1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết làm sao bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wage_of_sin, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    không biết làm sao bây giờ?????

    Tôi và nàng yêu nhau khá lâu và cũng có khá nhiều kỉ niệm. Thời đó nàng khác lắm, nàng không yêu bản thân nàng hay yêu cái bóng trong gương của nàng như bây giờ. Nàng thay đổi đến độ tôi không còn chịu đựng được, nàng lao vào cuộc chơi thâu đêm, rượu chè và con tệ hơn là cá độ bóng đá. Sau khi chia tay nhau một thời gian dài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng bỗng hôm qua nhận được mail của nàng tôi cảm thấy choáng váng khi nàng và thằng cu mới của nàng thua cá độ tới 17 triệu. Nàng nói giờ có mỗi tôi có thể giúp được, nhưng tôi đã từ chối khéo. Lần thứ nàng lại mail và nói rằng nàng quẫn quá không còn ai để bấu víu. Tôi đang phân vân không biết có nên hay không nên cho nàng vay. Mong mọi ngườ cho lời khuyên nghiêm túc.
  2. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    khi bác đã không thể khuyên giải được gf để cô ý lao vào con đường đó và các bác đã chia tay rồi thì theo em bác chẳng việc gì phải suy nghĩ thế, việc cô ý làm thì cô ý phải chụi trách nhiệm thôi, có phải là trẻ con đâu, mà bác cũng có phải là cha mẹ cô ý hay là nhà từ thiện đâu.
    Hơn nữa các bác đã chia tay thì theo em tốt với nhau thì là bạn không thì là người dưng. Bác tốt với cô ý thì cũng chỉ với cương vị một người bạn thôi. Bác giúp đến đâu thì giúp, không giúp được thì cũng chẳng ai trách được bác.
    Hơn nữa, lần này bác giúp rồi thì có chắc không có lần sau không?? bác có đủ phương tiện để đi theo dọn dẹp cho cô ấy không???
    Theo em bác nên rõ ràng và dứt khoát để cô ý khỏi làm phiền bác nữa.
    Chúc bác sớm giải quyết được vấn đề.
  3. trungbanh

    trungbanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bac cu de mac em no do ,Viec gi` ba''c phai lo nghi hci cho met xa''c .Cu'' di kiem em kha''c ma quen bac oi?
  4. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    léo mẹ việc gì anh giai phải bận tâm đến con đàn bà như con này nhỉ.Sống chết mặc cha nhà nó chứ,anh giúp nó lần này rồi nó đưọc thể lần sau thua độ lại tới bám gót anh ỉ ôi ,mệt lắm.
    Quên miẹ nó đi cho nó nhanh,gái đẹp,gái xinh thiếu léo gì...Anh giai xem em này có được ko?

    Chèn ảnh vào chữ kí to quá, choáng hết chỗ...bữa sau chọn hình bé hơn một chút hen...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/05/2004
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    You giúp họ lần này, thì sẽ có tiếp lần sau. Nói chung đã chia tay nhau xem nhau như bạn bè thì mình cũng nên đối xử như những người bạn bình thường mà thôi. Nếu bệnh đau hay túng thiếu vì lí do gì cần sự giúp đỡ còn được, đằng này là con gái mà máu cá độ thế kia thì tốt nhất là you đừng dây vào làm gì....
    By the way, welcome anh T vào box Tư vấn tình yêu...
  6. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày mới bắt đầu, hắn ngồi dậy ngó nghiêng dường như hắn vắn còn muốn ngủ nữa, chỉ vì mấy cái đống của nợ sách vở làm hắn mất cả đêm dài. Hắn vẫn thường ăn sáng bằng một bản ending cre***s của mấy gã điên Opeth mà hắn cứ coi như thần tượng, và hôm nay cũng thế chẳng khác gì mọi ngày. Hắn nhâm nhi ly coffee, mắt lờ đờ như kẻ nghiện, hắn thấy đời bất công quá... Hắn nghĩ đi nghĩ lại chuyện hắn vừa làm, cái chuyện mà mọi người trong cái topic này bất bình, thế là hắn đã cho nàng vay tiền được hai tháng rồi ... Trong thâm tâm hắn, hắn vênh lắm, vênh vì hắn cứ tưởng hắn vị tha, vênh vì cứ tưởng hắn vừa làm một việc mà lương tâm hắn cho là đúng. Nhưng mọi thứ đều bull ****, hắn được bắn tin từ một thằng chiến hữu chí cốt rằng nàng đã cầm tiền của hắn dạt nhà vào Đà Nẵng tiêu pha..... Hắn cũng chẳng shock, nhưng điều mà hắn shock nhất lại là những điều mà nàng nói với thằng chiến hữu của hắn. Cõ lẽ nàng không đoán được hắn và tên quỷ tha ma bắt kia lại chơi thân với nhau đến thế.... Nàng nói rằng hắn thất hứa chuyện làm ăn với ba nàng, rồi hắn là một thằng đàn ông không đáng để nàng để lụa chọn (cái này chắc đúng), và vân vân..." hờ hờ " ... hắn nhăn nhở cuòi thầm và lại ực thêm một hớp cafè, sao mà nó đáng thế, đắng va đen thui chẳng khác true black ... Mặc dù hắn và nàng đã chẳng là gì của nhau, vậy mà hắn vẫn giúp nàng...Nàng cho đó là chuyện đương nhiên, nên cái đương nhiên đó tự cho nàng cả cái quyền được nói, nói tất cả những gì bull **** nhất...... Có lẽ vì thế hắn luôn hoài nghi, hoài nghi tất cả những gì xung quanh hắn, có lẽ hắn chỉ tin cái triết lý sống của hắn. Có khi làm môt phát súng như Kurt lại hay. Sáng nay hắn lôi lại cái topic này đề viết lại những cái mà hắn vẫn chưa thực sự hiểu.... mà hiểu làm đếk gì chứ
  7. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    xoá bởi lambchop thằng em dại, sáng mắt ra chưa . Tiên sư bố đời, tiền không là cái đeck gì đã đành, tình cũng thế nốt. Sao cứ mãi phải bận tâm vì những chuyện tình cảm được xoá bởi lambchop thế. Con bồ của chú em đẹp lắm hả, người ngợm chắc cũng ngon lắm,được xoá bởi lambchop nhưng đầu nó toàn thứ rác rưởi, bụng nó toàn thuốc độc đấy, người nó nữa, thơm lắm, nhưng lang chạ với tỉ thằng rồi, tởm... oẹ...

    Calm down Plz....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 01/06/2004

Chia sẻ trang này