1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết nói sao!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cherryblossom, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói sao!

    Có ai có thể cho tôi biết về cuộc sống của một thanh niên Việt Nam xa xứ. Những khó khăn trong cuộc sống và những cán dỗ. Người ấy của tôi đang chuẩn bị đi du học, tôi cảm thấy không chịu đựng nổi mối khi nghi đến anh sắp ở xa tôi để đặt chân tới một nơi cách hàng nghìn km, nói một thứ ngôn ngữ khác, ăn những đồ ăn khác, rồi những khi anh chẳng may ốm đau, cô đơn vì nỗi nhớ nhà. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngăn cản bước tiến của anh trên con đường công danh sự nghiệp.Tôi hiểu đây là điều thực sự cần thiết cho anh, và tôi luôn ủng hộ, động viên anh. Nhưng cứ nghĩ đến khi phải xa anh, lòng tôi thắt lại. Chưa bao giờ tôi mất lòng tin nơi anh cả, và có người nói tôi hình như hơi quá tự tin.
  2. Aicap

    Aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cherryblossom thân,
    mình không biết bạn trai của bạn sẽ đi du học ở đâu?Nhưng nếu ở nơi nào mà có nhiều du học sinh châu á thì cuộc sống cũng không khác việt nam là mấy đâu. Cũng có cơm thịt, rau muống, cũng có tương cà vv.....đấy là thức ăn. Còn về những khó khăn trong giao tiếp thì ai cũng vấp phải khi đi xa nhà sang vùng đất khác. Nhưng sau một thời gian thì sẽ quen thôi. Những cám dỗ thì cũng nhiều lắm như việc chi tiêu tiền nong thế nào cho hợp lý, ko sa đà vào việc cờ bạc rượu chè . nhưng chủ yếu nhưng truyện này xảy ra vì là bản tính của người đó thích hoặc là do hoàn cảnh thôi. Nói thi? vậy thôi chứ cufng có nhiê?u ngươ?i đi du học ma? không bị sa? đa? va?o nhưfng truyện đó đâu. Còn chuyện sức khoẻ thì nếu lúc đầu bạn trai của bạn ở homestay thì cũng có người lo cho rồi. Về sau này thì có việc gì thì cũng đã có bạn bè giúp đỡ rồi. Hy vọng thông tin của mình có thể giúp ích cho bạn . Chúc bạn và bạn trai của bạn vui vẻ.
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chẹp đúng là người yêu, hì hì nếu có lo thì lo cái vụ tình yêu xa cách ấy bạn ạ, chứ còn cái đoạn tớ bôi vàng kia kìa, lo làm gì cho mệt ra. Gớm đàn ông con dzai, có gì mà phải lo những cái đấy, chịu được tất, kể cả chả có người vn hay dân á thì vẫn survive tốt. hehe tớ thâm niên học toàn những nơi chả có mống vn nào, châu á thì cũng chỉ có lèo te`o vài đứa asian american là hết, cả trường hầu hết là các bạn white nhà khá giả. Lúc chưa sang cũng bị doạ là chúng nó snob thế này thế nọ, ăn ở trường thức ăn ko nuốt nổi v v và v v... hehe vẫn sống tốt vui khoẻ
  4. xitrum_zenda

    xitrum_zenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Call_me nói rất chính xác. Dần dần rồi cũng phải thích nghi, phải quen với nhưng cái mới mẻ trong cuộc sống thôi. Thực ra nghĩ sâu xa hơn thì bạn cherryblossom lo lắng về sự xa cách trong tình yêu đấy Tớ cũng có tâm trạng gần giống Cherry vì sắp tới người ấy của tớ cũng phải ở cách xa tớ, mặc dù không phải xa hàng nghìn km nhưng cũng khá là xa, tận cùng của nước Việt Nam (thêm tẹo nữa là qua nước ngoài). Chưa đi mà tớ đã có cảm giác cô dơn lắm rùi ........ ....và cũng suy nghĩ, lo lắng đủ thứ.....hic ....chẳng bít làm sao... thôi..... đành ...tất cả vì sự nghiệp, vì tương lai con em chúng ta. ..chịu khó một tí cho đời sau nó sướng
  5. boica84

    boica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn đi du học ở nc nào? Đi bao lâu? điều này rất quan trọng đấy..

