1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nói gì nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hãy đặt mình vào vị trí của bạn tôi thì mới hiểu được bạn. Cô ấy đã giữ gìn cho đến nay, 25 tuổi, và dành cho người mà cô yêu thương (cho dù đó là thằng đểu). Ngày trước bạn tôi yêu hắn say mê, mỗi lần gặp tôi, gương mặt bạn hớn hở kể cho tôi nghe về thằng đó. Là một người cùng quê, chững chạc (hơn bạn những 7 tuổi), là anh bộ đội, là đảng viên này nọ. Bạn hăng say kể về thằng đó đến nổi tôi phải bảo hay mày viết 1 cuốn tiểu sử của ổng rồi đưa tao đọc cũng được. Thế mà cả tôi và bạn đều không nhận ra, thằng cha đó đểu điêu luyện, là tay cáo trong tình trường. (NHìn bạn bây giờ muốn xé xác thằng cha đó ra).
    10 T là số tiền không nhỏ với bạn tôi, thậm chí với cả gia đình bạn, ba mẹ bạn vẫn hằng ngày đi làm ruộng, nuôi heo, bạn còn có em, và bạn là niềm tự hào của ba mẹ bạn, tôi bảo sao không gửi số tiền đó cho ba mẹ, bạn nhìn tôi đau đớn "Nhục lắm, mày hiểu kg, Tao chỉ muốn gửi cho ba mẹ tiền do chính tao làm ra 1 cách chân chính, còn số tiền đó, làm từ thiện còn hơn".
    Bạn không khóc nhưng tôi đã khóc. Tôi không biết nói gì. Cay đắng... Tôi thương bạn vô cùng, nếu có thể làm gì được cho bạn... H ơi, tao thương mày, hãy cố lên nhá, tao biết là mày có vào đây, đừng trách tao kể chuyện này ra đâ y nhé, tao muốn mọi người chia sẽ với mày, mày thấy không có người bảo mày đáng khâm phục mà...Tao cũng thấy thế. Hãy nhanh nhanh trở lại là cô bé nhí nhảnh mà ngày xưa tao biết nhé.
    Mỗi lần ngã là mỗi lần bớt dại
    Ai nên khôn chẳng dại đôi lần...
    Các bạn ơi, cùng động viên cho bạn tôi nhé. Tôi rất biết ơn!
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tetuong xin chia buồn câu chuyện yêu và "mất" trong tay một thằng họ Sở,
    và mọi người cũng đừng trách em Critical_Section quá, thật ra Critical_Section là em gái có tư tưởng "tiến bộ" nhất trong cái BOX này tuy ngôn từ và cách diễn đạt của em đôi lúc có chút vấn đề.
    Trở lại câu chuyện của bạn em giapxuan, theo tetuong nghĩ dù với lý do thế nào đi chăng nữa thì việc "bắt đền" anh Sở với giá 10 Tr là điều hoàn toàn không nên làm.. vì với hành động có mang hơi hám kim tiền thì đương nhiên nó trở thành một cuộc giao dịch.
    Chẳng có gì phải đau khổ và tuyệt vọng cả, theo các số liệu thống kê cho thấy các em gái khi phát hiện người yêu của mình là anh Sở họ sẽ rất đau khổ nhưng cái sự đau và khổ này như lửa cháy nhanh nhưng chóng rụi.. chỉ có những couple yêu nhau thật sự nhưng không thể đến với nhau và phải chia tay nhau vì hoàn cảnh thì sự đau đớn và nhức nhối mới kéo dài.. dài..
    Câu chuyện tình của bạn em giapxuan là một trường hợp điển hình của tình yêu "thánh tượng".. đừng tưởng rằng những thói hư tật xấu chỉ tồn tại trong một bộ phận quần chúng bên ngoài mà không vào trong doanh trại. Nên nhớ rằng họ là con em của quần chúng nhân dân và cũng từ nhân dân mà ra, thế nên những lề thói bên ngoài cũng len vào trong đó sinh sôi phát triển và thậm chí còn được nâng lên thành một tầm cao mới. Em giapxuan hãy về tâm tình và thủ thỉ với bạn em rằng "chẳng có gì phải quá buồn khổ cái đó mặc dù đã mất đi.. nhưng vẫn còn may mắn vì chưa bị anh Sở nó lừa tiền bạc, xe pháo hay nhà cửa.."
    .. như tetuong anh chẳng phải là sỹ quan, chẳng phải Đảng này Đoàn nọ chỉ là anh công nhân tầm thường thôi nhưng có trái tim chân thành và tấm lòng chân thật.. những người tốt như thế này còn nhiều lắm. Yên tâm nhé.!
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn vềcú vote và những lời nhận xét của shanex,
    Nhân tiện đây xin mạn phép cho tetuong tự khai báo về bản thân
    Nghề nghiệp: công nhân (người làm công)
    Tuổi: độ tuổi gần đạt đến mức tới hạn trên thông tin tuyển dụng nhân sự.
    Sở thích: Cafe-thuốc lá, cử tạ, đọc sách-báo, xem TV.
