1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeu1phutcm, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeu1phutcm

    yeu1phutcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm sao đây ?

    Có vấn đề này không biết làm thế nào, mong các bác giàu kinh nghiệm giúp cho.
    Trước đây vài tuần em có yêu một cô gái ( em đặt là A ), yêu thật lòng bằng cả trái tim mình, nhưng vì cô A lừa dối em, cô ấy nói là chưa có người yêu nhưng em khi biết là cô A có người yêu thì em không muốn nói chuyện với A nữa, coi như chuyện của em và A chấm dứt.
    Bạn của A là B, là người em nhờ làm mai cho em và A, khi em nói như thế thì B có vẻ không được tự nhiên và B than buồn nhưng vì em không suy nghĩ đến B nên không để ý, trong lúc A về quê B và một người bạn choi chung nhóm đến nhà em chơi, qua cách nói chuyện và cách hành xử của B thì người Anh của em nói là B thích em, nhưng em không tin, khi em và A chia tay, B thì buồn và còn rủ em nhậu nữa, nhậu xong thì B mở bài " Tại Em Yêu Đơn Phương " (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tai-Em-Yeu-Don-Phuong-Vinh-Thuyen-Kim.IWZFA6ZZ.html )nghe, sau đó B khóc em cũng không biết chuyện gì, khoảng 1 tuần sau em quên được A và chơi chung với A, B với nhau như bạn bình thường, B đổi cách xưng hô sang là Em ,kêu em bằng anh ( sau lưng A ), và hôm nay B đưa em về nhà dù B là con gái và chạy 2 xe, việc này làm em suy nghĩ, và em phát hiện mình cũng có tình cảm chút ít với B, nhưng em không biết là B có thích em không vì khi nói chuyện vui chung nhóm thì B thường nhắc đến các bạn trai, hay ngừơi B thích ( không biết có thật không ), có lần thằng bạn em thích B nó có chuyện gì nghiêm túc lắm muốn nói với em nhưng lại thôi, em nghi là chuyện B thích em nhưng nó cũng thích B nên lại thôi .vậy là như thế nào hả các bác em không biết như thế nào mà tiến nữa .
    Còn A sau khi em không nói chuyện, quan tâm tới A thì em phát hiện dường như A vẫn còn tình cảm mặn mà với em, ví dụ như tỏ ý đi diểu hành ngày HIV chung xe với em bằng cách hỏi em đi với ai, em nghĩ A có lẽ đã nợ người đó quá nhiều, như người đó mua đt tặng A, mua đồ cho A, và gần đây mua martin tặng A, nên A không muốn chia tay người đó.
    Em nghĩ vậy đúng không, mong các bác góp ý chân thành dùm em, em không muốn mình sai lần thứ 2 nữa, lần này mà còn nhầm nữa thì em thề sẽ thề không yêu ai bằng trái tim nữa mà bằng thủ đoạn, bằng đầu óc..Thanks
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có 2 câu hỏi và muốn nói 1 câu
    Martin là ji ??
    Phone mà gái đc tặng giá bao nhiêu ???
    Nói 1 câu
    Ngay bây giờ hãy thực hiện cái vàng vàng
    Bằng cách mua tặng gái nhiều hơn thằng kia mua, nếu kô đủ tiền thì té, gái này ham vật chất nên có thể mua đc = vật chất
    Ngắn gọn cho dễ hiểu
  3. yeu1phutcm

    yeu1phutcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu ý em gòi, nếu yêu bằng thủ đoạn và đầu óc tức là em không yêu nữa mà em chỉ lợi dụng, xài xong rồi bỏ, như thế thì không vui vẻ gì
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú kô dùng thủ đoan và đầu óc thì sao lợi dụng đc em nó trong trường hợp này, và nếu đã có quan điểm sau em này mà kô tán đc là đi tàn fá đời mình và đời người khác thì chú nhảm quá. suy nghĩ nông cạn.
    Vì mỗi con dở hơi lừa mình mà nhảm thế kô hiểu chú ăn ji mà fát ngôn linh tinh vậy
    Nói chuyện với người có quan điểm dở hơi và trẻ con như chú mệt lắm, anh đi
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bạn là bị kiểu:há miệng mắc quai
    Theo tớ,bạn cứ jãn em í ra,em í rủ đi đâu đừng đi,để em í suy nghĩ cho nó chín
    Tình yêu muốn lâu bền trong thời nay thường fải có sự hài hoà về cả tình cảm lẫn vật chất
    Cứ cho là tình cảm của cáo dành cho bạn nhiều hơn cho anh kia đi,nhưng nếu bạn k đáp ứng đủ vật chất như anh ng yêu cũ thì cáo cũng sẽ đá bạn
    Đấy là tâm lý chung,chả riêng j em của bạn:sứơng quen rồi thì ng ta k chịu đc khổ
    Riêng tớ thì thấy:con gái ham vật chất chẳng có j là xấu cả,các cụ mình chả có câu:gái ham tài,trai ham sắc còn j .
    Giống như con trai háo sắc í,có bị fê fán bao h đâu
    Chỉ là ham ở mức độ nào thôi
    Sống thì fải bít điểm dừng nhể
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    K yêu đc em í thì thôi,yêu ng khác
    Tình yêu dù bất kỳ thời nào thì cũng fải cần có trái tim
    Nếu (sau này) bạn định dùng thủ đoạn và đầu óc thì đừng gọi là yêu
    Anh nhà jàu hnay bức xúc ế
    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 28/11/2008
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Vẫn bình thường
    Anh fải thêm vào câu em nói còn thiếu - Cần trái tim và đầu óc
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bác Nhà giàu khóc lóc nói đúng rồi, té đi
    ai lại tiếc đứa "....gần đây mua martin tặng A, nên A không muốn chia tay người đó".
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc vị đúng gái rồi đấy
    Thì té thật mà, nhưng các bác nhắc mình nên mình lại vào hầu chuyện các bác chứ có nói chuyện với chủ Topic nữa đâu
    Vẫn chưa biết Martin là cái jì, bạn nào nói cho mình biết với
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    search google thì ra martin là cái xe đạp =))
    chủ topic jải thik đê,tớ cũng tò mò

Chia sẻ trang này