1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nói gì nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một em gái dám sống hết mình vì mình. .Mỗi nhà mỗi cảnh.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt liệt biểu dương bài tham luận của em critical_section, thật sự lâu lắm rồi mới được đọc những dòng tâm huyết về một chủ đề nóng bỏng và đầy ấp tính thời sự như thế này.
    Tuy không hoàn toàn nhưng về cơ bản anh đồng tình với bài tham luận của em critical_section.
    Về góc độ sinh học mà nói thì quan hệ ******** giữa nam-nữ là một hành vi "cùng nhau thỏa mãn", được kết hợp bằng một xâu chuỗi các hành động-động tác.. mà kết quả cuối cùng là cả 2 người điều mãn nguyện và sung sướng "bài tiết" ra ngoài một chút chất thải cặn bã trong cơ thể.
    Điều đáng tiếc là trong xã hội ta hiện nay vẫn còn những nếp nghĩ lạc hậu, tàn dư của chế độ phong kiến để lại. Trong khi bọn Tây dương không quá chú tâm đến việc nên hay không nên, chúng chỉ đơn giản xem nó là một nhu cầu ăn uống và bài tiết bình thường -> vì không phải nín nhịn và táo bón nên bọn Tây dương "trụy lạc" có thể làm ra những sản phẩm như: xe cộ, máy tính, máy bay,..v.v...
    Nhìn sang phần còn lại của cái gọi là "giữ gìn truyền thống ông bà" thì sao.!? Mất quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, đôi khi họ còn tự dày vò đau khổ đầu đọc chính bản thân và xã hội vì những chuyện không đâu: tha thứ hay phản bội.!? nên hay không nên.!? yêu hay không yêu.!? còn hay mất màn chắn chổ miếng thịt đó.!? - nói chung là hàng trăm thứ hổ lốn hằm bà lằng liên quan -> cho dù là táo bón cao thủ kiểu quân tử kiếm thì cuối cùng đến một thời điểm nào đó, cơ thể cũng bắt buộc phải "phọt" cái thứ cặn bã cần bài tiết ra ngoài.
    Kết quả: lớp con cháu "giữ gìn truyền thống ông bà" đã làm việc "ấy" một cách lén lút và âm thầm, càng làm càng hăng thậm chí còn đâm ra nghiện ngập. Thật kỳ lạ là cũng chính những con người hay thèm thuồng và muốn được bài tiết nhiều nhất thì lại: lên án và điên cuồng chống phá, thậm chí kêu gào là phải "trong sáng, vững mạnh"...
    Báo cáo hết.
    Vote em critical_section 5*.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt liệt biểu dương bài tham luận của em critical_section, thật sự lâu lắm rồi mới được đọc những dòng tâm huyết về một chủ đề nóng bỏng và đầy ấp tính thời sự như thế này.
    Tuy không hoàn toàn nhưng về cơ bản anh đồng tình với bài tham luận của em critical_section.
    Về góc độ sinh học mà nói thì quan hệ ******** giữa nam-nữ là một hành vi "cùng nhau thỏa mãn", được kết hợp bằng một xâu chuỗi các hành động-động tác.. mà kết quả cuối cùng là cả 2 người điều mãn nguyện và sung sướng "bài tiết" ra ngoài một chút chất thải cặn bã trong cơ thể.
    Điều đáng tiếc là trong xã hội ta hiện nay vẫn còn những nếp nghĩ lạc hậu, tàn dư của chế độ phong kiến để lại. Trong khi bọn Tây dương không quá chú tâm đến việc nên hay không nên, chúng chỉ đơn giản xem nó là một nhu cầu ăn uống và bài tiết bình thường -> vì không phải nín nhịn và táo bón nên bọn Tây dương "trụy lạc" có thể làm ra những sản phẩm như: xe cộ, máy tính, máy bay,..v.v...
    Nhìn sang phần còn lại của cái gọi là "giữ gìn truyền thống ông bà" thì sao.!? Mất quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, đôi khi họ còn tự dày vò đau khổ đầu đọc chính bản thân và xã hội vì những chuyện không đâu: tha thứ hay phản bội.!? nên hay không nên.!? yêu hay không yêu.!? còn hay mất màn chắn chổ miếng thịt đó.!? - nói chung là hàng trăm thứ hổ lốn hằm bà lằng liên quan -> cho dù là táo bón cao thủ kiểu quân tử kiếm thì cuối cùng đến một thời điểm nào đó, cơ thể cũng bắt buộc phải "phọt" cái thứ cặn bã cần bài tiết ra ngoài.
    Kết quả: lớp con cháu "giữ gìn truyền thống ông bà" đã làm việc "ấy" một cách lén lút và âm thầm, càng làm càng hăng thậm chí còn đâm ra nghiện ngập. Thật kỳ lạ là cũng chính những con người hay thèm thuồng và muốn được bài tiết nhiều nhất thì lại: lên án và điên cuồng chống phá, thậm chí kêu gào là phải "trong sáng, vững mạnh"...
    Báo cáo hết.
    Vote em critical_section 5*.

Chia sẻ trang này