1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nói gì nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà cũng phải lết vào đây trả lời tí rồi mới đi ngủ.
    Hôm nay ăn 1 miếng thạch mà thấy khâm phục cái bác đầu tiên dám vớt tảo từ biển lên ăn thử. Nếu không có những ngưòi dám ăn những thứ người khác chưa bao giờ ăn thì có lẽ bây giờ loài người chỉ ăn toàn chuối. Có mẫu chuyện nho nhỏ vừa mới sáng tác như này:
    Khỉ con: Bố ơi, sao chúng ta chỉ toàn ăn chuối? Sao không thử ăn xoài xem như thế nào?
    Khỉ cha: Mày sinh ra trong vườn chuối. Tao chỉ dạy mày ăn chuối. Thế mà hôm nay lại dám đòi ăn xoài...bốp..bốp..
    Khỉ con: hu hu...thế sao khỉ Lông Vàng nó lại ăn xoài. Mà nó cũng sinh ra trong vườn chuối đấy thôi?
    Khỉ bố: Khỉ Lông Vàng là con khỉ mất gốc con ạ. Loại khỉ sinh trong vườn chuối mà dám ăn xoài là loại không ra gì. Truyền thống của khỉ vườn chuối là chỉ có thể ăn chuối thôi. Biết chửa?
    Thôi đi vào chủ đề chính.
    Trinh tiết là gì?(tông hợp tài liệu tớ đọc được)
    "Virgin"(trinh tiết) xuất phát tự tiếng Hi Lạp là "Virgo". Nhiều tại liệu bảo rằng khái niệm "trinh tiết" xuất hiện đầu tiên là vào thời Trung cổ ở châu Âu. Nhiều tài liệu bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức bàn về vấn đề trinh tiết. Phụ nữ thời ấy nếu không còn trinh trước khi lấy chồng sẽ bị giết chết. "Trinh tiết" xuất hiện ở châu Á như thế nào thì không tìm thấy tài liệu nói đến.
    Một số cách được người ta sử dụng để kiểm tra xem 1 cô gái còn trinh hay không như sau:
    +Thử nưóc tiểu. Nươc tiểu của phụ nữ đồng trinh sáng trong, lóng lánh.
    +Đầu ngực phụ nữ còn trinh ngẩng lên trên, trong khi của phụ nữ không còn trinh thì hướng xuống dưới.
    +Phụ nữ uống rượu từ "cái sừng thần". Ai mà làm đổ rượu ra ngoài thì người đó không còn trinh.
    3 test trên tất nhiên là sai.
    Trinh tiết cũng được chia ra làm 2 loại:
    +"Trinh tiết" của tâm hồn: 1 người có tâm hồn trong trắng là người hoàn toàn không có ham muốn ******** và không gây ham muốn ******** cho người khác. Tức là chỉ các em bé mẫu giáo mới thật sự trong trắng theo kiểu này mà thôi.
    +"Trinh tiết" của cơ thể: 1 người có cơ thể trong trắng là người chưa bao giờ hun, sờ soạn và bị phô bày cơ thể cho người khác thấy. Tuy nhiên tớ vẫn thắc mắc không hiểu các bác trai vừa xem phim *** vừa thủ dâm có được xếp vào dạng trong trắng này hay không.
    Khái niệm trinh tiết ngày xưa thường chỉ được áp dụng cho phụ nữ. Nay còn được sử dụng cho nam giới. Tự mỗi người tùy theo mục đích của mình mà tự đặt ra khái niệm trinh tiết. Nhiều cô gái (Việt Nam) OS bét nhè và vẫn tự hào rằng các cô ấy "còn trinh". Bởi vì theo định nghĩa của các cô ấy "trinh tiết" có nghĩa là "còn **********".
    Tình hình về "*** tiền hôn nhân" ở 1 số nước
    Ở Việt Nam hiện nay, các cô gái hai mấy tuổi trở lên và còn trinh thì lên mặt với đời rằng ta đây là ngưòi chín chắn, có đạo đức, ..v..v. Còn ở các nước Bắc Mỹ và châu Âu, các cô gái như thế phải đi thanh minh với mọi người rằng các cô ấy là người bình thường. Vài cô gái Mỹ, Âu còn lập hẳn website và viết sách để nêu ra lý do vì sao các cô ấy muốn giữ trinh cho đến khi lấy chồng. Thống kê tại Mỹ thì độ tuổi quan hệ ******** lần đầu tiên của bọn nó là 16. Còn ở Việt Nam nếu nhớ không nhầm thì là 21.
