1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải làm gì tiếp theo, mong các anh chị tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chomottinhyeu, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomottinhyeu

    chomottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng, lôi thôi quá, chú em k biết tóm gọn ý kiến lại ah, lên gạch đầu dòng hết đi
  3. chomottinhyeu

    chomottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vâng để em sửa :(
    Sửa luôn ở đây vậy
    -Cô ấy là 1 cô gái xinh xắn trắng trẻo, cao hơn e 1 chút, học hành bình thường, hiền lành tốt tính, đảm đang, nấu ăn giỏi, nhưng sức khỏe thì khá là yếu, hay ốm, bố mẹ em ấy khá nghiêm khắc.

    -Em thì vừa lùn vừa đen, nói chung là xấu trai. Được cái hiền lành tốt bụng, bạn bè ai cũng quý, học hành cũng khá, gia đình nề nếp, gia cảnh bình thường
    Chúng em khá là hợp nhau, cô ấy có nhiều sở thích và suy nghĩ giống em, ko biết có phải do cô ấy cố tình nói là giống ko nhưng em nghĩ là cô ấy nói thật. Chúng em nói chuyện rất hợp nhau. Em giờ cũng khá hiểu cô ấy. Học với nhau từ hồi cấp 3 nhưng mãi lên ĐH sau nhiều lần tâm sự cùng nhau, cô ấy là người lắng nghe chia sẻ tâm sự của em lúc em thấy buồn nhất. Rồi 2 đứa online chat với nhau liên tục, nhắn tin rất nhiều. Trước đây 2 đứa đã giao ước "làm bồ của nhau nhé" rồi. Nói chung là tình hình tiến triển rất tốt

    -Rồi em xin được pass yahoo của cô ấy, em đọc được tin nhắn của cô ấy thì biết có 1 anh chàng nữa cũng vẫn hàng ngày chat với cô ấy, 2 người họ thường xuyên mở wc cho nhau xem, ngồi ngắm nhau. Em nhận thấy tình cảm của họ trên cả bình thường, em nghĩ là họ yêu nhau.

    -Rồi em hỏi thẳng cô ấy. Cô ấy bảo là quen biết trên mạng, anh ta ở tận HCM, hồi lớp 9 có bảo anh ta là "làm người yêu em nhé, nhưng chỉ qua mạng thôi", rồi bảo là hồi đó trẻ con ko nghĩ gì. Năm lớp 12 anh ta nhắc lại chuyện đó thì bảo nếu đã trót rồi thì cứ đồng ý xem sao. Rồi em ấy bảo em ấy cũng sợ. Em ấy ko muốn tin vào điều gì mơ hồ cả. Em ấy cũng thú nhận là đã thích anh ta, nhưng đã chấm dứt mà chưa dám nói với anh ta, sợ anh ta tổn thương:-<. Bố mẹ em ấy cũng biết chuyện và ngăn cấm giữ lắm. Nhưng em ấy khá bướng, thích tự mình giải quyết.

    -Sau lần đó em vẫn thấy họ vẫn chat chit bình thường với nhau. Anh kia thì ngoại hình hơn hẳn em,quê cam ranh, sinh năm 85, tốt nghiệp cao đẳng đi làm 4 năm rồi nhưng công việc vẫn bấp bênh. Anh ta lại tỏ ra là người cuồng đạo, hay vào trang duytue.org tập cái hít thở gì đó, rồi thiền, rồi tĩnh tâm, rồi suy nghĩ kiểu thế này thế kia, và mỗi lúc em ấy kêu mệt là anh ta lại bảo cô ấy làm theo, rồi giảng đạo này nọ, dạy bảo em ấy phải thế này thế kia. Em ấy thì tỏ ra khá khó chịu với kiểu đó.

    -Em thì vẫn nghi ngờ em ấy yêu anh ta, dạo này em đang tạm dừng để suy nghĩ về mối quan hệ này. Em không biết nên tiếp tục hay là nói với em ấy tất cả suy nghĩ của mình rồi chấm dứt, để họ yêu nhau. Mà để em ấy yêu anh ta, rồi sau này lấy anh ta thì em cũng lo lắm. Vì anh ta cũng đã lớn rồi, đi làm lâu rồi mà chưa làm được gì cả, chưa có gì trong tay, công việc lại thế, em quan sát thấy họ cũng ko hợp nhau về suy nghĩ tính cách, sợ em ấy lấy anh ta sau này sẽ khổ. Ko yêu em cũng đc nhưng ko phải là anh ta.

    -Em đang phân vân không biết làm thế nào. Mọi người cho em lời khuyên.
    Em tóm tắt lại ở đây, ai có thể đọc ở trên thì chi tiết hơn ạ:D
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng này viết được dài như này về sau ấm đấy, triển vọng là phó ban tuyên giáo tỉnh, oai như cóc nhá!
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Hjx
  6. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ở xa sao bằng ở gần đc? Ko có đụng chạm, xyz gì thì mong manh lắm! =))
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    dễ lắm, chú mày cứ chuốc rượu nó say rồi đè ra phệt cho 1 trận. hôm sau thế nào nó chả bảo với thằng kia :" mẹ em cấm không cho yêu người sùng đạo quá anh ạ"
    ở hoàn cảnh của chú, chơi với nhau đã lâu nên có thể làm trò này.
    còn không thì nó sẽ chăn thêm vài con gà nữa. rồi mấy con gà kia cũng lên đây kêu giống chú thôi.
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chú này nhí nhố tý thôi, viết ra để trêu trọc hại não các cụ đây mà. Các bác cứ bình tĩnh, đợi nó viết thêm vài chục trang kể về gia đình nội ngoại hai bên, tiểu sử 2 đứa từ hồi mặc quần thủng đũng cùng các tình tiết nhỏ như con bọ chét .... Giờ cứ để cháu nó tự sướng thêm vài phát nữa đã.!!
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm đ... gì? Em học kinh tế mà không kiếm được em nào khác khá hơn à? :( Nói thật là mấy gái như thế này chỉ có... vui vẻ thôi, mình không tin là có sự chuyển biến của nợ gì đó sẽ diễn ra. Cả 2 phương án đều hỏng cả. Cái 1 là yêu nhầm người và cái 2 là dở hơi mới làm thế. Ý kiến cá nhân thôi nhé.

    Nòoài ra, ngoại hình em không tự tin thì cũng không nên chê cha kia b-).
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    yên tâm, thằng kia ko cướp cô e đc tay chú đâu :))

Chia sẻ trang này