1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nhắn cho em bắt đầu thế nào , không nghĩ ra lý do nào cả , ai giúp tớ nên nhắn với em thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhsanghaoquang, 17/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tôi hiểu tâm trạng này. Đơn giản thôi, cứ nhắn 1 cái tin "trắng" ko có nội dung gì hết đến máy em í, lúc em í mở ra, ko đọc được gì, thể nào cũng nhắn hỏi lại, sau đó thì cứ bịa lí do mà nói chuyện nhá
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thích thì anh gửi cho em nhé
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đầu thì nên hài hước, dí dỏm 1 chút để tạo không khí tự nhiên, dễ làm gái vui vẻ và ko e dè, cảnh giác như những tin nhắn đậm đà tình cảm. Ngoài ra nên có sự sáng tạo và độc đáo chút thì sẽ dễ gây ấn tượng hơn. Cơ mà nói chung chung thế này thì khó lắm, cho cái sinh nhật và 1 vài tính cách của cô ấy lên đây, tớ bói mò xem cô ấy thuộc type nào: quái tính, cá tính, nữ tính, nam tính hay gì gì tính rùi sau đó tư vấn cho tin nhắn phù hợp với phong cách của cô ấy, như vậy dễ đi và lòng người hơn
    Ví dụ 1 câu mà tớ thích được nhận vào lần đầu (hài hước, nhẹ nhàng và đúng 1trong những xì tai của tớ): " Cái cô xấu xí thích gây sự chú ý kia! Tôi đang chú ý đến cô rồi đấy nhé! "
    À đang nghe bài "mắt cười" có câu cũng khá được nên khuyến mãi bạn chủ topic thêm tin nữa ha: "hỡi đôi mắt cười! chỉ 1 lần thôi đã cho anh nhung nhớ! nắng ko chan hoà, vì thiếu dáng em nên nắng vội đi qua" - thời tiết ko đẹp là do đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 mang tên Hạ Long, còn anh cũng ko yên vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 mang tên....em"
    (ối! sao bữa nay mình sến dữ dội vậy nè trời! )
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 18/05/2008
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn thế này từ hàng xóm. Thấy vui vui.
    Ấy ui, ui ấy....
    Hoặc: Hàng xóm ơi, karamen ko???
    Nói chung là nhận được tin nhắn thế này, kiều gì cũng mỉm cười 1 cái
  5. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    "Này, em bảo gì anh đấy?" :))
    ==> "Em bảo gì đâu, blah blah" ===> cứ thế tiếp tục mes thôi
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    con điên trả nợ tao...
  7. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thằng điêu lại còn yếu , chị có được phát nào đâu mà đòi nợ
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho cô bé 1 truyện cười ngắn nào đó, dí dỏm.
    Ví dụ nhé : Dân chúng mua thuốc diệt rệp của công ty A. Vài ngày sau họ mang thuốc trả lại vì rệp không chết. Chủ công ty A hỏi các vị sử dụng ntn, họ bảo thì rắc vào giường. Ông chủ bảo sai rồi, các vị phải vạch mồm rệp ra và đổ thuốc vào mồm nó thì nó mới chết.
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    quan trọng nhất là gây được ấn tượng cái đã trò sms này chỉ dành cho gái xấu thôi ... .
    gái xinh trừ những em đong đưa lả lướt ra thì chẳng em nào quan tâm nhắn lại đâu
  10. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tớ tổng kết từ trên thấy mấy ý kiến hay hay , cám ơn mọi người nhiều .
    ------ Nhắn cho cô bé 1 truyện cười ngắn nào đó, dí dỏm.
    Ví dụ nhé : Dân chúng mua thuốc diệt rệp của công ty A. Vài ngày sau họ mang thuốc trả lại vì rệp không chết. Chủ công ty A hỏi các vị sử dụng ntn, họ bảo thì rắc vào giường. Ông chủ bảo sai rồi, các vị phải vạch mồm rệp ra và đổ thuốc vào mồm nó thì nó mới chết.
    -----
    Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn thế này từ hàng xóm. Thấy vui vui.
    Ấy ui, ui ấy....
    Hoặc: Hàng xóm ơi, karamen ko???
    ----
    Tin nhắn đầu thì nên hài hước, dí dỏm 1 chút để tạo không khí tự nhiên, dễ làm gái vui vẻ và ko e dè, cảnh giác như những tin nhắn đậm đà tình cảm. Ngoài ra nên có sự sáng tạo và độc đáo chút thì sẽ dễ gây ấn tượng hơn. Cơ mà nói chung chung thế này thì khó lắm, cho cái sinh nhật và 1 vài tính cách của cô ấy lên đây, tớ bói mò xem cô ấy thuộc type nào: quái tính, cá tính, nữ tính, nam tính hay gì gì tính rùi sau đó tư vấn cho tin nhắn phù hợp với phong cách của cô ấy, như vậy dễ đi và lòng người hơn
    Ví dụ 1 câu mà tớ thích được nhận vào lần đầu (hài hước, nhẹ nhàng và đúng 1trong những xì tai của tớ): " Cái cô xấu xí thích gây sự chú ý kia! Tôi đang chú ý đến cô rồi đấy nhé! "
    À đang nghe bài "mắt cười" có câu cũng khá được nên khuyến mãi bạn chủ topic thêm tin nữa ha: "hỡi đôi mắt cười! chỉ 1 lần thôi đã cho anh nhung nhớ! nắng ko chan hoà, vì thiếu dáng em nên nắng vội đi qua" - thời tiết ko đẹp là do đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 mang tên Hạ Long, còn anh cũng ko yên vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 mang tên....em"
    --Hehe, tôi hiểu tâm trạng này. Đơn giản thôi, cứ nhắn 1 cái tin "trắng" ko có nội dung gì hết đến máy em í, lúc em í mở ra, ko đọc được gì, thể nào cũng nhắn hỏi lại, sau đó thì cứ bịa lí do mà nói chuyện nhá
    ---Bác chủ Topic thử nhắn như này xem : " Thật buồn cười em à, anh đã bảo với chính mình rằng sẽ vô cảm , sẽ không yêu ... nhưng cứ nghĩ đến em thì con tim anh lại thổn thức "
    Em thử áp dùng dần mấy ý kiến trên khi nào bí vậy .

Chia sẻ trang này