    Ở châu Á, các nước phát triển như Hán Quốc, Nhật, Singapore, việc QHTD trước hôn nhân là việc rất rất bình thường, được xã hội chấp nhận. Ở Trung Quốc, ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, giới trẻ cũng rất cởi mở với ***. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn thấy báo chí đưa tin các đại gia tuyển vợ "còn trinh" chứng tỏ ngưòi Trung Quốc vẫn còn trọng chữ trinh. Ở Việt Nam thế hệ 8x có vẻ cũng khá open up với ***. Nhưng các thế hệ trước 7x, 6x trở đi thì vẫn còn khá dè dặt. Ở một số nước theo đạo hồi, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ việc quan hệ ******** trước hôn nhân là điều cấm kỵ. Phụ nữ phải được test xem còn trong trắng hay không để được làm ở một số ngành nghề như y tá hay kỹ sư (thông tin từ năm 2000, lấy trên website nên không chắc). Ở Ấn Độ, phụ nữ về nhà chồng không còn trinh thì phải có nhiều của hồi môn hơn bình thường và có thể bị trả về với bố mẹ. Ở một số vùng thôn quê hẻo lánh của nước này, phụ nữ không còn trinh sẽ bị đánh đập để khai ra tên tình nhân của mình và có thể bị giết chết.
    Tôn giáo cũng là một tác nhân ảnh hưởng đến quan niệm và thái độ của người ta đối với *** trước hôn nhân. Đạo chúa và đạo hồi có quy định rằng phụ nữ chỉ được QHTD với chồng của mình. Thống kê ở Mỹ cho thấy, những thanh niên theo đạo Chúa tuyên thệ chỉ QHTD sau khi đã lập gia đình quan hệ ******** lần đầu tiên trễ hơn 18 tháng so với những ngưòi khác, và có tỉ lệ oral *** và hand *** các thứ gấp 6 lần những thanh niên khác.
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết để làm gì?
    Ngày xưa khi cây cao su còn chưa được biết đến, mủ cao su chỉ được sử dụng bởi ông cố tổ mấy chục đời của Ronaldo và Ronandinho(???) vo viên để làm banh đá, bao cao su là vật thể xa lạ, các loại hình nghệ thuật nạo, hút, thai còn chưa được phát minh việc "giữ trinh" là rất cần thiết cho phụ nữ vì nó giúp họ tránh được:
    +Đẻ con hoang, không có bố(hoặc không biết bố là ai). Mà phụ nữ ngày xưa không tự nuôi thân được, đẻ thêm đứa con hoang đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết(đói) cho chính bản thân họ.
    +Bị nhiễm các bệnh lây qua đường ********.
    Đàn ông lấy được 1 cô vợ còn trinh đảm bảo rằng ông ấy sẽ không bị nhiễm các bệnh đường ********, và con cô ấy chính là con của ông ta.
    Ngoài ra, ngưòi xưa kết hôn rất sớm. Cho nên việc giữ trinh đến khi lập gia đình là điều rất hợp lý.
    Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là ''tại sao chỉ phụ nữ phải giữ trinh, còn đàn ông thì không?". Nếu suy nghĩ không kỹ, có người sẽ trả lời rằng "nếu tất cả phụ nữ đều còn trinh cho đến lúc lấy chồng thì tất nhiên tất cả đàn ông sẽ còn trinh cho đến lúc lấy vợ". Suy nghĩ kỹ chút nữa, ta có thể thấy rằng đàn ông chưa lấy vợ vẫn có thể quan hệ với phụ nữ đã có chồng, và mất trinh.
    Nguyên nhân sâu xa thì cũng đơn giản thôi. Theo các nhà socialbiologist (chẳng biết là các nhà gì của tiếng Việt) thì bản năng của con đực duy trì nòi giống là gieo rắt càng nhiều gene (tinh trùng) thì càng tốt. Còn giống cái thì đẻ ra và nuôi lớn được càng nhiều con càng tốt. Căn bản là vì con đực không biết chắc được con nào là con của mình. Con cái thì lúc nào cũng biết chắc là con nào là con của mình, chỉ không biết chắc chồng nào là chồng của mình thôi.( Nói chung là các nhà socialbiologist cứ nói linh tinh để lý giải những hiện tượng mà mình không tin các ông ấy thì không thể nào lý giải được nên đành tin )....Nói vòng vòng 1 hồi kết luận là đàn ông lúc nào cũng muốn là người đầu tiên của người đàn bà vì bản năng con đực muốn duy trì nói giống, gieo rắt gene rủng của các ông ấy ra khắp nơi. Mà xã hội châu Âu thời Trung Cổ là xã hội của đàn ông, do đàn ông, và vì đàn ông. Đàn ông là ngưòi ra luật, cho nên tất nhiên các ông ấy phải soạn ra luật về trinh tiết các thứ để bắt đàn bà phải làm theo ý họ.
