1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết đặt tên là gì (Topic về Hà Nội cũ của doanminhhang17681)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thì chắc rằng chị sẽ được lặng thinh
    Bởi vì yêu trong mỗi người một cách
    Bởi vì tim có muôn ngàn ngóc ngách
    Gắng hiểu nhau hơn đừng mải ú tìm
    Chị chạy vòng còn con phố lặng im
    Hà Nội mưa ôm ngậm ngùi nỗi nhớ
    Chuông điện thoại như nói lời dang dở
    Đừng mất đi, chị nhé, bởi bất ngờ...
    Nếu tình yêu mà chị vẫn mong chờ
    Chị nhớ giữ, bời đời trôi vội lắm
    Dù hạnh phúc có mong manh hơn nắng
    Vẫn gắng tìm vì khao khát được yêu
    Một chiều đông, cơn mưa bụi tiêu điều
    Đã tìm được thì sao còn đánh mất
    Chớ để một ngày, con tim đau thắt
    Và thở dài, rằng hai tiếng "giá như..."

    Chân lí hai phần
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã được lặng thinh
    Trong nỗi đau,nỗi đau buồn về một điều rất cũ
    Điện thoại ngừng reo,chẳng còn tin nhắn nhủ
    Biết tôi rất buồn nhưng người cũng lặng thinh
    Chỉ còn mình tôi nhìn lại riêng mình
    Ôm nỗi buồn cả đêm bên bàn phím
    Mọi nỗi đau dường như tắt lịm
    Tôi thả hồn mình vào những áng văn chương
    Thương yêu nhiều mà chẳng dám yêu thương
    Bởi niềm tin mong manh đã mất
    Và anh đến dẫu có là rất thật
    Em cũng cần một khoảng lặng suy tư
    Anh ào ào như một cơn mưa
    Không cho em thời gian trăn trở
    Cánh cửa trái tim lâu rồi không mở
    Nên ngập ngừng khi đóng khi không
    Tình thương muôn đời em vẫn ngóng trông
    Và em biết lúc nào anh cũng đúng
    Anh muốn gọi phần khao khát sống
    Trong trái tim u buồn, đầy rấy những suy tư
    Xa anh rồi em mới thấy hình như
    Em tha thiết được yêu đời quá
    Trái tim có mạch ngầm rất lạ
    Cần yêu đời để không phải xa anh
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã được lặng thinh
    Trong nỗi đau,nỗi đau buồn về một điều rất cũ
    Điện thoại ngừng reo,chẳng còn tin nhắn nhủ
    Biết tôi rất buồn nhưng người cũng lặng thinh
    Chỉ còn mình tôi nhìn lại riêng mình
    Ôm nỗi buồn cả đêm bên bàn phím
    Mọi nỗi đau dường như tắt lịm
    Tôi thả hồn mình vào những áng văn chương
    Thương yêu nhiều mà chẳng dám yêu thương
    Bởi niềm tin mong manh đã mất
    Và anh đến dẫu có là rất thật
    Em cũng cần một khoảng lặng suy tư
    Anh ào ào như một cơn mưa
    Không cho em thời gian trăn trở
    Cánh cửa trái tim lâu rồi không mở
    Nên ngập ngừng khi đóng khi không
    Tình thương muôn đời em vẫn ngóng trông
    Và em biết lúc nào anh cũng đúng
    Anh muốn gọi phần khao khát sống
    Trong trái tim u buồn, đầy rấy những suy tư
    Xa anh rồi em mới thấy hình như
    Em tha thiết được yêu đời quá
    Trái tim có mạch ngầm rất lạ
    Cần yêu đời để không phải xa anh
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay mới thấy được không khí gần tết, văn phòng vắng ngắt, mọi người lần lượt về ông công ông táo hết, chợt thấy rất cô đơn. Phố cũng hoang vu, những hạt mưa li ti rơi, cái lạnh hôm nay đậm hơn hôm qua và thấm vào da thịt làm tai thấy ù ù. Vừa ngồi ăn vừa ngắm phố vừa nghe nhạc thấy thanh thơi quá. Đã lâu mình không còn những bước dạo phố một mình, những chiều lang thang ở các hiệu sách, bữa cơm bình dân ngoài chợ chỉ có những chén trà mạn nóng vỉa hè là duy trì đều đặn sau bữa sáng.
