1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết mình có nghi oan cho em không ? Các cao thủ tình trường sáng suốt vào phân tích dùm !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sokhanh1, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình giận là giận bạn gái mình là người gian dối ! Chứ một cú điện thoại cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng dữ vậy ! Người vợ mình sau này không thể là người gian dối như vậy ! Mà mình cảm thấy 99% câu chuyện của bạn gái mình nói là gian dối !
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chả hiểu giề. Giọng thì đặc sệt gia trưởng..
    t1: Cái trò kiểm tra lại số dt đã thấy chủ topic gà roài. Sao phải kiểm tra. Ghen ah? Suốt ngày nghi ngờ bóng gió linh tinh. Với lại. chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông. Tớ vd nếu anh kia tên là Phước thật, sau khi biết chuyện chú cố tình check số của gái, thì sẽ oánh giá chú thế nào. Mà anh kia là Tuấn thật, thì cũng sẽ càng có cơ sở để tin rằng, có thể loại chú sớm được. Nếu ấy khéo léo hỏi e kia, là" e gọi cho anh nào thế? Hôm qua số máy đó gọi lại cho anh để hỏi em, mà anh ko biết là ai để xưng hô cho dễ..." rồi lờ đi để đánh động là được
    Tớ mà là gái nhà ấy, tớ thấy hành động check ngay lập tức của ấy là 1 sự xúc phạm. Không cãi nhau hơi phí. Và tớ lập tức đánh giá ấy là người nhỏ mọn, không có sự độ lượng và tự tin vào bản thân --->>> cuộc đời sau còn nhiều bất trắc, chắc chắn chả mang lại hp cho tớ roài ---->>>.....
    T2: chưa chắc chắn điều gì, nhưng tớ thấy ấy đã vội vàng xét đoán : e ý lừa dối, e ý hẹn hò với abc, e ý ko xứng đáng, rồi cancel lịch hẹn, rồi cho e ý là bạn bình thường, rồi ko hun e ý nữa. . Nghe buồn cưòi vãi. Chắc ấy vẫn còn trẻ hoặc là đã lớn tuổi rồi nhưng biết yêu lần đầu. Tớ nghiệm thấy, càng những anh lớn tuổi roài mà chưa yêu ai thì hay có những suy nghĩ ấu trĩ như ấy lắm
    T3: tớ nghĩ roài e ý sẽ bỏ ấy thoai chứ chắc chẳng đợi đến lúc ấy bỏ em ý đâu
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chú này là con nít, bộp chộp đừng trách chú í thế. Có 1 tí chuyện mà hoắng hết cả lên, giải quyết thì bộp chộp. Về luyện lái nhá
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc không kỹ, k hiểu đầu đuôi, nên k dám tư vấn, chỉ chia sẻ 1 chuyện lãng xẹt của mình thôi:
    Có 1 lần mình nhận đc điện thoại của 1 chị tự xưng là bạn gái của anh bạn của mình. Sau đó 2 chị em có gặp nhau, nói chuyện rất friendly, chị bảo là anh chàng kia có 3-4 cô cùng lúc, chị đều biết, chị hỏi sao mình lại không biết. Từ sau chuyện đó, với mọi anh bạn của mình, bao giờ khi họ có sms hay điện thoại thì mình đều tìm cách tránh đi chỗ khác. Thật ra, người ta đã có ý lừa thì không ai tránh nổi, cho nên, thôi, mình không động chạm vào quyền tự do cá nhân của người khác. Ai thương thì thương, không thương thì bỏ, không bỏ thì rồi cũng sẽ có một chị gọi cho mình như lần xưa rồi mình sẽ bỏ họ. Nghĩ nhiều, nghi ngờ nhiều, thì càng buồn khổ nhiều, mà cái chính là không thể thay đổi thực tế. Đã yêu là tin, còn không tin thì bỏ, không ai trách được. Có yêu mấy mà đã không còn tin thì mình bỏ ngay. Mình chỉ tốn có 3-5 giây suy nghĩ. 3-5 giây suy nghĩ rất chín chắn và thấu đáo nhé.
    Mình là nữ mà còn quyết định chỉ trong mấy giây (vài vụ rồi nhé), thì bạn chủ topic cũng không nên dằng dai: Đã yêu là phải tin, không còn tin thì bỏ, bỏ nhanh, bỏ gọn, bỏ dứt khoát.
  5. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mới thấy có bạn này góp ý đúng ý mình !
    To bạn gì chỉ trích mình ở trên: Chẳng lẽ đợi đến lúc bắt gặp em hun thằng khác rồi mới chắc chắn !
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ô hô, lần đầu tiên post mà không đọc, vậy mà tình cờ trúng ý bạn. Vậy tôi nói lại nhé: BẠN BỎ NGAY ĐI.
    Lý do bỏ: Không phải vì bạn gái bạn lừa bạn (vì đã check ra đâu, mà là vì bạn ĐOÁN / NGHI NGỜ / TIN là bạn gái bạn lừa bạn. Và như vậy thì nên bỏ. Mối quan hệ gặp trục trặc không phải từ phía cô ấy, mà từ phía bạn!
    Tôi mong là lần sau cô ấy sẽ gặp đc ng khác với bạn: Khi ng ấy thắc mắc thì ng ấy tìm hiểu, nhưng lòng vẫn tin bạn gái mình. Hoặc là vì tin mà không tìm hiểu gì hết. Nhưng không có kiểu đoán / nghi ngờ / tin là cô ấy lừa gạt họ, vì như thế thì bỏ luôn cho khỏe, tìm hiểu thêm làm quái gì.
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    pác nói đúng thế.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã nói vậy thì mình đồng ý với Anxiety rằng bạn nên tha cho cô ấy. Sống với người lúc nào cũng nghi kị rất là khổ, căng thẳng, stress.
    Thường thì những người thiếu tự tin, ko có lòng tin vào bản thân thường hay nghi kị.
  9. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là mình nghi vớ vẩn à ? Sao mình không có lập trường gì hết vậy ta ?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài viết này thể hiện rõ là bạn k có lập trường.
    Đã xin tư vấn thì tùy ai nói gì, quyết định là do mình. Tôi mới thấy bạn á lên 1 tiếng mừng rỡ, nói là có ng nói trúng ý bạn, sau đó thêm 2 bài ủng hộ thì bạn lại đâm nghi hoặc.
    Chán.

Chia sẻ trang này