1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết hỏi ai bây giờ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tamxuan, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tamxuan

    Tamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không biết hỏi ai bây giờ?

    Em có thắc mắc không biết hỏi ở đâu, nên ghé vào đây hỏi:
    Ở nơi em trọ khá nhiều con trai. Cũng đôi lần qua lại giao lưu. Nhiều chuyện vui nhưng có nhưng cảnh rất ngại. Các chàng nằm ngủ trong phòng, có khi cả ra sân, "cái ấy" của các chàng cứ dựng đứng rất không bình thường. Chỉ có nước chui tọt vào nhà đóng cửa lại, nhưng cứ bị ám ảnh hoài. Không hiểu họ có cố ý hay không, nhưng không phải hiếm gặp.
    Sao thế nhỉ, điều em băn khoăn không biết họ nghĩ gì trong đầu. Có phải con trai là thế không?
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu như các chàng ấy ngủ thật thì có cả 1001 lý do có thể giải thích cho cái sự vụ dựng đứng đó, điển hình là bị ... mót "hái hoa" vì trước khi đi ngủ ko giải quyết, v.v... Còn nếu như các chàng ấy chỉ giả vờ ngủ thì có lẽ chỉ có thể giải thích bằng 1 lý do duy nhất đó là các chàng ấy đang cố tình biểu diễn live show cho các bạn xem đó!
    [​IMG]
    NeversayNever
  3. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    về nguyên tắc, khi cơ thể NGỦ, có 1số cơ quan bộ phận cơ thể nghỉ ngơi triệt để như cơ băp, mắt, ... nhưng cũng có 1 số bộ phân lại tranh thủ lúc nghỉ để "sạc pin" và kiểm tra duy tu bảo dưỡng. Não là một bộ phận mà chúng ta biết rất rõ là nó tranh thủ chúng ta ngủ để sắp xếp lại dữ liệu. Nhưng với bộ phận sinh dục (cả nữ và nam) thì có lẽ ít ai biết là hắn ta cũng tranh thủ giây phút thư giãn để mà ... chăm sóc bản thân. Nếu bạn gái nhìn thấy các bạn trai khi ngủ với Cột Cờ dựng dứng thí đừng cho đó là chuyện bất bình thường, ngược lại nó còn quá bình thường nữa là khác. Cái bất bình thường ở đây là các chàng không biết tế nhị, ngủ mà không kín đáo. Có lẽ mấy ảnh cũng không biết khi các anh ấy ngủ, thằng bé của anh ta đã lợi dụng để ... bảo với mọi người nó: đời có tên tụi mình.
    Đó cũng là 1 lý do tại sao BS khuyên cả nam lẫn nữ khi ngủ thì mặc quần áo gọn nhẹ, thậm chí nếu nude khi ngủ càng tốt.
    Ở các bạn nam, khi ngủ dậy nếu thấy thằng bé của mình vẫn còn đang TRANG NGHIÊM chào cờ thì hãy lấy đó làm mừng chứng tỏ bộ máy truyền giống của anh ấy hoạt động tốt, cơ thể khoẻ mạnh. cái này không phải là do TÍCH NƯỚC TIỂU như 1 số bạn nghĩ. Nước tiểu trữ ở thận chứ đâu có trữ trong các nang xốp của *********.
    Với các bạn gái thì bạn không thể làm gì khác là đề nghị mấy bạn nam khi ngủ chịu khó vào nhà và kín đáo tế nhị hơn.
    Thân
    Concay
  4. Tamxuan

    Tamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này: trong số bạn em có đứa gặp cảnh: một gã trưng bày cái của quý của hắn ngay giữa ban ngày. Nó xấu hổ phát ốm đến vài hôm, ra khỏi nhà phải nhìn quanh xem liệu có gặp gã ấy không. Chuyện này làm tụi em nhìn con trai rất cảnh giác. Không lẽ con trai chẳng có gì hay ngoài bày cái của quý ra hay sao?
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng nói vậy mà oan cho các anh con trai (trong đó có tôi). Hiện tượng mà bạn bắt gặp ở 1 vài người đàn ông khi họ cố tình khoe của quý của họ trước mặt bàn dân thiên hạ mà chủ yếu là cho nữ coi, thực chất là 1 bệnh rối loạn tâm lý. Ví dụ như khổ dâm là những người phải hành hạ partner hoặc partner phải hành hạ họ (như đánh đập, đốt lửa, chửi mắng ...) thì họ mới đạt khoái cảm: hoặc THỊ DÂM là người chỉ cần coi người khác make love là họ cũng có thể đạt cực khoái và có người thị dâm theo kiểu thích cho người khác coi ...
    Như vậy khi gặp những trường hợp này, bạn đừng lấy gì làm lo lắng, đó không phải là trường hợp TỎ TÌNH đâu, đơn giản là con bệnh đang lên cơn đó. Hãy sống vui đừng để ý gì đến nó là xong.
    Thân
    Concay
  6. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng thế. Thì có mỗi cái đó là trông khác người thôi chẳng trưng ra thì để làm gì hả?
    Đùa thôi, nhưng mà theo em thì việc ngủ mà thượng tướng Nguyễn đình luyện thì là bình thường thôi, có thể mọi người vô ý chứ không phải cố tình đâu.
    Theo em thì cũng chẳng cần phải để ý nhiều thế, các bác nào có em trai ở nhà thì vẫn nhìn thấy suốt. Việc quái gì mà phải xấu hổ, ******** chứ là cái gì đâu he he
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  7. winall

