1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải hỏi ai? :(

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nonamedotpas, 27/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn,
    Thầy Bùi Long Thành có viết cuốn sách Hội nhập con người thật, trong cuốn sách đó có phần nguyên lý khí công, phần thực hành, và các biểu hiện của khí,
    Các hiện tượng như của bạn cũng được giải thích trong đó, và có hướng dẫn cách điều chỉnh,
    Tôi thấy, dù học Yoga, hay khí công, nhân điện thì chỉ thông qua những bài học đó để mình học được cách làm chủ bản thân, mà đầu tiên là thân thể của mình,
    Hiện tượng như bạn nói, theo khí công đó là trạng thái đắc khí, khi năng lượng khí từ bên ngoài truyền vào cơ thể bạn, cơ thể bạn giống như một cái bình chứa, khi có lực bên ngoài tác động thì nó lắc lư , trong khí công thì đó là giai đoạn đầu của người hành công, trong quyển HNCNT của KCS Bùi Long Thành có ví dụ là khi nước không có gió thì đứng im, khi có gió thì nổi sóng, đó là hiện tượng bình thường của người thực hành, và là biểu hiện tốt, nhưng tôi thấy thì nếu mình muốn đi tiếp thì nên có người chỉ dẫn, nếu không dễ bị lạc bởi vì đối với những năng lượng vô hình thì mình giống như một người mù, không nhận biết được nên cần có người đã có kinh nghiệm đi qua con đường ấy chỉ dẫn.
    Tôi đã học, và có kinh nghiệm này, xin được chia xẻ với bạn, hy vọng bạn sẽ không gặp phải những phản ứng phụ trong quá trình tu tập,
  2. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thú thật là giờ mình cũng bỏ tập được một thời gian rồi :(
    không phải vì lười. Vấn đề là ở cách thở của mình. Thời gian đầu mình thấy đầu óc rất thoải mái, suy nghĩ nhạy bén hơn, nhưng gần đây có lẽ cách thở của mình có gì ko đúng, hay mệt mỏi. hỏi mãi mà không thấy bác nào trả lời, đành ngừng tập vậy :)
  3. Atlantic81