    Thế là sắp tết, sắp năm mới, một năm đi qua với một phần dự định không nhỏ còn chưa đạt được. Thầm trách mình rất nhiều một người cữ nghĩ mình tình cảm nhưng thật ra rất hời hợt, một người tưởng trách nhiệm những thật ra lại ích kỷ vô cùng, một người nhiều lúc lý trí không thể điều khiển nổi những ham muốn nhất thời, Forum cũng không phải là hoàn toàn tốt.
    Năm mới mong ước những điều mới, phải sống trách nhiệm hơn, tỉnh táo hơn, ý nghĩa hơn và quan tâm đến mọi người nhiều hơn.
    Cốc nước khoáng trong có bọt lăn tăn nổi, tôi nhìn dòng xe hối hả và hy vọng cuộc sống sẽ bình bình như con phố kia, chứ đừng như cốc nước khoáng này trong vắt nhưng uống chẳng có mùi vị gì.
    Hà Nội thật yêu.
  5. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay mới thấy được không khí gần tết, văn phòng vắng ngắt, mọi người lần lượt về ông công ông táo hết, chợt thấy rất cô đơn. Phố cũng hoang vu, những hạt mưa li ti rơi, cái lạnh hôm nay đậm hơn hôm qua và thấm vào da thịt làm tai thấy ù ù. Vừa ngồi ăn vừa ngắm phố vừa nghe nhạc thấy thanh thơi quá. Đã lâu mình không còn những bước dạo phố một mình, những chiều lang thang ở các hiệu sách, bữa cơm bình dân ngoài chợ chỉ có những chén trà mạn nóng vỉa hè là duy trì đều đặn sau bữa sáng.
    Thế là sắp tết, sắp năm mới, một năm đi qua với một phần dự định không nhỏ còn chưa đạt được. Thầm trách mình rất nhiều một người cữ nghĩ mình tình cảm nhưng thật ra rất hời hợt, một người tưởng trách nhiệm những thật ra lại ích kỷ vô cùng, một người nhiều lúc lý trí không thể điều khiển nổi những ham muốn nhất thời, Forum cũng không phải là hoàn toàn tốt.
    Năm mới mong ước những điều mới, phải sống trách nhiệm hơn, tỉnh táo hơn, ý nghĩa hơn và quan tâm đến mọi người nhiều hơn.
    Cốc nước khoáng trong có bọt lăn tăn nổi, tôi nhìn dòng xe hối hả và hy vọng cuộc sống sẽ bình bình như con phố kia, chứ đừng như cốc nước khoáng này trong vắt nhưng uống chẳng có mùi vị gì.
    Hà Nội thật yêu.
  6. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì em chẳng tin điều ấy, nhưng giờ thì tin sái cả cổ rồi. Làm gì có ai mở được cửa tâm hồn chị cơ chứ. Bởi vì nó có đóng đâu, chị vẫn xuất hiện trên forum, vẫn viết bài nhiệt thành hơn cả những thành viên nhiệt thành khác chỉ để kể nỗi lòng mình. Tấm lòng của chị giống như nhà ở làng quê của người Việt Nam, cổng thường khép hờ nhưng ngõ bao giờ cũng phải qua một khúc quanh. Mà theo em thì hình như là trước cánh cửa ấy không phải cỏ dại mà là một vườn cây có quả đắng. Có quả đắng người ta mới hiểu được là trên đời có quả ngọt. Nhưng mà có khác gì đâu, bởi có và không thì cùng sinh, dài và ngắn cùng hình. Có yêu thương mới vật vã vì đau đớn. Có đau đớn mới hiểu hết được yêu thương. Thế nên khung thành của chị ai bảo là bất khả chiến bại nhỉ?
