1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết đặt tên là gì (Topic về Hà Nội cũ của doanminhhang17681)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay viết vội bài thơ trên xe buýt:
    Có hạt mưa rất bụi
    Đậu mềm trên nét mi
    Tình yêu qua rất vội
    Em thở dài làm chi
    Có cánh chim rất nhỏ
    Theo mùa đông bay đi
    Tình em không giá lạnh
    Sao mình đành chia ly?
    ************
    Ngày hôm nay nắng lại về trên phố nhỏ
    Vẫn mình ta và chỉ một mình ta
    Đường lộng gió và lòng hun hút gió
    Thốc vào lòng mang kỷ niệm đi xa
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  2. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Thấy các anh các chị làm thơ về Hà Nội hay quá, mọi ngượi có thể giúp em được ko ạ? Ai biết tên tác giả và tựa đề của bài thơ có 2 câu thơ này ko ạ?
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ chua ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    .....
    Bài này cũng rất nổi tiếng trước kia nhưng em quên mất tựa đề và tên tác giả. Giúp em với nha!!!
    Cám ơn mọi người trước!!!

    Có lẽ ta suốt đời như vậy
    Ở một nơi để nhớ một nơi
  3. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Thấy các anh các chị làm thơ về Hà Nội hay quá, mọi ngượi có thể giúp em được ko ạ? Ai biết tên tác giả và tựa đề của bài thơ có 2 câu thơ này ko ạ?
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ chua ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    .....
    Bài này cũng rất nổi tiếng trước kia nhưng em quên mất tựa đề và tên tác giả. Giúp em với nha!!!
    Cám ơn mọi người trước!!!

    Có lẽ ta suốt đời như vậy
    Ở một nơi để nhớ một nơi
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đây là bài thơ làm đêm hôm qua. SAu khi bị gungcayvn gõ vào tim leng keng, bảo mình về với thi ca đi. Có đi đâu mà về, chẳng qua đang bận cơm áo gạo tiền thôi.
    Có những lúc nghe tim mình nhói đau
    Bởi hạnh phúc lung linh vụt mất
    Chiếc bình pha lê cố tình rơi xuống dất
    Tan thành trăm mảnh vỡ không tên
    Người thương yêu đã không còn ở bên
    Em không tiếc tình yêu mà chỉ tiếc
    Niềm tin cuối cùng anh nào có biết
    Tan theo chiếc bình, trăm mảnh vỡ không tên
    Người thương yêu đã không còn ở bên
    Nên không gọi là người thương yêu nữa
    Đường tới tình yêu từ nay khép cửa
    Mượn chổi thời gian về gom mảnh vỡ đi xa.
    ***************
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đây là bài thơ làm đêm hôm qua. SAu khi bị gungcayvn gõ vào tim leng keng, bảo mình về với thi ca đi. Có đi đâu mà về, chẳng qua đang bận cơm áo gạo tiền thôi.
    Có những lúc nghe tim mình nhói đau
    Bởi hạnh phúc lung linh vụt mất
    Chiếc bình pha lê cố tình rơi xuống dất
    Tan thành trăm mảnh vỡ không tên
    Người thương yêu đã không còn ở bên
    Em không tiếc tình yêu mà chỉ tiếc
    Niềm tin cuối cùng anh nào có biết
    Tan theo chiếc bình, trăm mảnh vỡ không tên
    Người thương yêu đã không còn ở bên
    Nên không gọi là người thương yêu nữa
    Đường tới tình yêu từ nay khép cửa
    Mượn chổi thời gian về gom mảnh vỡ đi xa.
    ***************
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
  6. meetu

    meetu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  7. meetu

    meetu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi vì sao?
    Những con đường lại nhiều lối rẽ
    Sao tình yêu chẳng thể
    Là con đưòng duy nhất để tôi đi?
    Cho tôi hỏi vì sao những cánh lưu ly
    Không đó không vàng mà mong manh mầu tím
    Có phải đợi cho đến khi giáng chiều tắt lịm
    Hoa gửi lên trời mầu tím của thương yêu
    Cho tôi hỏi đường tới chân trời dài bao nhiêu?
    Nếu tôi đến người còn đứng đợi?
    ***************
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi vì sao?
    Những con đường lại nhiều lối rẽ
    Sao tình yêu chẳng thể
    Là con đưòng duy nhất để tôi đi?
    Cho tôi hỏi vì sao những cánh lưu ly
    Không đó không vàng mà mong manh mầu tím
    Có phải đợi cho đến khi giáng chiều tắt lịm
    Hoa gửi lên trời mầu tím của thương yêu
    Cho tôi hỏi đường tới chân trời dài bao nhiêu?
    Nếu tôi đến người còn đứng đợi?
    ***************
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia có nắng rất vàng
    Em về gom lại mênh mang nỗi buồn
    Ngoài kia mưa lặng lẽ tuôn
    Lòng ta lặng lẽ góp buồn cùng mưa
    Ngoài trời đã tạnh hay chưa?
    Cầu vồng bắc nhịp để đưa nắng về

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này