1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải làm sao(...tình cảm chúng mình hóa ra chỉ là màn kịch hề chua xót nhục nhã )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loigiobuon, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải làm sao(...tình cảm chúng mình hóa ra chỉ là màn kịch hề chua xót nhục nhã )

    Chưa có bao giờ trống trải và lạc lõng đến vậy. Tiếng cười nói của đồng nghiệp bàn tán chuyện chiều nay sẽ đi hát hò rồi làm bữa liên hoan nhân dịp mừng con chị H đầy tháng. Chưa từng thấy khi nào lại lạc lõng đến thế. Giờ còn gì nữa hả L ? Hóa ra mọi điều trước nay chúng ta có với nhau chỉ là dối trá hay sao? Biết làm gì để bình tĩnh lại được. Đến lúc này, ngồi yên ấm thế này mà vẫn ngỡ như mọi chuyện hôm ấy vẫn đang xảy ra...vậy mà tôi vẫn không thể tin là thật
    Những kỷ niệm buồn vui ngập trong hạnh phúc, lần đầu tiên tôi biết rằng tôi là tình yêu của 1 người. Vậy mà giờ biết phải làm gì phải nói sao để chấm dứt quan hệ của chúng mình khi sự thật đã phơi bày như thế. Đau đớn quá. Tôi phải chửi thẳng vào mặt người tôi đã vô cùng yêu dấu ư? Người tôi đã không hết lời ca ngợi với người thân, bạn bè đồng nghiệp ư ?Tôi đã tưởng cuối cùng rồi đã đến lúc tôi không còn rong chơi nữa, rằng tôi có 1 người cùng chung sức sẻ chia hạnh phúc lứa đôi Làm sao tôi có thể ngờ tình cảm mà L dành cho tôi là giả dối.
    Biết bao lần tôi phải hét lên vì sung sướng hạnh phúc. Tôi không tin có người nào giống L trên đời tốt với tôi như thế, lo lắng yêu thương tôi đến thế Nhưng bây giờ tôi biết phải sống ra sao, sao tôi có thể tập trung vào công việc khi chuyện tình cảm chúng mình hóa ra chỉ là màn kịch hề chua xót nhục nhã
    Tôi không muốn về nhà, cũng chẳng hiểu nổi phải làm sao lúc này. Tôi không phải đàn ông để có thể uống say quen đi đau đớn tôi ngã quỵ rồi Người tôi tin tưởng nhất. 1 tình cảm tôi luôn cho là trong sáng là tự nhiên hóa ra chỉ vì tiền vì cái gọi là cuộc sống phải thế Vậy mà đến tận hôm nay tôi vẫn phải nghe những lời ngọt ngào vui vẻ thân thiết đầy yêu thương ấy của 1 người không coi tôi là gì cả Đau đớn nào có thể nói hết lên lời đây Tôi đã yêu L thật lòng từ những ngày đầu tiên chúng ta chuyện trò chưa khi nào tôi nghi ngờ những gì L nói về L là dối trá. Giờ tôi không hiểu thật sự con người L là sao nữa. Trở về con số không. Thực ra L thích gì, L có thích tôi dù chỉ 1 chút thôi không, tháng ngày qua chịu đựng YÊU 1 người mình không hề yêu chắc L thấy nhục nhã lắm phải không?
    Tôi biết tôi sẽ phải quên đi L nhưng vết thương trong lòng tôi không bao giờ xóa được. Tôi sợ không thể tin vào đàn ông con trai được nữa khi nghe L nói rằng con gái với L .......Rồi sau này cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi lòng tin đổ vỡ không sao quên được vết đau này
    Tôi biết người đàn ông cũng rất cần chọn cho mình 1 người con gái có điều kiện gia đình tốt để cuộc sống bớtt đi gánh nặng nhưng đó là tất cả lý do vì sao L làm quen và yêu tôi thì làm sao tôi chấp nhận được. Hết thật rồi từ nay sống thế nào đây
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ cho thời gian chữa lành vết thương, rồi lại làm lại từ đầu, mỗi vết thương là một bài học, một kỷ niệm, một câu chuyện...quên cũng được, mà nhớ cũng chẳng sao.
  3. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể ngờ 1 tình cảm mà bấy lâu tôi xây đắp lại bỗng chốc tan tành đổ vỡ như thế này. 1 niềm tin vô cùng quý giá với cuộc sống của tôi. Giả sử tôi còn ít tuổi tôi sẽ coi đó là phút bồng bột nông nổi nhưng tôi không còn nhỏ tuổi và chúng tôi đã hứa hẹn sẽ làm đám cưới trong khoảng gần 1 năm nữa. Tôi đã xây cho mình và L cả 1 thế giới chung của cả hai. Một người tốt đẹp ngần ấy mà hóa ra lại chỉ là giấy, là vải bề ngoài vậy những người đàn ông còn lại trên thế giới này là gì đây??