    Mò mẫm võ đoán rằng có lẽ shanex còn nhỏ tuổi.. và vì hiện tại tetuong cảm thấy mình đã quá già với từ "cậu-tớ".. có lẽ thích hợp với "anh-em" hơn
    tetuong thấy shanex viết rất nhiều và cũng có nhiều bài ấn tượng, chúc shanex khỏe và ngày càng có nhiều bài viết hơn nhé.!
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bạn càng nói mình càng thấy hồ đồ, mình chẳng biết bạn học ở đâu, nhưng short-thoughts như VH nói ấy. Có fải lúc nào nói dài, nói dai cũng tốt đâu. Chưa thấy bạn trả lời cụ thể câu hỏi của rosso47 nhỉ.

  6. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    1lần ngã là 1lần đau, đúng là nếu ng ngoài như tớ thì chắc tớ cũng thấy xót thay cho bạn cậu, nhưng tớ rất nể cách suy nghĩ của bạn cậu khi quyết định xử lý số tiền đó đấy, 1ng ngã xong mà có nghị lực như vậy thì thật đáng nể, nhưng cũng đáng thương đấy, vì họ bị sụp đổ idol của họ quá nhanh chóng và họ chấp nhận sự sụp đổ đó cũng quá nhanh. còn tớ ko dám và cũng ko muốn bàn về vấn đề bao nhiêu tiền trong chuyện đó, giá thì thực sự là rất có giá, còn ko thì là vô giá trị.
    Lời khuyên à? đó là 1bài học cho bạn (nữ?) và các cô gái khác, và bạn nên động viên bằng cách kéo bạn của bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đi, vì nếu ko trong mắt họ sẽ ko bao giờ có niềm tin với mọi ng....và như thế, thì sẽ rất thê thảm đó..... đi chơi đi, tham gia các hoạt động xã hội như thăm làng trẻ em sos,.....
    Mà bạn của bạn đã đến làng trẻ tàn tật đó là trùng suy nghĩ với tớ đó, vì tớ thỉnh thoảng đi thăm làng trẻ sos, ở đó, tớ thấy họ còn mất (không còn, không có) những thứ rất cần thiết trong cuộc sống hiện tại của họ........họ kém may mắn hơn tớ, và tớ càng thấy yêu đời hơn, yêu bản thân tớ hơn
    1câu cuối cùng:
    "không thành công thì cũng thành nhân"
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cậu chờ đến chủ nhật tuần sau tớ sẽ có 1 bài dài cho cậu để nói về "trinh tiết", ngay trong topic này.
    Tớ không thích viết dài vì
    1. Cách diễn đạt của tớ đúng là đôi lúc có chút vấn đề. Tớ đang cố gắn để sửa nhưng vẫn chưa sửa được.
    2. Tư tưởng của tớ về một số vấn đề khác với số đông mọi người. Cho nên tớ nói ra người ta không hiểu, mà có hiểu thì cũng không chấp nhận. Cho nên tốt nhất để mọi người nói tớ nghe.
    3. Tớ vào đây để thư giãn, không phải để tranh cãi, không phải để viết những thứ quá nghiêm túc, quá dài dòng. Bạn thấy là 4/5 bài tớ viết ra có tính chất spam, trong những chủ đề vô thưởng vô phạt.
    Nhưng mà bạn đã muốn tớ viết dài thì tớ sẽ viết dài, để trả lời Rosso. Nhưng không phải là bây giờ.
  8. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Trở lại câu chuyện của bạn em giapxuan, theo tetuong nghĩ dù với lý do thế nào đi chăng nữa thì việc "bắt đền" anh Sở với giá 10 Tr là điều hoàn toàn không nên làm.. vì với hành động có mang hơi hám kim tiền thì đương nhiên nó trở thành một cuộc giao dịch.
    ****
    Theo tôi nghĩ đó không phải là "bắt đền"...Tôi nghĩ cái giá mà anh ta phải trả đắt hơn nhiều. Ngay từ đầu hắn ta chỉ muốn lợi dụng bạn tôi, chỉ muốn chiếm đoạt sự trong trắng của bạn tôi mà thôi. Mà bạn tôi thì không bao giờ nghĩ tới điều đó...bây giờ ít ra nếu muốn chiếm đoạt thêm người khác thì anh ta cũng có nghĩ đến bạn tôi. (Vì anh ta cũng đã choáng khi bạn tôi bắt anh ta phải chịu trách nhiệm!).
  9. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cho rằng bạn của bạn không nên làm vậy. Giống như là vớt vát chút gì đó trong khi nó chẳng đáng giá so với những gì đã mất. Điều đó vô tình làm cái thằng cha kia không còn cảm giác ăn năn day dứt ( nếu nó còn tý lương tâm )
    Tư tưởng " Hồi giáo quá khích" đôi khi cũng không hẳn là xấu. Một lọ axid vào cái tool của thằng họ Sở đấy sẽ giúp nó trở về làm người lương thiện, và cũng tránh được cho chị em khác một trong vô vàn những hiểm nguy đang nhan nhản ngoài xã hội bây giờ
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, sao bác này lại xui dại người ta quá vậy nè. Như vậy là vi phạm pháp luật đó nghe!!!

Chia sẻ trang này