    Atlantic81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn trẻ mà khó ngủ + mệt mỏi thường xuyên thì bạn có vấn đề về gan thận rồi. Đâu chỉ đơn thuần là do việc tập thở đúng sai.
    Bạn đi khám + xét nghiệm gan thận nhé, xem men gan có cao không?
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thế xin hỏi có ai đã gặp hiện tượng như bạn song hỷ chưa ?
    http://www.tuvilyso.com/forum/forum_posts.asp?TID=9710&PN=1
  5. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    híc, chưa đọc hết tớ đã thấy ghê rồi. Mà kô biết câu "Quan Thế âm bồ tát" và "A di đà phật" có đuổi được ma ko nhỉ? hồi trước mình cũng hay bị bóng đè ^_^ nếu đuổi được thật thì hay wa''!
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 link nữa, bạn đã đọc chưa:
    http://www.tuvilyso.com/forum/forum_posts.asp?TID=7401&PN=6
    Songhy đã được mọi người mách niệm "A di đà phật" mà có ăn thua gì đâu. Bị nhập ma từ chính việc quán Bồ Tát Quan Âm.
    Mình chưa biết thế giới vô hình ra sao. Mình chưa thể nào tin là ma quỷ, vong linh có thể suy nghĩ, tư duy, nhìn được ngoại cảnh giống như con người ở thế giới vật chất này. Tốt nhất là làm theo huyenquangtu nói: cứ luyện nội công rồi tính nết lỳ lợm, thần kinh cứng, có máu mặt --> ma sẽ phải sợ mình!
    Vong linh, âm linh là một dạng năng lượng xấu. Để có thể quay trở lại thế giới vật chất thì nó phải hút linh khí của thực thể sống. Hiện tượng 1 người bị vong nhập là do năng lượng sống hợp với năng lượng âm đó.
    Các bài viết ở bên diễn đàn kia thiên về phật giáo, mật tông, bùa chú, cõi giới vô hình, thế giới tâm linh - chưa kiểm chứng được vì nó vi tế quá, nằm ngoài nhận biết ngũ quan con người. Đa phần là đi vào hiện tượng... Còn box của chúng ta nhấn mạnh tính chất dưỡng sinh - rất thực tế và có thể cân đo, đong đếm, kiểm chứng được.
  7. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không tin vụ vong hồn lắm, nhưng cũng ko hẳn là ko tin, vì thỉnh thoảng cụ mình (ko biết thật hay giả) lại nhập vào mẹ mình, chỉ để chơi với con cháu cho vui. Thứ nữa là nhà mình ở quê, gần bãi tha ma, người ở tầng một không sao, nhưng ở tầng hai thì ít ai ngủ mà ko bị bóng đè. Hôm nào tinh thần thoải mái -> đánh thắng thì rất "sướng", hôm nào thua bị nó đánh cho thì cứ gọi là te tua ^_^. Hồi năm lớp 12, ôn thi khua, lúc đi ngủ toàn phải mở...Jimmy Nguyễn để đỡ bị đè.
    mình ko tin, vì cho rằng phong thuỷ của nhà mình ở có gì đó, làm thể trạng của người ở ko tốt -> thần kinh mệt mỏi dẫn đến ngủ mê. Duy có điều về mẹ mình thì chịu, ko giải thích nổi :)
    À, nhân đây cho tớ hỏi, tác hại xấu nhất của việc bị bóng đè là gì? chết nổi ko
  8. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Các hiện tượng "ma nhập" mình được mọi người xung quanh kể rất nhiều là khác... Thật đấy chứ ko phải đùa đâu.
    Người đang sống thì giải phóng các hạt tư tưởng ra không gian khi họ suy nghĩ; sau khi chết đi, dù thân xác đã tan rã nhưng thông tin vẫn còn tiếp tục tồn tại trong không gian trong một thời gian rất dài. Các hạt tư tưởng giống nhau, cùng loại, thì có xu hướng tập hợp lại và tạo thành các không gian. Nói là không có thế giới vô hình thì ko đúng, nhưng đó nó ko phải là thế giới vô hình mà các thầy cúng, thầy phù thuỷ đang dựa vào để hành nghề. Sự hiểu biết ko đầy đủ, không khoa học về các hiện tượng lạ trên càng làm tăng thêm sự sợ hãi, mê tín dị đoan. Tiếc là mình ko biết nhiều và cũng ko dám nói nhiều về lĩnh vực này.
    Bị bóng đè sợ thật đấy. Hại cho sức khoẻ thì rõ ràng rồi. "Đi" thì khó lắm... Lúc nào người mỏi mệt cũng còn mê man linh tinh, huống gì là phong thuỷ ở chỗ bạn không tốt.
    Thử tìm ông thầy nào giỏi về trấn yểm để hạn chế tà khí vào nhà. Nhưng mình ko biết giới thiệu ai đâu
    Đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 28/03/2006
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ hay bị bóng đè lắm Bị bóng đè bao giờ cũng tỉnh,nhưng hiện tượng thì :
    1.Trước khi tỉnh mơ ma,hoặc trong trại thái nửa tỉnh nửa thức cảm nhận ma
    2.Cảm nhận có 1 thực thể lúc thì như con chim đậu lên người vỗ cánh liên tục.Có lúc kinh nhất là cảm nhận có 1 bóng ma kêu lên nóng hầm hập lao vào mình.Lúc tỉnh thường cố hết sức trong tâm thức để mà cứ động,ban đầu thì sợ nhưng sau nó chuyển sang cái cảm giác đối nghịch
  10. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thực ra bị bóng đè có thể biết trước được, đêm hôm nào bị bóng đè, cảm giác trước khi đi ngủ của tớ phải đúng đến 90%. Chẳng phải cao siêu gì, chẳng qua do bị...đè nhiều thôi ^_^
    thế này nhé: trước khi đi ngủ bạn thường nhắm mắt, suy nghĩ về một việc nào đó, nhưng nếu những con người trong suy nghĩ đó dường như là rất thực, hay nói là cảm giác của bạn về những người trong suy nghĩ rất sống động, chi tiết thì nhiều khả năng bạn sẽ bị bóng đè.Biểu hiện nữa, là khi bạn lằm thả nỏng cơ thể đến hết mức, bạn thấy mặt mình có cảm giác kim đâm ở một bên má, cảm giác cũng kinh hoàng như khi bị bóng đè. Đấy là theo kinh nghiệm riêng của tớ thôi :)
    Cũng theo kinh nghiệm của tớ, để khỏi bóng đè
    Cách 1, hồi xưa, tớ hay tưởng tưởng là giấc mơ ấy như một cuộn phim, đến đoạn kinh hoàng thì tớ ... nhấn nút tời -> hết phim!
    Cách 2, tớ hay nghĩ đến bố tớ, một người nói là hiền lành cũng đúng mà..."đầu gấu" cũng đúng -> nếu bóng đè là một thực thể (ma chẳng hạn), tớ sẽ đánh lại. Híc nhưng mờ như tớ nói, hôm nào mà đánh thắng thì "sướng" hôm nào thua thì cứ gọi là te tua.
    Cách 3, khi bị bóng đè, tớ tự cảm giác mình nằm trong một quả cầu lớn, quả cầu này như một làn khỏi mầu vàng mỏng bao quanh tớ và tớ được an toàn trong đó -> cái này tuy vô lý nhưng tớ thấy rất hữu hiệu <- khó hiểu.

Chia sẻ trang này