    Anh ấy lại vừa gọi điện cho tôi. Tôi nghe mà chỉ muốn vứt ngay cái di động đi. Vậy mà mới đây thôi từng đêm tôi nhận tin nhắn và nhận điện để nghe anh nói những câu đùa giỡn rất bình thường để dỗ tôi ngon giấc. Có phải hạnh phúc quá nên giờ mới ra nông nỗi này không ? Đáng lẽ tôi không nên cả tin như thế. Tôi không nên tin rằng có người hàng tháng bỏ ra mấy trăm nghìn gọi điện cho tôi chỉ vì yêu tôi. Một năm mấy trăm nghìn tiền quà cáp. Mưa nắng gió chẳng là gì người ấy vẫn không quản đường xa đưa tôi đi làm rồi tuần một lần đón tôi sau giờ tan sở; mệt lắm nhưng vẫn cùng tôi ngồi quán quen lắng nghe tiếng nhạc du dương.. Tôi khờ dại quá, tôi ngốc nghếch quá. Tôi đã nghĩ mọi thứ quá giản đơn. Đàn ông họ ích kỷ đâu biết hy sinh nhiều như phụ nữ hiền thục. Họ rất ghét những lời ngọt ngào ướt át, để nói ra những lời đó họ phải học tập những người khác và tập bắt chước. Vậy mà sao đến giờ tôi mới hiểu Những lời yêu thương, những lời hỏi thăm hàng ngày sao chân thành giản dị đáng yêu là thế lại có thể thốt ra với mấy người con gái trước tôi rồi. Tôi chỉ là 1 cô gái " dễ chịu " nhất, tôi " biết điều " nhất, ít đòi hỏi nhất và dễ chiều nhất. Tôi biết L không có điều kiện, tôi không khi nào đòi hỏi những món quà đắt giá, không cầu kỳ L phải nói những điều mà tôi chưa biết nhưng L chưa từng kể ra bởi vì tôi tin tưởng. Tôi đã không tin mình mù quáng. Tôi tưởng tuổi tác đủ làm tôi minh mẫn, tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều khi thấy L làm quen và tán tỉnh mình. Tôi chỉ là 1 cô gái xấu xí tính cách không có gì hơn người chỉ hơn người khác là cô ấy có gia đình giàu có quen biết rộng. Tôi đã thử thách L nhiều rồi và khi nào L cũng thể hiện rằng L là ngưòi lãng mạn giống tôi, là người nhạy cảm và thiếu thốn tình cảm gia đình. Tôi đã tin. Hóa ra tôi bị lừa Đối với L con gái chỉ để tán để vui vẻ, vợ chỉ là người bạn đời giúp đỡ L sống bớt cô độc và tình yêu không hề tồn tại.
    Giờ tôi phải nói làm sao với L đây ? Nói rằng Tôi đã hiểu con người thật của anh rồi, thật ghê tởm , hay nói rằng Em thấy chúng ta không hợp nhau ? mấy ngày vừa rồi tôi và L vẫn ôm nhau thắm thiết và hạnh phúc cơ mà . L và tôi hơn ai hết đều hiểu rằng tôi đã quá tin tưởng và yêu L thật sự. Vết thương này, sẽ lành sau vài năm nữa nhưng khi ấy liệu tôi còn đủ trẻ trung để có niềm tin và niềm vui cuộc sống không? Sao tôi lại khổ thế chứ
  4. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đủ tự tin để khẳng định rằng tôi sẽ không hận L. Làm sao tôi có thể chịu được khi biết mình bị lừa gạt, biết rằng những yêu thương kia chỉ để đi đến 1 cuộc hôn nhân? Tôi đã không ngại ngần khi nhà L hèn kém, gia đình có chuyện này chuyện khác. Vậy mà L đối xử với tôi vậy sao? Tôi đã yêu L như thế nào, tôi đã từng có lúc coi L như chính mình. Sao lại thế, ít nhất, phải yêu quý tôi như 1 người bạn thôi cũng được. Đằng này, giả dối hết Trước đây L vẫn thường cười khẩy mỗi khi tôi reo vui thích thú trẻ con, thích nghe ca nhạc, thích xem phim. Tết năm ngoái tôi thuê đĩa về xem đang xem L gọi điện. Cũng như nhiều lần tôi nói về thứ mình thích vừa dứt lời L cười khẩy. Tôi ngạc nhiên" Sao anh cười ?". L giãi bày " Ngày Tết đi thăm họ hàng người quen chứ ai lại ngồi nhà thế em. Xem phim lúc nào xem chẳng được!" Xem vào lúc nào? Những thứ 7 chúng tôi cùng nhau xem phim lại toàn phim tôi không thích. Tôi xem 1 mình cũng chỉ vì không muốn sự khác biệt giữa tôi và L khiến tình cảm sứt mẻ. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, trước đến nay L vẫn luôn coi thường tôi nghĩ rằng tôi có được công việc như hôm nay là do bố mẹ họ hàng nhà tôi. Thế đấy. Người ta cười vào mặt tôi mà tôi không biết. Tôi sẵn sàng đi bất kỳ nơi nào L bảo tôi đi cùng. Tôi đã vội hài lòng với những lời ngọt ngào L nói chia sẻ sở thích cùng tôi. Tôi là ngưòi ngu ngốc đến thế sao?
