa trẻ to đầu (mình cũng vậy, hic )
    Bác cứ chiến, bằng mọi thủ đoạn, biện pháp để giành lấy người yêu, ông chồng và bố của những đứa con.
    Chúc thắng lợi
    P/s bác nên tham khảo topic dạng có nên iêu người iêu cũ, làm thế nào cưa lại bạn gái cũ, . . . để lấy chút kinh nghiệm
    Nếu thêm thì có thể PM cho các bác như tetuong02, quark

Chia sẻ trang này