1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết là mừng hay lo nữa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi combo, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Không biết là mừng hay lo nữa?

    Chuyện cụ thể là thế này? hôm qua tớ bị ốm ....mà tớ sống mỗi một mình và có một bạn gái sang chăm sóc mình..thế mới lo chứ! Bạn ấy nhiệt tình lắm..nào bóp đầu,xoa dầu vào chân vào tay,mua phở....Gọi là bạn không đúng ,vì bạn ấy hơn mình 1 tuổi.Mình nói chung...không rung động gì trước bạn ấy,bạn ấy quan tâm thế không biết là mừng hay lo.

    Mà mình thì có lúc cũng thích bạn ấy..nhưng trông bạn ấy hơi già hơn mình nên mình lại không thích.Chẳng hiểu thế nào nữa? Các bác nào có kinh nghiệm trong tình trường rồi thì cho em xin ít ý kiến nhé!!!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, nên xác định rõ tình cảm của bác đi.
  3. Leorio

    Leorio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ đi
  4. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Rủ tối nay sang ngủ cùng...thế là rõ ngay thôi
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm cơ ,người ta có lòng tốt chăm sóc thôi mà.Chwác chị ý coi bạn như em trai thôi ,tưởng tượng ít thôi bạn ạ.
  6. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác nhé cô nàng đó chắc cũng phải có 1 cái gì đó đặc biệt rùi.Ko có chị em gì ở đây cả.Dù có quý đến đâu đi nữa coi là em trai đi nhưng vẫn ko phỉa là máu mủ thật ko có cái chuyện bóp đầu xoa bóp chân tay đâu.Trừ khi bác nhờ vả.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Rõ là khéo tưởng bở,
    he he...Như ở chỗ L học nhiều nhóc xa nhà nè,thế khi chúng nó ốm đau mình không giúp thì ai giúp chúng nó.Đừng nói là xoa chân tay nhé mà kể cả việc đi đổ mấy thứ như chúng nó nôn ra chẳng hạn là bình thường.Hay như đợt vừa rồi bạn của bọn L nó bị ốm ,con gái không phải trông ban đêm nhưng ban ngày trông hắn,lúc hắn có nhu cầu ..thì đứa con gái trông đi ra ngoài ,xong rùi thì đi vào cầm đi đổ..Đó là những chuyện bình thường khi mà người kia không có ai chăm sóc thì mình qua chăm sóc thôi,mấy bác trai cứ được cái hay tưởng bở.
  8. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Theo anh là chưa hẳn em nó đã chết vì chú đâu . Cẩn thận kẻo thợp dưa bở .Vì có nhiều em gái tốt bụng thật sự .
    Chú nên quý trọng và đón nhận lòng tốt người ta 1 cách chân thành và nên tôn trọng những tình cảm đó . Đừng nghĩ rằng người ta vụ lợi , nhân cơ hội mà tán chú .
    Chuyện đâu còn có đó , chú cứ tin lời anh nói ( anh là đại cao thủ mấy vấn đề này ) . Cứ để thể , có tình hình gì báo cáo tiếp , anh sẽ giúp đỡ
  9. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác delibab góp ý cho em là thấu đáo hơn cả.Em cảm ơn bác nhiều,công nhận cô ấy cũng tốt bụng thật.Có lẽ em ăn dưa bở nặng rồi...mà em vốn trí tưởng tượng rất phong phú.
    Hôm nay thì em đã khỏi? Em hỏi phải trả ơn gì cô ấy thì cô ấy bảo..mai thi xong đi ăn ngô luộc! Em OK liền!
    Nhưng mà em nghĩ giả sử cô ấy mà "tán" em<giả sử thôi đấy nhé!> thì kiểu này chắc một tháng nữa là em đổ vật mất!
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn combo này, bạn đang ốm nên dễ tưởng tượng vậy thôi. Hãy đợi đến lúc bạn khoẻ lại, bạn sẽ đánh giá được đúng tình cảm của mình.
    Thân.

Chia sẻ trang này