1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải làm sao nữa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hichic .... vào Topic này mới bít mình tuy già rùi (3 năm kinh nghiệm rùi nhá) mà chẳng suy nghĩ được cái quái gì
    Mình ra trường cũng làm đúng ngành nghề, cũng chui vào một cái Ministry mà người khác chạy ko rõ bao tiền mới vào được ..... xung quanh cũng bít bao kẻ nịnh sếp. Vậy mà mình chưa bao giờ nghĩ xem công việc này liệu có phù hợp với mình không . Ban ngày đã nghĩ tới công việc, ban đêm lại vắt tay lên chán nghĩ về công việc nữa thì chẳng mấy là đi theo các cụ... chi bằng mặc xác nó đi ....... cái gì đến rồi cũng phải đến
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình xin nghỉ một hôm để xả hơi thôi chứ tối mắt tối mũi làm mà không nhận ra nổi con người mình mất càng ngày càng như bà già...
    ...." Một loài hoa mong manh chìm dần trong mưa buồn một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh..."Nhớ anh nào nhỉ...sẽ cố gắng một ngày không nhớ tới anh không bận tâm đến anh vậy mà vẫn nhớ vẫn phải nghĩ tới....Ôi...Ước gì.....
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao mà trôi nhanh vậy,một tuần mà cư trôi đi vùn vụt ,chẳng còn time mà ngồi nghĩ những chuyện gì đã xảy ra của một tuần làm việc vừa qua,giờ đây suốt ngày cắm mặt vào công việc,dành một chút time để tự chăm sóc mình cũng thấy hiếm hoi.......mà không thể bỏ mặc tất cả mọi thứ và cứ làm ,làm đến nỗi không nhớ ra cả hôm nay là thứ mấy ngày bao nhiêu nữa....chán mình thật đấy mà không bỏ bê được làm và ăn..ăn và làm......
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/10/2004
    Sáng ngày ra đi làm đã bực mình ,toàn những khách hàng cứ như là ông tướng bà tướng ,tâm trạng đã không lấy gì làm vui vẻ mà vẫn phải ân cần,cười nói thật là gượng ép....cộng với sự bực bội trong lòng làm cho mình như muốn điên lên mất,khó chịu căng thẳng đến nghẹt thở. Và ngày hôm qua anh không MSG thì hôm nay em đâu phải trăn trở dằn vặt với mình đến thế,"dạo này em thế nào ư,kể cho anh nghe đi..."Anh muốn nghe gì hả anh,muốn em kể gì nào mọi thứ trong em vốn dĩ đang bình yên thì anh cứ như những đợt sóng ngầm vậy ,dữ dội và làm em đớn đau ,em đã cố quên để sống với cuộc sống hàng ngày hoà mình với mọi nỗi đau nhưng anh đã gợi lại ...vâng anh ơi chỉ vài câu hỏi thăm thôi mà nhưng sao em lại khổ sở đến thế,nhiều chuyện xảy ra quá mà em lại chẳng muốn kể gì,em sợ rằng khi em kể ra thì sẽ nói là em nhớ anh mất ,em sợ đủ thứ và em lại câm lặng,con đường tình yêu của em và anh giờ ngăn cách ,phân định rõ ràng lắm rồi,em xin làm em gái của anh nhưng nhận anh như thế em có chăc chắn mình sẽ quên được anh không....em muốn khóc mà không thể khóc nổi nước mắt có cạn đâu mà sao không chảy được,em mệt mỏi thất vọng,mọi thứ như đổ ụp xuống đầu em cùng một lúc,gia đình ,bạn bè công việc tình yêu...
    XIN BÌNH YÊN QUA ĐÂY....
  5. hawarcraft

    hawarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá,không biết 24 tuổi rồi vẫn còn đi học.Nhiều khi nghĩ chết wách cho rồi.Không biết tâm sự cùng ai đây.Tôi chán đất nước tôi đang sống(Russia).Tôi căm thù nó và tôi chán cuộc sống này wá,huuuuuuuuuuuuu
  6. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em ơi phải cố gắng lên chứ, 24 tuổi mới chỉ là bắt đầu thôi mà, chặng đường phía trước còn nhiều gian nan lắm.
    Buồn thì vô cùng, không kể hết được vì ở đời có ai được trọn vẹn cả đâu. Không được thành công trong lĩnh vực này thì có thể thành công trong lĩnh vực khác lắm chứ? Đừng bao giờ hết hy vọng nhé!
    Cứ như chị đây đã 26 rồi mà vẫn thế, chưa làm được việc gì to lớn cả nhưng vẫn phải cố gắng hết mình để cho "SỐ PHẬN LẬN ĐẬN" vẫn phải mỉm cười với mình chứ?Cố lên nhé!!!
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Huých ... có những người như zậy thì đất nước mình chẳng mấy thì giầu nứt đố đổ vách
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dường như giữa việc đi làm và đi học cái nào cũng khó khăn quá phải không các bạn. Hôm nay, nhận được điện thoại của 1 cty khác hỏi thăm để chuẩn bọ cho cuộc phỏng vấn. Nhận điện xong mình đắn đo suy nghĩ quá chừng : nên đi hay ở lại ????
    Ở lại để được làm việc trong một cty mà bên cạnh toàn là các bà tám và xu nịnh, tìm mọi cách để lật đổ nhau ( may mà tính của mình ko thích xí vào chuyện của người khác nên chưa bị thọc ) hay ra đi đến một cty khác. Mà đã chắc gì cty mới sẽ không có xu nịnh, bè phái ( chưa kể đến Salary ),,....... trời ơi ko biết quyết định sao đây ????? Thôi thì dứt khoát ra đi cho lòng thanh thản, hy vọng gặp một cty Pro hơn, mà lên SG còn có cơ hội để học tập và làm ăn nửa chứ phải không các bạn..
    ------------------------------------------------
    To ***** : bạn gì đó 24 tuổi , đang sống ở Nga đấy. Sao bạn tuyệt vọng thế mình cũng đã cò thời suy nghĩ giống như bạn nhưng cuộc sống còn nhiều lắm những điều tốt đẹp mà chúng ta cần phải sống để còn biết được đó bạn. Mong bạn suy nghĩ thật kỹ nhé
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi vẫn còn trẻ chán, tớ 26 mà vẫn muốn đi học cho mở mang đầu óc đây.
    À, bạn gì 24 tuổi ở Nga nhớ cảnh giác khi đi ra đường một mình nhá.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bạn hawarcraft ơi, ai cũng có lúc yếu đuối thế đấy nhất là khi mình cảm thấy mình chẳng có gì trong tay, tinh thần quan trọng lắm giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn hoặc yếu đuối hơn, chỉ biết nên cố gắng thôi....cố lên bạn nhé còn nhiều việc chúng ta cần mọi người và mọi người cũng cần chúng ta..

Chia sẻ trang này