1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết dư nào?Chán,anh chị tư vấn giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sagittarius_codai, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sagittarius_codai

    sagittarius_codai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mong anh chị đọc giúp và tư vấn giùm em với ạ!
    Tình hình là chúng em là gấu của nhau cũng được 6 tháng rùi.Chia tay 1 lần rùi vs lý do là không hợp nhau mặc dù 2 người vẫn yêu nhau ạ
    Nhưng được hơn 1 tháng thì nối lại tình xưa...Đến bây giờ là được 1 tháng rưỡi .
    Và anh ấy hơn e 5 năm tuổi,tính cách chín chắn,trưởng thành,em thì trẻ dại,không khéo trong khoản ăn nói,chứ nói thẳng ra là vụng về ạ
    Bây giờ anh ấy bảo e la" Phải thay đổi tính cách với suy nghĩ,chứ như thế này không hợp với anh.Với suy nghĩ này nay mai em làm mẹ thì dạy con thế nào được.Anh đòi hỏi hơn thế,anh không yêu cầu ny a phải khéo nói,phải thế này thế nọ,chỉ cần biết cách ứng xử bình thường thôi vì không phải ai sinh ra đã ăn nói khéo,phải qua rèn luyện là chính.Nhưng a cũng không bắt e vì là ny của a mà phải thay đổi,như thế nó gượng ép..."
    "Lần trước chia tay cũng là lý do e chưa chín chắn trong suy nghĩ,nên anh nghĩ chia tay để em tiến bộ hơn và bây giờ thì anh nói để e biết"
    Cụ thể là mấy hôm trước em về nhà anh ấy,ăn nói còn vụng về lắm ạ,bố anh ấy rất là điềm đạm,khi nào anh ấy về quê, bố anh ấy đều dạy bảo xã hội,cuộc sống,cách cư xử và hơn hết là 2 bố con có thể ngồi với nhau cả ngày,mẹ anh ấy cũng rất là đảm đang ạ,đó là lần đầu tiên em được đến nhà anh ấy ạ,hix
    Em thấy anh ấy nói đúng,em sẽ cố gắng thay đổi,bây giờ em phải làm sao ạ!!
    E biết e còn nhiều thiếu xót...cần cố gắng nhiều để thích nghi với cuộc sống này
    Và tính đến bây giờ là chúng e không gặp mặt 2 tuần,nói chuyện xa lạ hơn..Chắc bọn e đã tự hiểu là chia tay oy??Anh ấy pju " Muốn e học hỏi 1 cách tự nhiên,nên chúng ta nên quay về trạng thái như mới quen nhau" .E nghĩ có nên là mình nói lời chia tay không ạ??E cảm nhận được giường như 2 chúng e vẫn còn tình cảm với nhau??Chắc bọn e khác nhau,k hợp nhau,hoàn cảnh va môi trường sống khác nhau.Nhà a ấy giáo dục nề nếp,nhà em thì thoải mái luôn,không gò bó...
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em pải đưa k ái nài sang w án tán dók box tvty mớj hịu w ả
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20

    Haizzz! Đến viết còn chưa ra đâu vào với đâu chứ đừng nói đến lời ăn tiếng nói! =.=!

    Tiên học lễ - hậu học văn, đi học lại tiếng Việt, học chính tả, học Ngữ Pháp Tiếng Việt đi! Đừng coi thường vì nó là cái để đánh giá con người - như người yêu bạn nói đấy!

    Đừng có tự ái, chăm đọc sách nhiều vào, nói đủ thành phần, trước khi nói nghĩ nghĩ nhẩm nhẩm trong đầu 3 lần!

    Cung Nhân Mã phải ko? Nhân Mã bộp chộp nhưng vài lần đau là sáng dạ ra nhanh lắm! ;) Cố lên! Bi giờ thì chỉ mua bánh mang đến cho người yêu, nhẩm 1 lời xin lỗi thật chuẩn rồi đứng trước mặt anh ý thể hiện là mình ko chỉ nói suông mà mình sẽ cố gắng và tất nhiên là mình làm được!
  4. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Kiểu viết này xưa rồi...
    Đoán tầm 90-92
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chuyện có gì khó đâu,tại cái Tôi em quá lớn nên nghĩ ra mọi chuyện to tát thôi.( Nếu đặt trường hợp anh ấy về nhà em chơi và có các biểu lộ và cách ăn nói xử sự như thế thì em sẽ như thế nào ?) im lặng cỗ vũ anh ấy hay cằn nhằn anh ấy thiếu lễ phép.
    Theo em thì người đó nói đúng hay sai?Nếu đúng thì mình phải sửa,phải tỏ rõ bằng hành động là em hiểu rồi,em sẽ cố gắng nếu anh cho em 1 cơ hội đến nhà anh chơi.
    Nếu anh ấy nói sai thì,đụng chạm tự ái của em thì next đi,đỡ phải giận dữ về nhau.
    Theo em nói thì anh biết em cũng có tình cảm với anh ấy.Thôi em nên làm lành với anh ấy và từ từ sửa cá tính của mình,nếu tình cảm có tiến triển và 1 khi anh ấy sai thì em được quyền khéo léo nhắn nhở.

Chia sẻ trang này