    Ngày nay thì như thế nào?
    Ngày nay, cao su còn được chế tạo ra thành bong bóng các loại, lốp ôtô các loại, vòng các loại, bao cao su các loại. Thuốc tránh thai dễ mua còn hơn sinh-gôm. Ngoài ra còn có các loại ADN test, HIV test, và các dịch vụ nạo, hút hầm cầu các loại thậm chí là các loại dung dịch hoà tan cấp tốc phân hủy luôn không cần gọi thợ đến. Thêm nữa là độ tuổi kết hôn của thanh niên ngày nay gấp đôi thanh niên cách đây 200 năm. Các em bé mẫu giáo bây giờ đã biết yêu, và hát những bài như "gà mà không gáy là con gà con" để tán nhau trong khi cách đây 200 năm các em bé mẫu giáo chỉ biết ngồi nhai gỉ mũi của mình hoặc ị đùn. Thế nên việc QHTD trước hôn nhân là việc mà mọi người nên chấp nhận.
    Tuy nhiên, bản năng đàn ông 200 năm nay vẫn thế, vẫn là đi "gieo rắt tinh trùng" và muốn chắc chắn rằng "con cái chúng ta giỏi thật, con cái bọn nó là ngu" . Thế cho nên các ông ấy vẫn cứ muốn ôm ấp cái bộ luật mà các cụ tổ để lại bắt phụ nữ phải còn trinh. Các bạn bảo thế ở các nưóc như Mỹ, Anh thì sao? Thưa các bạn, đàn ông ở các nước ấy cũng bản năng như đàn ông ở VN vậy thôi. Chỉ có điều bọn nó phải ngậm đắng nuốt cay, lâu ngày đâm quen quên luôn chuyện trinh tiết. Căn bản là phụ nữ các nước ấy người ta đã đấu tranh bao nhiêu năm để đòi qyền bình đẳng ở rất nhiều mặt, rồi thì đến bình đẳng ***.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần sau sẽ post tiếp:
    +cái giá của trinh tiết là bao nhiêu?
    +có nên qhtd trước hôn nhân hay không?
    +suy nghĩ của tớ về chính bản thân tớ.
  4. ngocminh1204

    ngocminh1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    10t để đòi lại cái gì đó
    Minh nghĩ bạn ấy muốn sòng phăng một lần cho minh và tên họ sở kia thoi
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, sao cái thằng Sở Khanh kia nó cũng trả tiền ??? có ai lý giải giúp tớ.
    Mà cũng lạ, sao cứ đổ riệt lỗi cho thằng Sở Khanh kia nhỉ ???
    Có trách là trách mình ko chịu mở mắt.

  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    đọc em critical section viết mà toát hết cả mồ hôi!
    Còn cô bạn của giapxuan thì tôi thấy là 1 người cũng đáng khâm phục và cũng đáng thương! Con người, nhất lại là nữ, chắc chắn không ai bắt ép phải là thánh nhân, phải vững vàng cứng rắn trong cuộc sống! Có thể bạn đó có những chuyện không thật như ý trong cuộc đời nhưng bạn đã có sự lưạ chọn giải quyết, gạt đi những thất vọng đó, vậy cho nên chính giapxuan mới nên thông cảm với cô bạn và đừng thỉnh thoảng chọc vào nỗi đau cũ nữa. Không biết thế nào nhưng tôi tin tưởng vào cô bạn của giapxuan!
  7. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    @critical_section, có lẽ không nhất thiết phải trình bày quá nhiều như vậy.
    Tôi ủng hộ ý kiến của @critical_section, có thể cái câu 10T để đổi cái ********** thì hơi đắt. làm nhiều người khó chịu, và chính tôi cũng hơi khó chịu với nó. Nhưng mọi người hãy đọc và hiểu toàn bộ bài viết, hiểu ý người viết, đừng nên tranh cãi hay luận câu chữ ở đây nữa. Điều đó sẽ càng làm cho người cần tư vấn thêm xót xa.
