1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Ở đây tuyết đang rơi em à!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovestorm2203, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Ở đây tuyết đang rơi em à!

    Hi all, Toi xin phep duoc ke voi cac ban mot chuyen cua toi. Mong cac ban co su chia se.

    Vậy là sau khi quyết định "ra đi" sg xứ sở Kim Chi. Anh đã mơ màng nhận ra sẽ đầy khó khăn mà chung mình phải vượt qua. Nhưng anh nào đâu biết sự xa cách lại khiến chuyện của chúng ta trở nên ko thể "níu kéo" được nữa. Cả anh và em đều không thể giải thích được điều gì đã xảy ra khi chính anh đã viết mail và cũng gọi điện cho em và nói rằng "Em à, e có thấy hiện nay tình cảm của chúng ta thật không thể xác định được không? Anh thì không thể ở bên cạnh em như ngày nào. Anh cảm thấy rằng dường như có một khoảng rỗng giữa chúng ta. Và anh nghĩ em cũng cảm thấy điều đó. Có phải chăng đó là vì anh ra đi và đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Nhưng thật thì anh ko thấy điều này. Vậy nó là cái gì nhỉ? ..." Và kết quả của nó là một quyết định 2 người cần một khoảng thời gian để suy xét lại. Và cuối cùng anh đã nói điều đó. Và sau đó là những ngày đầy u ám với anh vào giữa những ngày hè tươi đẹp tại xứ sở Kim Chi, xứ sở của nhữn chuyện tình lãng mạn. Anh nhớ rằng lần đầu anh đón sinh nhật tại nước ngoài và cũng là lần đầu ko có lời chúc của em từ nhữn lần anh tổ chức sinh nhật cho mình (vì anh chỉ chính thứ tổ chức sinh nhật một vài lần gần đây thôi).
    Rồi anh như một cái bóng cắm đầu vào công việc học hành, ôn tập, công việc ở Lab. Và buổi tối và cuối tuần đối với anh là những giây phút lang thang khắp các con phố nhôn nhịp, cũng như các khu giải trí công cộng của Seoul.
    Nhưng... cái gì đến với anh trong những ngày này. Một cô gái Chinese em ah. Uh đó là cô gái mà anh đã quen trong ngày đầu tiên anh đặt chân đến đây. Cô ấy ở cùng KTX với anh. Lúc đầu chuyện giao tiếp, nói chuyện của anh và cô ấy và cũng như mọi người thật khó khăn biết bao. Nhưng cô ấy đã tỏ ra thật tốt với anh, thường hỏi thăm tình hình của anh. Chia sẻ với anh những món ăn mà cô ấy làm. Và luôn như vậy lúc anh vẫn có em, cũng như những ngày u ám giữa mùa hè mà anh đang trải qua. Nhưng sao giờ đây anh cảm thấy rất rõ sự quan tâm của người ấy vây, mà trước kia anh cảm thấy thật bình thường. Và anh nghĩ cô ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Tuy vậy cả hai vẫn ko nói điều gì.
    Cho đến một ngày, cũng là bắt đầu của kỳ nghỉ hè và đánh dấu 1 năm đã qua. Đó là ngày anh nhận được kết quả sẽ tiếp tục sang trời Âu để hoàn thành chương trình học của anh. Còn cô ấy thì cũng kết thúc một năm exchange tại Hàn Quốc em ah. Ngày chia tay cô ấy về nước, anh và cô ấy đã đi bên nhau nhưng anh vẫn ko thể nói được điều mà anh muốn nói (cũng giống như anh đã nói với em trước đó, nhưng giỏ thì nó ko còn nữa và cả anh và em điều đã biết điều này, nhưng tại sao em nhỉ?). Và anh chỉ biết tặng cố ấy một món quà mà anh đã viết điều đó ra để cùng vói món quà khi tiễn cô ấy lên máy bay. Một thời gian sau anh cũng về VN và anh vẫn gọi cho e để nói điều này. Và anh cũng đã thông báo tin vui của anh khi nhận kết quả học tiếp cho e ngay khi đó. Khi anh về thì cũng là lúc em chuẩn bị tốt nghiệp chương trình đại học FTU, và em cũng cho anh biết em đã quyết định làm cho một công ty nước ngoài đặt tại quê em, mà em ko làm ở HN. Mình cũng đã gặp lại nhau sau một năm em nhỉ, nhưng khác với anh ngày xưa đúng ko em, với một vẻ bề ngoài cũng khác, thay vào mái tóc thường để dài và hơi quăn tự nhiên là một cái đầu gần như chọc lóc. Và anh còn nhớ là em vẫn thường gọi anh là "Gà, cực gà". Ngay khi gặp anh, em nói anh nhìn không "Gà" nữa, nhưng sau một hồi nói chuyện thì em bảo bản chất anh vẫn "Gà" thôi, dù cách nhìn của anh có khác, vẻ ngoài có khác. Cũng phải thôi em àh, trong thâm tâm của anh, anh luôn muốn mình là "Gà" đối với em và tất cả những người con gái tốt với anh. Nhưng tất cả đã không níu kéo lại được đúng không em, em đã có cuộc sống của em rồi. Và suốt thời gian anh ở nhà khoảng một tháng trưóc khi "ra đi" một nơi rất xa so với lần trước, chúng mình vẫn không thể hiểu và giải thích được tại sao nó đã xảy ra và lại xảy ra vói chúng ta.
    Và cũng trong những ngày này anh cũng nhận đưọc mail của cô gái Trung Quốc đó em ah. Nhưng vẫn thật buồn với anh. Cô ấy hiểu anh và cũng muốn đáp lại điều đó nhưng thật nhiều trở ngại, và chúng thực sự quá lớn, có lẽ lớn hơn những gì anh và em đã trải qua. Nên một lần nữa anh và cô ấy đã coi như anh chưa viết điều đó và cô ấy cũng chưa đọc được điều gì. Thật buồn đúng không em! Những ngày còn lại của anh ở nhà là những những ngày ở nhà vói Mẹ, và mỗi tối là những cuộc đi chơi, ăn uống, hat ho`, như thời sinh viên, và như những lần nhóm bạn của em và anh ở HUT và FTU vậy.
    Và cuối cùng anh cũng đã sang đây. Giờ anh không biết mình lên bắt đầu như thế nào nữa? Dù anh đâu còn là trẻ nhỏ nữa. Không biết giờ này cả em và cô gái Chinese kia đang làm gì nhỉ? Ở đây tuyết đang rơi em àh.


    Được lovestorm2203 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 13/01/2008
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    HN mùa này vắng những cơn mưa

Chia sẻ trang này