1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nên thế nào bây giờ...........................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên thế nào bây giờ...........................

    Chắc tại thứ 7,CN chưa có một nửa nên ngồi cảm thấy cô đơn.
    Mình với bạn gái có chuyện nên cô ấy suy nghĩ 1 tháng sẽ nói Yêu mình không để cùng tiếp tục.
    Trước khi chuyện trên xảy ra thì em cũng đã tính thôi không yêu,ko quan hệ nữa nhưng chắc ko đủ dũng cảm vì lý do sau:
    -Cô ấy giỏi hơn
    -Kiếm tiền nhiều hơn
    -Học cao hơn
    -Pro hơn(dùng đúng từ thằng bạn nói)
    Và giờ đây từ lúc xảy ra chuyện này thì ý nghĩ này lại đến nhiều hơn. Và trưa nay rồi đến tối nay đến khi viết dòng này thì không biết nên nghĩ gì tiếp. Mình và cô ấy biết và yêu nhau 7 năm nhưng thực ra chính thức quan hệ có 5 năm thôi từ khi cô ấy còn học đh và bố mẹ cho đi du học và giờ xong cao học quản trị kinh doanh.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải nói thật lòng mình RẤT YÊU CÔ ẤY, yêu từ những năm cô ấy còn học đh cơ, nên trong đầu dù có thể nói là lý trí muốn bỏ nhưng tình cảm muốn yêu.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 09/05/2010
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh yêu cô ấy vì những điều này ạ ?Thiết nghĩ những lý do trên là để anh tự hào vì cô ấy thôi chứ nhỉ ? Tình yêu fải xuất fát từ cảm nhận, sự rung động chứ không fải là những điều quá rạch ròi. Mọi lý do mình có thể nói ra chỉ là để mình thấy yêu người kia hơn mà thôi
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    nên làm như thế này
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A, post xong mới đọc những dòng này. Nếu đã nghĩ được vậy thì có gì mà fải nghĩ ? Anh nhỉ ?
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nên k biết nói gì nhiều lúc thấy giằng xé kinh khủng. Buổi trưa nay có tự nhiên lại nghĩ về cô ấy lại hơi hụt hẫng và lại nghĩ những tật xấu của cô ấy để ý nghĩ khing thường và cố gắng tìm việc gì đo làm để quên đi.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 09/05/2010
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em đọc kỹ mà. Nhưng liệu 7 năm trước anh có nghĩ là cô ấy sẽ được như bây giờ không ?
    Với em, tình yêu không tính bằng năm, tháng, từ bao giờ không quan trọng, cơ bản là ở bên nhau có cảm thấy yêu nhau hay không ?
    Tuy nhiên, anh đã nói rằng " rất yêu cô ấy " vậy thì về fía anh là ổn. Còn cô ấy thì sao ? Có chia sẻ những điều ấy cùng anh không ?
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh sửa nhanh quá, làm em theo không kịp. May mà bên này không có luật 3bài/trang.
    Anh không thể quên người khác khi anh vẫn đang yêu, càng không thể quên khi anh cố gắng quên, và nhất là bằng cách khinh thường cô ấy, nghĩ xấu về cô ấy. vì khi anh nghĩ như vậy, vô hình chung anh đang lật lại những điều khiến anh yêu ấy đấy. Sure !
    p/s : nói hơi nhiều ở topic của anh. Xin lỗi
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trước kia quen nhau cũng tình cờ do nhờ cô ấy giới thiệu cho người khác nê lúc đấy nói chyện rất tự nhiên, rồi qua vài lần gặp nên biết là yêu rồi, nhưng trong 7 năm đó chưa bao giờ nói lời yêu rồi lần gặp nhau gần đây nhất mới nói lời yêu.
    Cô ấy ngoại tỉnh lên hn học, sau này mới biết bố là người có vai vế ở tỉnh.
    Thật sự lúc xảy ra việc này , tâm trạng giằng xé lúc thì nghĩ"à chuyện này là chyện nhỏ có gì đâu, mình sẽ quên được" lúc thì những kỹ niệm ùa về đầy ắp trong tâm trí mình. Những lúc hụt hẫng lại hít thở thật sâu nhiều lần rồi cảm thấy thoải mai hơn hay những buổi sáng dậy hình ảnh cô ấy lại hiện ra trả biết làm các nào xách xe rồi lao đâu đi, làm việc điên cuồng.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 09/05/2010
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong lại nhớ em, không biết em đang làm gì chỉ muốn rủ đi chơi.

Chia sẻ trang này