    @giapxuan ạ, cho đến giờ phút này, theo những hiểu biết ít ỏi qua vài viết của bạn, tôi lại thấy mừng cho người bạn gái của bạn nếu như bạn ấy dứt hẳn được thằng đó trước khi mất mát nhiều hơn nữa (về thời gian, về cơ hội trong cuộc đời, và thậm chí, cả về kinh tế nữa). Cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi, bạn có nhận thấy điều đó không?? Mọi người cũng đã nói nhiều về chuyện vấp ngã rồi sẽ đứng dậy, chắc chắn rồi cô ấy cũng sẽ phải đứng dậy chứ.
    Cái hành động mà lấy 10T của thằng kia, đúng là cảm xúc nhất thời của cô ấy, nhưng cô ấy đã đem đến trại trẻ mồ côi thì có lẽ không cần thiết phải nhắc đến nó nữa. Tôi ngạc nhiên với câu nói của bạn: "Bạn tôi đã hư hỏng mất rồi, bạn không còn là bạn nữa khi yêu mà không giữ lại cho mình điều gì.". Những lời trách móc của bạn chỉ khiến cô ấy đau lòng thêm. Cái bạn cần làm bây giờ là đưa bờ vai ra cho cô ấy dựa, cho cô ấy khóc. Thế là đủ.
    Nói thật lòng, đối với tôi cái ********** ấy cũng rất quan trọng, nhưng cái cực kỳ quan trọng đối với tôi là mình sẽ sống với người yêu mình, như @critical_section nói: Cái đáng giá không phải là trinh trắng mà chính là tình cảm của con người. Sợ nhất là ôm chồng mà lòng nghĩ về các mối tình 1-2-3 hay nghĩ về đêm đầu tiên với người 1-2-3.
    Được RuoucayMennong sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 01/04/2006
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng băn khoăn giống bạn này.nếu tớ là anh chàng kia-nhất là đã xử lý hàng đàn cô khác trước cô bạn của bạn-thì tớ chả thể hiểu sao lại phải đi mất 10tr cho một con dở hơi gà vịt làm gì.Hay thằng đấy có 10tr ko biết làm gì nên đưa cho cô bạn bạn?Mà nó không để lại hậu quả gì phải không?Hay những thằng bộ đội nó nghĩ khác bình thường
  9. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    rất mong đợi hy vọng có một con số cụ thể và một câu trả lời cụ thể yes or no chứ đừng lập lờ
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi hôm nọ bảo là chủ nhật, nhưng mãi hôm nay mới có thể post bài trả lời.
    Không phải câu hỏi nào cũng có 1 câu trả lời yes hay no.
    Một số câu hỏi thậm chí không trả lời được ví dụ như câu này:
    Tôi đang nói dối. Hỏi tôi có nói dối không? yes or no? Gọi loại câu hỏi này là loại 1.
    Một số câu hỏi sẽ được trả lời tùy thuộc vào ngưòi được hỏi. Ví dụ như câu : bạn là đàn ông phải không? yes or no? Gọi loại câu hỏi này là loại 2.
    Một số câu hỏi sẽ được trả lời tuỳ theo người hỏi. Ví dụ như câu hỏi có nên ăn cây viết chì hay không? nếu câu ấy được hỏi bởi 1 đứa trẻ 3 tuổi thì tớ sẽ trả lời là "không" kèm theo 1 bài diễn văn dai về việc em bé sẽ bị đưa đi bệnh viện như thế nào. Nhưng nếu câu hỏi đó được hỏi bởi 1 đứa bạn của tớ thì tớ sẽ trả lời "ừ, ăn đi". Gọi loại câu hỏi này là loại 3.
    Nói tóm lại là không phải câu hỏi nào cũng có thể trả lời được, và được trả lời theo 1 cách đúng trong mọi trường hợp. Cho nên rất buồn khi không thể mang đến cho bạn câu trả lời "yes", "no" được. Hề hề.
