1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nói gì nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì nữa...

    Hôm nay thấy buồn gì đâu, đi đến cơ quan mà không làm vịêc được. Nghĩ đến chuyện đời, sao thấy đắng cay.
    Bạn tôi, một cô gái nhà nghèo nhưng học giỏi. Xa gia đình từ nhỏ để theo đuổi việc học hành. Bản thân tôi sống trong vòng tay cha mẹ nên rất khâm phục những người có bản lĩnh như bạn.
    Ra trường, đi làm và yêu một người. Bạn là người lý trí và rất tỉnh táo nhưng sao trong tình yêu bạn mù quáng quá. Bạn đã không nhận ra đó là một thằng Sở Khanh, và yêu thằng họ Sở đó với 1 tình yêu đầu đời và đam mê của tuổi trẻ. Thậm chí đến giờ bạn nói còn hận nó thì tôi biết bạn vẫn còn yêu. Bạn tôi đã hư hỏng mất rồi, bạn không còn là bạn nữa khi yêu mà không giữ lại cho mình điều gì. Tôi đã mắng bạn tôi, đã trách móc bạn tôi nhưng tôi đã ôm bạn vào lòng cho bạn khóc. Hôm qua gặp lại bạn, bạn đã làm tôi sốc khi nghe bạn nói bạn đã gặp tên kia để yêu cầu hắn chịu trách nhiệm cho việc làm của hắn. Cái giá của trinh tiết mà bạn bắt tên kia phải trả là 10triệu đồng. Trời ơi, bạn tôi ơi.. không biết nói gì hơn, nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi bạn đưa cho tôi Biên nhận của một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, bạn đã đến đó đóng góp 10 triệu đồng. Bạn của tôi ơi, mọi người ơi, sao bạn tôi không khóc nữa, sao bạn tôi nhìn tôi lại nhìn tôi mà cười cay đắng... Tôi khôg biết làm gì cho bạn tôi, tôi không nói được điều gì với nó, mọi người ơi, bạn tôi đáng trách hay đáng thương???
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 số kiếp .Có thể bây h chúng ta nghĩ đó là nỗi bất hạnh và oán hận nó, tuy nhiên ở 1 mặt nào, nó vô tình lại là bài học cho mình sau này .Tiếc là bài học có khi rẻ, có khi đắt và mình cũng ko biết làm sao để lựa chọn .Dù gì, mình cũng chúc cho bạn của bạn sớm vượt qua .Cô ấy là 1 người có nghị lực, tôi tin vậy
  3. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn không khóc nữa vì đã phải nếm trái đắng của cuộc đời khi còn quá trẻ. Bạn hãy động viên và giúp đỡ cho bạn mình sớm vượt qua cú vấp ngã này.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đính chính "bạn của cậu giờ đã thành đàn bà rồi, nhưng không hư hỏng".
    Bạn của cậu dũng cảm lắm.
    Muốn chửi bới gì đó thì chửi trước khi chuyện xảy ra. Còn chuyện xảy ra rồi, người trong cuộc đã cảm nhận đủ hậu quả của hành đồng người ta làm rồi, trách móc là thừa.