    Chị chắc là dân tin học. Em là dân kĩ thuật nhưng chẳng giỏi lắm về tin, chỉ tạm đủ dùng. thơ em làm ít người được biết vì ít đọc và cũng chẳng gửi cho ai (gửi cho không khéo người ta lại cạch mặt em ra chị nhỉ). Mùa hè vừa rồi táy máy làm cháy cái ổ Maxtor 60GB 7200(tới riêng nửa ổ là thơ và các truyện scan). Tài liệu của em không cánh mà vẫn bay được chị ạ. Em đem đi bảo hành, người ta cho em cái ổ mới. Dữ liệu không khôi phục được. Em phải viết lại từ đầu. Có gì đâu, truyện cũ em cũng chẳng nhọc nhằn để nhớ. Kỉ niệm luôn trong tim, em sẽ viết cho cuộc sống ấy những bài thơ khác. Dù cảm xúc không giống nhau những vẫn từ chân thành và tin yêu mà ra cả. chúc chị sớm format ổ C logic để cài đặt lại hệ điều hành. Mà dẫu cháy ổ rồi thì em nghĩ là chị vẫn có thể mua ổ mới bởi nếu thiếu đĩa cứng thì cái computer đâu có giá trị gì dù cho CPU có là Pen IV Pen V hay Pen gì gì đi chăng nữa.
    Tái bút: Chị H... thân mến, đàn ông vốn có tính gia trưởng vì thế nóng vội và áp đặt. Em nghĩ là chị cũng không hợp với anh ấy đâu bởi vì em thấy chị cần sống riêng nhiều lắm lắm. Chị giống cái AMD tuy chạy nhanh hơn Pen cùng chỉ số nhưng mau nóng và sớm cháy.

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 14/01/2004
  7. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì em chẳng tin điều ấy, nhưng giờ thì tin sái cả cổ rồi. Làm gì có ai mở được cửa tâm hồn chị cơ chứ. Bởi vì nó có đóng đâu, chị vẫn xuất hiện trên forum, vẫn viết bài nhiệt thành hơn cả những thành viên nhiệt thành khác chỉ để kể nỗi lòng mình. Tấm lòng của chị giống như nhà ở làng quê của người Việt Nam, cổng thường khép hờ nhưng ngõ bao giờ cũng phải qua một khúc quanh. Mà theo em thì hình như là trước cánh cửa ấy không phải cỏ dại mà là một vườn cây có quả đắng. Có quả đắng người ta mới hiểu được là trên đời có quả ngọt. Nhưng mà có khác gì đâu, bởi có và không thì cùng sinh, dài và ngắn cùng hình. Có yêu thương mới vật vã vì đau đớn. Có đau đớn mới hiểu hết được yêu thương. Thế nên khung thành của chị ai bảo là bất khả chiến bại nhỉ?
    Chị chắc là dân tin học. Em là dân kĩ thuật nhưng chẳng giỏi lắm về tin, chỉ tạm đủ dùng. thơ em làm ít người được biết vì ít đọc và cũng chẳng gửi cho ai (gửi cho không khéo người ta lại cạch mặt em ra chị nhỉ). Mùa hè vừa rồi táy máy làm cháy cái ổ Maxtor 60GB 7200(tới riêng nửa ổ là thơ và các truyện scan). Tài liệu của em không cánh mà vẫn bay được chị ạ. Em đem đi bảo hành, người ta cho em cái ổ mới. Dữ liệu không khôi phục được. Em phải viết lại từ đầu. Có gì đâu, truyện cũ em cũng chẳng nhọc nhằn để nhớ. Kỉ niệm luôn trong tim, em sẽ viết cho cuộc sống ấy những bài thơ khác. Dù cảm xúc không giống nhau những vẫn từ chân thành và tin yêu mà ra cả. chúc chị sớm format ổ C logic để cài đặt lại hệ điều hành. Mà dẫu cháy ổ rồi thì em nghĩ là chị vẫn có thể mua ổ mới bởi nếu thiếu đĩa cứng thì cái computer đâu có giá trị gì dù cho CPU có là Pen IV Pen V hay Pen gì gì đi chăng nữa.