    Trả lời 3 câu hỏi ở trên:
    1. Cái giá của trinh tiết là bao nhiêu?
    Đây là loại câu hỏi thuộc loại 2, tức là câu trả lời tùy thuộc vào người được hỏi. Để nói rõ ý tớ thì tớ sẽ kể những mẫu chuyện sau đây:
    Chuyện 1: Chuyện này là chuyện ở nhà hàng xóm em, cách đây 26 năm rồi, em nghe mọi ngưòi kể lại vì lúc đó em chưa sinh ra. Cạnh nhà em có 1 chị tên là X. Lúc chị ấy 16 tuổi thì chị bị hãm hiếp bởi 1 ngưòi hàng xóm. Sau đó ngưòi này bỏ đi. Rồi chị ấy lấy chồng, nhưng trước khi lấy chị ấy không nói cho chồng nghe. Cưói xong ông chồng biết chuyện, không những không thông cảm cho chị mà con hoạnh họe, đánh đập chị đủ điều. Cuối cùng chị ấy thắt cổ tự vẫn, chết lúc hai mươi mấy tuổi.
    Chuyện 2: Chuyện của Lương Quốc Dũng vì muốn ngủ với gái trinh để xả xui gì gì đó mà gia đình phải đem tiền tỉ đến kêu gia đình kia rút đơn tố cáo, thế mà vẫn phải đi tù, mất chức.
    Chuyện 3: Chuyện đọc ở báo đại khái là vợ đi vá trinh, giấu chồng. Đến khi chồng biết thì ly hôn.
    Chuyện 4: Chuyện của bạn của bạn giapxuan. Mối tình đầu trao cho 1 thằng chuyên đi phá trinh.
    Chuyện 5: Chuyện của 1 thành viên trong box GDGT. Bác ấy QHTD với 1 cô mà bác không yêu để giữ trinh cho cô ngưòi yêu của bác ấy.
    Chuyện 6: Chuyện của 1 thành viên khác. Bác ấy nói ra cho ông ngưòi yêu nghe là bác ấy ko còn trinh nữa, thế là bị bỏ.
    Thế cuối cùng cái giá của trinh tiết là bao nhiêu ạ? Trong chuyện 1, cái giá là cả mạng sống con người, chuyện 2 là vài năm tù và vài tỉ bạc, chuyện 3 là cả 1 cuộc hôn nhân, chuyện 4 là cả 1 mối tình đầu và 10T đồng, chuyện 5 là lương tâm, chuyện 6 là cả 1 tình yêu. Thế đấy, cái giá cho trinh tiết nó thay đổi luôn và cao lắm đấy ạ.
    Ai nói em vô giáo dục, mất gốc, em chịu chứ thật sự em xem trinh tiết giá 3 xu, và mong muốn trong tương lai mọi người cũng có thái độ như thế đối với trinh tiết. Thế thì những cái chuyện 1,2,3,4,5,6 nó chả xảy ra.
    2. Có nên quan hệ ******** trước hôn nhân hay không?
    Đoạn này em nói hơi mạnh 1 chút, bác nào không chịu nỗi thì bịt mắt, bịt mũi lại chạy qua câu hỏi 3 mà đọc.
    Đối với em ấy ạ, nhu cầu have *** nó cũng giống như nhu cầu đi toilet ấy ạ. Có ngưòi bị táo bón cả tháng mới có nhu cầu 1 lần, phải thăm bác sĩ để trị bệnh. Ngưòi bình thường thì mỗi ngày có nhu cầu 1 lần. Ngưòi bị tả thì 1 ngày mưòi mấy lần. Trong 1 số trường hợp(bác nào đã đi xe khách đường dài thì biết) phải nín nhịn vì điều kiện ngoại cảnh nó bắt mình phải nhịn, nhưng nhịn nhiều thì stressed. Nhu cầu have *** nó cũng giống như thế ạ. Thật ra mà nói thì nhu cầu đi toilet nó còn thấp hơn nhu cầu have *** một bực ấy chứ. Thế nên câu khẩu hiệu nổi tiếng của John Lennon là "make love, not make war", chứ chẳng phải "go to the toilet, not go to war". Thế nên có nhóm nhạc mới hát rằng "make love all day long", chứ họ mà hát "go to the toilet all day long" thì có bán album cho người khiếm thính(xin lỗi ạ) nghe ấy chứ. Các bác đã không gán ghép đạo đức các thứ với nhu cầu đi toilet thì cũng đừng nên gán ghép đạo đức với nhu cầu have *** làm gì. Ai nhu cầu ít thì have ít, nhu cầu nhiều thì have nhiều, ai nhịn giỏi thì cứ nhịn, ai không nhịn đựơc thì cứ tìm cách mà xả ra thôi.
