1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có phải là yêu không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conenyeu, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    "Phụ nữ thường coi nhẹ người yêu mình nhưng lại yêu si mê kẻ thờ ơ với mình" - Servantes
    Tớ thấy bạn giống vế đầu, còn anh chàng của bạn có khi đang áp dụng vế sau.
    Hãy lắng nghe con tim mình nói, dùng cái đầu để suy xét, và dùng ý chí để thúc đẩy thêm quyết tâm. Chẳng ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bạn cả.
  2. conenyeu

    conenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra những gì mình nghĩ về anh hoàn toàn sai, sai hết chẳng có gì là đúng, chẳng có gì được gọi là thành thật, hay tình yêu thủy trung đối với mình. Hôm nay mình mới phát hiện ra, anh là một người hoàn toàn khác, hoàn toàn khác với những gì mình biết về anh. Ngoài cái em trước mình kể, anh ấy còn đến 2 hay 3 cô nữa cũng đang bám theo anh, bám anh cũng chẳng khác gì đỉa đói
    Không có lửa sao lại có khói, mình tìm hiểu qua người bạn thân của anh và biết được, thì ra những lần hẹn với mình mà không thành, anh thế chỗ liền bởi một em khác. Vậy mà những lúc từ chối anh, mình còn cảm thấy rất áy náy. Hóa ra anh chỉ là một người trăng gió, bây giờ mình chẳng biết những lời anh nói với mình là như thế nào? Chắc đó chỉ là những lời giả dối, những lời anh đã quá quen khi ve vãn mấy cô gái.
    Bây giờ mình không muốn nói chuyện hay gặp đối mặt với anh ấy, mình kinh bỉ cái kẻ xấu xa đó

Chia sẻ trang này