    winall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    GiaCatphuc ko có liêm sỉ hay sao mà khuyên người ta ko phải xấu hổ ? ConCay đã phân tích rất đúng về mặt sinh lý và tâm lý. Đó là 1 hiện tượng bình thường. Chỉ có lời khuyên cho Tamxuan là không nên sang đó lúc các chàng đang ngủ, hoặc nếu có sang thì cầm loa gọi từ bên ngoài để họ khỏi dựng cờ lúc em vào là được.
  8. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, liêm sỉ để dành cho những lúc khác cần hơn chứ như bác lúc nào cũng liêm sỉ thì để dở hơi biết bơi hả?
    Chuyện đó có cái quái gì đâu mà cứ phải tỏ ra là thanh cao. Bác thì chắc liêm sỉ lắm. Em không nhầm thì bác là boy đúng không? Vậy em hỏi bác điều này nhé.
    Giả sử bác ở trong trường hợp đó, trong một lần sang nhà bạn nữ bên cạnh chơi bác thấy bạn ấy có tí hở " có thể là ngực hay là ... ". Em hỏi bác là bác làm gì? Về nhà giữ liêm sỉ hay là nhìn hau háu hả bác. Em đoán là bác sẽ về nhà đục một lỗ sau đó hau háu nhìn sang " Người nguy quân tử thì hay làm như bác ha ha "
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  9. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên mình thấy chú winall chửi mắng thậm tệ chú Fúc mình thấy hơi quá nhưng mà đúng là thấy chú Fuc này nói chuyện ngứa thật. Chắc chú này ít có quan hệ tình cảm với nữ giới nên không có chút nhạy cảm nào cả. Chú tưởng con gái nó thích nhìn của chú lắm đấy à?
    Còn xin lỗi chứ chú hơi nhầm đấy không phải ai cũng thích nhìn hau háu vào ngực đàn bà vì người ta còn có tự trọng bản thân. Còn cứ đặt nhục dục lên đầu thì Gia cát lượng chắc phải xấu hổ lắm khi nghe có người như chú Fuc ví von.
    Thanghippy
  10. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, em công nhận em nói chuyện hơi bị khoai ngứa thật, nhưng mà đó là nói thật chứ không phải nguỵ quân tử như một số bác he he.. Đại ca cảm thấy ngứa thì cứ gãi em đâu có phản ứng đâu he he.
    Còn về chuyện quan hệ với nữ giới thì xin lỗi đại ca bé cái nhầm rùi, em hơi bị nhiều luôn ha ha. Thế em hỏi anh nhá, con trai thích nhìn của con gái thì con gái lại không thích nhìn của con trai à. Làm quái gì có chuyện ngược đời thế chứ. Những cái bộ phận kín của phái nam và nữ thì bên nào cũng thích nhìn, sờ,.... Có điều là phái nữ thì ít tỏ ra hơn thôi. Em hỏi bác nhá " Không thích, không tò mò thì sao nhìn thấy lại đỏ mặt, lại ngượng he he ".
    Miẹ, em nghe câu bác nói thanh cao quá, vậy chắc là bác không nhìn chứ gì " Bác ra ngoài nói với bạn bác như thế nó sẽ bảo bác là thằng ngu - Không phải em noi đâu nhá " he he. Em tin rằng thằng con trai nào vào trường hợp đó đều nhìn " Trừ mí thằng thái giám và trẻ con hoặc các cụ già đã không còn hơi sức ". Bác không nhìn thì đúng bác là ... rùi he he. Tự trọng bác cao nhỉ, cao hơn cả cái đấy nữa cơ đấy . Mà em tin là GCL không buồn khi nghe câu ví của em đâu. Vì em giống ông ấy ở tính nói thẳng nói thật, thà làm chân tiểu nhân chứ không làm nguỵ quân tử như bác winall và bác ....
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh

Chia sẻ trang này