    Có lẽ L cũng cú đời lắm khi đẹp trai như L mà phải ngày ngày cặp kè với đứa gái già xấu xí ế ẩm như tôi. Vậy mà tôi không hiểu Tôi muốn chửi L thật nhiều, tôi đã chửi thầm suốt mấy ngày qua vì không muốn bố mẹ tôi biết rằng họ có một đứa con gái già rồi mà vẫn dại 1 đứa con gái ngô nghê và mơ mộng. Tôi càng không dám để lộ chuyện này vì tôi đã bàn với bố mẹ về đám cưới của 2 đứa. Bố mẹ tôi đã thở phảo vì cuối cùng họ cũng có thể yên tâm về tôi. Tôi phải làm sao đây Bố mẹ ơi, con dại cái mang, con biết phải làm sao bây giờ
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đáng khóc khi bản thân mình đã nhận ra rằng đó chẳng qua chỉ là sự dối trá của một kẻ quen đi cưa cẩm. Hãy sống cho bản thân mình và ngẩng cao đầu lên với kẻ đó, vậy thôi, hãy chứng tỏ rằng hắn cũng chỉ là một ngọn gió thoảng qua cuộc đời mình và rồi sẽ có những NGƯỜI thực sự yêu thương mình hơn.
  6. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không gì là không có thể bạn ạ, cố lên, thời gian là thứ tốt nhất mà bạn có lúc này.
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại hơi sách vở rồi, ai chả biết thời gian hay thế này thế kia, vấn đề là bà chị sắp cưới 1 ông chồng chỉ vì tương lai, sự nghiệp. Đọc bài chị cũng hơi chạnh lòng, em cũng là đứa con gái mơ mộng và tin vào những điều luôn luôn là có thể.
    Chuyện của chị thì tốt nhất, nói chuyện với người đó. Bây giờ chị có còn hay hết hay cảm giác gì về người đó thì mọi thứ cũng đã rõ rồi, dại thì cũng phải có lúc khôn ra, thôi thì anh đường anh, tôi đường tôi, coi như chả nợ nhau gì nữa. Tình yêu không phải tất cả trong cuộc sống chị à. Có thể chị lo sợ thời gian rồi tương lai sẽ thế này sẽ thế khác. Nhưng đúng như ai đó nói ở trên, không có gì là không thể cả. Vấn đề ở đây là chị cần cho chính mình một cơ hội. Đâu phải nhất thiết người đó chị mới lấy mới yêu nào. Nếu không tước đi của chính mình hi vọng thì cho dù bây giờ chị đau đớn thế nào nhưng chắc chắn trong tương lai chị sẽ nhận được những gì xứng đáng. Trời không phụ người hiền mà thường bị kẻ gian qua mắt thôi .
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    "..Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !.."
    Đừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn .Có lẽ Thượng Đế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    Đừng khóc vì́ mọi việc đă qua, hăy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    Cái gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu .Trừ khi bạn ko muốn ,càng níu kéo thì bạn là người đau khổ hơn ai hết , còn nhiều người đàn ông khác ,quên hắn đi và nói tất cả những gì bạn biết về con người hắn ,hắn chẳng xứng đáng để làm bạn đau khổ như vậy.Hãy sống tốt hơn cả ngày trước mà bạn có hắn .
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn .Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc .

    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 22/02/2005
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em bức xúc quá.Nóng giận như thế dễ mọc mụn lắm .Bắn bỏ thì ko đc rồi,chả ai phạt vì tội bỏ người yêu cả.Nói thế ko có nghĩa là những thằng đểu bình chân như vại.Biết đâu hắn cũng sẽ phải trả lại cho đời cái gì đó tương đương với nỗi đau khổ mà hăn đã gây ra hôm nay.Ai mà biết đc,nhỉ .
    Loigiobuon bình tĩnh chút đi.Bây giờ bạn vừa mất tình yêu,dĩ nhiên là ngàn lời oán hận.Nhưng liệu nguyên nhân sâu xa có phải là tiền như bạn nói ko ?Nếu đúng,thì nên quên đi cho nhẹ,lam được nghĩa là bạn đã vứt đi 1 tảng đá cục trong lòng.Còn nếu sai,ban nên suy nghĩ kỹ nguyên nhân là gì.Rất thông cảm với bạn,mong bạn sớm vượt qua.

Chia sẻ trang này