    Mà em cũng đã nói ở trên rồi đấy, "giữ trinh" không hẳn là truyền thống á đông đâu. Châu Âu, Bắc Mỹ nó có giữ trinh đấy, chỉ từ hồi phong trào đấu tranh giải phóng phụ nữ ở Mỹ Âu thì bọn nó mới bắt đầu tự do ******** đấy thôi. Châu Á mình đi sau bọn nó thế rồi bọn mình lại bảo đấy là truyền thống Á Đông là sai rồi.
    Thêm nữa em cũng nói ở trên là ngày xưa mọi ngưòi kết hôn sớm, không có các biện pháp phòng tránh thai/phòng chống các bệnh về đường ******** nên mọi người nên giữ trinh. Nhưng bây giờ bao cao su, thuốc tránh thai bán đầy đường, thông tin về các biện pháp phòng tránh thai nhan nhản ở khắp nơi, người ta kết hôn trễ hơn nhiều, cho nên việc QHTD trước hôn nhân nên là quyết định của từng cá nhân chứ đừng là quyết định của cả xã hội áp đặt lên từng cá nhân, đặc biệt là phụ nữ nữa.
    Nên hay không nên là tùy mọi người. Cho nên em xin sang phần 3 là lựa chọn của chính bản thân em.
    3.
    Em bị mắc 1 chứng bệnh trầm kha là "chuyên làm đàn ông chạy mất dép" mà không có thuốc nào chữa được. Em rất khó yêu mà cũng rất khó để người khác yêu.
    Bố mẹ em ở nhà rất dễ tính. Suốt 22 năm trời câu duy nhất mẹ em nói với em về việc QHTD trước hôn nhân là như thế này "Nếu con lấy chồng VN thì chồng con nó quý con hơn nếu mà con còn nguyên khi lấy nó". Thêm nữa các cụ cũng chẳng đặt nặng vấn đề lập gia đình gì gì cả. Cụ bà thì nói với em "có gia đình hay không là tuỳ con. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc". Cụ ông thì bảo "mày cứ học hành bay nhảy gì đi. Bao giờ muốn chồng thì tao giới thiệu cho ông nào có vợ, có con rồi thì cưới luôn khỏi yêu, khỏi đẻ. Số mày lấy chồng sớm thì lận đận 2 đời chồng".
    Em lại rất ư dễ chịu, sống với ai cũng được, ở đâu cũng được, ăn gì cũng được. Em chỉ cần ngày 2 bộ quần áo thay ra thay vào, ngày cơm+rau. Mỗi tháng cứ đốt lá cây lấy nước tro uống để đỡ thiếu iot với uống B1(???) đều đều mỗi tháng để bổ sung sắt là sống được rồi.
    Em lại đựơc cái rất chai mặt, dư luận, làng xóm láng giềng cũng không quan trọng gì với em.
    Thêm nữa đối với em trinh tiết không là cái gì cả.
    Cho nên nếu may mắn thì em sẽ là gái tơ suốt đời. Còn nếu không may phải yêu 1 bác nào đó, nếu em biết em yêu bác ấy thật sự và cho dù biết chắc chắn rằng bác ấy không làm chồng của em được thì em vẫn có thể quyết định là em sẽ nhớ đến bác ấy suốt đời (tức là QHTD luôn). Trường hợp không may hơn là em QHTD xong rồi thì không ai chấp nhận em nữa, thế thì đến già em lên núi (núi nào có nhiều nhiều cây 1 chút để tránh lở đất), tròng 1 cây cột thu lôi(trên núi cao dễ bị sét đánh), ngày ngày tụng kinh gõ mỏ, luyện kiêm hiệp Kiêm Dung, xem truyện Quỳnh Dao, nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc, con phim Hàn Quốc, nói chung là khám phá những thú vui mà thời son trẻ em chưa trải qua đến hết đời.
    Nhưng riêng đối với các bạn nữ khác phải có chồng, có con, không thích tụng kinh gõ mỏ và sợ bị sét đánh thì cac bạn nên suy nghĩ cẩn thận khi đưa ra quyết định.
    Bài diễn văn của em đến đây là hết ạ. Em không thích viết dài, vì thường em hay có kiểu đầu voi đuôi chuột lúc đầu nghiêm túc, đến lúc sau hết chịu được phải chuyển sang làm hề thôi ạ. Vì em sống là để xì-pam chứ không phải đề viết những thứ nghiêm túc.

Chia sẻ trang này