1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết làm sao nữa hic hic hic

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_leaf, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_leaf

    winter_leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm sao nữa hic hic hic

    Buồn thật.... bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa.Lâu lắm mới được gặp người ta...thế mà lại làm 1 việc đến chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình được..
    Tối hôm ấy tôi đi lạc.lang thang hết phố này đến phố khác.những ánh mắt nhìn vào khiến tôi sợ....... nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh...để tìm đến nhà gã...chứ không phải là người ta ( gã ở đây chính là bạn thân của người ấy) vì nhà gã tương đối dễ tìm Không hiểu sao tôi lại làm thế nữa Lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là 11 giờ tối ai lại đến tìm người ta chứ. thể nào bố mẹ người ta cũng đánh giá.và nhiều chuyện linh tinh nữa.....Tệ hại hơn là tôi đã khóc trước mặt gã ....Trong đời tôi chưa bao giờ sợ như thế.(..mấy chiếc xe cứ cặp kè bên cạnh và trêu chọc......tôi rú ga cho xe phóng thẳng..để lại bao tiếng cười khúc khích sau lưng)
    Gã lên xe , bảo tôi bình tĩnh lại nhưng tôi không thể và cứ thế là khóc..gã bảo nếu muốn khóc thì khóc đi.. và ôm tôi vào lòng..... chúng tôi đi dạo 1 vòng .gã đưa tôi về tận nhà bác tôi.... rồi bắt 1 chiếc xe để về.....Đến bây giờ , tôi vẫn không hiểu sao mình lại có thể làm 1 việc có lỗi với người ta đến thế ........
    Có lẽ tôi đã sai lầm khi sợ người ta coi mình là trẻ con vì 18 tuổi rùi mà còn đi lạc.....tôi sợ người ta cười Đáng lẽ tôi phải gọi điện cho người ta.phải để người ta đưa về chứ không phải là..bạn thân của người ta
    Bây giờ thì nói gì cũng đã muộn rùi huuuuuuuuhuuuuuu huuuu

    Cái gì đã qua rồi sẽ qua... Thế cho nó khoẻ hì hì hì
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    What ? Chuyện này là chuyện có thật sao ta ? lạ không chịu được , đi lạc không gọi bạn trai mà lại gọi bạn thân của bạn trai , cái của nợ gì thế này không biết nữa , lại còn để ôm nữa , em nên đổi chỗ cho 2 từ "người ta" và "gã" được rồi , chúc em không bị lạc nữa
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của em gái gần na ná tình huống củ chuối của chị ngày xưa . Gã mà chị chạy tới lúc khuya lại ko có ôm vào lòng bạn gái thằng bạn thân như gã kia của em đâu ( vuốt mặt phải nể mũi chứ ! )
    ... Em gái nghĩ kỹ xem nào , có thể là em thích người ấy hơn gã kia , có thể trong xúc cảm thầm kín ... gã kia nhất định phải được đứng xó xỉnh nào đó trong tim của em gái rùi thì mới có chuyện em nghĩ đến gã ta mà quên mất gọi điện cho người ấy chứ ! ( điều này mãi về sau , yêu rồi chị mới phát hiện ra ! )
    Tình na ná tình yêu thì rất nhiều , nhầm lẫn là chuyện thường !
    Được nguoi_xala11 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 05/11/2003
  4. winter_leaf

    winter_leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì em không có tình cảm gì với bạn của gã đâu....em cũng chỉ coi như anh trai mình thôi vì dù sao cũng hơn tuổi mà...Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa.em cũng không dám liên lạc hay thăm dò xem người ta có biết hay không
    Nếu đặt trường hợp em vào người ta mà biết được chắc em điên lên mất......làm sao em có thể tha thứ được chứ ......em hiểu điều đó.Nhưng người ta là con trai mà .tính tình lại điềm tĩnh....em cũng không đoán nổi người ta sẽ làm gì nữa....Dù sao em cũng là đứa có tội.........thôi chả dám nghĩ nữa
    Hị hị hị có lẽ em không được siêu thoát để lên thiên đường mất.....
    Cái gì đã qua rồi sẽ qua... Thế cho nó khoẻ hì hì hì
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Biết hối hận thế là tốt, giá mà lúc đấy em tinh tỉnh tý thì đã không phải ân hận không ??? Mà bạn thân của người ấy của winter cũng hay nhờ , đâm thằng bạn 1 phát đau quá còn gì , các cụ có câu: tin bạn mất vợ , hic hic
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này