    Nói thêm chút về mấy cái trinh trắng linh tinh.
    Tớ thấy mấy cái như "nụ hôn đầu", "mối tình đầu", với cả "lần đầu tiên"(cho dù đẹp hay không đẹp) thì thường khó quên nhất là đối với phụ nữ. Cho nên chị em cố gắn làm sao để những cái khó quên ấy nó đẹp, và giành được những cái khó quên cho những người mà mình thực sự thuơng yêu(ông chồng mình) thì tốt. Các chị em nào mà cầu toàn quá, lúc nào cũng muốn giành những cái tốt đẹp nhất cho những người mình thương yêu nhất thì tốt nhất là cứ yêu trễ, yêu phát cưới luôn, tình đầu là tình cuối,chồng đầu là chồng cuối.
    Nhưng mà lỡ rồi thì cho qua vậy. Còn trinh hay mất trinh nó không nói lên được đạo đức con người. *** xiếc các thứ nó cũng chỉ là hoạt động bình thường của con người mà thôi. Không cần phải trầm trọng hoá vấn đề.
    Cái đáng giá không phải là trinh trắng mà chính là tình cảm của con người. Sợ nhất là ôm chồng mà lòng nghĩ về các mối tình 1-2-3 hay nghĩ về đêm đầu tiên với người 1-2-3. Nhưng mà trường hợp của cô bạn này thì chắc không có chuyện như thế xảy ra đâu. Cho nên thôi, không dằn vặt làm gì nữa.
    Tớ thấy tội nghiệp cho phụ nữ VN vì các chị không hiểu "trinh trắng" là gì, để làm gì. Chính bản thân các chị không nhận ra được giá trị của các chị thì bảo sao đàn ông bọn họ không nhận ra.
    10T để đổi cái ********** thì hơi đắt.
  5. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sorry thế theo bạn hiểu ?~ trinh trắng ?~ là cái gì, 10T là hơi đắt thế với bạn thì nó rẻ lắm hả.
    Có thể tôi cổ hủ nhưng con gái như vậy thì đáng trách hơn là đáng thương, nếu câu hỏi bạn chủ topic hỏi đơn giản như thế.
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Không đáng thương, và cũng chẳng đáng trách. Bạn ấy là người đáng khâm phục.
    @10T: tôi không tin nó có giá trị tiền bạc đối với bạn ấy.
  7. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ___________________________
    KHông biết đến bao giờ bạn mới trở lại như bạn ngày xưa, nhí nhảnh và yêu đời. Bây giờ nói chuyện với bạn tôi thấy lo quá, nét mặt bạn không thể hiện cảm xúc của bạn, ánh mắt bạn nhìn quá xa xôi. Bạn nghe điện thoại của 1 người nào đó, cúp máy và buông 1 câu "Toàn 1 lũ cáo". Tôi lo quá, ngày xưa bạn đâu có như thế. Làm sao để bạn lấy lại thăng bằng.?
    To Critial _ section: 10 triệu đồng có đáng là bao so với những gì mà bạn tôi đã mất đi, trinh tiết là quan trọng nhưng quan trọng hơn là niềm tin và hy vọng...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  9. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ấy nói thế mà nghe được àh .Đây ko chỉ đơn giản là cái ********** như ấy nói mà bạn của giapxuan đã gửi hết tình yêu và hi vọng vào mối tình với tên kia. Giờ đây bạn ấy cảm thấy mất tất cả ,nhất là niềm tin vào cuộc sống.Đọc câu này của critical_section ko ngửi được .
    Đồng ý với bạn gì ở trên (hihi ,sorry quên nick của bạn roài ),10T ấy ko có ý nghĩa gì mà cũng chẳng bù đắp được những gì bạn gái ấy đã mất đi.
    @giapxuan: Mình nghĩ bạn nên an ủi động viên ,kéo bạn ấy tham gia các hoạt động ngoại khoá ,đi chơi cùng bạn bè .Theo thời gian và bằng tình bạn của bạn sẽ dần dần giúp bạn ấy lấy lại cân bằng
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn cậu không lên đây đọc cái này phải không? Bạn cậu không lên thì tớ cứ nghĩ gì nói nấy nhé.
    Câu trên của cậu rất đúng. Những cái quý giá nhất mà bạn cậu mất cho thằng kia là tình yêu, niềm tin, hi vọng. Những cái đó thì không tính được bằng tiền đâu.
    Tớ rất ngại phải giải thích dài dòng với bày tỏ quan điểm về mấy cái trinh tiết vì thường hay có cãi nhau. Tớ nói đại khái như thế này nhé.
    Cái ********** tách ra 1 mình đáng giá 3 xu. Tớ thấy có người đem tiền đi mua trinh. Chẳng hiểu đầu họ nghĩ gì.
    Như tớ đã nói rồi đấy, những lần đầu tiên bao giờ cũng khó quên. Cái kỷ niệm lần đầu tiên người con gái QHTD nó còn hoài trong tâm tưởng của người con gái đó. Và cảm xúc đi kèm theo cũng còn hoài. Trao nhầm cảm xúc cho 1 thằng sở khanh, giành những giây phút đáng nhớ trong đời mình cho 1 thằng sớ khanh, để rồi khi suy nghĩ về những phút đó người con gái chỉ cảm thấy căm hận hoặc ghê tởm. Cái đó là cái mất mát rất lớn của cô gái.
    Chẳng vì mất trinh mà giá trị của người con gái bị mất đi. Một số chị em sau khi làm chuyện đó rồi thì tự ti không trong trắng gì gì đó. Tớ bảo chính chị em còn cảm thấy coi thường chính các chị em vì ba cái trinh tiết thì bảo sao đàn ông nó chẳng xem thường.
    Qua rồi thì cho qua luôn. Cứ ngẩng cao đầu mà sống, không để thằng đàn ông nào nó bắt nạt được mình cả.

Chia sẻ trang này