    Tôi đi du học 1 năm nay.Và tự tin nói là tôi sẽ đợi ng yêu ở nhà.Còn về người yêu tôi, thì tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy.Làm tốt công tác tư tưởng của mình trc khi đòi hỏi người ta..Bạn có tự tin ở bạn ko?
    Xa nhà nhiều cám dỗ, mà ở nhà cũng ko ít cám dỗ đâu.
    Xa nhau rất là khó khăn.Cần sự thông cảm và tin tưởng, 2 bạn có đủ chín chắn để hay ko?
    Nhưng muh đấy toàn là lý thuyết đấy..Cốt yếu là ở tình yêu.
    Chúc bạn tự tin và hạnh phúc nhé
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đứt rồi em ạ. Em cứ ở nhà mà âu sầu. Hay chúng ta làm quen cho đỡ cô quạnh .
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chưa bao giờ tôi mất lòng tin nơi anh cả, và có người nói tôi hình như hơi quá tự tin

    Các bạn chả hiểu tâm trạng của em nó tí nào.
    Chuyện em nó lo sợ là liệu sau (???) năm du học người iu em nó có còn ... trở về với em nó ko hoặc giả trong (???) năm du học đó người iu em nó có giữ gìn không.
    Cái này cũng khó nói lắm, chỉ hy vọng cậu ấy lao vào học làm.
    Hy vọng thế.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 07/04/2006
  8. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác Xi-trum nói cũng đúng, quả thật Cherry có lo lắng về chuyện xa cách trong tình yêu thật, cũng chẳng biết nữa, lúc có lúc không. Cảm ơn mọi người vì tất cả những điều đã chia sẻ với Cherry, cả những điều là thiện chí và không thiện chí. Nhưng mà mọi người nói đúng, điều quan trọng là tin tưởng lẫn nhau. Cherry hiểu rằng sự nghi kỵ thiếu tin tưởng là liều thuốc nhanh nhất giết chết tình yêu của mình. Người ấy của Cherry sẽ đi NCS 4 năm ở Canada. Buồn cười vì bi h anh í nói, nghĩ đi học rồi, có lúc giật mình cũng lo không biết mình ở nhà ra sao, nhất là lại sắp đi làm. Cherry cũng đang rất cố gắng để hoàn thiện tiếng Anh của mình, xa lâu thế chắc chẳng chịu được đâu, giữa năm nay ra trường rồi chắc cũng cố gắng để đi học thôi. Vậy bác nào có kinh nghiệm du học Bắc mỹ truyền giáo lại cho em với nhé. Cảm ơn các bác nhiều lắm. Em vững tin hơn nhiều rồi, và cũng cảm thấy vui lắm, các bác biết không, "ông lão" của em có dặn dò "mục tiêu cao nhất là làm sao phấn đấu về... ở cùng một nhà đấy, anh í bảo nếu bản chất con người đã thế (như bác Aicap noi đấy) thì có ngăn cũng chẳng được" . Cảm ơn các bán nhiều nha.
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ủa , người iu em sắp đi du học sao ko hỏi lại lên đây hỏi.
    Thử nghiên cứu các trang du học xem thế nào, anh thấy nhiều người xin được học bổng nước ngoài lắm, chủ yếu là tiếng Anh fải tốt rồi cố gắng chạy chọt một cái hồ sơ cũng tốt.
    Xem bọn trường nào nó cho học bộc thì viết một cái đại loại (gì đó anh ko nhớ) xin học bổng bọn nó. Các trang du học hình như cũng có nói đấy, nếu ko biết trang nào có thể bắt đầu từ mục du học trên trang www.vnexpress.net.
    Chúc em may mắn mà đi theo ... chăm sóc người iu

  10. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hơi dài dòng khó nói bác ạ. Nói túm lại là bác nào đã kinh qua mấy nước đó hãy cho em vài kinh nghiệm. Hi

Chia sẻ trang này