    Tái bút: Chị H... thân mến, đàn ông vốn có tính gia trưởng vì thế nóng vội và áp đặt. Em nghĩ là chị cũng không hợp với anh ấy đâu bởi vì em thấy chị cần sống riêng nhiều lắm lắm. Chị giống cái AMD tuy chạy nhanh hơn Pen cùng chỉ số nhưng mau nóng và sớm cháy.

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 14/01/2004
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TỰ THÚ
    Nếu một ngày em quỳ gối trước bình minh
    Anh sẽ thấy em cũng bình thường như bao người con gái khác
    Chen chân vào cõi tình den bạc
    Và đem về một mảnh con con
    Hạnh phúc ư em nhắc tới chỉ thêm buồn
    Bao kẻ đi tìm lại quay về tay trắng
    Lại nước mắt lại thơ lại thở dài ngao ngán
    Huỷ hoại mình trong những giấc mơ hoang
    Nếu có một người đàn ông bảo với em, em là nữ hoàng
    Của lòng anh thì hãy tin em nhé
    Dẫu chắc chắn đó là điều giả dối
    Vì trên đời này thật giả khác chi nhau
    Đừng dằn vặt mình bởi những chuyện không đâu
    Anh vẫn coi tình yêu là như thế
    Đừng để ngọn nến đêm nao thành dang dở
    Chỉ bởi một trò chơi một câu chuyện vu vơ
    Nhặt lên đi em những câu thơ
    Em đã ném một lúc nào căm giận
    Cất bớt đi em những điều bí mật
    Em bày ra đâu chắc có ai mua
    Hãy quên đi em như một câu chuyện đùa
    Hàng trái tim kẻ làm sao lờ lãi
    Và xếp lại những tháng ngày khờ dại
    Em sẽ thấy mình trong trẻo trước bình minh!
    Qua thi do nhu moi em ngot lim
    Qua lai xanh nhu luc em hon
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TỰ THÚ
    Nếu một ngày em quỳ gối trước bình minh
    Anh sẽ thấy em cũng bình thường như bao người con gái khác
    Chen chân vào cõi tình den bạc
    Và đem về một mảnh con con
    Hạnh phúc ư em nhắc tới chỉ thêm buồn
    Bao kẻ đi tìm lại quay về tay trắng
    Lại nước mắt lại thơ lại thở dài ngao ngán
    Huỷ hoại mình trong những giấc mơ hoang
    Nếu có một người đàn ông bảo với em, em là nữ hoàng
    Của lòng anh thì hãy tin em nhé
    Dẫu chắc chắn đó là điều giả dối
    Vì trên đời này thật giả khác chi nhau
    Đừng dằn vặt mình bởi những chuyện không đâu
    Anh vẫn coi tình yêu là như thế
    Đừng để ngọn nến đêm nao thành dang dở
    Chỉ bởi một trò chơi một câu chuyện vu vơ
    Nhặt lên đi em những câu thơ
    Em đã ném một lúc nào căm giận
    Cất bớt đi em những điều bí mật
    Em bày ra đâu chắc có ai mua
    Hãy quên đi em như một câu chuyện đùa
    Hàng trái tim kẻ làm sao lờ lãi
    Và xếp lại những tháng ngày khờ dại
    Em sẽ thấy mình trong trẻo trước bình minh!
    Qua thi do nhu moi em ngot lim
    Qua lai xanh nhu luc em hon
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái bài này của người iu gửi cho mình năm ngoái, chẳng nhớ tên là gì, cũng chẳng nghĩ là người iu viết đủ, thấy hay hay, post tạm, thông cảm nhé
    Người đàn bà trẻ con
    Ngỡ mình khi còn son
    Tắm mưa dưới trời bão
    Cùng bọn trẻ đánh đáo
    Thế là thành ngày xưa
    Người đàn bà trẻ con
    Biết rằng không còn son
    Đôi hạt nhãn lúng liếng
    Gió thành mắt đen tuyền
    Chứa đầy niềm u uẩn
    Người đàn bà trẻ con...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này