1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết là mừng hay lo nữa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi combo, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Rõ là em tôi bị ẩm đầu rùi. Sống thế nào mà chỉ có một mình thôi à lại để 1 chị gái đến chăm sóc, rồi lại ăn nhiều dưa bở đến lú lẫn ra thế. Chị đây còn nhổ cả tóc sâu cho mấy thằng em tội nghiệp nữa sau khi đã gửi hết tình cảm cho "MY LOVE" rùi.
    Tỉnh ngay đi em nhé !
  2. nguoiemgai

    nguoiemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ combo ốm thật.
    Khổ thế, cuộc sống toàn những trái ngang. Vào đây đọc tự dưng thấy thương mình.
    Bản tính con gái tình cảm, muốn được chăm sóc người khác.
    Thế mà "người thương" ốm nằm viện, nhất định giấu, ko cho mình vào thăm, lại nói rằng em đừng lo nhiều quá anh ko khỏe lên được ( còn câu gì ác hơn câu này hở trời ... ) Mình tìm đủ mọi cách : từ nhẹ nhàng tình cảm đến hăm doạ rồi hờn dỗi .. chả ăn thua.
    Cho nên kết luận ko nên iu 1 ng đàn ông quá chính kiến!

Chia sẻ trang này